Donnerstag, 30. November 2017

CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP!

Toàn Láo Cả!
BS. Đỗ Hồng Ngọc
Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?
Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.
Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.
Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.

KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA

(Tường Giang chuyển ngữ)

Tôi không hiểu làm thế nào sống trong một xứ sở với một nền dân chủ được thiết lập từ trên 200 năm qua, bỗng bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, một trong những tổng thống của chúng ta lại thành lập một tổ chức có tên gọi là "Organizing for Action" (OFA). (Tạm dịch là “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”).

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUYNH

NGUYỄN NGỌC NHƯ QUYNH
Em đứng giữa hiên ngang nhìn thẳng tắp
Trái tim em ôm khắp cả ba miền
Máu trào dâng nhìn đất nước đảo điên
Lũ sói lang láng giềng đang xé nát

Đôi mắt em ánh lên màu chua chát
Lũ cường hào chết nhát ở chung quanh
Lũ rắn lục độc ác khoác màu xanh
Lưỡi lo le máu tanh mùi xú uế
Chúng bán nước hại dân nhiều vô kể
Tội chúng làm chẳng thể chứa bằng sông

Ý nghĩa của chữ Việt kiểu mới Bùi Hiền


Ý nghĩa của chữ Việt kiểu mới Bùi Hiền
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trái với tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân trong và ngoài nước đang bức xúc tức là bực mình đòi xúc đổ đi ngay cái kiểu viết chữ quốc ngữ do ông PGS.TS. Bùi Hiền (từ đây trở đi, viết tắt là Bùi) vừa phát minh trình làng, nhà bình luận Cu Quàng Khăn rất đồng tình và ủng hộ sáng kiến thiên tai chấn động địa cầu của ngài nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội. Vì nó mang những ý nghĩa sau đây.
Một là: Thể hiện đúng tinh thần làm theo gương bác Hồ mà các cháu lúc nhỏ quàng khăn đỏ mới đến trường mẫu giáo đã thuộc làu làu. Chẳng hạn gương Bác viết: Việt Nam zân chủ cộng hòa. Độc lập tự zo hạnh fúc vân vân như trong di chúc Hồ Chí Minh dưới đây, mà bọn phản động chống phá tổ bịp xuyên tạc là di chúc mèo mửa:
Hai là: Nước ta là một nước độc lập định hướng chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít (mặc dù cái nôi sinh ra nó tuốt bên kia nửa vòng trái đất, và tuyệt đại bộ phận các nước chư hầu anh em đã vặn cổ lôi đầu vứt ra bãi rác), cho nên đảng ta không thể để mãi dấu tích thực dân mà ngày ngày mở mắt ra là thấy: đó là chữ quốc ngữ hiện hành do tập đoàn cố đạo Tây Ban Nha vẽ ra. Thế nên ta phải quét sách nó đi, để mai sau con cháu ta tự hào chữ Việt chúng đọc chúng viết là do người Việt Nam, ông PGS. TS. Bùi sáng tạo, chứ không phải công của Giám mục Đắc Lộ (Alexandre de Rhode) như bọn bán nước ôm chân đế quốc tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, đập bia tử sĩ, bôi xóa sử tích chống giặc xâm lăng..
Giám mục Đắc Lộ

Một tên chó Hán nô đã bị bại lộ...

Một tên chó Hán nô đã bị bại lộ... Sau nhiều năm làm chó tay sai cho Tàu cộng, thằng chó Hán nô Buồi Hiền đã bị lôi ra ánh sáng với những hành động âm mưu xoá đi tiếng nói của cha sanh mẹ đẻ và xoá đi những dòng chữ của dân tộc Việt Nam.
Hắn đã công khai ra mặt tiếp tay Tàu cộng để diệt chủng cả đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Giờ đã bại lộ tên Buồi Hiền là tên gián điệp của Tàu cộng.
Xin hỏi toàn dân Việt Nam có còn chấp nhận chứa chấp tên gián điệp của tình báo Hoa Nam này sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta nữa hay không ???

Hình LS monument bị graffitied

 
Kính thưa quý đồng hương, thân hữu,

Tối qua Thứ Ba 28/11/2017 có một đồng hương cho biết bia LS monument đã bị kẻ gian viết vẽ trên đó nên sáng nay 29/11/2017 chúng tôi đã đi ra Little Saigon San Jose để xem lại bia LS monument.

Chúng tôi đến nơi khoảng 10 giờ sáng và đã nhìn thấy những chữ sơn đen to lớn phủ đầy lên phần bia phía trên chữ Welcome trãi dài gần trọn bề ngang của bia và chữ sơn đen cũng đã vẽ phủ lấp lên logo Little Saigon San Jose.

Nỗi đau đớn của Đoàn Văn Toại

27-11-2017
Ông Đoàn Văn Toại. Ảnh chụp ngoài căn nhà ông ở California ngày 27/10/2015. Nguồn: internet
Tôi nhận lãnh trách nhiệm về những thảm kịch xảy ra cho đồng bào của tôi. Và nay tôi chỉ còn cách đóng vai nhân chứng cho sự thật này hầu các người đã từng ủng hộ Việt Cộng trước kia có thể cùng chia sẻ trách nhiệm với tôi“. – Đoàn Văn Toại (1945-2017)
Đó như là lời sám hối của ông Đoàn Văn Toại, một người đã lầm tin vào Cộng sản, được chính quyền Cộng sản Bắc Việt xếp vào dạng “Thành phần thứ 3” viết trong bài chính luận “Thổn thức cho Việt Nam”. Có rất nhiều người sẽ không biết ông Toại, nhưng với những lớp người lớn tuổi, từng sinh sống, hoạt động ở Saigon trước 1975 đã từng nghe đến tên ông. Ông từng là phó Chủ tịch Tổng hội sinh viên Saigon trong hai năm 69-70, ủng hộ triệt để Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (MTDTGPMN) được lãnh đạo bởi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mà thực sự đằng sau đó là CS Bắc Việt.
Trong “Thổn thức cho Việt Nam”, ông Toại đã bày tỏ sự hối hận của mình khi đã đặt niềm tin vào những đề cương của MTDTGPMN đưa ra. Với việc thừa nhận như vậy, ông đã hơn hẳn rất nhiều người, trong đó có từng là cấp trên của ông trong Tổng hội sinh viên Saigon Huỳnh Tấn Mẫm.

phiên tòa xét xử Mẹ Nấm là 1 trò hề lố bịch...

TTVKLT ! Người dân chúg tôi xem phiên tòa xét xử Mẹ Nấm là 1trò hề lố bịch,là nỗi ô nhục cho cái gọi là chíh quyền của nhân dân.Với dân đen chúg tôi khi bị bọn gọi là đầy tớ của nhân dân đè đầu,cưỡi cổ để hút máu tận xương tủy,đã vậy còn thêm lũ lang sa núp bóng giật dây điều khiển nhằm triệt hạ mầm sốg và đầu độc dân tôi thì sự xuất hiện của những con người như Mẹ Nấm là 1phương cứu cánh ! Chị là ngôi sao sáng soi đườg cho dân đen chúg tôi tìm ra lối đi bởi màn đêm đag u tối bao trùm mùi sát khí cùng những tiếng gầm gừ hung dữ của loài ác quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống cả dân tộc nầy. Bất chấp hiểm nguy trước kẻ cườg quyền chị quyết đấu trah cho dân tộc có đc ngày bìh mih tươi ság ngập tràn tìh quân dân và bác ái đồng loại,sạch bóng loài ma quái yêu tinh ... Mẹ Nấm, chị Nga và rất nhiều những người phụ nữ yêu nước dũng cảm khác họ chíh là bà Trưng bà Triệu của dân tộc thời nay
Thích Hiển thị thêm cảm xúc

TIỄN PHƯƠNG UYÊN ĐI DU HỌC TẠI MỸ

TIỄN PHƯƠNG UYÊN ĐI DU HỌC TẠI MỸ 

Hôm nay ngày 30 -11-2017 Phương Uyên sang Mỹ học. CLB LHĐ đã tổ chức bữa tiệc nhẹ tiễn Nguyễn Phương Uyên. Giáo sư Tương Lai dặn dò Phương Uyên: Con xứng đáng được học bổng này và con hãy cố gắng học thành tài để sau này về góp sức xây dựng và phát triển đất nước. Con hãy cố gắng để đừng phụ công cha mẹ và những người ủng hộ đã sát cánh cùng con những năm qua.
GS Nguyễn Đăng Hưng trong buổi tiệc đã đọc bài thơ làm tặng Phương Uyên khi em được phóng thích năm 2013. Bài thơ được ông đọc 2 lần, một lần ngâm rất xúc cảm .
EM HAI MƯƠI TUỔI
(Thơ viết tăng Phương Uyên sau phiên tòa lịch sử tháng tám 2013)

CÁN CỘNG SẢN VN "NẰM VÙNG" TẠI HOA KỲ NÈ

               NOTICE ! XIN CHUYỂN TIẾP

THẾ HỆ CỦA TÔI – MỘT THẾ HỆ VỨT ĐI?

Nguyễn Thuỷ Tiên
 (Gửi những người bạn của tôi, những người khuyên tôi nên dừng lại, không nên quan tâm chuyện chính trị…họ cho rằng không làm gì được đâu, mất thời giờ vô ích…)
Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư?
Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu.
Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha, chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: „Ồ, lạ quá, đẹp quá“. Các bạn về ưỡn bụng, vắt chân chữ ngũ mà thầm nhủ ta là người hạnh phúc nhất đời.
Các bạn có bao giờ mơ thấy những gì lớn lao hơn chuyện ngày mai sẽ sống thế nào chăng? Tôi chắc là không. Cái xã hội này đã dạy cho các bạn cách sống mà chẳng cần phải tư duy gì cả rồi. Các bạn chẳng cần tri thức, chẳng cần sự thật. Các bạn thậm chí cũng chẳng cần bộ não nữa. Cứ cột các bạn lại, như cột những con cừu ấy, rồi ném cho mỗi người một bó cỏ. Thế là xong.
Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này không, có dám thay đổi cuộc sống này không? Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng? Các bạn có thấy nhục nhã không khi từng tốp sinh viên Việt Nam vừa dí bưu ảnh vào mặt người nước ngoài vừa giải thích bằng thứ tiếng Anh lắp ba lắp bắp: “Đây Việt Nam, đây Hồ Hoàn Kiếm, đây Hoàng Thành“? Người ta quan tâm đến cái xứ này cũng chẳng nhiều hơn họ quan tâm đến sao Hỏa. Mà có khi còn chẳng bằng đâu các bạn ạ.

Khí Độc Mùa Đông

TS.Mai Thanh Truyết 
1-    Ngộ độc Carbon monoxide
 Vào mùa đông, ở các xứ lạnh như Hoa Kỳ thường có thêm nhiều tai nạn về các vụ ngộ độc trong không khí do các khì thải từ các lò sưởi trong nhà. Đây là một trong những nguyên nhân làm chết người vào mùa đông. Tai nạn nầy có thể nói hiện đang xảy ra nhiều nhất ở Hoa Kỳ và Pháp.

Hàng năm có độ khoảng trên 40.000 người nhập viện, trong đó khoảng 500 người bị tử vong vì hít phải khí carbon monoxide (CO), một loại khí thải qua việc đốt lò sưởi và nhiều nguyên nhân khác. Thêm nữa theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bịnh tật (CDCP), cũng tại Hoa Kỳ, hàng năm có trên 500 người bị chết vì vô tình hít phải khí CO, và hơn 2.000 người đã dùng phương nầy để tự tử.
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2014, một gia đình 7 người đã được chuyển đến bịnh viện thành phố Lyme, Syracuse vì bị nhiễm độc khí carbon monoxide (CO). Lý do là lò sưởi trong nhà nạn nhân không thông ống khói, cho nên khói trong đó có khí CO lan tỏa khắp nhà làm cho tât cả 7 nạn nhân bị hôn mê.
Vào ngày Thứ sáu 10/12/2010 cảnh sát thông báo là các cuộc mổ thử nghiệm xác chết cho thấy có thể toàn bộ 4 người trong một gia đình ở vùng đông Missouri đã thiệt mạng do hít phải khí carbon monoxide. Đó là hai vợ chồng gần 30 tuổi và 2 đứa con của họ, một bé trai 4 tuổi và bé gái 3 tuổi, đã được khám phá qua đời tối thứ năm trong thành phố St.Clair.

Bảng Mẫu Tự Tiếng Việt vốn đã hay và đủ

 Quyên Di
Bài viết ngắn này không nhằm “tranh luận” với PGS TS Bùi Hiền về đề nghị “cải tiến chữ Việt” của ông cho bằng, nhân cơ hội này, chúng ta ôn lại với nhau những điểm căn bản của chữ Quốc Ngữ, là thứ chữ dùng mẫu tự La-tinh để ký âm tiếng Việt.

Bài viết rất ngắn này cũng không phải là một công trình nghiên cứu để đem ra thảo luận với các nhà ngữ học và ngôn ngữ học về tiếng Việt.

Gọi là căn bản, điều này có nghĩa là đụng chạm tới những điểm này, thay đổi hay xoá bỏ những điểm này thì chữ Quốc Ngữ không còn là chữ Quốc Ngữ nữa, mà là một thứ chữ gì khác rồi, nói rõ hơn là giết chết chữ Quốc Ngữ rồi. Cũng giống như một cái cây, người ta có thể hái hoa, hái quả, thậm chí cắt bớt cành, cái cây vẫn là cái cây; nhưng khi người ta đốn gốc, đào rễ thì cái cây không còn là cái cây nữa. Nó chết. Căn bản có nghĩa là rễ (căn), gốc (bản). Bởi vậy người ta mới nói kẻ mất gốc là “vong bản.”

Đây là những điểm căn bản của chữ Quốc Ngữ:

SOS! Anh NGUYỄN NAM PHONG người từng lái xe cho Cha Jb. Nguyễn Đình Thục...

SOS!
Anh NGUYỄN NAM PHONG người từng lái xe cho Cha Jb. Nguyễn Đình Thục đi khởi kiện Formosa vừa bị công an tỉnh Nghệ An bắt đi sáng nay...
Theo thông tin, anh NGUYỄN NAM PHONG được một người "BẠN THÂN" Ở Thị Trấn Cầu Giát mời đi uống cafê tại một quán cafê thuộc huyện Quỳnh Lưu. Trong khi uống anh đã bị người bạn thân đi với anh lén bỏ thuốc mê vào trong cafê. Sau khi uống vào anh đã bị ngấm thuốc và bất tĩnh...
Tiếp theo anh Phong đã bị người bạn thân chở đi vào một khách sạn gần đó rồi cho ngủ với một đứa con gái chưa đến tuổi VỊ THÀNH NIÊN trong khi anh đang bị ngấm thuốc nên nó lợi dụng và nó đã cho người quay phim - chụp ảnh khỏa thân lại để làm bằng chứng và ghép tội cho anh là HIẾP DÂM TRẺ EM & MUA DÂM.
Chỉ vì chuyện trả thù vì anh đã lái xe cho Cha Jb.Nguyễn Đình thục đi khởi kiện Formosa mà nó đã dày công lập KẾ BẨN để nhằm bắt và ghép tội cho anh...
+ Chiều hôm nay nó đã cho công an về nhà và bắt Anh #NGUYỄNNAMPHONG đi. Mong mọi người quan tâm và giúp đỡ anh trong trường hợp đặc biệt này..
Yêu cầu công an tỉnh Nghệ An thả ngay anh NGUYỄN NAM PHONG vô điều kiện..
Nguyễn Nam Phong bên phải trong hình 1.
Nguồn: FB Hùng Nguyễn

Mittwoch, 29. November 2017

TRẦN THUÝ NGA NHỮNG LỜI ỦY THÁC TRƯỚC KHI BỊ BẮT


__._,_.___

Posted by: HungViet Bui <hungviet_b@yahoo.com>

“Tất cả những gì tôi mong muốn là đất nước trở nên tốt đẹp hơn”

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Lê Duy Loan đã trở thành người phụ nữ đầu tiên, và cũng là người gốc Á duy nhất từng đạt tới chức vụ đỉnh cao trong nấc thang kỹ thuật tại Mỹ. 

Đời sống Kỳ Anh sau hai năm biển chết

TTVN2017-11-24
                                                                                           

                                                        Formosa vẫn tiếp tục hoạt động sau thảm hoạ môi trường
Beschreibung: http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-zoom.png TTVN
Gần hai năm trôi qua, kể từ ngày biển Bắc miền Trung nhiễm độc do Formosa Hà Tĩnh xả thải, đến nay, đời sống của người dân Kỳ Anh vẫn chưa có gì phục hồi. Khó khăn, đói kém, tha phương cầu thực, trốn sang Lào, Trung Quốc để làm thuê… Đó là bài ca chung của người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tình trạng môi trường không khí phía Tây Hà Tĩnh bị ô nhiễm trầm trọng đang gây nhức nhối. Các dự án phía Tây Hà Tĩnh đình trệ kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho đời sống nơi đây.
Tệ nạn xã hội tăng cao

Đừng Đem Bố Về

Dạo:
Giặc còn tàn hại non sông,
 Thì dù xương trắng vẫn không chịu về.
Đừng Đem Bố Về
(Dựa trên lời một vị lính già dặn dò con trai mình trước khi ông mất:
– Chỉ khi nào nước mình hết Cộng sản thì con mới đem tro của Bố về quê chôn cạnh Ông Bà Nội)
Con ơi hãy lắng nghe lời Bố dặn,
Sau khi mà Bố nhắm mắt xuôi tay,

Lại thêm một ngư dân bị "tàu lạ" bắn trọng thương...

Amy Truc Tran 
Lại thêm một ngư dân bị "tàu lạ" bắn trọng thương trên quần đảo Trường Sa. Nạn nhân bị thương khá nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy cấp: "bị thương thấu phổi, tràn máu màng phổi, do đạn bắn vào vùng sườn thắt lưng bên phải".
Nhà cầm quyền cộng sản luôn thẳng tay đàn áp, bắt bớ, cầm tù những người xuống đường hay những người dám lên tiếng phản đối Formosa, phản đối Tập Cận Bình...
Tuy nhiên, đối với "tàu lạ" thì dường như nhà cầm quyền hoàn toàn bất lực. Vậy mới xứng với câu "hèn với giặc, ác với dân".