Donnerstag, 28. September 2017

Trịnh Xuân Thanh đâu rồi?

Skrik là tên bức danh họa nổi tiếng của họa sĩ Munch (Na Uy). ]Bức tranh chỉ có độc nhất một người, đứng trên cầu, có vẻ sợ hãi cảnh tượng buổi chiều ập xuống anh ta. Ảnh tượng đó đã gợi hứng cho một phim Mỹ, có chủ đề "Scream", đạo diễn Wes Craven, sản xuất năm 1996. Sau đó là một loạt Scream 1, 2 rồi 3 và Scream 4.

Mặt nạ mà tên sát nhân dùng để che mặt, có hình dạng tương tự bộ mặt của người được vẽ trong danh họa Skrik.

Bạn đọc, nếu đã xem và cảm được việc xem tướng của người viết không tệ (1), nên so sánh xem có phải hay không, bộ mặt của Trịnh Xuân Thanh có nét tương tự như mặt nạ của tên sát nhân trong loạt bộ phim Scream.

Dù bị bắt cóc hay tự thú, việc Trịnh XuânThanh có mặt tại Việt Nam hiện nay, phần nào có vai trò như sự xuất hiện của tên sát nhân trong phim Scream.

«Theo tờ báo Taz, có tên đầy đủ là Die Tageszeitung, nhắc tới việc ông Thanh bị “thất sủng ở Hà Nội,” mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và “trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực: Thủ lĩnh đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng.”
Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên Blog rằng “ở nước ngoài ông ta muốn khai toạc và phanh phui những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong đảng và chính phủ.” (2)

Sự xuất hiện của ông Thanh ở Việt Nam đã làm Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, né tránh trả lời việc cảnh sát và báo chí Đức loan tin về vụ bắt cóc ông Thanh. Ông Thanh đối với họ hiện nay như là bóng ma, chập chờn (họ không dám xác định là họ bắt cóc, chỉ ngụy trang tin tức như là tự thú... nhưng chính điều này cũng chẳng thuyết phục được ai. Cái khó nằm ở chổ đó!)

Bộ trưởng CA cũng chỉ làm theo lệnh trên. Do đó, đầu não chóp bu có là Nguyễn Phú Trọng, cũng không dám chính thức xác nhận là đã cho thuộc hạ làm việc này. Có chăng, như chúng ta đã thấy là, truyền thông nhà nước chỉ nói về việc tự thú... và cho rằng (viết bằng tiếng Việt - dĩ nhiên -) đó là đường lối do Tổng Bí Thư Trọng chủ trương. Chấm hết!

Nhưng...chưa hết. Phải đối phó (hay ít ra là sử dụng) tên mang mặt nạ quỷ "Trịnh Xuân Thanh" như thế nào để có lợi cho đường lối tuyên truyền, quyết diệt tham nhũng của nhà nước..?!. Không khéo, khi khai thác (nhất là khi đưa ra sự khai thác đó qua truyền thông) lại có những tình tiết không có lợi cho ông Tổng Trọng thì chí nguy!!...

Thật ra... tin tức nơi tờ báo Taz của Đức cũng chỉ nương theo một Blogg của người Việt tại Đức (tạo hỏa mù), nên "mặt nạ Thanh" không hẳn là kẻ thù của Trọng. Hắn ta thật sự mới là kẻ thù đáng kinh khiếp của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nội một bài viết của Thanh nói về việc bán dầu chui của Dũng và bộ sậu, cũng đủ như một bản án tử hình (nhẹ ra là chung thân) đối với Dũng rồi!

Hết sao được...khi nhóm Trọng vừa muốn khai thác "mặt nạ Thanh" (khai thác đúng mức) còn phải bảo vệ Thanh cách nào để "nhân chứng" này không bị "bịt miệng"!

Nhiều nguồn tin đồn sẽ có những biến động trong nội bộ của bọn Bắc Bộ Phủ quả là điều chẳng có gì là khó hiểu.

Bọn quỷ này sẽ tự diệt nhau. Bộ mặt Thanh và Nguyễn Tấn Dũng cũng na ná. Chúng đã từng sát hại biết bao nhiêu người. Những kẻ hối lộ, tham những vài trăm triệu, vài ngàn tỉ đã bị chúng xử tội chết chỉ là chuyện "cá lớn nuốt cá bé". Có tội chăng là tội những người dân mất đất mất nhà, bao lâu nay đeo đuổi việc thưa kiện chỉ đem lại tù đầy, đánh đập, tra tấn...v..v..và có khi mất mạng bởi những lý do vu vơ, từ những văn phòng công an của địa phương nơi họ sinh sống.

Những bộ mặt ma quỷ giống như trong bộ phim nhiều tập Scream (Skrik) hãy chết đi!

Đặng Quang Chính
07.08.2017
22:24

Ghi chú:
(1) https://www.tvvn.org/forums/threads/Đĩa-sà-lách-mỹ-quốc-9.76851/
(2) https://mg.mail.yahoo.com...h?.rand=2t47vakfi2aee#

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen