Freitag, 9. März 2018

BA CÔ GÁI TÔI YÊU


Phương Lê
BA CÔ GÁI TÔI YÊU
Áo dài ơi xem hình mà rúng động
Thật tuyệt vời làm xao xuyến lòng tôi
Ba sọc ơi tôi đau điếng nghẹn lời
Tim chợt nhói sói lang tàn ác tới

Đất MẸ tôi giờ thảm sầu muôn lối
Chờ BÌNH MINH đã mòn mỏi tàn hơi
66 năm qua sắp hết cuộc đời
Vẫn trăn trở cuộn mình trong tăm tối
Nay nhìn lại thật lòng tôi hồ hởi
Đẹp làm sao cờ Tổ Quốc tôi yêu
Trong áo dài ôi truyền thống mỹ miều
Tôi chết lặng nghe lòng mình bật khóc
Đại kỳ ôm trọn đời trong giấc mộng
Biết bao giờ bay phất phới nơi đây

1 Kommentar:

  1. Tội con đứng giữa nhìn mặt non choẹt, chắc không biết từ khi đẻ ra đến bây giờ nó đã bị bọn ba que này nhồi sọ những thứ gì vào đầu rồi, đúng là cái bọn vô đạo đức

    AntwortenLöschen