Dienstag, 27. Dezember 2016

Phủ Quốc Kỳ VNCH Chỉ Là Thể Hiện Lòng Hãnh Diện và Yêu Nước của người nằm xuống

Monday, December 26, 201
 
Nghi thức Phủ Quốc Kỳ VNCH / Tang Lễ Th/Úy Trần Việt Huệ Rose Hills California

  Khi nước chưa mất, Việt Nam Cộng Hòa thuộc Miền Nam Việt Nam, chỉ có những Chiến Sĩ  Quân, Dân, Cán, Chính vị quốc vong thân mới được phủ lá quốc kỳ VNCH trên nắp quan tài trước khi đặt vào lòng đất mẹ.
          Nước đã mất hơn 40 năm rồi, mọi việc đã thay đổi, khi nước còn, chúng ta được gọi là người Việt Nam Quốc Gia, thì nay nơi xứ lạ quê người  tuyệt  đại đa số anh  chị em chúng ta  đều được gọi một tên khác rồi như là người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt, người Úc gốc Việt, người Gia Nã Đại gốc Việt v.v...
          Khi nước còn, chỉ có những Chiến Sĩ Quốc Gia  vị quốc vong thân  mới được phủ cờ và làm lễ nghi Quân Cách trước giờ vĩnh biệt và đã được hiến pháp VNCH  công nhận và bảo vệ, ngày nay  nước không còn nữa,  mỗi người  tha phương một nơi  để tìm cái sống tự do trên khắp thế giới nhưng trong lòng lúc nào cũng  thầm mong  được  trở về cố hương  một khi đất nước  được tự do dân chủ đạo đức như thời VNCH xưa cũ.
          Nhưng điều không may  không phải ai  cũng  chờ được đến  ngày  trở về với muôn triệu tiếng hò reo trong tự do dân chủ, mà có một số anh em  tuổi cao, hay  sức khoẻ suy yếu sau những năm tù đày cải tạo, hay gặp qúa nhiều khổ đau trên đường vượt biển  nên đã phải qua  đời  sớm nhưng trong lòng anh em luôn hãnh diện mình là một Chiến Sĩ VNCH với lòng yêu nước khôn nguôi, một số  khá  đông anh em này và gia đình họ ước muốn khi họ nằm xuống được phủ lá quốc kỳ như là một khẳng định sự  hãnh diện vì họ đã từng là một Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa yêu nước đến hơi thở cuối cùng, mặc dù hiện nay anh em đều biết mình là người ngã ngựa
 
"Ta như người lính vừa thua trận,
Nằm giữa sa trường nát gió mưa..."
 
Anh em chúng ta  cũng còn  nhớ cách đây không qúa lâu,  Đạo Diễn Vĩnh Nõan, cha đẻ của  cuốn phim vĩ đại "Chúng tôi muốn sống", ông đã làm rạng rỡ chính nghĩa tự do cho Miền Nam, nhưng ngày ông mất, không có mấy  hội đòan nào  đến tri ân công trạng cũng như làm lễ phủ cờ  VNCH cho ông, khi được hỏi  thì được họ nhà hiếu cho biết Hội đòan Quân Đội  nói  ông là người dân sự nên không có trách nhiệm, còn hội đòan Dân Sư VNCH thì nói không  thấy ông sinh hoạt với họ v.v... anh em chúng tôi lấy làm kinh hãi khi thấy hòan cảnh như vậy nên đã  đề nghị họ nhà hiếu cho  anh em chúng tôi là những Chiến Sĩ Vô Danh VNCH đến làm lễ phủ kỳ  và Quân Cách cho ông Vĩnh Nõan, ho nhà hiếu không dám quyết định trước đề nghị bất ngờ của anh em nên đã  thắp nhang  xin phép trước  quan tài ông Vĩnh Nõan  và  sau đó  như có tâm linh mách bảo và họ nhà hiếu đã đồng ý cho anh em làm lễ nghi quân cách phủ cờ VNCH cho ông như một lời tri ân  của  quân dân VNCH trước đóng góp to lớn của Đạo Diễn với đất nước*, và những ai  còn có tư tưởng giống anh em chúng tôi  thì chắc cũng thầm đồng ý :"Chúng ta mới chỉ thua một trận đánh, nhưng chúng ta  vẫn chưa thua trong cuộc chiến" thì mới hy vọng có ngày trở về.
          Những Chiến Sĩ VNCH chúng ta là người rất trọng lễ nghĩa, công cha nghĩa mẹ ơn Thầy đã được dạy dỗ từ thuở thơ ấu không nhuốm màu máu lửa, căm thù giai cấp mà chỉ tòan là  điều đòang hòang tử tế, lẫn  điều hay lẽ phải mà thôi  vậy kính xin  qúy Chiến Hữu, anh em xa gần  xin mở lòng bao dung cảm thông mà linh động đối với người nằm xuống  nếu họ vẫn còn hãnh diện mình là một Chiến Sĩ VNCH yêu nước Việt Tự-Do, thì việc phủ một lá quốc kỳ VNCH  cho người  vừa nằm xuống "uy vũ bất năng khuất" có tấm lòng này  thì cũng rất là xứng đáng, và cũng là tấm gương tốt cho thế hệ mai sau noi theo như "uống nước nhớ nguồn.
          Anh em Chiến Sĩ Vô Danh VN chúng tôi đã từng phủ cờ  cho rất nhiều anh em đồng đội và chiến hữu trong QLVNCH bất cứ họ thuộc quân binh chủng nào với tâm thành và không điều kiện nếu như hòan cảnh cho phép riêng trường hợp  Đại-Uý Vũ Đăng Doanh, một đồng đội của chúng tôi vừa qua đời tại Virginia vào cuối tháng 12/ 2016 xin được gởi gắm đến qúy anh em và Chiến Hũu tại Washington DC và vùng phụ cận trong lễ nghi quân cách và phủ cờ, xin chân thành cám ơn qúy Chiến Hũu rất nhiều.
 
Trân trọng,
Gia Đình Chiến Sĩ Vô Danh Việt nam

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen