Donnerstag, 28. Dezember 2017

THUYỀN NHÂN

Trần Tưởng Hoàng Kevin· Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
THUYỀN NHÂN
°°°
Thả trôi đi những bềnh bồng
Khói sương mờ con nước buồn chia xa
Hình như có chút mưa qua
Chèo đi đâu giữa nhạt nhòa thế gian

Thả tâm vào chỗ bình an
Sóng trong thinh lặng mênh mang đất trời
Đời đôi khi nhẹ môi cười
Đôi khi lại nặng như lời gươm dao
Thả đi mê chấp lòng đau
Thấy trong mê ngộ nỗi sầu mất quê
Như dòng sông mãi đi về
Một nơi chốn cũ ngậm ngùi ngày xưa
Thả con thuyền chốn thủy chung
Sợ mai sau lạc muôn trùng trăm năm
Rằng xưa có gã thuyền nhân
Một lần ra biển mất tăm chẳng về
Biết đầu sông hạ cuối nguồn
Xác chìm đáy nước khóc lời từ ly
Thả hồn kiếp nạn Việt Nam
Bốn mươi năm vẫn nghiệt oan ngậm ngùi
...
:(
Kevin Trần Tưởng Hoàng (MBKT)
December 15th. 2017
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen