Donnerstag, 15. Februar 2018

Quê Hương Tôi, Trời Ơi !!!

Ken Dang
Thiên đường cộng sản là đây
Người dân đói rách đi xây tượng đài

Thiên đường của đám nô tài
Mặc tình hoang phí ăn xài thẳng tay...

Thiên đường của lũ tay sai
Lãnh đạo ngu dốt bất tài hoang dâm
Dân chúng trong nước ngậm câm
Nó bèn đi rước ngoại xâm vô nhà...
Nó coi dân chúng như là
Người ăn kẻ ở trong nhà rẻ khinh
Gái thơ bán cả tiết trinh
Đại Hàn Trung cộng tới rinh đem về...
Dăm ba trăm bạc rẻ rề
Người dân cả nước không hề bận tâm
Có chăng than thở xa xăm
Xấu hổ mắc cở âm thầm rồi thôi !!!
Quen rồi thân phận tôi đòi
Quen rồi thân phận lạc loài lầm than
Quê hương tổ quốc giang san
Điêu linh thống khổ tan hoang cơ đồ !!!
Thiên đường của lũ rợ Hồ
Người dân vẫn sợ tội đồ Việt gian
Làm thinh miễn được bình an
Sống vinh sống nhục, không màng ai ơi !!!
- KEN DANG.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen