Samstag, 30. September 2017

Trump và Un:

Trump và Un: Để Tự Vệ, Mỹ Sẽ Huỷ Diệt Hoàn Toàn Bắc Hàn & Bắc Hàn Phản Ứng
Tuyết-Lan.
Bạn thân mến,
Trong tuần lễ vừa qua, sự kiện gây xôn xao dư luận thế giới là nội dung bài diễn văn của Tổng Thống Mỹ Donald Trump đọc đầu tiên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và trận động đất thứ hai, cường độ 7.1 (sau trận 8.1 kinh hoàng) tại Mexico hôm thứ Ba 19-9 làm 248 người chết.
Trận động đất đã làm sụp đổ nhiều nhà cửa tại Mexico City và các tiểu bang phụ cận, nhiều người đã bị chôn vùi trong những đống gạch đá của đổ nát, công cuộc cứu trợ và đào xới để tìm người sống sót đang tiến hành ngày đêm. Tin cho hay là số người chết tiếp tục gia tăng… Trận động đất thứ hai này xẩy ra chỉ hai tuần sau trận động đất 8.1 ở phía Nam Mexico đã làm thiệt mạng hơn 90 người. Ngày thứ Ba này cũng là ngày tưởng niệm năm thứ 32 về sự tàn phá của trận động đất năm 1985 làm thiệt mạng hàng nghìn người tại thủ đô Mexico.
Bài diễn văn nẩy lửa của Tống Thống Trump trước Đại Hội Đồng LHQ nhắm vào các “chế độ bất trị” (rogue regimes), các quốc gia vô lại như Iran, Bắc Hàn… đã nhận được khen ngợi từ rất nhiều quốc gia trong cộng đồng quốc tế, nhưng đồng thời cũng bị đả kích tại quốc nội Hoa Kỳ bởi Nữ Tổng Thống thất cử Hillary Clinton và truyền-thông-dòng-chính-bất-lương đã bị lên án khắp nơi, nhưng họ cứ trây lì và tiếp tục công việc bất-lương của họ Bạn ơi! Thật là thời kỳ truyền thông tự xưng là dòng chính, nhưng lại bất tri và bất trị!
Những lời khen cho rằng Tổng Thống Trump đã đọc một bài diễn văn đầy “dũng cảm” và “nguy hiểm” (courageous and dangerous) trước Đại Hội Đồng LHQ, nhắm thẳng đến các “chế độ bất trị”, vô lại… và đã thẳng thừng gọi Kim Jong-un là “Người Hỏa Tiễn - Rocket Man” để cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Bắc Hàn nếu ông Kim Jong-un không chấm dứt chương trình nguyên tử của ông ta.
Tổng Thống Trump đã đưa ra lời cảnh cáo minh thị nhất từ trước tới nay cho rằng nếu Bắc Hàn cứ tiếp tục tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, thì “if forced to defend itself or its allies, the U.S. has no choice to totally destroy North Korea” – “nếu bắt buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh của mình, Mỹ không có lựa chọn nào khác là sẽ hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn”. Tổng Thống Trump nói đúng quá, nên được toàn thế giới ngợi khen, duy chỉ có Bầy Lừa và bè lũ truyền trông da trắng, da đen và da vàng là điên lên vì chịu không nổi một “Trump Yêu Nước Mỹ Vô Cùng” Bạn ơi! Do đó, chúng ta hiểu vì sao phe đảng Con Lừa và Obama & Hillary lại dựng tượng đài, ngày đêm khấn vái, tìm mưu ma chước quỷ để nằm mơ đòi hạ bệ Trump!
Thật ra, thì trước đây khi nghe Kim Jong-un đe dọa hủy diệt nước Mỹ, hăm tấn công đảo Guam trong tháng Tám vừa qua, Tổng Thống Trump cũng đã đáp trả lại rằng “Bình Nhưỡng sẽ gặp phải “hỏa lực và cuồng nộ” (Fire and Fury) nếu tiếp tục đe dọa Mỹ và đồng minh Mỹ, cùng với các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Trong cung cách rất “Trump”, Tổng Thống Mỹ đã chế nhạo lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un là một “người hỏa tiễn” đang ở trong một “sứ mạng tự sát” (a rocket man on a suicide mission). Tổng Thống Trump đòi hỏi phải phi hạn nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, không kêu gọi tái lập các cuộc điều đình để hoàn tất mục tiêu này.
Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói “Trong hơn 30 năm trong kinh nghiệm của tôi với Liên Hiệp Quốc, tôi chưa bao giờ được nghe một bài diễn văn dũng cảm và can đảm hơn.” Bạn nghe rõ chưa?  Ông Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói đấy!
Trong cuộc phỏng vấn của tay hài kịch Stephen Colbert chuyên chế diễu Trump khi phỏng vấn bà Hillary Clinton, Tổng Thống thất cử Mỹ, bà ta đã thóa mạ bài diễn văn của Trump là “rất tối tăm, nguy hiểm” (very dark, dangerous). Sự hoảng loạn đã trùm lên giới truyền thông dòng chính chống Trump.
Truyền thông không lương thiện Chris Matthews của MSNBC thì cho rằng ông Trump đã hạ thấp mức lễ nghĩa của nhân loại trong bài diễn văn của ông. Cái gì thế này hở Bạn? Thế thì khi Obama cong lưng quá thấp trước Nhật Hoàng, khi Obama không đưa tay chào kính Quốc Kỳ Mỹ, mà lại chắp tay dưới bụng, khi Obama cúi gập đầu trước một lãnh tụ Hồi Giáo, khi bà Michelle Obama đưa tay vịn vai Nữ Hoàng Anh Quốc, khi Obama chui ra từ cửa sau của phi cơ lúc qua yết kiến lãnh tụ Tàu thì sao hở Bạn? Có ai khen họ (Obama và Michelle) lễ phép nhất nhì thế giới không Bạn nhỉ?
CNN cho rằng chưa có một Tổng Thống Mỹ nào lại nói trước thế giới như vậy (No American President has ever spoken to the world like this - CNN). Tổng Thống Trump đã làm tan vỡ các quy phạm chính trị của Hoa Kỳ và báo hiệu một mưu toan biến đổi vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới và trong chính hệ thống quốc tế này. Cũng theo CNN, thật là đen tối và nguy hại khi có hơi hám của một chủ nghĩa độc tài và rộn ràng lời đe dọa: Không có vị tiền nhiệm nào của ông ta, khi đứng giữa Hội Trường Liên Hiệp Quốc mà đe dọa xóa sạch một quốc gia – trong trường hợp này là Bắc Hàn – khỏi hành tinh này. Bạn nhớ rằng Bắc Hàn  từng là “trục của ác quỷ” trong thời Tổng Thống George W. Bush gồm Bình Nhưỡng – Iran – Venezuela và Cuba.
Trong lúc Nile Gardiner, một nhà phân tích chính trị của Heritage Foundation khen rằng Tổng Thống Trump đã tỏ ra “quả quyết và quyết chiến” – “It certainly was, in many ways quite a groundbreaking speech” – “Dù sao thì đây là bài diễn văn hoàn toàn có tính cách dứt khoát”, chứ không nhập nhằng đa phương trì hoãn như chính phủ Obama.
Terry Moran của ABC cho rằng lời thề hủy diệt Bắc Hàn của Trump là một đe dọa thuộc lằn ranh vi phạm “tội ác chiến tranh” (war crime).
Bạn thân mến ơi, sao trong truyền thông dòng chính (chính gì hở Bạn?) lại có người quá ngu xuẩn như Terry Moran của ABC vậy!
Thật đấy Bạn ạ, lời Trump tuyên bố “nếu bị bắt buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh, Mỹ sẽ tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn” chỉ là câu đáp lại lời đe dọa của Bắc Hàn (sau khi đã phóng một hỏa tiễn bay qua phía Bắc Nhật Bản và rơi ùm xuống Thái Bình Dương) rằng sẽ Jong-Un sẽ nhận chìm Nhật Bản và biến Mỹ thành “tro tàn và bóng tối” – (ash and darkness). Cây bút Terry Moran ơi! Ông đã ăn cái giải gì của Kim Jong-un mà lại không lên án khi Bắc Hàn nhiều lần đe dọa Mỹ một cách tàn độc, nào là đánh cho Mỹ không còn người để đầu hàng, nào là (theo báo Rodong Sinmun của Bắc Hàn ) “Dù Hoa Kỳ có âm mưu đưa ra phương tiện và phương pháp nào, chúng sẽ thất bại hết, Bắc Hàn đang nắm vận mạng của Hoa Kỳ trong tay rồi” và “sẽ biến Mỹ thành tro và bóng tối”. Ông mang trong mình dòng máu nào thế? Ông là công dân nước nào thế này?”
Terry Moran khi lên án lời tuyên bố Hủy Diệt Kẻ Thù Bắc Hàn của Trump là “tội phạm chiến tranh” đã để lộ sự ngu dốt của mình cho mọi người thấy. Còn Tổng Thống thất cử Hillary Clinton thì quá hèn nhát khi cho rằng đáp lại lời đe dọa của Bắc Hàn một cách cứng rắn là “tối tăm và nguy hiểm”. Bà Tông Tông hụt Hillary vì hèn nhát, nên nhất định để cho Kim Jong-un bắt nạt nước Mỹ, để vận mệnh Hoa Kỳ cho Kim Jong-un nắm trong tay (như báo Rodong Sinmun của Bắc Hàn đã viết), vậy cho nên việc bà thất cử là đương nhiên, là đáng đời, bà còn tư cách gì mà viết sách lải nhải khóc than, trách tội những người trong đảng Dân Chủ, đối thủ và FBI đã làm hại bà, trong khi chính bà, chính bà đã tự bà vì kiêu căng, phách lối, gian manh, quỷ quyệt đã làm cho bà thất cử! Bà quá chậm hiểu, thiếu thông minh và vô tư cách nên không biết vì sao bà thất cử, điều mà cả thế giới đã biết tỏng-tòng-tong hay sao?
Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (DC- California), đã bầy tỏ lo ngại về bài phát biểu của Tổng Thống Trump, cho rằng “Tổng Thống Mỹ đang lợi dụng Liên Hiệp Quốc – một tổ chức được thành lập để thúc đẩy hợp tác toàn cầu, để nhằm kêu gọi chiến tranh”. Thượng Nghị Sĩ này cũng không khá gì hơn Hillary Clinton vì chỉ nói lấy được, không cần biết đúng hay sai.
Không biết khi phát biểu xằng bậy là “Trump lợi dụng diễn đàn LHQ để kêu gọi chiến tranh, bà TNS Feinstein của đảng Dân Chủ CA có nghe Tổng Thống Pháp nói gì trước LHQ không? Nếu không thì Tuyết-Lan xin mạn phép nhắc lại cho Bà nghe cho rõ này:

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn cộng đồng quốc tế cần phản ứng một cách “cứng rắn nhất” trước một hành vi đe dọa “an ninh và hòa bình” của nhân loại. Tổng Thống Pháp đồng thời kêu gọi Hội Đồng Bảo An “phản ứng nhanh chóng” và mong muốn Liên Hiệp Châu Âu “có chung một tiếng nói” trong các biến động hiện nay.
Tổng Giám Đốc IAEA, cơ quan kiểm soát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, cho rằng việc tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn là “hành động hết sức đáng tiếc”, “bất chấp các yêu cầu liên tục của cộng đồng quốc tế”.
Theo báo The Atlantic, khi tuyên bố “nếu bị bắt buộc phải tự vệ, Mỹ và đồng minh Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn, Tổng Thống Trump muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng, cứng rắn đối với Bắc Hàn, khẳng định Mỹ đã có giải pháp quân sự đang ở trên bàn.
Không thể hiểu một cách hời hợt, ngốc nghếch và nông cạn rằng Tổng Thống Trump muốn chiến tranh hay kêu gọi chiến tranh, bởi vì nếu Bắc Hàn tiếp tục thử nghiệm vũ khí và lớn tiếng đe dọa Mỹ, thì bắt buộc Mỹ phải tự vệ. Nhớ rằng Mỹ không gây chiến trước với Bắc Hàn cơ mà!
TT. Trump hối thúc các nước thành viên Liên Hiệp Quốc nên phối hợp, để cô lập chính quyền Kim Jong-un cho tới khi Bắc Hàn chấm dứt các hành vi "thù địch".
Bạn thân mến ơi, Bắc Hàn từ lâu đã là một vấn đề nhức đầu đối với Mỹ. Nhưng qua 4 đời Tổng Thống trước đây, George H.W. Bush là người đã rút vũ khí hạt nhân khỏi Nam Hàn, cắt giảm binh sĩ Mỹ trong khu vực với hy vọng Bắc Hàn sẽ đáp lại bằng thiện chí.
Tổng Thống Bill Clinton và George W. Bush tìm cách đàm phán một cách giới hạn với Bắc Hàn, trong khi Barack Obama cố gắng không làm kích động quốc gia láng giềng với Nam Hàn. Trái lại, Bắc Hàn vẫn đơn phương thách thức tất cả mọi nước Tây Phương và Mỹ, cương quyết phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong hơn 2 thập kỷ qua, Washington không đưa ra được chính sách nào có hiệu quả để giải quyết mối đe dọa đang ngày càng lớn mạnh từ Bắc Hàn. Từ ngày nhậm chức Tổng Thống, chính Tổng Thống Trump đã bộc lộ sự mất kiên nhẫn trước sự ngang ngược và hung hăng của Bắc Hàn.
Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley nói là đã "hết cách" với Bắc Hàn và vấn đề này nên được giao cho Bộ Quốc Phòng. Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ, tướng McMaster  thì liên tục đề cập đến giải pháp dùng vũ lực với Bắc Hàn.
Nhưng Scott Sagan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại Học Stanford thì nhẹ nhàng khi nói: “Không nên đề cập đến chuyện hủy diệt một quốc gia khác như vậy. Việc “Ông Trump dùng cái tên “Gã hỏa tiễn” để gọi Kim Jong-un cũng không phù hợp”. Thật ra, đây chỉ là thói quen đặt “nickname” của Trump mà thôi, không có gì là trịch thượng cả.
Có người còn hồ đồ, phiến diện khi cho rằng Tổng Thống Mỹ vô tình “tạo thêm cớ để Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức mạnh quân sự, phát triển vũ khí hạt nhân”. Nói thế là ngược ngạo, biết một mà không biết hai. Trước khi Trump làm Tổng Thống Mỹ, thì Bắc Hàn đã ôm mộng trở thành cường quốc nguyên tử rồi, không đợi Trump tạo thêm cớ. Bằng chứng là Kim Jong-un vẫn huênh hoang rằng nay Bắc Hàn đã ngang hàng với Mỹ về vũ khí nguyên tử rồi.
Một số nhà phân tích khác lại bầy tỏ sự lạc quan, vì nếu 4 đời Tổng Thống Mỹ trước đây đã thất bại trong việc kiềm chế Bắc Hàn, thì nay có thể Tổng Thống Trump với cách tiếp cận cứng rắn hơn, lại có thể thành công để khống chế anh chàng điên Bắc Hàn chăng?
Vậy thì Bạn thân mến ơi, chắc chẳng có gì đáng lo ngại sau lời tuyên bố cứng rắn của Tổng Thống Trump tại Liên Hiệp Quốc cả, bởi vì chưa thấy Kim Jong-un có thái độ nào hung hăng hơn. Ngoại Trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho chỉ dám bố láo khi so sánh những lời nói của Trump tại LHQ với tiếng ồn của một con chó sủa!
Theo báo Le Monde (Pháp), trước các nhà báo tại tiền đình ở một khách sạn tại New York, Ri Yong Ho nói “Có một câu tục ngữ nói “Le chien aboie, la caravane passe” – “Con chó sủa, đoàn lữ hành vẫn đi qua”. Ông nói thêm “Nếu Trump nghĩ rằng chúng tôi bị lo sợ với những tiếng chó sủa, thì rõ ràng là ông ấy đang nằm mơ.” Từ giấc mơ đến hiện thực có xa là bao, phải không Bạn?
Chuyện Mỹ và Un còn dài, chúng ta tạm ngưng ở đây Bạn nhé!
Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư sau
Tuyết-Lan.

__._,_.___

Posted by: "Peoplevoiceonline .com" <dankeu2009@gmail.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen