Donnerstag, 30. November 2017

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUYNH

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUYNH
Em đứng giữa hiên ngang nhìn thẳng tắp
Trái tim em ôm khắp cả ba miền
Máu trào dâng nhìn đất nước đảo điên
Lũ sói lang láng giềng đang xé nát

Đôi mắt em ánh lên màu chua chát
Lũ cường hào chết nhát ở chung quanh
Lũ rắn lục độc ác khoác màu xanh
Lưỡi lo le máu tanh mùi xú uế
Chúng bán nước hại dân nhiều vô kể
Tội chúng làm chẳng thể chứa bằng sông
Cao hơn núi ngập ngụa cả cánh đồng
Dâng lên mãi cả tầng không vũ trụ
Cánh Hoa Quỳnh vẫn đẹp xinh trổ nụ
Hương thơm hơn ngày cũ cả trăm lần
Đàn chó đói chạy quanh ở dưới chân
Chờ xương rớt ngoài sân dành nhau gặm
Hãy đợi đấy! ngày tàn chẳng xa lắm!
Loài lang sói chìm đắm biển máu xương
Dân nổi dậy thì bay sẽ cùng đường
Chui ống cống tấm gương còn nguyên đó
Đang làm người chúng lại đi làm chó?...
Em ngửng đầu sáng tỏ qúa hiên ngang
Chân bước đi nụ cười tươi rỡ ràng
Giữa bầy sói xanh, vàng đang bán nước.
Thanh Son Nguyen
30.01.2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen