Samstag, 3. März 2018

VIỆT NAM MỘT NGÀY BUỒN

Đời lắm kẻ khùng điên bại não
Lũ tâm thần từ lão đến trung
Đờn bà phụ nữ cao lùn
Ngu si mê muội chẳng vùng nào hơn

Ngày đất nước trong cơn binh biến
Bọn tham tàn ngấu nghiến dân ta
Giết từ trẻ nhỏ đến già
Từ trai tới gái vậy mà chúng quên
Năm 79 chúng đền ơn nước
Bằng bài nhạc vài bước tới lui
Máu xương cha chú chôn vùi
Ngàn thây bỏ phế chúng vui chúng mừng
Ôi khốn nạn quá chừng lũ quỷ
Được ba đồng mà hóa ngu si
Hồn linh uất hận nghĩ gì
Giữa ngàn xanh thẳm vọng kỳ xót không
Sát Thát
19/2/2018...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen