Montag, 31. Oktober 2016

Âm mưu tiêu diệt một sản phẩm văn hóa ẩm thực.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA.
Sản xuất nước mắm truyền thống, ảnh minh họa
Courtesy photo
Nói tới nước mắm là nói tới Việt Nam.
Trong giai đoạn người Việt định cư ồ ạt tại ngoại quốc, văn hóa ẩm thực Việt Nam đã chinh phục được khẩu vị của những nước có truyền thống về ẩm thực. Những món ăn Việt được phổ biến rộng rãi nhờ vào gia vị và nguyên liệu đa dạng thích hợp được với khẩu vị nhiều nước, nếu không muốn nói là hầu như đa số. Những món phổ thông như bánh mì Việt Nam, phở, hay chả giò, đã làm thế giới ngạc nhiên do vị đậm đà lôi cuốn của nó. Hầu như rất ít người để ý, trong cái hương vị lặng lẽ phía sau mỗi món ăn Việt không bao giờ thiếu một thứ hương vị mà chỉ Việt Nam mới có, đó là nước mắm.

Nguyên Bộ trưởng kinh ngạc về Nhật sau chuyện cái ô ở công viên

Lê Doãn Hợp Theo Vietnamnet  


Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Lê Doãn Hợp chia sẻ với diễn đàn “Xem Tây ngẫm ta”.

Trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Đi và so sánh, chỉ có thể chia sẻ: Văn hóa Nhật “không làm phiền người khác”.

Khi Trung Cộng đi mua thế giới

Lê Phan
Cho đến nay theo tờ Financial Times xuất bản ở Luân Đôn, gần $40 tỷ đầu tư của Trung Cộng vào các công ty của Tây phương đã bị từ chối hay đang bị xét lại.
Mới thứ hai 24 tháng 10 vừa qua, cả Brussels lẫn Berlin đã đưa ra những quyết định nhằm chặn lại mấy vụ chiếm lĩnh của Trung Cộng chỉ là những chỉ dấu mới nhất của một sự kháng cự lại của Tây phương trước đầu tư từ Bắc Kinh vốn đã đóng góp cho việc hủy bỏ gần $40 tỷ dự trù đầu tư của các tập đoàn Hoa lục từ giữa năm 2015.
Hầu hết đã bị rơi vào những quan ngại về cạnh tranh và an ninh, như một vụ mua bất động sản gần một căn cứ quân sự quan trọng, đã khiến một số quốc gia Tây phương đang tính đến những thủ tục luật lệ mới để điều tra các cuộc mua bán của Trung Cộng . Nhất là khi con số 40 tỷ, do ngân hàng Grisons Peak cung cấp, chưa bao gồm việc Trung Cộng mua trọn tập đoàn kỹ nghệ nông nghiệp Syngenta của Thụy Sĩ mà trị giá là $44 tỷ và công ty làm semiconductor Aixtron của Đức, trị giá 679 triệu euro. Cả hai đã bị nhà chức trách Liên Hiệp Âu Châu và Đức đòi xét lại.

Khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền qua lá cờ vàng ba sọc đỏ

 
Lê Dủ Chân - Trong thời gian gần đây, càng ngày có càng nhiều bạn trẻ ở trong nước công khai biểu lộ tâm tư, tình cảm quý trọng của mình đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cờ của Quốc Gia Việt Nam từ năm 1948 đến năm 1955 và của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1975.

Những anh hùng mũ sắt trắng

Lý Anh
Hơn 5 năm qua, từ năm 2011 tới nay, cuộc nội chiến Syria với sự can thiệp của Nga cùng một số nước Trung Đông thân Nga như Iran… với Hoa Kỳ và một số nước Ả Rập thân Mỹ ngày càng ác liệt. Những tháng gần đây, dân chúng Syria phải hứng chịu những cuộc ném bom dữ dội chưa từng có trong lịch sử nước này.
Trước tình trạng đó, một số người dân Syria ở khu vực quân nổi dậy tình nguyện tham gia vào Đội tự vệ Syria (Syria Civil Defense – SCD), còn gọi là Mũ sắt trắng (White Helmets) đến những nơi bom đạn tàn phá cứu những người còn sống sót và thu dọn cảnh hoang tàn.

Tướng "Phản động" thách thức 4 triệu đảng viên cộng sản


Đất Nước Không Phải Của Riêng Ai…

TS. Mai Thanh Truyết

Đất Nước là Đất Nước của chung, của mọi người Dân, của cả Dân tộc.  Từ người lãnh đạo điều hành Đất Nước cho đến người dân cùng đinh trong xã hội cần phải được dự phần và chia xẻ trách nhiệm đối với Đất Nước.

