Montag, 20. März 2017

MỘT XÃ HỘI MỤC NÁT NIỀM TIN

Trịnh Kim Tiến
Xã hội ấy trở nên như ngày hôm nay bởi vì ai?
 
Sau khi mẹ đứa trẻ ở trường tiểu học Lương Thế Vinh công khai với công luận về việc con mình bị xâm hại tại trường, tưởng rằng công luận sẽ đứng bên người mẹ và đứa trẻ ấy thì nhiều luồng dư luận lại không ngần ngại thương tổn thêm nỗi đau của họ.
 
Nhà trường nói rằng con tự sướng. Cơ quan điều tra Thủ Đức lập lờ phát ngôn để tạo ra sự nghi ngờ của dư luận. Các thành phần thân thiết với kẻ "ấu dâm" ra sức tiêm nhiễm, tuyên truyền rằng người mẹ ấy đang ngụy tạo bằng chứng để dựng chuyện, rằng chị ấy bị hoang tưởng, bị thần kinh.
 Thực tế là trong một xã hội đầy rẫy bất công, nạn nhân đã không thể tìm thấy bất cứ sự giúp đỡ nào từ các cơ quan nhà nước. Thứ duy nhất họ có thể bấu víu vào là sức ép của truyền thông dư luận và đó chính là điều kiện cho những kẻ ác ôn kia gieo rắc vào lòng xã hội sự nghi ngờ giết chết đi tình người.
 
Việc cư dân mạng tìm đưa hình ảnh và tên tuổi những tên nghi phạm trong những vụ án "ấu dâm" vừa qua cũng chính là một biểu hiện của sự đổ vỡ lòng tin. Người dân đã quá mất niềm tin vào luật pháp và sự công bình xã hội.
 
Cho đến ngày hôm nay khi đã xác minh được rằng trong âm hộ của đứa trẻ có tế bào của nam giới, thế nhưng vì sao cơ quan điều tra TpHCM vẫn cố tình im lặng, trì hoãn mà không khởi tố vụ án để tìm ra thủ phạm? Kẻ đang được Ban Giám hiệu trường tiểu học Lương Thế Vinh bao che tội ác là ai, có gia thế, địa vị như thế nào trong xã hội?
 
Đến lúc này rồi, khi đã biết chắc chắn rằng đứa trẻ đã bị xâm hại và tổn thương sâu sắc, tôi mong những người lý trí nhất cũng hãy ngưng lên án những cư dân mạng đã đưa thông tin của những kẻ có thể chính là thủ phạm, ngưng tìm sự nhân văn trong nỗi bất công không chỗ kêu cầu, hãy lên tiếng, một tiếng nói cho gia đình nạn nhân để cơ quan chức năng phải có trả lời thỏa đáng. Hãy hiểu rằng hành động mất niềm tin đang diễn ra kia đến từ một chính quyền không sạch sẽ.
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen