Samstag, 30. September 2017

Trump và Un:

Trump và Un: Để Tự Vệ, Mỹ Sẽ Huỷ Diệt Hoàn Toàn Bắc Hàn & Bắc Hàn Phản Ứng
Tuyết-Lan.
Bạn thân mến,
Trong tuần lễ vừa qua, sự kiện gây xôn xao dư luận thế giới là nội dung bài diễn văn của Tổng Thống Mỹ Donald Trump đọc đầu tiên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và trận động đất thứ hai, cường độ 7.1 (sau trận 8.1 kinh hoàng) tại Mexico hôm thứ Ba 19-9 làm 248 người chết.
Trận động đất đã làm sụp đổ nhiều nhà cửa tại Mexico City và các tiểu bang phụ cận, nhiều người đã bị chôn vùi trong những đống gạch đá của đổ nát, công cuộc cứu trợ và đào xới để tìm người sống sót đang tiến hành ngày đêm. Tin cho hay là số người chết tiếp tục gia tăng… Trận động đất thứ hai này xẩy ra chỉ hai tuần sau trận động đất 8.1 ở phía Nam Mexico đã làm thiệt mạng hơn 90 người. Ngày thứ Ba này cũng là ngày tưởng niệm năm thứ 32 về sự tàn phá của trận động đất năm 1985 làm thiệt mạng hàng nghìn người tại thủ đô Mexico.

...Nắng chia nửa bãi chiều rồi...!!!


Chị ơi chị ngủ cho ngon
Đừng lo mấy vụ cỏn con làm gì!
Dân đen mắt toét, chân chì
Chúng ngu không hiểu mới đi kêu trời

Chuyện buôn thuốc giả kiếm lời
Bở ăn như thế mấy người bỏ qua?
Vụ này xui xẻo lộ ra
Coi như kinh nghiệm lấy đà... vụ sau 🤣

Việt Cộng - Việt Cộng

Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng… nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay.

Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói “Mầy là thằng Việt Cộng” thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chửi “Mầy là thằng Việt Cộng”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù hét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi.
Nhớ lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 11 tuổi, còn học ở trường Tiểu học Vĩnh Lợi, cách làng Vĩnh Hựu của tôi chừng ba cây số. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi phải đưa tôi đến trường và tôi lưu trú tại nhà dì tôi cho đến cuối tuần mới trở về Vĩnh Hựu. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi khi, mẹ tôi xếp đâu 2 chục trứng gà vào một cái giỏ để khi đưa tôi đến trường xong là mẹ tôi ra chợ bán 2 chục trứng gà đó, lấy tiền mua các thức ăn khô khác. Hai mẹ con đang đi, độ còn nửa đường là tới làng Vĩnh Lợi, thình lình trong một bụi cây rậm rạp, có một người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng, nhảy ra chận mẹ con tôi lại, quát to: Đứng lại! Anh ta đưa họng súng ngay trước trán mẹ tôi, rồi đưa sang qua tôi, quơ qua quơ lại trên đầu tôi, hỏi mẹ con tôi có phải đem trứng ra chợ để bán cho Tây không? (Lúc đó, ở tại chợ Vĩnh Lợi, ngay phía bên kia đầu cầu sắt, có một cái đồn của người Pháp đóng tại đó). Mẹ tôi run run nói:

Tìm ba là Lê Văn Bang, xin giúp dùm

Von: Dung Trinh <bliss1358@gmail.com>
An: @
Gesendet: 3:11 Freitag, 29.September 2017
Betreff: Fwd: Fw: [VN-TD] Fwd: Tìm ba là Lê Văn Bang, xin giúp dùm

Xin chào các chú,các anh trong Miền Nam Việt Nam - Trước 1975.... tôi thấy trang mạng nầy có rất nhiều người đi lính và làm việc trước 1975....tôi có 1 việc xin nhờ m.n có ai biết xin giúp tôi.....đây là hình gd tôi và ba tôi chụp năm 1970.... lúc đó ba tôi là nghị viên ,phó chủ tịch hội đồng tỉnh Bình Dương.....ông tên Lê Văn Bang....ông đi cải tạo ở Bình Dương và biệt tích từ đó luôn....gd kg biết ông còn sống hay đã mất.......tôi xin nhờ các chú... các.anh , có ai biết 1 chút thông tin về ông xin cho tôi biết..... tôi xin cám ơn

Hình ảnh nội tuyến 1
Hình ảnh nội tuyến 2

Freitag, 29. September 2017

Việt Nam: Thảm hoạ diệt chủng đang ở ngay trước mắt

Phạm Hồng Thúy
SOS Vietnam
Từ lâu, Trung Quốc đã thực hiện cuộc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để giành đất cho người Hán. Từ tháng 04.1975 tới cuối năm 1978, trên ba triệu người Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khmer đỏ. Từ đấy loài người đã biết đến chính sách diệt chủng của Trung Quốc ở Campuchia, nhưng ít người biết rằng Trung Quốc đã thực hiên chính sách này đối với tất cả các dân tộc không phải người Hán.

Ở Việt Nam cuộc diệt chủng đang bước vào giai đoạn khốc liệt.

Nhật Bản: Nhập cuộc vào thế trận đối đầu với Trung Cộng ở Biển Đông

Nguyễn Lương Tuyền
 - ...Việc tham dự tích cực của Nhật Bản - một cường quốc quân sự và kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới -vào thế trận đáp ứng các tham vọng của TC ở Biển Đông đã khiến TC cực kỳ quan ngại. TC cũng đã nhận thức rõ ràng là họ chỉ có đủ sức "bắt nạt" các nước nhỏ như Việt Nam.Tình trạng tranh chấp tại Biển Đông sẽ còn kéo dài nếu không có giải pháp, kể cả giải pháp quân sự. Nếu chiến tranh xảy ra giữa TC và Đồng Minh, TC sẽ hoàn toàn bị bao vây, tứ diện thọ địch. Eo biển Malacca, nằm giữa Mã Lai và Nam Dương, sẽ bị Ấn Độ và Đồng Minh phong tỏa, chiếm đóng. Nguồn hàng hóa, dầu khí tiếp liệu... đến TC sẽ bị ngăn lại. Đồng thời Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ mở chiến dịch khai thông Biển Đông khỏi tầm với của TC...
*
Nhật Bản là một quốc gia hợp bởi nhiều hòn đảo, ở miền Đông Bắc của Biển Hoa Đông. Nhật Bản không trực tiếp có cùng biên giới với bất kỳ một nước nào.

Đảo quốc Nhật Bản gồm 6. 852 đảo lớn nhỏ. Thủ đô Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới (13 triệu người).

Hồ điều tiết chống ngập thông minh 'thất thủ' sau cơn mưa ở TP.HCM

Hồ điều tiết chống ngập thông minh đầu tiên ở TP.HCM đã không phát huy tác dụng trong sau cơn mưa, khiến tuyến đường ở phía Đông Sài Gòn chìm trong biển nước.

Tối 28/9, nhiều khu vực ở phía Đông TP.HCM có mưa rất lớn. Cơn mưa như trút nước khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức...ngập sâu trong biển nước mênh mông.

Trung Quốc cho lệnh chấm dứt các Kinh doanh Thương mại và Hợp tác Đầu tư với Bắc Hàn

Thursday, September 28, 2017
Kim Jong-un đang làm cho TT Trump nhức đầu?

Một Hình Ảnh Đẹp và Lãng Mạn của Miền Nam trong Thời Chiến


Donnerstag, 28. September 2017

Bầu cử ở Đức, đốt củi ở Việt Nam và cơn lốc Trịnh Xuân Thanh

26.09.2017 20:17 6516
Sáng ngày Chủ Nhật, 24.09.2017, sau buổi điểm tâm, tôi cùng cô bạn đi tham gia bầu Quốc Hội nước Đức.

Đương kim Thủ tướng Angela Merkel đã được nhiều công dân Đức gốc Việt bỏ phiếu ủng hộ.
Đối với tôi, có quốc tịch từ năm 1991, nên chẳng phải là lần đầu. Riêng cô bạn tôi, vẫn còn là công dân Việt, nên chỉ đi theo để... quan sát.
Trên đường đi, nàng bảo: "Lạ thật, không khí bầu cử ở đây im ắng, khác với ở Việt Nam. Ra đường chỉ thấy từng cặp dắt tay nhau, ăn mặc chỉnh tề, chuyện trò vui vẻ đi vào phòng phiếu. Ở Việt Nam ta, vào những dịp như thế thì rất ồn ào. Khẩu hiệu, cờ quạt treo khắp nơi. Đỏ chóe làm chói cả mắt. Chưa kể loa phường thi nhau phát công xuất tẹc ga ngay từ sáng sớm. Nhức hết cả đầu."
Tôi mỉm cười thông cảm: "Ở những nước văn minh, nền dân chủ đã phát triển cao, mọi người dân đều ý thức được tầm quan trọng của lá phiếu, nên không cần ai... hò hét. Ở những nước kém phát triển hầu hết đều khác xa. Không giăng cờ, không khua mõ... chắc ít ai chịu đi bầu. Nước Việt Nam ta cũng không ngoài trường hợp đó. Ngoài việc kém phát triển về dân chủ, nước ta còn bị nạn độc quyền lãnh đạo, theo nguyên tắc 'đảng cử - dân bầu', nên lá phiếu thực ra chẳng có giá trị gì."

Than đá vô cùng độc hại

BS Trần Mộng Lâm

Việc nhà cầm quyền Việt Nam dự tính sẽ thiết lập, , với sự viện trợ của đàn anh Trung Cộng, nhiều nhà máy điện chạy bằng than đá đã khiến người ta lo ngại cho sức khỏe của  người Việt Nam, và điều này có nhiều lý do khác nhau. Khi bị đốt cháy để sanh ra năng lượng, than đá gây nên ô nhiễm trong bầu khí quyển, thải ra những khí độc và gây ra những chứng bệnh về đường hô hấp, khiến nạn nhân phải nằm bệnh viện và mạng vong, điều đó ai cũng biết, không cần nói thêm điều gì nữa. Dân chúng ở chung quanh vùng có mỏ than dĩ nhiên hứng chịu hậu quả trầm trong hơn các vùng ở xa.

Một vấn đề ít ai để ý tới là than đá nguy hiểm không phải chỉ do sự sử dụng, mà việc tồn trữ và chuyên chở than cũng độc hại không kém. Trong một công trình nghiên cứu mới đây, Nicholas Muller và Akshaya Jha , Assistant Professor về Kinh Tế và Chánh Trị của Carnegy Mellon University đề cập tới nguy hại của các hạt than cực nhỏ bay trong không khí gần nơi tồn trữ than hay trong lúc người ta chuyên trở than bằng tầu hỏa. Những hạt than này có đường kính 2.5 micron trong khi một sợi tóc của chúng ta có đường kính 50-70 microns và một hạt cát có đường kính 90 microns. Phấn hoa (pollen) bay trong không khí gây dị ứng  đường kính là. 10 micràon Gió sẽ mang các hạt bụi than này đi xa tới 40 cây số . Chúng ta gọi sự ô nhiễm này là sự ô nhiễm PM2.5.

Nghệ An: CA bắt giam Nguyễn Viết Dũng vì điều 88

CTV Danlambao - Lúc 12 giờ trưa ngày 27/9/2017, nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng (tên thường gọi Dũng Phi Hổ) đã bất ngờ bị một nhóm an ninh thường khoảng phục hơn chục tên, đi trên xe ô tô và xe gắn máy bắt cóc khi đang ăn trưa tại một quán phở trên địa bàn xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trịnh Xuân Thanh đâu rồi?

Skrik là tên bức danh họa nổi tiếng của họa sĩ Munch (Na Uy). ]Bức tranh chỉ có độc nhất một người, đứng trên cầu, có vẻ sợ hãi cảnh tượng buổi chiều ập xuống anh ta. Ảnh tượng đó đã gợi hứng cho một phim Mỹ, có chủ đề "Scream", đạo diễn Wes Craven, sản xuất năm 1996. Sau đó là một loạt Scream 1, 2 rồi 3 và Scream 4.

Mặt nạ mà tên sát nhân dùng để che mặt, có hình dạng tương tự bộ mặt của người được vẽ trong danh họa Skrik.

Bạn đọc, nếu đã xem và cảm được việc xem tướng của người viết không tệ (1), nên so sánh xem có phải hay không, bộ mặt của Trịnh Xuân Thanh có nét tương tự như mặt nạ của tên sát nhân trong loạt bộ phim Scream.

Dù bị bắt cóc hay tự thú, việc Trịnh XuânThanh có mặt tại Việt Nam hiện nay, phần nào có vai trò như sự xuất hiện của tên sát nhân trong phim Scream.

«Theo tờ báo Taz, có tên đầy đủ là Die Tageszeitung, nhắc tới việc ông Thanh bị “thất sủng ở Hà Nội,” mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và “trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực: Thủ lĩnh đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng.”

VC vẫn là thế mà !

Nguyễn thị Cỏ May
Vụ Trịnh Xuân Thanh bị nhà cầm quyền Hà nội tổ chức bắt cóc ở Berlin tới nay gần một tháng vẫn chưa được Hà nội trả lời yêu cầu giao trả của Chánh phủ Đức một cách rõ ràng, ngoài thái độ làm thinh và lời tuyên bố "lấy làm tiếc" của một viên chức thông tin trên TV . Phía Đức, Chánh phủ vẫn tiếp tục mở rộng điều tra tội phạm và tuyên bố sẽ không bỏ qua sự cố ý vi phạm luật pháp của Đức và cả luật pháp quốc tế của Hà nội .
Chánh phủ Đức, theo báo chí Đức, sẽ thưa vụ việc này tới Liên Hiệp Quốc . Trong gần đây, công an Hà nội vẫn hoạt động phá phách cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản và theo dõi hăm dọa an ninh nhà báo việt ngữ Thời Báo ở Đức . Coi thường luật pháp, coi thường quan hệ quốc tế vẫn là bản chất của cộng sản, đặc biệt hơn là của VC Hà nội .
Chừng nào nhóm du đảng của Sứ quán Hà nội ở Berlin đi tù ?
Theo nhà báo Lê Anh (Thời Báo.de ở Đức, 16/09/2017), đang có nghi ngờ mật vụ VC tổ chức mạng lưới an ninh bám sát hoạt động của các nhà báo Việt nam ở Đức . Trước giờ, họ chỉ tập trung hoạt động nhằm vào cộng đồng người Việt đến từ Miền Bắc sanh sống trên phần nước Đức thuộc Đông Đức cũ. Phần lớn những người này ngày nay làm ăn gìàu có . Họ là chủ những cơ sở kinh doanh và đều có giấy tờ hợp lệ thường trú ở Đức . Cả công dân Đức . Với những người này, Hà nội chiêu dụ để moi tiền, nhưng vẫn nói đẹp " Chánh phủ tạo điều kiện cho đồng bào sanh sống và kinh doanh ... " ! Hà nội quên trước đây những người này còn đứng bán thuốc lá trên đường phố Berlin bị cảnh sát bắt thì họ lờ đi . Khi moi tiền đóng góp hằng tháng không đủ theo lời hứa của những người không có giấy tờ cư ngụ thì công an của Sứ quán hăm dọa sẽ tố cáo với cảnh sát hoặc cho du đảng xử lý .

Những người giết GS Nguyễn Văn Bông bây giờ ở đâu?

 
Khánh Dung
 
Gần 12 giờ trưa Thứ Tư 10/11/1971, chiếc xe chở Giáo Sư Nguyễn Văn Bông vừa từ đường Trần Quốc Toản quẹo phải vào đường Cao Thắng, chạy chậm lại để ngừng đèn đỏ ngay ngã tư trước khi quẹo trái vô đường Phan Thanh Giản.

Xe vừa ngừng, một thanh niên chạy đến gần và ném xuống gầm xe của Giáo sư Bông một chiếc cặp trong đựng mìn chống tăng MK6 (1). Sau đó anh ta băng qua đường và nhảy lên một xe Honda 90 có người đã nổ máy chờ sẵn, xe vọt luôn vào một con hẻm. Lựu đạn nổ, Giáo Sư Bông và người cận vệ của ông thiệt mạng.(2)

Những sát thủ

Chiếc xe gắn máy biến nhanh vào một con hẻm trên đường Cao Thắng. Do đã tập luyện thuần thục trước khi ra tay, chỉ trong vòng ba phút xe đã ra đến đầu hẻm phía bên kia và biến mất trên đường Trần Quốc Toản.

Người lái xe, và cũng là người điều khiển vụ ám sát là Vũ Quang Hùng, sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa Học Saigon và là thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh T4. Người ngồi sau xe honda là Lê Văn Châu, trung úy quân đội VNCH nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4. Người cung cấp sáu trái lựu đạn MK6 cho hung thủ là Nguyễn Hữu Thái, kiến trúc sư, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, lúc đó đang là trung úy chiến tranh tâm lý tại Sài Gòn.

Mittwoch, 27. September 2017

Trị Bệnh Ung Thư Bằng Aspirine.

Một người bạn vừa gửi tôi  xem một video clip ghi lại hình ảnh một 
buổi hội thảo mới đây được tổ chức tại Montréal. Diễn giả là một cô
gái Việt Nam rất trẻ, đến từ phương xa. Tôi không được mời tham dự
cuộc hội thảo này nên không rõ nội dung cuộc nói chuyện ra sao, nhưng
đoạn phim ngắn tôi xem được chỉ ghi lại lời của diễn giả khi cô trả
lời một thắc mắc của cử tọa.


Cô ta nói : Chúng cháu không đặt vấn đề chống Cộng, chúng cháu chỉ
chống cái ác, cái khổ mà đồng bào trong nước đương phải gánh chịu.


Già cả, chữ tác đánh chữ tộ, tôi chỉ có thể ghi lại được như thế, có
gì sai, xin các cháu cho biết.

Tôi rất tôn trọng giới trẻ, và trong lòng chỉ ao ước một ngày nào đó,
các cháu thay thế những cha anh, để tiếp tục cuộc chiến đấu cho đất
nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Những gì tôi viết dưới đây không
phải để công kích các cháu, chống lại hoặc chụp mũ bất cứ ai. Tuy
nhiên tôi xin hỏi các cháu một điều là các cháu có biết nguyên ủy của
cái ác, cái khổ của người Việt Nam từ đâu mà ra hay không ???

TU LÀ CÕI PHÚC TRONG THIÊN ĐƯỜNG XHCN VN!

THIỆN  TAI
Tin Chấn Động Mới Xảy Ra:
ỐI TRỜI ĐẤT ƠI MÁU NHUỘM CỬA CHÙA. ĐẠI ĐỨC GIẾT NHAU 6
Theo báo công an thì như sau:
Công an quận Thủ Đức, TP HCM xác nhận có một vụ án mạng xảy ra trong chùa Bửa Quang (đường Lê 
Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) khiến 1 người chết, 5 người bị thương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ vụ việc nên chưa cung cấp thông tin.
Các nạn nhân đang được cấp cứu trong bệnh viện

'The Vietnam War' và khi Hoa Kỳ vào VN


Chúng tôi cũng đã xem và tham gia phim Cuộc Chiến Mười Ngàn Ngày (The Ten Thousand Day War) của Michael Maclear được chiếu năm 1980.
Bộ phim 26 giờ đó còn dài hơn phim 18 giờ của Ken Burns và Lynn Novick.
Với những kinh nghiệm cá nhân và sưu tầm nhiều năm, nhất là từ tài liệu The Pentagon Papers dài 7,000 trang, được giải mật ngày 13/6/2011, chúng tôi đã viết về giai đoạn Mỹ mang quân vào Việt Nam trong cuốn sách 'Khi Đồng Minh Nhảy Vào' (KĐMNV) với gần 900 trang gồm nhiều tài liệu gốc, xuất bản năm 2016.
Năm phần đầu bộ phim của Ken Burns và Lynn Novick nói về cùng một thời điểm như cuốn 'Khi Đồng Minh Nhảy Vào', từ thập niên 40 tới cuối 1967. Cách bố cục cũng giống, nhưng với những tựa đề có kịch tính.
Thí dụ như tựa đề cho Tập 2: Dòng Sông Styx (The River Styx) rất hấp dẫn vì Styx là một dòng sông trong thần thoại Hy Lạp nói đến ranh giới giữa trái đất này và thế giới bên kia hay cõi chết. Nó cũng còn có ý nghĩa như địa ngục.

Donald J. Trump: "Bài diễn văn tuyệt vời"

Ngày 19/9/2017  vừa qua Tổng Thống Donald J. Trump đã đọc một bài diễn văn nẩy lửa trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, làm cả thế giới lạnh người.
Thông thường các vị Tổng Thống hiếm khi tham dự các khóa họp thường kỳ của Liên Hiệp Quốc , vì đã có các vi bộ trưởng  đại diện thường trực . Trừ  phi có biến cố quan trọng xảy ra trên thế giới,  thì Tổng thống mới tham dự.  Nhưng đặc biệt kỳ họp lần này chính Tổng Thống Donald J. Trump  đích thân đăng đàn để gởi đến hoàn vũ một thông điệp rất quan  trọng  . Nói đúng hơn mt thông báo khẩn cấp , một biến cố  sắp xảy ra , và chắc chắn phải xảy ra có liên hệ đến nền an ninh toàn cầu, mà cả thế giới đang  nóng lòng muốn biết.

Đốt sách !!!

Ngô Nhân Dụng
Khi nói đến Đốt Sách, người Á Đông nghĩ ngay tới Tần Thủy Hoàng. Nhưng nếu so sánh với đảng Cộng Sản Việt Nam thì Tần Thủy Hoàng chỉ đáng gọi là một anh “ăn cắp vặt,” Cộng Sản mới là một đảng cướp lớn. Bây giờ, sau khi nhiễm được những thói quen văn hóa của người dân đã sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Cộng không còn đốt sách nữa. Nhưng thói quen trộm cướp không dễ gì xóa bỏ được. Các “đỉnh cao trí tuệ” đã sáng tạo ra phương pháp đốt sách mới: Không đốt cả cuốn sách! Đốt từng chút một! Đốt từng chữ, từng dòng; nếu sơ ý sẽ không ai nhìn thấy chúng nó đang đốt sách!

Diễn Văn của Tổng thống Trump tại Đại hội...

Diễn Văn của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19/9/2017
 Ban Báo Chí ​
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 (bản phóng dịch)
***
Thật vinh dự khi tôi đứng giữa thành phố nhà của tôi (New York), với tư cách là đại diện nhân dân Hoa Kỳ để nói chuyện với nhân dân toàn thế giới.
Khi hàng triệu công dân của chúng tôi tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những cơn bão tàn phá đất nước, tôi muốn bắt đầu bằng cách bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với tất cả các nhà lãnh đạo trong phòng họp này đã hỗ trợ và giúp đỡ. Người dân Mỹ rất mạnh mẽ và kiên cường, họ sẽ vượt qua  những khó khăn này bằng sự quyết tâm hơn bao giờ hết.

Mậu Thân 1968



Mậu Thân Tàu Cộng chủ nhân
Giặc Hồ nổi dậy chôn dân Huế sầu

Xuân lại đến trên thành Cố Huế
Nhắc thuở nào hoang phế Mậu Thân
Giặc vô thảm sát người dân
Chôn mồ tập thể, hồn xuân nghẹn ngào 

Một lớp học tại "thiên đường" Xã Hội Chủ Nghĩa

                                        Một lớp học tại "thiên đường" Xã Hội Chủ Nghĩa

Đức từ chối cấp Visa cho đoàn công tác nhà nước, tạm ngừng cấp Visa cho du học sinh Việt Nam


Giao thương hai nước bắt đầu gặp ảnh hưởng từ căng thẳng ngoại giao Đức – Việt, sinh viên học sinh và doanh nghiệp đang gánh chịu hậu quả. 

Ảnh chụp màn hình hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn và xin thị thực của Lãnh sự quán Đức tại Sài Gòn - Không thể đặt hẹn ít nhất đến cuối tháng giêng 2018
Sau khi phía Đức nhận được từ Việt Nam thư trả lời về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, nội các chính phủ nước này đã có cuộc họp và đi đến nhất trí đưa ra quyết định hôm 22.9 tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, đồng thời trục xuất thêm 1 cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Cùng ngày Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã lập tức phổ biến trên trang web và Faecebook của mình Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Đức về những quyết định kể trên.
Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) cũng đã bắt đầu đồng hành với nước Đức. Gần như đồng loạt, Đại sứ quán các nước EU như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển đã đăng trên Facebook của mình bản Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức để ủng hộ tuyên bố này của Chính phủ Đức.

Hợp tác với Bình Nhưỡng : Iran bác bỏ những cáo buộc của Trump


Tổng thống Iran Hassan Rohani, tại phòng kiểm soát trung tâm hạt nhân Bouchehr. (Ảnh chụp năm 2015)MOHAMMAD BERNO / IRANIAN PRESIDENCY / AFP

Theo AFP, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Bahram Ghasemi, hôm qua 25/09/2017, tuyên bố rằng những phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump là "cáo buộc phi lý và vô căn cứ". Quan chức này khẳng định "không có bất cứ mối liên hệ nào giữa Iran và Bắc Triều Tiên" trong lĩnh vực hỏa tiễn, hạt nhân, và đồng thời tái khẳng định, việc nghiên cứu năng lượng hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình.

Dienstag, 26. September 2017

Venezuela bác bỏ sắc lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ

Thanh Phương

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) họp hội đồng bộ trưởng tại Caracas. Ảnh ngày 25/09/2017.Miraflores Palace/Handout via REUTERS
Chính phủ Hoa Kỳ ngày 24/09/2017 công bố sắc lệnh cấm nhập cảnh liên quan tới 3 quốc gia mới, gồm Tchad, Bắc Triều Tiên và Venezuela. Theo chính phủ Mỹ, biện pháp được đưa ra vì "sự thiếu an ninh cho hành khách và thiếu hợp tác với Washington." Chính quyền Venezuela hôm qua, 25/09/2017, đã bác bỏ sắc lệnh mới này.
Thông tín viên Julien Gonzalez tại Caracas cho biết chi tiết :

KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI VIỆC ĐÀN ÁP...

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM :
KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI VIỆC ĐÀN ÁP ÔNG VƯƠNG VĂN THẢ VÀ GIA ĐÌNH
27-09-2017
          A- Ông Vương Văn Thả -ngụ tại ấp Vĩnh Linh, huyện An Phú, thị xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang- là một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo từng bị kết án 3 năm tù (8/2013-8/2016) vì tội gọi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Mấy tháng gần đây, từ trong ngôi nhà của mình, ông đã bắc loa lên tiếng tố cáo những sai lầm và tội ác của chế độ, nên đã bị nhà cầm quyền địa phương phong tỏa. Trên cả trăm công an chìm nổi và côn đồ đầu gấu chặn mọi ngả đường, khiến chẳng ai có thể lai vãng thăm viếng và người nhà có thể ra ngoài giao dịch. Ngoài việc cắt điện, cúp nước, công an côn đồ còn liên tục ném đá, chửi bới, dọa nạt.

CÂU CHUYỆN 2 BÉ GÁI DƯỚI HẦM ĐỒI ĐỒNG LONG AN LỘC (1972)

 
 
Sau khi quét sạch Cộng quân khỏi Thành Phố chiếm xong Đồi Đồng Long, Biệt Cách Dù tiếp tục lục soát chung quanh trận địa, và phát hiện một căn hầm ven rừng nằm khuất lấp dưới những tấm ván gỗ và những cỏ cây xác xơ vì bom đạn,.
Các Binh sĩ áp sát đến miệng hầm, họ nghe vài ba tiếng động sột soạt nhỏ phát ra từ bên trong. Tất cả các họng súng đen ngòm đều hướng vào miệng hầm chờ đợi, như con hổ rình mồi. Vì tưởng nhầm đây là hầm trú ẩn của Việt Cộng, các chiến sĩ Biệt Cách Dù hét lên cạnh miệng hầm:
“Chui ra ngay!!. đầu hàng ngay!!, nếu không tôi tung lựu đạn vào, chết cả đám bây giờ…”
Có tiếng la từ xa:

Việt Nam - Đời sống vào năm 2020 và sau nữa

Nguyên Thạch (Danlambao) - Theo bản tính tự nhiên và tâm lý chung của con người về sở hữu (cả vật chất lẫn tinh thần) thường thì người ta thờ ơ hay rất ít chú tâm xem trọng những gì mà họ đang có, cho đến khi mất rồi thì mới thấy là quan trọng, cần thiết và trân quí. 

Thông Tin Tìm thân nhân tử sĩ

Thông Tin Tìm thân nhân tử sĩ - Tòng Thanh Phạm

Có 1 bạn trẻ ở Xuân-Lộc Đồng-Nai chuẩn bị làm nhà ...trong lúc đào đất để đổ nền ... đã tìm thấy 1 bộ hài cốt , ...
Kính chuyển, xin vui lòng phổ biến.
 
Thành thật cám ơn.
 
Có 1 bạn trẻ ở Xuân-Lộc Đồng-Nai chuẩn bị làm nhà ...trong lúc đào đất để đổ nền ... đã tìm thấy 1 bộ hài cốt , kèm theo là tấm thẻ bài như hình bên :
VÕ-VĂN-HIẾU
SQ : 61/181497 , L M O
(tạm thời đã đưa di hài vào chùa)
Chiến tranh đã trôi qua gần nửa thế kỷ ..... nắm xương tàn của người lính VNCH được tìm thấy .... nhưng người thân thì không biết nơi đâu ???
Hy vọng qua bài viết này , sẽ tìm được thân nhân của anh Võ Văn Hiếu và đưa anh trở về bên mái ấm gia đình , dù chỉ là 1 nắm tro tàn .... cũng ấm lòng chiến sĩ . Rất mong được ACE chia sẻ tìm giúp .
Anh chị em vui lòng chia sẻ ( share) lại bài này để cho người thân tìm được hài cốt thân nhân mình . đây cũng là việc nghĩa.
TP xin chân thảnh cảm ơn.
Oanh Pham

ngoc_oanhgl1968@yahoo.com
 

NHỮNG KHUẤT LẤP GIỮA MÃ VIỆN VÀ HAI BÀ TRƯNG

Nguyên Lạc  
 Như chúng ta đã biết trong sử Việt: Tô Định  (nhà Đông Hán) sang xâm lấn Việt Nam; đụng phải sự khôn ngoan, kiên cường  của hai bà: Trưng Trắc, Trưng Nhị; hắn phải bỏ của chạy lấy người, chui vào ống đồng trốn thoát , vọt về lại Phương Bắc.
Trưng Trắc kết hôn với con trai Lạc tướng ở Chu Diên là Thi Sách, hai nhà cùng có chí hướng chống Hán. Khoảng năm 39-40, nhằm trấn áp người Việt chống lại, Thái thú Tô Định giết Thi Sách. Trưng Trắc và các Lạc tướng căm thù.
Tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị chính thức phát động cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân các nơi, thuộc Âu Lạc và Nam Việt cũ. Quân Hai Bà đánh hãm Luy Lâu. Tô Định phải chui trụ đồng trốn chạy về Trung Quốc. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam.  Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương (hay Trưng Vương).

***
Cẩn báo: Bài này với chủ đích giải mã những khuất lấp, khuyến khích THOÁT TRUNG, (không có vấn đề kỳ thị: BÀI TRUNG). Xin các bạn thẩm định cho kỹ. Nguyên Lạc tôi xin phủ nhận những gì ngoài ch ý của mình.  Những chi tiết trong Thủy Hư có hư cấu một vài điều để dẫn dụ đến chủ ý, nên xin miễn cho tính chính xác. Còn về Hai Bà Trưng và Mã Viện là sử liệu.Trân trọng!

Cuộc đời 20 ~ 40 ~ 10 ~ 10

 Ngày đầu tiên Thượng Đế tạo ra loài chó, Ngài bảo với nó : Hãy ngồi trước cửa nhà và sủa vào mặt bất cứ ai bước vào và bước ra. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống.
Chó nói : Những 20 năm làm cái công việc sủa chán òm đó sao, xin Người cho con 10 năm thôi, còn 10 năm con tặng lại cho Người.
Thượng Đế đồng ý.

Ngày thứ hai Ngài tạo ra loài khỉ, Ngài bảo: Hãy dùng trò khỉ của ngươi để mua vui, làm trò cười cho thiên hạ. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống.
Khỉ nhún vai: Làm trò hề đến 20 năm ư, xin thôi, con trả lại cho Người 10 năm, con chỉ nhận 10 năm sống là quá đủ.
Thượng Đế hài lòng.

Suốt ngày phải ăn hạt mít...

Suốt ngày phải ăn hạt mít thay cơm, cậu bé mồ côi chỉ ước được ăn một bữa cơm với thịt mỡ

  • Chuyên mục: Xã hội
Mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc. Bố bỏ đi biệt tích suốt nhiều năm nay. Sầu được ông bà nội đưa về chăm sóc. Ông bà già yếu, nghèo “rớt mồng tơi” suốt ngày ăn hạt mít thay cơm. Sầu than “ăn hạt mít nhiều, chán lắm, cháu thèm ăn bữa cơm với thịt mỡ mà chẳng được”.
Cậu bé mồ côi bố mẹ và số phận bất hạnh
Tráng Văn Sầu (8 tuổi, thôn Lũng Khỏe A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tình Hà Giang) dáng người gầy gò, da đen nhẻm, ăn mặc lem luốc, chân không đi dép, cái quần rộng quá cỡ, sút cạp, được cột bằng một đoạn dây, choàng qua cổ để giữ không bị tuột.
Sầu ngồi trước hiên nhà vách nứa, đôi mắt chăm chú nhìn về phía ngoài ngõ thở dài: “Cháu đói bụng quá, đang đợi ông bà nội về luộc hạt mít ăn”.
                  Từ ngày cha mẹ bỏ đi, Sầu được ông bà nội cưu mang

PHÊ BÌNH VIETNAM WAR CỦA KEN BURNS

EPISODE 1
Hoàng Duy Hùng
Trong tháng 9 năm 2017, Đài Public Broadcasting Service (PBS), một cơ quan truyền thông giáo dục, chiếu một loạt (serie) phim tài liệu Vietnam War của Ken Burns trên toàn quốc Hoa Kỳ.  Trước khi trình chiếu, PBS quảng cáo rầm rộ đây là loạt phim tài liệu rất giá trị do ông Ken Burns nghiên cứu 30 năm nên rất trung thực và khách quan.
Với tầm vóc trình chiếu toàn quốc do một cơ quan chú trọng giáo dục và với sự bảo trợ của nhiều mạnh thường quân như thế thì Vienam War của ông Ken Burns rất có uy thế cho thế hệ sau khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Người xưa nói: "Làm bác sĩ sai thì giết một người; làm chính trị sai thì giết một thế hệ; làm văn hóa sai thì giết tương lai cả một dân tộc."  Vietnam War của ông Ken Burns là một tác phẩm văn hóa nghiên cứu về chính trị và sử của nước Việt và Hoa Kỳ, nếu có điều gì đó sai lầm thì nó sẽ "đầu độc" cho biết bao thế hệ tương lai.
Vì quan niệm tầm quan trọng Vietnam War của ông Ken Burns trên thế hệ tương lai, tôi xem phim tài liệu này. Mới xem xong tập đầu, Episode 1, tôi đã cảm thấy máu chảy rần rần lên trên đầu và sự giận dữ tột độ xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi liền viết một điện thư (email) cho ông Steve Sherman, một người bạn của ông Ken Burns, phản ảnh quan điểm của tôi. Tôi gởi bản sao email này cho một số thân hữu và gởi lên trên Diễn Đàn Chinh Nghĩa. Tôi cho rằng tập phim tài liệu này vô tình ông Ken Burns là cái loa tuyên truyền cho Cộng Sản Việt Nam, ca tụng Hồ Chí Minh quá lố và khiếp sợ quân đội Bắc Việt một cách lố bịch cũng như ông Ken Burns chạy tội cho Hoa Kỳ vì những mưu đồ chính trị đã sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tham gia một cuộc chiến với chủ trương không thắng để có cơ hội giải quyết toàn bộ vũ khí tồn đọng lại từ thời Đệ Nhị Thế Chiến, và vì thế đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và giờ đây Ken Burns lần thứ hai đâm lút cán sau lưng các chiến sĩ VNCH. Tôi tỏ rõ lập trường là sẽ không để cho các con tôi xem phim tài liệu này vì đây là phim tuyên truyền đầu độc bóp méo lịch sử, hạ nhục Việt Nam Cộng Hòa, và tôi sẵn sàng công khai đối chất với ông Ken Burns về những quan điểm của ông ấy ở phim Vietnam War.

Montag, 25. September 2017

CS Triều Tiên bắn ai vớt gạo.

Hàng chục binh sĩ Biên phòng CS Triều Tiên bị bắn bỏ, vì dám vớt gạo trôi sông từ Hàn Quốc.


Lòng tốt của người dân Hàn Quốc đôi khi lại là con dao 2 lưỡi, khiến những người ở bên kia chiến tuyến phải bỏ mạng !.


Mới đây theo một nguồn tin tình báo từ Mỹ cho biết: Hàng chục binh lính CS Triều Tiên đã bị xử tử hình không thương tiếc.

Những lính CS Triều Tiên bị xử tử này là những người đã lén vớt những chai gạo được thả trôi sông từ Hàn Quốc.

Bà Merkel đắc cử nhiệm kỳ thứ tư


Bà Merkel đi bỏ phiếu ở Berlin hôm 24/9.
Phe bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel giành thắng lợi thứ tư liên tiếp hôm 24/9 trong cuộc bầu cử còn chứng kiến một đảng cực hữu lần đầu tiên giành ghế tại quốc hội trong vòng hơn một nửa thế kỷ.