Donnerstag, 29. März 2018

Quốc Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch - Cộng Đồng NV tại Nhật

Kính thưa quý đồng hương, 🤝
Năm 2018, nhân dịp ngày Quốc Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch, cộng đồng người việt tại nhật sẽ đứng ra tổ chức Lễ giỗ tổ và tiệc giao lưu thân mật với những chi tiết sau
Thời gian: thứ bảy ngày 14/4/2018 từ 18:30~21:00
Địa điểm: Rokugo Chiiki Ryoku Suishin Center
Tokyo-to Ota-ku Nakarokugo2-44-11...
Xem thêm
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Người Đẹp Phản Động -

                                                                          Hình Facebook
                                                           Phản Động sao oai phong quá

Mittwoch, 28. März 2018

TỘI YÊU NƯỚC


FBI bắt nghi phạm gốc Việt gửi bưu phẩm đáng ngờ đến nhiều cơ quan quân sự Mỹ


                      
Liên căn cứ quân sự Anacostia-Bolling ở thủ đô Washington, D.C.
Nghi phạm Phan Thanh Cong, 43 tuổi, hôm 27/3 xuất hiện trước một tòa án ở tiểu bang Washington, vì bị cáo buộc đã gởi 11 bưu phẩm đáng nghi ngờ tới các cơ quan quân sự ở thủ đô nước Mỹ.
Theo tin của Reuters, các nhà điều tra FBI nói các bưu phẩm bị nghi là do ông Cong gửi đi có chứa chất nổ. Các bưu kiện này được gởi tới CIA, Trung Tâm Chiến Tranh của Hải Quân, căn cứ Fort Belvoir, căn cứ Fort McNair, và liên căn cứ Anacostia-Bolling.
Ngoài ra, ông Cong còn gởi một bưu phẩm tới cơ quan tình báo National Geospatial Agency, và một bưu phẩm tời Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.
Một chuyên viên điều tra cho Reuters biết nghi phạm bị bệnh tâm thần và từng gửi thư với nội dung không mạch lạc đến các quan chức chính phủ.

Nguyên nhân, hậu quả của 'đòn hội đồng' phương Tây nhắm vào Nga


Son Cao

Nguyên nhân, hậu quả của 'đòn hội đồng' phương Tây nhắm vào Nga
Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thực hiện đòn đáp trả ngoại giao lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh nhắm vào Nga. Ảnh: AOL.
Mỹ và 22 đồng minh ở châu Âu vừa trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga trong một phản ứng được ví như "đòn đáp trả hội đồng" lớn nhất từ trước tới nay trước việc Moscow bị cáo buộc thực hiện vụ đầu độc cựu đại tá tình báo Sergei Skripal ở Anh, theo BBC. Động thái này được dự đoán sẽ tạo nên cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea.
Theo bình luận viên Jonathan Marcus của BBC, đây được coi là một chiến thắng ngoại giao đối với Thủ tướng Anh Theresa May, người luôn cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ ám sát khiến cựu điệp viên Skripal và con gái nguy kịch vì trúng chất độc thần kinh tại vùng Salisbury hôm 4/3. London yêu cầu Moscow đưa ra lời giải thích, nhưng Điện Kremlin phớt lờ và tuyên bố Nga không liên quan gì tới vụ đầu độc.

Dienstag, 27. März 2018

TỔ QUỐC LÂM NGUY XIN ĐỪNG VÔ CẢM



NGÓN ĐÒN XÂM LƯỢC THÂM HIỂM VÀ BẨN THỈU CỦA TÀU CỘNG

 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và trong nhà
11 giờ ·
 
NGÓN ĐÒN XÂM LƯỢC THÂM HIỂM VÀ BẨN THỈU CỦA TÀU CỘNG
Lời dẫn nhập.

Khu xóm “độc nhất vô nhị” giữa lòng Hà Nội

Cạnh đường ray  trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, trò chuyện, làm việc… của mọi người. Bên trong những con phố tưởng như  ồn ào, náo nhiệt , quanh năm inh ỏi tiếng còi tàu ấy là một nhịp sống bình yên đến lạ, một không gian sống đượm màu cổ kính với nhiều nét sinh hoạt pha trộn.
Tuyến đường sắt bắt đầu từ ga Hà Nội len qua nhiều khu vực dân cư nội đô, chạy theo hướng cầu Long Biên đi lên các tỉnh phía Bắc. Ảnh: XT

Sinh nhật buồn

Khuất Đẩu

Đang ngồi chờ cạo mặt ráy tai ở một quán hớt tóc đầu con hẻm, bỗng nghe lệnh của tổ dân phố phát ra oang oang trong loa phóng thanh:
“Để mừng Đảng mừng xuân,
mọi nhà đều phải treo cờ tổ quốc!”

Chợt nhớ ra ngày mai,
mồng ba tháng hai là ngày sinh của Đảng.
Và Đảng 85 tuổi.
Như thế cũng đã gần thượng thọ rồi.

Đảng hơn tôi 10 tuổi.
Nếu là trong giới viết lách,
có thể gọi thân mật bằng anh,
rủ nhau đi cà-phê tán gẫu.

Con đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt

https://baomai.blogspot.com/
 Xin nói thêm về con đường quý giá này :
   1- đúng như tác giả nói, dây là một con đường sắt  đặc biệt , có một không hai trên thế giới ,
         một đường xe lửa có 3 đường rầy ( rail) , chuyên cho việc leo núi .
    2- Tác giả đã nói đầy đủ về xuất xứ , và công trình đào tạo con đường này ;
        Người chuyển chỉ xin nói thêm về tính cách thơ mộng của một chuyến đi trên đoàn tầu này mà 
         thôi .  Kỳ nghỉ hè  khoảng năm 1957 , người chuyển có dịp dẫn học sinh Phan Rang đi du lích 
          Đàlạt  bằng chuyến tầu này . Khi đến một chặng nào đó , với độ nghiêng nhiều , tầu phải dùng 
         đường rầy ( có răng cưa ) để tiến tới , thật chậm , chậm đến độ hành khách có thể xuống đất , 
          đi theo tầu rồi lại leo lên tầu một cách an toàn .Lúc này nhiều thổ dân cũng leo lên tầu
            mời mua hoa .
           Điều đặc biệt  là lúc này  khí hậu - dù đang mùa hè - đã trở nên mát lạnh ,như cuối thu
            và hơn thế nữa - như chưa bao giờ thấy - có một vài ánh mây nhỏ  len qua cửa sổ tầu để bay 
          qua cửa bên kia  ! 
     3 -  Ấy thế mà , Quý  Vị " đỉnh cao trí tuệ" ( hiểu là thông minh nhất  trái đất  ) , đã vội vàng 
             tháo gỡ ra , nấu lấy sắt !!!
      4 -  Có phải là đúng như Dương Thu Hương ( nhà văn Việt Cộng) , đã bật khóc , khi vào tới 
              Sài gòn , thấy  - không phải như mình  học tập cả chục năm nay - là tụi Mỹ Diệm ăn thịt người ,
               đày đọa dân miền Nam thành đói rách , không có đến cái bát lành để ăn , phải ăn bốc 
               ( bằng nắm tay ) . Và bà đã nói một câu để đời : hỡi ôi ! Thế là thằng ngu nó đè đầu 
                 người học thức , thằng lưu manh nó thắng  người lương thiện !

Chân cứng đá mềm em nhé.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời
Lê Hoàng

Chân cứng đá mềm em nhé.
Free cho Dũng Phi Hổ.
Yêu nước ko có tội.
( Ps : Là nguòi Việt Nam ai cũng đang hiện là Dân Oan mất Biển Đảo )

Hài cốt của 3 quân nhân trên đất Lào 45 năm qua-


Cây cao nhất thế giới,

và là niềm tự hào của cả nước Mỹ.

Hiện nay, cây giữ kỷ lục cao nhất thế giới thuộc loài Tùng gỗ Đỏ ven biển (Coastal Redwood) mang tên Hyperion. Tổ chức Tree Hugger đã xếp loài thực vật phi thường này vào một trong những báu vật quốc gia của nước Mỹ.


Cây Hyperion - đại diện cho tầm vóc nước Mỹ, cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do nữa !
Chắc hẳn trong chúng ta, ai ai cũng đều quen thuộc với bức tượng Nữ thần Tự do - một tượng đài lừng danh thế giới. Với độ cao đáng nể (93,1m), "vị Nữ thần" khổng lồ này đứng sừng sững giữa đất trời, biểu tượng cho Sức mạnh, sự Thịnh vượng, và nền Tự do của nước Mỹ.
Thế nhưng, bạn có tin không ?  Ở Mỹ có một loài cây còn cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do luôn !
Đó là loài cây Tùng gỗ Đỏ cao đến 115,6m, vượt trội hơn cả công trình Nữ thần Tự do và Tháp đồng hồ Big Ben. Người dân Mỹ trân trọng đặt tên cho nó là Hyperion (tên của 1 trong 12 vị Thần Titan trong thần thoại Hy Lạp, con của Thần Bầu trời và Nữ thần Đất mẹ).
Đây là cái cây cao nhất thế giới, và là niềm tự hào của cả nước Mỹ - Ảnh 1.
Cây Hyperion có chiều cao khiếp đảm, vượt xa độ cao đáng nể của công trình Nữ thần Tự do và Tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng luôn !

