Dienstag, 19. Dezember 2017

CHÂN VIỆT- NAM DẪM ĐẤT QUÊ NGƯỜI


( tặng Quân Dân Cán Chính VNCH và hậu duệ )
là hồng cầu vỡ toang từ tâm thất
nếp kỷ hà gấp nguyệt nhật thời gian
từ con chữ xé vỡ toang lồng ngực
nghe bài thơ lời chứng thực tâm từ...
nếu giai điệu ý trùng như thi tứ
cũng xin hòa cung bậc ngữ âm chung
để nhớ về thời chinh chiến lao lung
để đau xót cho kiêu hùng một thuở
đời lính chiến trận đầu còn bỡ ngỡ
thuốc súng hòa hơi thở đã thân quen
tiếng xung phong hòa nhịp quyện tiếng kèn
chẻ xương máu giữ an miền chiến địa

đọc thơ bạn giữa canh khuya chờ sáng
ta ngỡ ngàng buông nốt nhạc đi hoang
đã qua rồi thời cung kiếm dọc ngang
ngồi đếm lại những hàng hàng lớp lớp
tiếng quân reo cờ vàng giăng bóng rợp
xác anh thư hào kiệt lợp giang san
máu tráng sĩ tô dặm ngàn quan tái
những Poncho bao bọc mấy hình hài
đọc thơ bạn mà nghe lòng cảm khái
nhớ một thời không hoài phí đời trai
xếp bút nghiên vất áo mũ cân đai
làm tráng sĩ liều thân ngòai quan ải
dưới quân kỳ rầm rập bước chân đi
nghe tiếng trống còn khắc ghi kỷ niệm
thời tuổi trẻ chưa bao giờ khâm liệm
nói làm sao cho vơi hết nỗi niềm
gối đà mỏi nhưng chí hùng chưa mỏi
gặp nhau đây sao chẳng nói nên lời
cái xiết tay thay tâm sự đầy vơi
hẹn gặp nhé những mảnh đời lang bạt ...
Dzuy Lynh


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen