Montag, 20. Februar 2017

Những Nhận Định theo Dòng Thời Sự:   TỔNG GIÁM MỤC NGÔ QUANG KIỆT DÁM ĐỨNG TRƯỚC ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ


Trong thời gian gần đây, chúng tôi cảm thấy một sự thất vọng khi nhìn cảnh VÔ CẢM & VÔ TRÁCH NHIỆM của một số lớn Lãnh đạo Tôn giáo hay Dân sự. Bỗng mấy ngày nay, tôi tìm đọc được một THỈNG NGUYỆN THƯ lên Đức Giáo Hoàng xin xét lại trường hợp oan ức của Đức Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT. Tôi đã có dịp ngưỡng mộ Ngài qua thời kỳ đấu tranh nhân miếng đất Tòa Khâm sứ Hà Nội.
 
Lòng UẤT HẬN của Dân chúng
đối với CSVN dâng cao
 
Lòng uất hận của Dân chúng đối với CSVN mỗi ngày mỗi dâng cao như thùng chất nổ. Cần có những Lãnh đạo Dân sự hay Tôn giáo tổ chức khối Dân chúng.
 
Cách đây 3 năm, một Ký giả của một Tờ báo lớn đã viết về sự bất mãn của dân chúng. Đó là Ký giả Thomas FULLER, một nhân chứng nước ngoài viết như sau:
 “Tin New York - Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế, và nội bộ Đảng đang bị chia. Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ. Những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.
 
Tình trạng BẤT MÃN của quần chúng tăng lên mỗi ngày mỗi mạnh. Trước sự đàn áp không ngừng của bạo quyền, sự BẤT MÃN ấy mau trở thành sự UẤT ỨC chất chồng như thùng thuốc nổ đợi dịp nổ tung ra. “
 
Thực vậy, sự UẤT HẬN của quần chúng đang cần những nhà Lãnh đạo Dân sự va Tôn giáo biết tổ chức quần chúng. Chỉ cần một NGÒI NỔ châm vào quần chúng được tổ chức ấy để thùng chất nổ bùng cháy lên  đốt sạch đám CSVN va cứu lấy Quê Hương khỏi nạn xâm lăng của Chệt mà đám bán nước CSVN rước vào.
 
Cần một Lãnh đạo dấn thân
dám đứng trước đầu sóng ngọn gió
 
BẢN TIN về THỈNH NGUYỆN THƯ lên đức Giáo Hòang nhằm xét lại trường hợp Đức Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT cho tôi tia hy vọng trong hoàn cảnh rất cần những Lãnh đạo như Ngài. Bản Tin như sau:
 
“Vừa qua, hơn 1,500 người vừa ký vào một bản thỉnh nguyện thư gửi tới Đức Thánh Cha Francis, để minh xét lại trường hợp Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt – cựu Tổng Giám Mục Hà Nội, người mà họ cho là “bị oan khuất” trong khi đương nhiệm.
 
Thỉnh nguyện thư được ký tên bởi những cá nhân ở Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Nội dung của thỉnh nguyện thư như sau:
 
“Mỗi dịp Mừng Chúa Giáng Sinh và Tết Việt Nam chúng con cũng như tất cả đoàn chiên Chúa trong Giáo Hội Việt Nam, nhất là các con chiên thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội lại ngậm ngùi rơi lệ; khóc thương cho một vị Chủ Chăn của chúng con. Đó là Đức nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục GIUSE NGÔ QUANG KIỆT.
 
Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt là một vị Tổng Giám Mục trẻ, hăng hái và dũng cảm, đã vâng lời Bề Trên cai quản Tổng Giáo Phận Hà Nội; sau khi đã chịu gian khổ một thời gian để tái thiết Giáo Phận Lạng Sơn, một Giáo Phận chỉ còn một linh mục trăm tuổi và một nữ tu hơn trăm tuổi đời, không có một nơi xứng đáng để làm Nhà Thờ Chánh Tòa. Thế mà Ngài đã can đảm, cố gắng tạo lập để Lạng Sơn thành một Giáo Phận khởi sắc, có nền tảng vững chắc.
 
Được Tòa Thánh cử làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, nơi mà sói dữ dồn mọi nỗ lực khuất phục Đấng Bản Quyền, chúng cố gắng đánh gục Đấng Chăn Chiên để đàn chiên tan nát. Nhưng Đấng Chăn Chiên Giu Se Ngô Quang Kiệt của chúng con đã dũng mãnh đối đầu với đàn sói hung dữ. Ngài luôn đứng trước đàn chiên, bảo vệ chiên, tuyên bố sẵn sàng chết hay bị tù vì đoàn chiên đúng như Đức Giê Su đã làm, đã nói. Ngài không bỏ chiên, nhưng Ngài bị chính Bề Trên, chính Quyền Lực Giáo Hội tại Vatican chấp nhận yêu sách của sói, buộc Ngài phải rời khỏi đoàn Chiên. Ngài bị chính anh em đuổi ngài ra khỏi đoàn chiên trong một đêm u ám, y như lúc dân Do Thái bắt Chúa Giê Su từ trong Vườn Cây Dầu. Trong khi đó, những kẻ hèn nhát, run sợ, khuất phục trước sói thì vẫn được quyền cao chức trọng.
 
Dịp đầu năm, chung con cúi xin Đức Thánh Cha nghĩ đến một Đấng Chăn Chiên đầy đủ nghị lực và nhân đức. Ngài là một nhân tài của Giáo Hội, xin Đức Thánh Cha tái thẫm định lại trường hợp oan khiên của Ngài. Xin Đức Thánh Cha hãy dùng Ngài như khí cụ bình an của Chúa.”
 
Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt, sinh năm 1952 và đảm nhận chức vụ Đức TGM Hà Nội từ năm 2005-2010. Trong khoảng thời gian đó, Ngài liên tục bị nhà cầm quyền Tp Hà Nội sách nhiễu, gây khó dễ. Cao điểm là sự việc đòi lại khu đất Tòa Khâm Sứ và Phố Nhà Chung Hà Nội khi bị nhà cầm quyền chiếm đoạt. Đến năm 2010, Ngài bị áp lực bởi lãnh đạo cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ và áp lực “bề trên”, nên đã nộp đơn từ chức và tới Đan viện Châu Sơn ở Ninh Bình ở ẩn với lý do sức khỏe suy yếu.
 
Hiện tại, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt chuyên lo giảng dạy cho các tu sinh ở đan viện Châu Sơn và tham gia giảng huấn cho các khóa tĩnh tâm. Ngài cũng có nhiều trăn trở với nỗi lo của tình hình đất nước, cũng như có nhiều chuyến thăm tới những vùng người dân đang chịu khổ bất hạnh trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt vừa qua, Ngài có nhiều chuyến đi tới thăm bà con giáo xứ Đông Yên, những bà con chịu thảm họa môi trường do Formosa gây ra.
 
Nguyên Nguyễn”
 
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 16.02.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen
Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau : http://www.viettudan.net/36984/index.html
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen