Donnerstag, 21. Dezember 2017

Mất Nước...

                                                                           Hải Triều
Mất nước...
"Đi với Trung quốc, biết là chúng ta có thể mất nước, nhưng chúng ta còn đảng". Chủ trương và ý tưởng phi dân tôc, phản quốc này đươc Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN theo đuổi bằng mọi giá, và có lẽ đó cũng là ước nguyện của Hồ Chí Minh.
Đừng mong gì chế độ CSVN dân chủ hóa đất nước. Đòi tự do, nhân quyền dân chủ đa nguyên là chống đảng. Chống Tầu là chống đảng. Đó là lý do nhà tù ở VN đầy những người yêu nưóc. Các quốc gia dân chủ Tây phưong biết điều này không? Biết rành và rõ, nhưng những lên tiếng phản đối của họ đối với CSVN chỉ là thứ "đàn khảy tai trâu".
Việt Nam chỉ có thể tồn tại khi không còn chế độ cộng sản, và điều này Bắc Kinh và Tập Cận Bình không bao gìờ muốn VN có tự do thoát khỏi vòng tay cộng sản. Về mặt dân tộc, tập doàn CSVN và những ai theo và tin cộng sản là những thứ ngu xuẩn.
Viêt Nam cần một biến cố, một cuộc cách mạng dưới một tình huống hay dạng thức nào đó, kể cả kèm theo máu xương... thì may ra dân tộc này mới có cơ tồn tại.
Hải Triều

Nhục mất nước!

Nước đang mất! Việt Nam đang mất
Giặc Bắc phương gặm đất từng phân
Biên cương biển đảo mòn dần
Đảng Hồ trơ mắt không cần bận tâm!
Người yêu nước hận căm lên tiếng
Bọn đảng Hồ kiền ngục, tù gông
Tà gian, hung ác chất chồng
Bao nhiêu nước mắt, bao vòng nghiệt oan!
Người xót nước, người còn yêu nưóc
Còn bao người ngó trước nhìn sau
Bao người còn ngấm nỗi đau
Ngày mai nước Việt thành Tầu nhục không?
Lê Khắc Anh Hào

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen