Montag, 27. November 2017

Phó GS Tiến Sỹ đầu ´´ Bùi´´...

Ông này, một là "Hán gian", hai là "tiến sĩ giấy". Trong khi dân phải còng lưng đóng thuế thì mấy ông này lại rảnh rỗi nghĩ ra mấy chiêu trò hại dân hại nước. Tôi chưa bàn gì đến chuyện ông này có phải Hán gian, thay mặt tàu cộng "Hán hóa" dân Việt hay không. vì đó chỉ là suy đoán. Cái hại dân hại nước trước mắt có thể khẳng định là: nếu bây giờ thay đổi toàn bộ chữ viết, vậy thì sẽ ngốn thêm bao nhiêu tiền thuế của dân??? Bao nhiêu lần cải tiến sách giáo khoa, cải tiến chương trình giáo dục, tốn bao nhiêu tiền của công sức, cái kết đem lại cũng chỉ là sự khốn khổ của cả học sinh lẫn phụ huynh. Thử hỏi giờ cải tiến toàn bộ chữ viết thì sẽ như thế nào???
Xin các ông "giáo sư, tiến sĩ giấy" hãy yên vị với chiếc ghế của các vị chứ đừng bày vẽ này nọ. Ông bà ta có câu "dốt nát cộng với nhiệt tình sẽ thành ra phá hoại" quả thật không sai...

ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen