Samstag, 27. Januar 2018

CHIẾN TÍCH QUÊ HƯƠNG


•••
Tao cõng mày qua cơn binh lửa
Cuộc chiến chưa tàn mình vẫn bên nhau
Hồi xưa áo trắng tao thường mơ mộng
Một tình yêu đẹp nhất trên tinh cầu

Tao cõng mày có đau không vậy
Vết thương này làm chiến tích Quê Hương
Tụi mình lính nhưng trái tim dũng sĩ
Đánh giặc khơi khơi sống chết coi thường
Tao cõng mày mà sao muốn khóc
Ừ tại mình còn nặng tình núi sông
Vác cây súng đi giữ gìn nước Việt
Chinh chiến bao năm vẫn trắng tay không
Vẫn chưa được yêu chưa người mong đợi
Chưa biết hẹn hò chẳng biết ấm êm
Vẫn chỉ có cái ba lô làm bạn
Và chuyện tử sinh mỗi chuyến lên đường
Tao cõng mày qua cơn binh lửa
Như cõng cả quê hương một ước mơ
Ngày mai đó khi tàn cuộc chiến
Mình sẽ bình yên chẳng biết hận thù
...
Bốn mươi năm lẻ Quê vẫn khổ
Hôm nay sức mòn tao biết cõng ai !
:(

Kevin Trần Tưởng Hoàng
( Mây Bay Khắp Trời )
January 21st. 2018

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen