Freitag, 15. September 2017

HOÀN CẢNH BIẾN CÔNG DÂN VƯƠNG VĂN THẢ ...

HOÀN CẢNH BIẾN CÔNG DÂN VƯƠNG VĂN THẢ TRỞ THÀNH NGƯỜI TÙ CỦA CHẾ ĐỘ csVN.
Vương Văn Thả trong thời kỳ hướng dẫn đạo đức cho bà con trong những lần Du Sơn
Ông Vương Văn Thả là người công dân chất phát, sống trong thôn làng hẻo lánh là một tín đồ PGHH, tu hạnh trường chay… nhiều năm qua cá nhân Ông thường sinh hoạt, hướng dẫn, khuyến tấn bao người tu hành… trong các buổi thuyết giảng nơi núi non, cùng cốc với nhiều trăm đồng bào, đồng đạo góp mặt, giúp cho nhiều người từ bỏ những thói hư tật xấu, để trở nên hữu ích trong nhân quần xã hội… băng, đĩa được được in lại lưu truyền cho người Việt trong lẫn ngoài nước...
Trước 2012 ông thường tổ chức và hướng dẫn đồng đạo ‘Du Sơn’ thông qua đó ông khuyến tấn và truyền đạt giáo lý PGHH đến người người… Mỗi chuyến hành hương ông hướng dẫn có đến hàng trăm người phát tâm tu theo PGHH. Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Nhật Thượng (đã bị cùng bị bắt) cũng phát tâm theo đạo từ những chuyến hành hướng đó. Hai em được ông giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần khi gia đình gặp cơn hữu sự . 
Ông trực tiếp tố cáo đảng csVN đã dùng mọi thủ đoạn đê hèn khùng bố đánh đập tàn nhẫn người dân, bóp nghẹt tiếng gào thét ‘Dân Chủ, Nhân quyền và Tự do Tôn Giáo” của ngưòi dân… sử dụng bè lũ công bộc bán nước hại dân, tại tư gia bằng nhiều hình thức suốt trên tháng rưỡi, trong khi lực lượng công an, côn đồ địa phương bao vây ngày đêm! cắt tuyệt đường lương thực và ngay như điện, nước!!!Nguyên nhân tại sao? Mà câu trả lời chính là hành động đã phô bày nhan nhản xãy ra thường nhật của giai cấp cầm quyền csVN trong xã hội hiện tại!!!
Nơi thờ cúng cũng bị họ phá tan, ngay như các ngôi thờ tự cũng bị phá bỏ toàn diện, luôn các nơi ngũ nghĩ
                Trên căn gát của ngội nhà khi đã bị lực lượng công an tấn công phá hủy hầu như toàn bộ
                       Phía nhà bếp bị sức nước rữa sạch toàn vẹn, không còn bất cứ lò bếp, nồi nêu soan chảo.
Ngày 18-5-2017 họ dùng vòi rồng phun nước, với lực lượng công an hùng hậu tấn công một gia đình công dân Thả mà trong tay không tất sắt, trong đó nơi căn nhà có một cụ bà trên 80 tuổi bệnh tật tàn phế, một cháu bé vừa tròn 06 tháng tuổi, 03 phụ nữ và 03 cậu trai (tổng cộng 09 sanh mạng). Ngay lúc đó tất cả hầu như bị ngất lịm do sức mạnh của nước vòi rồng gây nên, vậy mà họ vẫn vung tay, chân đánh, đá, đạp trên những thân xác gần như không còn biết đau đớn là gì!!! Sau đó họ mới bắt, chở các phụ nữ và trẻ em thẳng đến bệnh viện còn Vương Văn Thả và đứa con trai là Vương Văn Thuận, cùng 02 em đồng đạo song sinh là: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Nhật Thượng (được biết 02 em nầy vì cảm phục tinh thần của Ông Thả đã tìm cách trốn vào nhà đem theo thức ăn tiếp tế và tình nguyện ở lại luôn trong căn nhà bị bao vây).Riêng Ông Thả và 03 em trai khi bắt đưa đi.. họ đem nhốt nơi nào không một ai hay biết, mãi gần 03 tháng sau, gia đình và đồng đạo, thân hữu các nơi dò la tín tức, mới biết được Ông Thả và 03 em trai bị giam giữ tại khám đường “Bằng Lăng”, Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang.Hiện gia đình chưa được phép gửi thực phẩm thăm nuôi cho 03 em trai, và khoảng tháng trước, Ông Thả có nhắn người nhà gửi cho 02 bộ bà ba. nhưng phải chính con gái trao tận tay Ông mới nhận và ngay như thức ăn cũng thế, đó la ly do công an nói với người nhà là Ông không muốn nhận đồ… tới nay chưa nghe tin tức gì thêm nữa?

Căn nhà tuy có hai tầng, nhưng rất đơn sơ lên xuống bằng chìếc thang leo như thề nầy. Vì vùng nầy rất thấp nên như nhà nào gần bờ sông thì cũng như thế.
                                                       Phía dưới nhà họ cũng đập nát từ mảnh vụn
     Những mảnh gạch vụng là do công an và cs/cđ trong khoảnh khắc tất công họ đã phá tan hoang như thế
Nguyên nhân khiến ÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG PHÁT LOA TỐ GIÁC TỘI LỔI CỦA csVN?Theo lời kể của bà Lê Thị Lệ Hà (vợ ôngThả):Trước đây vì chủ động phản đối việc lợi dụng Đạo của ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng Ban Trị Sự Trung Ương GH/PGHH do nhà nước dựng ra, nên đã bị nhà chức trách An Giang tuyên phạt ông 03 năm tù giam. Trước khi bị bắt, Ông nhà tôi cân nặng gần 80 kg, khi ra tù chỉ còn dưới 50 kg. Người gầy rất yếu như những người bệnh Sida ở vào giai đoạn cuối. Nhà tôi kể lại những gian khổ trong cảnh ngục tù cộng sản. Đặc biệt là những tháng cuối khi gần ra tù, ông đã đấu tranh cơm tù cho tập thể tù nhân vì thấy thường xuyên bị cho ăn cơm oi thiêu! Hậu qủa đến với Ông là nhà tù cắt phần cơm hằng ngày!!! Để được sống ông phải hái lá cây. rau cỏ mà ăn cho đở đói, tận dụng những thức ăn thừa của tù nhân khác như. Thậm chí như bánh tét oi thiêu, họ bỏ vào thùng rác, ông móc bỏ nhân lấy phần nếp còn lại ăn đở dạ; cơm dư thừa liệng bỏ dưới đất hay các nơi dơ dáy ông cũng lượm lên rửa để ăn! Nên sau khi ra tù vào năm 2015, ông mong muốn làm một việc gì đó để tố cáo tội ác của đảng csVN… cho dù Ông có chết cũng được. Qua lòng câm phẩn những người thực thi pháp luật ở trại giam. Và nhất là không nhận được sự chia cũng ai?
Nổi uất hận càng lúc càng lên đến cùng tận …đến lúc khiến cho Ông Vương Văn Thả phải hành động! Đó chính là việc phải đánh động lương tri của những quốc gia và đồng bào nhân loại trên thế giới yêu chuộng Tự do, Dân Chủ, Nhân quyền và nhất là quyền làm con người trong một đất nước! 

Bà Hà kể tiếp trong nước mắt: HỌ ĐÃ BẮT ÔNG THẢ VÀ MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ NHƯ THẾ NÀO? 
Rạng sáng ngày18/5/2017 khi trời còn nhá nhem tối… bỗng đâu xuất hiện những luồng nước từ trên xuống, từ dưới lên, tứ phía ập vào… các vách lá, vách tole đều bị xé nát, mọi người đều bị ngộp thở như chìm đắm dưới lòng sông. Theo bản năng tự tồn, con gái tôi, Vương Thị Thảo vội lấy cái mền quấn đứa con gần 06 tháng tuổi, để tránh sức mạnh của nước từ vòi rồng. Kế đến nhiều chục cảnh sát cơ động ập vào nhà đấm đá tứ tung mọi người trước khi bắt trói. Nhà tôi và con trai bị bọn chúng đá đạp vào bụng nhiều nhất. Bà nói tiếp: họ giật cháu ngoại trên tay con gái tôi, khi tấm mền ướt còn quấn chặc thân xác bé b ỏng ; kịp thời con gái tôi la lớn lên tháo mền ra, tháo mền ra kẻo bé chết! Vậy mà nó cũng nghẹt thở tím ngắt!!! Hầu hết mọi người trong nhà ai cũng bị chúng đánh tàn nhẫn trước khi bị trói.

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ÔNG THẢ BÂY GIỜ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện tại ngôi nhà của ông Thả hầu như bị phá hủy. Họ đã đập phá tang hoang mục đích một phần để không có thể tiếp tục ở được. Họ còn dựng lý do ngôi nhà nầy xây dựng trái phép, lấn chiếm mé sông. Trong khi những ngôi nhà khác xây cất y như vậy, nhưng chính quyền họ chẳng nói gì?Hiện giờ, vợ, con gái, rể, cháu ngoại và đứa cháu họ bị khuyết tật không nơi nương tựa; phải ở nhà trọ nhờ với đứa con rể làm thợ sửa ô tô. Không biết an ninh sẽ gây áp lực chủ nhà đuổi đi lúc nào? Riêng cô con gái ông luôn bị an ninh huyện An Phú đe dọa sẽ bắt bỏ tù bất cứ lúc nào; nếu cố tình liên lạc với bên ngoài!Một cuộc sống thấp thỏm lo âu luôn ẩn hiện trên từng khuôn mặt của các thành viên trong gia đình. Nhưng nổi lo lớn nhất của bà Hà (vợ Ông Thả) là: "Tôi biết chắc nhà tôi sẽ không khuất phục đâu! Ông rất kiên cường, và không hề biết cúi đầu trước bạo lực!!! Không biết khi đó họ sẽ hành xử như thế nào? như lúc trước chăng?Rời nơi ở oi ức chật hẹp trong khung cảnh nghèo túng, tinh thần bất an! lòng chúng tôi rạt rào niềm thương cảm, chia sẽ gì đây? giúp được gì đây? Khuyên nhủ, an ủi gì đây? khi bạo lực đang nằm trong tay loài qủy dữ.MONG TẤT CẢ ANH, CHỊ, EM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC HÃY TIẾP TAY KÊU GỌI VÀ LÊN TIẾNG CHO GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN THẢ.

Châu Đốc ngày 12-9-2017

Thanh Tùng 
Tín đồ PGHH
Email li
ên lạc
ts_lmt@yahoo.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen