Dienstag, 31. Oktober 2017

Bắc Triều Tiên : "Chuyên gia bắt cóc người"


Hai người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, Yukiko Okudo (T) và Kaoru Hasuike, về đến sân bay Haneda, Tokyo, ngày 15/10/2002.REUTERS/Kimimasa Mayama/Files
Nhật báo kinh tế Les Echos (30/10/2017) có bài phóng sự điều tra dài liên quan đến những cáo buộc chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân nhiều nước để đào tạo gián điệp. Bài viết đề tựa : « Khi Bắc Triều Tiên sưu tầm con người ».
Mọi nghi ngờ từ những năm 1970 đã được sáng tỏ vào tháng 11/1987. Nữ gián điệp Bắc Triều Tiên, Kim Hyun-Hee, đã bị bắt dưới quốc tịch Nhật Bản sau khi đã thực hiện thành công vụ đánh bom trên không máy bay của hãng hàng không Korean Air trên vùng biển Andaman. Người này thú nhận đã được những người Nhật bị chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc đào tạo.

MẶT CHUỘT

ĐIỆP MỸ LINH
Từ khi tiến sĩ Trần Đức Cường – nguyên Viện Trưởng Viện Sử Học Việt Nam Cộng Sản – cùng các thành viên trong Hội Đồng biên soạn “trình làng” Bộ Lịch Sử Việt Nam cho đến nay, tôi chỉ thấy vài bài “bàn ra tán vào” một cách “vô thưởng vô phạt” về việc Bộ Lịch Sử này đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa – chính phủ miền Nam Việt Nam, trước 30 tháng 4 năm 1975 – là một thực thể và Bộ Lịch Sử này cũng không còn dùng danh từ “Ngụy quân Ngụy quyền” để miệt thị quân nhân và công chức miền Nam.
Tôi không ngạc nhiên trước sự “lơ là” của dư luận trong cộng đồng người Việt hải ngoại; bởi vì, đa số người Việt hải ngoại và tôi là những người trốn chạy khỏi ách cai trị tàn ác của Cộng Sản Việt Nam từ tháng 4 năm 1975. Chúng tôi không cần người Cộng Sản Việt Nam (C.S.V.N.) bỏ hay giữ cách gọi Ngụy quân Ngụy quyền. Người C.S.V.N. cũng không đủ tư cách và thẩm quyền để công nhận hoặc phủ nhận sự hiện diện của chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến 30 tháng 4 năm 1975.
Việt Nam Cộng Hòa (V.N.C.H.) là một thực thể không thể chối cải được trong hồ sơ quốc tế của hai hiệp định ngưng chiến năm 1954 tại Genève và năm 1973 tại Paris; và khi V.N.C.H. tố cáo trước công luận Quốc Tế về sự xâm lăng trắng trợn của Trung cộng vào Hoàng Sa của V.N.C.H., năm 1974.

Chia tay Thuong xa Tax

Thương xá Tax vừa bị xóa sổ. Vậy là thêm một mảng Sài Gòn xưa bị vỡ vụn. Dân Sài Gòn chúng ta ai cũng tiếc nuối trước sự vong thân của thành phố thân yêu. Sài Gòn đang bị dày vò, không còn là Sài Gòn của chúng ta. Nhớ về Sài Gòn, chúng ta có nhiều thứ để vịn vào. Nhưng có một thứ không thuộc về Sài Gòn mà mỗi khi nhớ về chúng ta ngẩn ngơ. Trong bài “Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn”, nhà thơ Du Tử Lê nhớ lung tung: Thị Nghè, Hàng Xanh, Trương Minh Giảng. Toàn những địa danh nẫu lòng. Nhưng nhiều người, trong đó có tôi, nhớ da diết như nhà thơ: Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè / Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường. Pho tượng lính ngồi buồn rầu ngay trước nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Pho tượng đầy biểu tượng này đã làm bất tử tên người khai sanh ra nó: điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu.

Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu và nhà văn Văn Quang.

TẶNG ANH - NGƯỜI HÁT BÀI “BIỂN MẶN”

Khi những người đã được bình yên nơi xứ lạ, có ai còn nhớ không những tấm thân không còn toàn vẹn, vì một phần thân thể đã trả về cho Đất Mẹ đã dưỡng nuôi mình khôn lớn gọi là chút báo đền. 
Đất Mẹ chẳng may đã bị rơi vào tay một lũ ác quỷ, miệng chúng đỏ lòm vì đã hút máu nhân dân. Người lính trẻ oai hùng hôm xưa, nay chỉ còn là một tấm thân tiều tụy lang thang sống bên lề xã hội giữa bầy quỷ ma nhập thế khi tạm vắng bóng quyền uy của Thiên Thần, chúng tha hồ tác oai tác quái, bao nhiêu cái ác chúng đều xử dụng hết để giết hại dân lành.

VIỆT CỌNG


NHẠC SĨ LÊ DINH
     Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác… 

Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt. 

LAO GA TRE: Đại Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương tại DFW, Texas

CÁI CHẾT CỦA MỘT DÂN TỘC được Tàu và nhà cầm quyền Bắc Kinh bày ra trước mắt nhưng nạn nhân lại chẳng ai mảy may rung động. Người ta nhìn những sự việc đó diễn ra như đang xem một bộ phim thời sự không mấy gì sinh động trên TV.
 

Đại Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương tại DFW, Texas

Lão Gà Tre
Đại Lễ Húy Nhật năm thứ 717 (1300-2017) Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc đã có công bảo vệ đất nước và nêu cao tinh thần bất khuất chống ngoại xâm, kính cẩn tôn vinh là Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân/Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã được Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW tổ chức vào lúc 12:00 trưa Thứ Bảy, ngày  21 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 2 tháng 9 năm Đinh Dậu 2017) tại: Hội Trường A1 Top Super Buffet 2226 New York Ave. Arlington, Texas 76010.


Buổi lễ quy tụ hơn 250 khách, gồm thân hào nhân sĩ, hầu hết các hội đoàn cựu quân nhân, cơ quan truyền hình, báo chí và đồng hương trong vùng tham dự.

MỸ ĐIỀU MÁY BAY TÀNG HÌNH TỚI CHÂU Á - Nữ quân nhân Do Thái.


Mỹ điều máy bay tàng hình tới châu Á trước chuyến 

công du của TT Trump.

 Ngũ Giác Đài điều một máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Tây Thái Bình Dương, trước thềm chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump.

Montag, 30. Oktober 2017

"Tuyệt chiêu" tạo ra đông trùng hạ thảo của anh nông dân Cần Thơ

 Sau khi tuyển chọn gắt gao từng con trong hàng ngàn con côn trùng còn sống khỏe mạnh, anh Điền sẽ tiêm tế bào nấm vào cơ thể chúng. Những con côn trùng này sẽ trở thành những cơ thể, hình dáng mới, có giá trị cao hơn gấp nhiều lần.
 
Anh Ngô Xuân Điền (ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết, sau 2 năm mày mò nghiên cứu, anh đã thành công trong việc biến những con côn trùng có trong tự nhiên thành những sản phẩm “độc”.

LS Nguyễn Thị Dương Hà kêu gọi Nhà Trắng can thiệp trả tự do cho tù nhân lương t ...


Chuyến bay Delta 15




Vào sáng ngày Thứ Ba, 11 Tháng Chín năm 2001, chúng tôi đã rời khỏi Frankfurt khoảng 5 giờ đồng hồ rồi và đang bay qua Bắc Đại Tây Dương.
Thình lình tấm màn ngăn cách giữa buồng lái với khoang tàu chứa hành khách vén mở và tôi được gọi vào buồng lái gặp phi công trưởng ngay lập tức.

Tổng thống Đài Loan tới Hawaii

Cái nầy gọi là Trump hết sức coi trọng " một trung cộng đây ".
Tổng thống Đài Loan tới Hawaii dù Trung cộng phản đối kịch liệt,làm gì nhau được nào.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đáp xuống Honolulu hôm 28/10 trên đường tới thăm các đồng minh ngoại giao của hòn đảo này ở Thái Bình Dương, bất chấp phản đối mạnh của Tc.
Theo Reuters, Trung cộng coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình, coi đó là một vấn đề quan trọng cũng như nhạy cảm nhất giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ, đồng thời thường phản ứng với Washington về các lần quá cảnh ở Mỹ của các tổng thống Đài Loan.
Hợp đồng vũ khí 1 tỷ 420 triệu USD cho tàu đảo làm thịt tàu cộng của Trump,mùi vị thế nào hả Tập ?
Face Book


CỜ ĐỎ DIỄN MỸ BAO VÂY ỦY BAN, TẤN CÔNG CÁC LINH MỤC

Nguồn tin từ facebook Thanh Niên Công Giáo:

Sáng nay 30 tháng 10, 2017 Linh mục Đaminh Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp và Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngự, quản xứ Đông Kiều. Được Ủy ban nhân dân xã Diễn Mỹ mời đến để làm việc liên quan đến hội cờ đỏ lộng hành trong thời gian qua, buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ sáng đến 10 giờ cùng ngày.
Thế nhưng, đến 10 giờ khi làm việc xong 2 Linh mục ra về thì có khoảng 300 người của hội cờ đỏ đã vây quay Ủy ban la hét, đe dọa 2 Linh mục và không cho các Ngài về.
Đến 11 giờ 40 phút các Ngài vẫn còn kẹt lại tại ủy ban xã Diễn Mỹ.
Được biết sáng nay, khi các Ngài đi lên xã thì hội này đã đi quanh làng Diễn Mỹ, khu vực giáo xứ Đông Kiều la hét, đánh trống, kẻng…

Cùng một ngành, khác băng nhóm


Việt Cộng mới là bực thầy của khủng bố!

Lục Tiểu Phụng
Nhân vụ khủng bố ở Paris, ngày 13/11/2015, làm cho 200 người bị giết chết, và 352 người bị thương, trong số đó, có gần 100 người đang trong cơn nguy kịch, có thể chết, khiến cho tôi nhớ lại ngày bọn Việt cộng khủng bố đã đặt bom khủng bố ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh ngày 25 tháng Sáu, 1965. Kết quả “chiến công” của nhóm đặc công VC là hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ và làm hơn 50 thường dân bị thương.

   Các bạn để ý tấm hình cuối có 1 nạn nhân là em bé đi ăn cùng gia đình cũng bị giết!
Vụ khủng bố vừa qua của IS ngày 13/11/2015 tại Paris và những vụ khủng bố khác ở khắp nơi, nếu đem so sánh với những cuộc khủng bố của Việt cộng thì chưa thấm vào đâu, vì chúng đã khủng bố, giết chết ngay những đồng bào, trong số đó, có rất nhiều là trẻ em vô tội tại miền Nam: Nước Việt Nam Cộng Hòa trước 1975!

29/10/2017- KHẨN: HỘI CỜ ĐỎ ĐÃ VÀ ĐANG TẤN CÔNG GIÁO XỨ SONG NGỌC

Xin cộng đồng hãy chia sẻ rộng rãi để hỗ trợ giáo xứ Song Ngọc.
Theo tin từ facebook Nguyễn Đình Thục và Paul Trần Minh Nhật: "700 người Hội Cờ Đỏ đã kéo về sát ngay nhà thờ họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc để kích động cái mà họ gọi là “phản đối các đối tượng phản động”. Linh mục Nguyễn Đình Thục vừa cho biết rất có thể sẽ tiếp tục có những hành động phá hoại tài sản, đánh đập người dân. Nếu có bất kỳ va chạm bạo lực nào thì chắc chắn là do được nhà cầm quyền Nghệ An bảo kê.
Đây là cách cộng sản dùng để dập tắt những tiếng nói ôn hoà và Hội Cờ Đỏ được coi như Hồng Vệ Bình khét tiếng tàn ác một thời"
Nguồn tin: fb Nguyễn Đình Thục
Fb Paul Trần Minh Nhật

ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Chuyện Việt Nam

Có cần giảm gởi tiền về giúp thân nhân, và ngưng du hí Việt Nam? 
Trong những lần ngồi uống cà phê và “lai rai” nơi hải ngoại, một số anh em vẫn thường nói chuyện về VN:
-Việt nam bây giờ tốt hay xấu? Phát triển hay càng ngày càng lụn bại? Và sắp sa vào vực thẳm? Nhất là quan tâm nói về đồng đội, chiến hữu, và bà con dân chúng sinh sống ở quê nhà.
Một anh bạn, không được vui: - Tôi qua đây (qua Mỹ) gần 30 năm, không lúc nào là không nghĩ về VN, nhất là bà con, anh em giòng họ. Họ khổ, mình giúp họ. Tôi gởi tiền và quà đều chi: Gởi cho để làm ăn sinh sống. Gởi tiền mỗi khi có thân nhân đau yếu, bệnh hoạn. Gởi tiền xoay xài, cả gởi để cất nhà, sửa nhà, mua sắm đồ đạc, mua xe v.v… Nhưng mà, hầu như gởi giúp hoài mà vẫn thiếu. Tôi cũng hết hơi.
-Một anh bạn khác: Gởi thì họ xài, và càng xài, càng mong muốn gởi thêm. Xài phí và còn đua đòi với người khác, làm sao mà đủ được. Tuổi trẻ (cả người lớn) ở VN bây giờ cũng đều ăn chơi hưởng thụ mịt mù. Tụi nó so sánh với nhau, đua đòi với nhau.
-Một anh khác: Thôi các ông ơi. Cái đám sâu dân mọt nước, cái đám đại gia và con cháu đại gia: ăn xài trời long đất lở. Việt kiều mà về ăn xài còn thua, đừng nói là con cháu bên nhà. So sánh, đua đòi với tụi nó, chỉ có nước chết…
Đại khái là vậy. Lời ra tiếng vào. Nói toàn là nếp sống ở VN trong những năm gần đây. Một đất nước đã thật sự đổi khác - đổi thay mọi thứ - Đưa đất nước đến băng hoại, phí phạm của tiền, cuộc sống ăn chơi, đua đòi: cứ chạy, cứ bơi, cứ bay, cứ nhãy, và… cứ lủi - lủi vô… ngõ cụt.

Lời tự thuật của Thi sĩ HỮU LOAN,

Thi sĩ Hữu Loan
 
                                           Lời tự thuật của Thi sĩ HỮU LOAN, 

tác giả “MÀU TÍM HOA SIM”Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hồi nhỏ không có cơ may cắp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa, chỉ được cha dạy cho dăm chữ bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Lên trung học, theo ban thành chung tôi cũng học tại Thanh Hóa, không có tiền ra Huế hoặc Hà Nội học. Đến năm 1938 – lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi – Tôi ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng con nhà nghèo cũng thi đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên tôi không có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài thời Pháp rất khó khăn. <!>

Sonntag, 29. Oktober 2017

Chỉ vì... cái tóc!

HOÀI MỸ
Giết người vì bị chê mái tóc mới hớt... xấu
Cách nay chừng một tuần, Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10, tại thành phố Troitsk, Nga, đã xảy ra một “sự cố” khiến cả thế giới rùng mình, khiếp đảm, chỉ bởi nguyên nhân nghĩ ra hoàn toàn... lảng nhách. Chàng thanh niên tên Pavel Luzyanin, 28 tuổi đã dùng xiên sắt nướng thịt đâm chết anh thợ cắt tóc, Dany-Dastan Adkhamov chỉ mới 24 xuân xanh.

Pavel đến tiệm của Adkhamov để hớt tóc. Được biết, theo thường lệ Adkhamov đã hỏi cặn kẽ Pavel muốn cắt kiểu nào, o bế mái tóc ra sao. Dany-Dastan Adkhamov tuy không phải người Nga chính cống nhưng là dân Uzbekistan nhập lậu vào Nga, nhưng bao năm qua vẫn sống ung dung nhờ tài nghệ “cầm đầu” đàn ông bản xứ.

Nhờ tay nghề cao, Adkhamov đã lôi cuốn được nhiều thân chủ, đặc biệt khách hàng trẻ. Tiệm hớt tóc Adkhamov nhờ thế nổi tiếng phắp vùng. Mà không phải lần đầu tiên Pavel Luzyanin tới đây nhé, nhưng đã nhiều lần rồi. Và như các lần trước, kỳ này Pavel cũng đã thơ thới hân hoan ra về sau khi được chủ nhân thực hiện đúng chỉ tiêu: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”!

Những điều chưa biết về Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

© AFP 2017/ Fred Dufour

Thượng viện Mỹ ngày 26/10 đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Daniel Kritenbrink làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam theo đề cử của Tổng thống Donald Trump.
Theo Omaha World Herald, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Daniel Kritenbrink làm Đại sứ mới tại Việt Nam hôm 26/10. Trước đó, Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7 đã đề cử ông Kritenbrink vào vị trí này.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thượng nghị sĩ bang Nebraska Ben Sasse đã gửi lời cảm ơn tân Đại sứ Daniel Kritenbrink vì những đóng góp của ông trong thời gian qua.
"Mỹ cần một vị đại sứ tại Việt Nam — người có thể đảm bảo các thỏa thuận thương mại và dẫn đầu các đối thoại ngoại giao của chúng ta. Ông Daniel Kritenbrink có thể làm được cả hai nhiệm vụ trên", Thượng nghị sĩ Ben Sasse nói.
Ông Kritenbrink, 49 tuổi, hiện là cố vấn cấp cao, chuyên phụ trách về chính sách với Triều Tiên, tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Nebraska và nhận bằng thạc sĩ Đại học Virginia. Ông có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản.

Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa

                                                                   ( Hình Facebook )

Samstag, 28. Oktober 2017

Đây là một chuyện ma, gần như thật

Phạm Thành Châu
Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia... Sau đây là một truyện ngắn của tác giả.

* * *
Đây là một chuyện ma, gần như thật, nhưng tôi phải viết sao cho vui, cho bớt rùng rợn, để quí bà khỏi mất ngủ vì sợ hồn ma mấy cô bồ quá cố của chồng mình về lôi chân, đuổi ra khỏi giường.

Vợ chồng tôi có hai cô con gái. Chúng tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm rồi lập gia đình. Tuy nhà hai đứa nó không xa chúng tôi lắm, nhưng chỉ chủ nhật, ngày lễ, chúng mới bồng cháu về thăm ông bà ngoại. Vợ tôi cứ than nhớ cháu, rồi bực mình gây gổ với tôi. Ngày nào cũng đem hình các cháu ra ngắm. Hình nào "dễ thương hết sức" thì bắt tôi đi mua khung hình về, bỏ vô, treo lên tường. Rồi đi lòng vòng ngắm cháu trên tường như người ta xem triển lãm tranh, miệng nở nụ cười hạnh phúc, miệng lầu bầu chửi "Tổ cha cái thằng… dễ ghét!" rồi bấm điện thoại gọi con, hỏi thăm các cháu.

Vĩnh biệt kinh tế mới

Phước An
Có lẽ mẹ con chúng tôi là những người đi Vùng Kinh Tế Mới trong những đợt đầu tiên, và cũng có thể chúng tôi là những người đi Vùng Kinh Tế Mới trong các đợt sau cùng.
Vào những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Ba mẹ và bảy anh em chúng tôi, lớn nhất là tôi mười bốn tuổi và bé nhất thì chưa đầy một tuổi, bồng bế, cột dính vào nhau hòa theo đoàn người xe hỗn loạn trên quốc lộ 1 chạy vào Sài Gòn. Đến Cam Ranh, giữa rừng người chen lấn chúng tôi leo lên được một tàu nhỏ của Nhật trong tiếng kêu la, khóc thét, trong tiếng súng gần của lính VNCH, tiếng súng xa của bộ đội Cộng Sản. Tàu này chuyển chúng tôi ra Hạm Đội 7. Vào đến Sài Gòn nhưng không được cập bến nên chuyển hướng ra đảo Phú Quốc. Từ đảo ba tôi liên lạc xin vào nhận nhiệm sở mới ở Sài Gòn qua đường Cần Thơ.

XIN GHI NHỚ



 DTDB

Cháu được thăm những danh lam thắng cảnh
Sách sử ghi non nước đẹp tuyệt vời
Nên biết rằng thế gian có một nơi
Là nước Việt bên trời Nam hùng vĩ

Bởi cháu sinh ra ở trên đất Mỹ
Lớn lên nghe loáng thoáng tận trời xa
Đó là nơi sinh trưởng của mẹ cha
Phải lưu lạc nửa đời, vì giặc đỏ!

Tang thương phủ trên chòm cây khóm cỏ
Khói nhang tàn, ôi quạnh quẽ miếu lăng
Bao oan hồn lởn vởn giữa đêm trăng
Tiếng ai oán chập chờn trong gió lốc

Những Con Thiên Nga Đen và Thuyết « Phản-Yếu Đuối »

 

 Thiên Tai, Thảm Họa và Sanh Tồn :
Những Con Thiên Nga Đen và Thuyết « Phản-Yếu Đuối » hay Những Phản Ứng Sanh Tồn Trước Những Hoạn Nạn Bất Ngờ.
TS.Phan Văn Song
Tuần  trước, chúng tôi đã trình bày với quý vị viễn ảnh một Final Collapse của Thế giới và loài Người, nếu chúng ta cứ tiếp tục sống, ăn xài thả cửa, phung phí cái gia tài trời cho một cách thiếu trách nhiệm như hiện nay.
Trong cái không khí khi sửa soạn và viết bài ấy – và cũng như mỗi lần viết bài, để tìm ý kiến, ngoài tự khảo cứu, tìm tài liệu, chúng tôi thường hoặc điện thoại trao đổi với bạn bè, tham khảo các cựu đồng nghiệp, hoặc bàn bạc với bà xã, con cái, hoặc đi hỏi ý các bà con láng giềng… quan trọng là « cái chủ đề » có được quý thân hữu chấp nhận không ? Và, nhờ vậy, tuần đầu tháng, một cô bạn già người Anh cùng xóm bèn giới thiệu tôi hai cuốn sách, cùng một tác giả và khuyên tôi hãy tìm đọc : Cuốn đầu, « Le Cygne Noir et la Puissance de l’Imprévisible – Con (Thiên) Nga Đen và Sức mạnh của sự Bất ngờ » và cuốn sau tên là « L’Anti-fragile, le bienfaits du désordre – Phản Yếu đuối, những cái hay của hổn loạn », của Nassim Nicholas Taleb. Tôi may mắn tìm được sách tiếng Pháp do Lucien d’Azay và Christine Rinoldy dịch do nhà sách Belles Lettres Paris xuất bản, cuốn thứ nhứt năm 2007, và cuốn thứ hai năm 2013.

900 EM BÉ BỊ ĐẦU ĐỘC

TIN KHẨN CẤP - S.O.S
900 EM BÉ BỊ ĐẦU ĐỘC
Một công ty tiếp thị sữa đến tại trường Tiểu học Lái Hiếu và Nguyễn Hiền, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang). Các giáo viên được lệnh phải cho các em bé uống sữa miễn phí, không tính tiền. Sau khi uống loại sữa này, các em bé đồng loạt ói ra máu, hôn mê, nôn mửa, ngất xỉu... tình trạng nguy kịch.
Hàng trăm cha mẹ và các giáo viên khóc ngất chạy theo vào bệnh viện. Các xe cứu thương được đưa vào các tuyến bệnh viện trung tâm các huyện Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Châu Thành.
Chính quyền địa phương đang điều động công an đến canh các Bệnh viện, gần như không cho người nhà tiếp cận các em bé ngộ độc.
Hiện tại con số thống kê lên đến khoảng 900 em nhập viện.
Thông tin về công ty sữa và cơ quan nào đã ra lệnh cho nhà trường đưa loại sữa này vào đầu độc các em bé... đến giờ vẫn bị giấu kín.
😡😡😡😡😡
...
CẬP NHỰT:
THÊM TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÂY DƯƠNG (HUYỆN PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG) CÓ HÀNG TRĂM EM HỌC SINH NGỘ ĐỘC DO UỐNG SỮA MIỄN PHÍ !
Thông tin về nhãn hàng công ty sữa đầu độc các em và lệnh chỉ đạo của quan chức cộng sản, bắt thầy cô giáo cho các em uống sữa này... cũng đã được một số tờ báo "khui ra".
Cụ thể:

Freitag, 27. Oktober 2017

Hai ngày vận động nhân quyền và tự do tôn giáo với Mục Sư Nguyễn Công Chính

Thứ Ba, 24-10 là ngày công tác vận động nhân quyền và tự do tôn giáo đầu tiên của MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng tại thủ đô Washington. Lúc 11 giờ sáng MS Chính và Bà Hồng đã đến thuyết trình tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF). Sau đó vào lúc 2 giờ chiều đã có một buổi họp với Dân Biểu Hoa Kỳ Bill Poseythuộc tiểu bang Florida.
Sau cùng là buổi thuyết trình lúc 3 giờ chiều trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ (Tom Lantos Human Rights Commission) và Nhóm Dân Biểu Quan Tâm về Vấn Đề Việt Nam của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Caucus on Vietnam). Buổi họp này đặt dưới quyền chủ tọa của DB Lou Correa (Dân Chủ, CA) với sự tham dự của  DB Joe Lofgreen (Dân Chủ, CA), và DB Ed Royce (Cộng Hòa, CA), Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hệ Viện. 

Bà Melanie Trump chưa hồi âm thư "hi vọng" của Bé Nấm

   Nguyễn Tuyết Lan - 27/10/2017


Lá thư của Bé Nấm cầu cứu cho mẹ viết ngày 26 tháng 10, 2017. (Nguyễn Tuyết Lan Facebook)

NHA TRANG - Một ngày sau khi thư viết tay của bé gái Nguyễn Bảo Nguyên, 11 tuổi, gởi cho Đệ Nhất Phu Nhân Melanie Trump được phổ biến trên Facebook, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa chính thức lên tiếng về lá thư với nội dung cầu cứu cho mẹ của bé Nguyên đang bị giam trong nhà tù cộng sản tại tỉnh Khánh Hòa.

Tiểu thuyết Chân Trời Tím của nhà văn Văn Quang và phim Chân Trời Tím


Tiểu thuyết "Chân Trời Tím" của nhà văn Văn Quang được đăng tải trọn bộ trên Viêt Nam Thư Quán online ...
Tiểu thuyết "Chân Trời Tím" của nhà văn Văn Quang được đăng tải trọn bộ trên Viêt Nam Thư Quán online ->
Văn Quang gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa tốt nghiệp khoá sĩ quan trừ bị Trường Bộ Binh Thủ Đức rồi làm việc cho Cục Tâm Lý Chiến, cấp Trung Tá. Ông từng làm quản đốc Đài Phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng Hoà và giám đốc tờ báo Quân Đội, sau đổi thành Chiến sĩ Cộng hòa.
Đóng góp lớn nhất của ông là các tác phẩm văn chương. Trong số những tiểu thuyết của Văn Quang, có bốn tác phẩm được thâu thành phim.
Tác phẩm 

Halloween… đi thăm những nơi quỷ ám!

Chu Nguyễn


Jail Hostel ở Ottawa
Nhà thơ Đinh Hùng, sinh năm 1920, trưởng thành trong một khu trang trại rộng rãi và âm u, có tên là trại Trung phụng, ngoại ô thành phố Hà nội, và là con trai một nhà hào phú Bắc hà. Thuở thiếu thời, gia đình Đinh Hùng chịu nhiều tang tóc, chia ly như một người chị của nhà thơ, Tuyết Hồng, tự trầm ở hồ Trúc bạch. Lớn lên nhà thơ, vốn có cốt cách thư sinh và tấm lòng dễ cảm xúc đã bị ám ảnh bởi hồn ma và cái chết non yểu của người thân yêu như ông từng viết trong bài Gửi người dưới mộ:

PV, LS LÊ TRỌNG QUÁT: VNCH ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA THÌ LÀM SAO ĐỂ TIẾP NỐI?




PV, LS LÊ TRỌNG QUÁT: VNCH ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA THÌ LÀM SAO ĐỂ T...

Kính mời theo dõi: ĐÀI VIỆT NAM TỰ DO PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT

Ảnh hưởng của chất phóng xạ lên con người

TS.Mai Thanh Truyết

- Qua những cuộc đấu khẩu gay gắt giữa hai lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, cuộc chiến có thể trở thành hiện thực và có nguy cơ biến thành cuộc chiến tranh nguyên tử. Tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong hiện tại đang nở rộ ra trên thế giới. Nếu không có sự tự chế của những lãnh tụ cuồng tín, và nếu không có giải pháp thích ứng giữa các siêu cường, lò lữa chiến tranh sẽ khởi động. Bài viết nhằm nêu ra nguy cơ của chất phóng xạ ảnh hưởng lên con người hầu cảnh báo những điều tệ hại nhất có thể xảy ra trong trường hợp có chiến tranh. Tại Việt Nam, chất phóng xạ còn dùng để triệt hạ đối thủ vì tranh giành quyền lực và quyền lợi làm biến đi tính chất đạo đức và hiền hòa cố hửu của dân tộc Việt. Tất cả vì sự… "đói quyền lực" và "tính nô lệ" Tàu Cộng của đảng CSVN!

Chúng ta hãy còn nhớ hai tai nạn thảm khốc trên thế giới đã xảy ra tại Ukraina và Nhật Bản. Đó là tai nạn nhà máy điện phóng xạ Chernobyl nổ ngày 16/4/1986 và nhà máy Fukushima ngày 11/3/2011.
 
Có bao nhiêu người đã chết vì Chernobyl?

Ngày xưa tôi đã có ......


Tôi đã có dân BẮC KỲ như thế truoc 1950 ....
Tôi đã viết rất nhiều về Bắc Kỳ, chửi có, khen có, trách có và vừa đấm vừa xoa cũng có. Nhưng khác với những lần trước, đây sẽ là một bài rất nhẹ nhàng và thơ mộng. Tôi biết, mới đọc tới đây thì bạn nghĩ tôi sẽ châm biếm cái gì đó về Bắc Kỳ hay chửi xéo gì đó. Nhưng tôi cam đoan, tôi không hề. Tôi muốn các bạn nghe về dân Bắc Kỳ ngày xưa.
Ngày xưa, tôi đã có dân Bắc Kỳ thanh lịch. Họ là những người rất tế nhị và coi trọng lễ nghĩa. Cái gì cũng phải thưa bác, thưa chị ạ. Lời nói của họ thì đầy văn chương nghe sướng cả tai. Họ không hề biết nói tục. Nếu phải nói tục thì nói nặng nhất sẽ những câu văn chương bóng gió. Thậm chí nếu bạn nghe họ chửi thì bạn sẽ nghĩ họ đang khen bạn.
Ngày xưa, tôi đã có dân Bắc Kỳ thật thà. Họ không hề biết nói dối và họ căm ghét ai nói dối. Ông bà đã dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Hồi đó ai gian dối sẽ bị khinh bỉ và coi là nỗi nhục cho gia đình.
Ngày xưa, tôi đã có dân Bắc Kỳ vô cùng tế nhị. Cái gì cũng dạ vâng ạ, cho em xin, cảm ơn bác ạ. Họ thường xuyên nói những lời khen nghe mát cả lòng như “ cái Thư , be Tuyet cua  nhà Bac xinh và ngoan, đúng là mẹ nào con nấy ”.
Ngày xưa, tôi đã có dân Bắc Kỳ trí thức. Họ là những người được giáo dục trong môi trường song ngữ trong các ngôi trường của Pháp. Họ có thể nói tiếng Việt, Anh và Pháp. Họ được xem là tầng lớp tinh hoa của xã hội, là những người ai cũng nhìn theo để học hỏi.