CON CHÁU BÀ TRƯNG TẠI HOA KỲ


Những nữ Quân nhân có cấp bậc cao trong QUÂN ĐỘI HOA KỲ (United States Armed Forces)
Trước 1975 quân lực VNCH cũng có Nữ quân nhân phục vụ trong công tác xã hội, tâm lý chiến và một thiểu số nữ trong ngành CSQG. Những người có cấp bậc cao nhất được nhiều người biết đến ở hải ngoại là bà cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, (Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh) và thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Biệt Ðội Trưởng Thiên Nga (Khối Ðặc Biệt – Bộ Tư Lệnh CSQG). Sau 1975 thế hệ thứ II theo gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ, thành công trên mọi lãnh vực: kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, thương mãi, văn học nghệ thuật, âm nhạc …  và một bước tiến xa hơn các cô vào quân đội chiến đấu anh hùng như những đấng mày râu, thật đáng tự hào là con cháu Hai Bà Trưng, làm rạng danh cho người Việt Nam chúng ta và cũng cho thế giới thấy người đàn bà Việt Nam rất thông mình, trí tuệ không có thua ai trên thế giới.
Hàng ngàn quân nhân gốc Việt văn vỏ song toàn phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ Trong số đó có Thiếu Tướng Trương Xuân Việt; Chuẩn Tướng Châu Lập Thể Flora, Chuẩn tướng William H. Selly III, và rất nhiều sĩ quan cấp Tá cũng như cấp Uý gốc VN. Trong bài nầy chúng tôi chỉ sưu tầm những nữ chỉ huy có cấp bậc cao trong quân đội:

Sonntag, 25. März 2018

Xe sơn cờ vàng VNCH thách thức Việt Cộng ngay tại Việt Nam

                   Trong hình ảnh có thể có: ô tô                                                       Thanh Nguyen 
Xe sơn cờ vàng VNCH thách thức Việt Cộng ngay tại Việt Nam
Một chiếc xe taxi màu vàng sơn 3 sọc đỏ đã ngang nhiên chạy tại Hà Tĩnh, Việt Nam. Tài xế sau đó bị cảnh sát giao thông và công an chìm mặc thường phục chặn xe. Một cuộc cãi vã đã nổ ra giữa tài xế và công an VC. Số phận bác tài hiện chữa rõ.
Từ nhỏ cho đến năm mười chín tuổi, mỗi dịp 30-4 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế. Cuối năm 1989, tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản, dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản.

Samstag, 24. März 2018

Con Cháu Trưng Nữ Vương


Nghệ sỹ Thành Lộc...Hãy Thức Tỉnh...


Trí khôn người Việt

baomai.blogspot.com
Một con cọp rất thắc mắc về trí khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:

https://baomai.blogspot.com/

1_ Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi "trí khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy!" Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. "Trí khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!"

Freitag, 23. März 2018

Nữ sinh lớp 10 và “cái tát” vào mặt bọn “ăn không từ thứ gì”!

(Dân trí) - Việc làm của em đã làm sáng ngời lên phẩm chất cao đẹp, nghèo nhưng không hèn, không tham và không chỉ thế, nó còn như một “cái tát” vào mặt những kẻ giàu có tham lam sống xa hoa, phè phỡn, tiền của như nước đến đời cháu, đời chắt ăn tiêu không hết nhưng vẫn “ăn không từ một thứ gì của dân” và “bán không từ thứ gì của nước”.
 >> Chuyện các bác nghỉ hưu “bỗng dưng hóa… đại gia”

                              
(Nữ sinh Trần Thị Thanh Tuyền và chiếc xe đạp được Phó Thủ tướng trao tặng)
             (Nữ sinh Trần Thị Thanh Tuyền và chiếc xe đạp được Phó Thủ tướng trao tặng)

Thước Phim Mà Chế Độ CS Không Muốn Nhân Loại Biết - Giải Phóng Miền Na...

Cánh cửa đầu tư-định cư Mỹ hẹp lại với người Việt

                                                                                                             21.3.2018
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới đây thông báo, k/t ngày 23/3 Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I5, R5 và SR cho công dân Việt Nam.


Một số hạng mục visa định cư Mỹ bị tạm dừng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến người Việt
Việc dừng cấp có hiệu lực trên toàn cầu, không chỉ riêng ở Việt Nam, lý do là các chương trình liên quan đến các thị thực kể trên sắp hết hạn. Liệu chúng có được nối lại hay không còn tùy thuộc vào sự cho phép của quốc hội Mỹ.
I5 và R5 là hai trong số bốn hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ.

Mittwoch, 21. März 2018

Đêm văn nghệ tình thương và tưởng niệm thảm sát Tết mậu Thân “Huế, Những Con Đường Trắng ...

 Lãng Tử Mục Đồng
Hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2018 thành phố Weiterstadt đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm 50 năm biến cố thảm sát Tết Mậu Thân. Lồng vào trong đêm "Văn Nghệ Tình Thương" tại Scheppenhausen - Weiterstadt
Với sự đóng góp thiện nguyện của rất nhiều anh chị em Nghệ Sỹ đến từ nhiều nước. 

Cuộc đi bộ khỏa thân tại Úc Châu



Hê lô, Tôi đang đi bộ dành cho bạn!


Xin đừng quên đánh dấu trên lịch của nhà  bạn.