Thái Lan : Cuộc chiến giữa Áo đen-Áo không đen

Mai Vân


Ngoài Philippines, về Á Châu tạp chí Courrier International còn chú ý đến Thái Lan qua tựa đề : « Thái Lan : Bắt buộc phải buồn ».
Trích dẫn báo The Bangkok Post, tuần báo Pháp nêu bật nỗi hoang mang ngày càng sâu đậm của người dân Thái, thể hiện qua sự kiện là trong lúc mà quốc tang ban hành sau khi vua Bhumibol băng hà sẽ kéo dài một năm, những người không có dấu hiệu không thọ tang đúng cách, như không mặc quần áo đen chẳng hạn, thì bị chỉ trích dữ dội.

Cuộc chiến giữ đất ở Từ Sơn - Bắc Ninh: sẵn sàng đổ máu!

Từ Sơn là một thị xã của tỉnh Bắc Ninh, nằm ở cửa ngõ phía bắc thành phố Hà Nội và chỉ cách trung tâm thủ đô chừng 20km. Đây là một trong 2 trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Nhờ phù sa của hai con sông lớn là sông Đuống và sông Cầu bồi đắp nên hàng trăm năm nay đất đai ở đây màu mỡ, mùa màng tươi tốt.
Với lợi thế về địa lý, cùng sự năng động, tháo vát của người dân địa phương, từ xa xưa Từ Sơn đã là một vùng quê trù phú, phát triển cả về nông nghiệp lẫn thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Đây là quê hương của những làng nghề đồ gỗ nổi tiếng cả nước, như Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc, v.v.

Hồ Tặc : Ta xây lại bằng mười....


TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG LIỆT SĨ...




NÓNG: NATO chia thành nhiều cánh quân áp sát biên giới Nga

Đăng bởi Tiểu Nhi on Friday, October 28, 2016 | 28.10.16
 
  


NATO biểu dương sức mạnh lớn chưa từng có kể từ sau Chiến tranh lạnh để đáp trả các động thái của Nga.

Theo Daily Mail ngày 27/10, để đáp trả việc Nga tăng cường sức mạnh quân sự sát biên giới châu Âu, phương Tây đã tiến hành chương trình biểu dương sức mạnh lớn nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh đến nay, như thể hiện quyết tâm đối chọi với Tổng thống Nga Vladimir Putin của NATO.

Sonntag, 30. Oktober 2016

Trở về, đi tới

Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Bất chợt 2 người khách Việt nói với nhau “Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”. Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe. Đột nhiên ai nấy đều cười. Những nụ cười khôn cùng ý nghĩa.  “Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì”, một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe. Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười. Cũng thật khó tả.

NHỮNG CAUU CHAM NGÔN HAY VỀ " TÌNH BẠN "


01.- Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người
       bạn đến với ta trong những phút khó khăn,
       cay đắng nhất của cuộc đời.
        Maxi me Goocki

02.- Những người bạn giả dối giống như những
       chiếc bóng: Chúng theo gót ta ra ngoài nắng
       ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước tới vào
       bóng râm.
        C.Bôvi

03.- Khi ta mất một người bạn trung thành không
       gì có thể hàn gắn sự mất của tâm hồn ta.
       P.Cooc nây.

MỜI QUÝ VỊ XEM BÀI VIẾT NÀY - DÙ MUỘN MÀNG - NHƯNG CŨNG LÀ AN ŨI PHẦN NÀO!

 Đây là bản dịch từ nguyên tác có tựa Heroic Allies, Harry F. Noyes III. Tác giả là cựu chiến binh Việt Nam trong binh chủng Không Quân. Sau cuộc chiến trở về, ông lấy được văn bằng cao học về Nghiên Cứu Á Châu từ trường Đại Học Hawaii. Bài này được đăng trong tạp chí Vietnam, số tháng 8 – 1993.
 
Người Lính VNCH
Họ vóc dáng nhỏ con, nói chuyện líu lo như chim hót, ưa thêm nước mắm vào mọi món ăn, và thường hay nắm tay nhau.
 
Không lạ gì lính Mỹ khi qua viễn chinh ở vùng Đông Nam Á - hầu hết đều là trai trẻ, học thức bình thường, được rập khuôn trong một xã hội quá cao ngạo và quá ít hiểu biết về những nền văn hóa khác – khó lòng cảm thông được với những người chiến binh Miền Nam VN.

Thủ tướng Phúc lên tiếng vụ 34 khách Nhật 'bị ngộ độc'



Vụ 34 học sinh Nhật Bản bị nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines đi Tokyo hôm 28/10.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới yêu cầu làm rõ vụ 34 hành khách người Nhật Bản của hãng hàng không Vietnam Airlines “bị ngộ độc”.

Khởi kiện Formosa: Cuộc chiến pháp lý chưa kết thúc

Cát Linh - RFA

    

2016-10-26
Một công văn hoả tốc được Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh gửi đến Linh mục Đặng Hữu Nam vào ngày 22 tháng 10, sau khi Linh mục Đặng Hữu Nam hướng dẫn các ngư dân và giáo dân huyện Quỳnh Lưu đệ đơn khiếu nại lên toà án Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nội dung cho biết thời hạn nhận được khiếu nại về việc trả đơn đã hết nên sẽ không nhận hồ sơ khiếu kiện của những đương sự đó. Công văn này có mang tính pháp lý hay không?
Công văn trái pháp luật
Luật sư Hà Huy Sơn, từ Hà Nội trả lời chúng tôi về tính pháp lý của công văn mà Linh mục Đặng Hữu Nam nhận được và ông khẳng định đây là công văn trái pháp luật.

Phát triển kinh tế bằng mọi giá: Ai được? Ai mất?


Cát Linh, RFA
2016-10-28
 

Hình ảnh nhà máy luyện gang thép Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh ở thị xã Kỳ Anh. Photo AFP
 Photo AFP

HỔ THẸN VÌ MANG HỘ CHIẾU VIỆT CỘNG

TRẦN MẠNH HẢO

Người nhà có kinh nghiệm dặn tôi khi ra nước ngoài nhỡ có ai hỏi: Where are you from? thì chớ nói là Việt Nam mà hãy nói là from Japan, from South Korea hay đại loại một nước khác. Tôi thật sự không muốn nói dối nhưng khi ra nước ngoài mới biết người nhà khuyên vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.

“Tôi qua các nước Đông Nam Á, họ nhìn hộ chiếu Việt Nam cái là kêu “Việt Nam à, chúng mày theo tao”, phỏng vấn rồi xem giấy tờ xong rồi mới cho đi”… Họ quát tháo vào mặt chúng tôi. Có nhân viên còn cầm tấm bảng viết 1000$ và nói: “Không có thì cút xéo về Việt Nam!”… “Ngay cả nước bạn Lào, nhân viên xuất nhập cảnh vừa mới cười nói vui vẻ với các khách du lịch khác, khi biết tôi là người Việt thì gương mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng khó chịu…” Rồi mới đây xin qua châu Âu du lịch thăm người bạn mà đi lên đi xuống đại sứ quán hàng tháng cũng không xin nổi thị thực. Tôi đành vác mặt ê chề về nhà và phải bỏ cuộc.

Tường Trình Lễ Ra Mắt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN Ngày 22-10-2016 tại Garden Grove, Nam California.

Garden Grove, California, 22/10/2016 – Như đã dự trù, lễ Ra Mắt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam (HĐLKQNHN) đã khai diễn vào lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Bảy 22/10/2016 tại Hội Trường Khách Sạn Ramada thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ, nơi được xem như thủ đô của Người Việt tỵ nạn.
                                                        Quang cảnh tổng quát

Freitag, 28. Oktober 2016

5000 Binh Sĩ Mỹ Yểm Trợ Chiến Dịch Tái Chiếm Mosul

Quân Đội Iraq Đưa Hơn 1,000 Dân Ra Khỏi Làng Mạc Bị IS Chiếm

WASHINGTON - Bộ trưởng quốc phòng Ash Carter tuyên bố qua làn sóng truyền hình NBC News hôm Thứ Tư: chiến dịch tái chiếm cứ điểm ISIS tại Mosul (Iraq) sẽ kéo dài nhiều tuần lễ sau 1 thời gian dài chuẩn bị.

CÔ NÀY HAY THIỆT ! ĐÁNG PHỤC !

Đại Kỷ Nguyên ) Trang applecool.com mới đây đăng tải bài viết, “vợ hai” của ông Vĩ Quân Tử – nguyên Bí thư thành ủy tỉnh Cát Lâm, bị tố cáo phạm tội lừa đảo. Ở trên tòa, cô đã có một lời biện bạch vô cùng đặc sắc, có hai câu nói đã khiến cho “quan tòa” nhục nhã không nói nên lời…



Lời biện bạch của “vợ hai” Bí thư Thành ủy. (Ảnh: Internet)

Trí thức NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Trí thức' nhàn rỗi 'thường hay mơ mộng như Karl Marx,Lenine, mong tạo dựng một xã hội lý tưởng như loài ong nên trở thành ...không tưởng, vì con người có cái tâm đầy tham sân si khác với loài ong rất nhiều, thì làm sao thực hiện được một xã hội thiên đường như loài ong cho được??Các anh bần cố nông,nghèo khổ quá nên rất thực tế, biết lợi dụng lý luận của các anh trí thức mơ mộng để...cướp chính quyền,hầu mặc tình ăn trên ngồi trước và quây lại đè đầu,đè cổ mấy anh trí thức mơ mộng mà còn chê là không..đáng  cục phân vì chúng không còn gì để vơ vét ngoài... cái đó???
Thế mà nhiều anh trí thức vẫn còn ngủ chưa tỉnh hẳn,mới lạ??
 VN nhiều "Trí-thức Salon Lai-căng " = nửa-vời ! 
nên sắp mất nước !!

HUYỆT MỘ FORMOSA-Vũng Áng

         
Cái gì của Caesar, trả lại cho Caesar. Những gì của Nhân Dân hảy trả lại cho Nhân Dân.Rừng vàng, biển bạc, hãi đảo là xương máu bao đời của Tổ Tiên.
Năm 1473 vua Lê Thánh Tông phán với Thượng Thư Bộ Binh Lê Cảnh Huy : ´´Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ dâng cho giặc thì phải tội tru di.´´Đảng cộng sản Việt Nam hảy hồi tỉnh và ngừng tay lại, trở về đứng trong  lòng dân tộc. Dù đã quá nhiều tội ác, nhưng cũng chưa gọi là quá muộn, đó là con đường sống duy nhất.
Sức mạnh của nhân dân là vô song, nếu không có nhân dân hậu thuẩn thì thử hỏi đảng cộng sản Việt Nam có ngày hôm nay không ? hảy suy nghĩ đi và tự vấn với lòng mình! Người dân cỏng mình lên tột đỉnh của vinh quang thí người dân cũng có thể liệng mình xuống bất cứ lúc nào.

Linh Mục Đặng Hữu Nam: “…

Linh Mục Đặng Hữu Nam: “…giết một cha Nam thì sẽ có nhiều cha Nam khác đứng dậy…”

Vào lúc 17 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2016, công an, cảnh sát cơ động đã xảy ra ẩu đả với bà con giáo dân xứ Đông Yê 

 


Vào lúc 17 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2016, công an, cảnh sát cơ động đã xảy ra ẩu đả với bà con giáo dân xứ Đông Yên ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh, làm nhiều người bị thương nặng.

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Lại là những mưu hèn kế bẩn cua CON-AN VN !

[Mục sư Nguyễn Trung Tôn]
            Kính thưa quý vị các bạn thân mến!
            Không thấy gì lạ lẫm với những mưu hèn kế bẩn của những người cầm quyền Cộng sản từ trước tới nay. Cũng chính vì nhận ra bộ mặt thật đê hèn, ác độc, tham lam xấu xa nhơ nhớp của cái thể chế chính trị này mà tôi đã buộc phải can đảm đứng lên tranh đấu cho lẽ công bình. Từ một người làm công tác tôn giáo thuần túy đơn sơ, tôi đã trở thành một tù nhân chính trị, bị ghép cho cái tội danh “chống phá Nhà nước”. Nhiều lần bị đánh đập, bị phá nhà phá cửa, đe dọa cướp đi mạng sống của mình.

Đêm Văn Nghệ Hướng Về Miền Trung


Chào mừng thành lập chi nhánh 8406 Marin County, California


Chào mừng thành lập chi nhánh 8406 Marin County, California

(VVV) Buổi chào mừng thành lập chi nhánh 8406 Marin County và gây quỹ làm quà Giáng Sinh cho các nhà Dân chủ quốc nội bị CSVN giam cầm và cô lập kinh tế đã khai mạc lúc 12g trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016 tại Khu Hội Cựu TNCT Bắc California.

Đại bi kịch Việt Nam

Nguyễn Đình Cống

…xã hội Việt Nam hiện nay là sự trộn lẫn các phần của CNXH, phong kiến, tư bản, phát xít, mà thảm thương thay lại chủ yếu là trộn lẫn những phần xấu xa nhất, tệ hại nhất của từng chế độ để tạo nên một đại bi kịch cho xã hội…
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn” (Trần Thị Lam).
Vâng, ngộ quá. Đúng là một đất nước không chịu phát triển, hoặc đúng hơn là không thể phát triển được vì mắc kẹt vào các nghịch lý, các mâu thuẫn nội tại chưa có cách gì gỡ ra được, đang loay hoay trong đại bi kịch.

1. Chế độ mang danh XHCN mà thực chất không phải XHCN

Duterte nói đi TQ chỉ vì kinh tế và Nhật 'gần gũi hơn anh em'

26 tháng 10 .2016   
Image copyright AFP/Getty Images
Image caption Ông Duterte phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Philippines tại Tokyo
Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte phát biểu khi sang thăm Nhật Bản rằng chuyến thăm trước đó sang Trung Quốc của ông "hoàn toàn vì mục tiêu kinh tế" chứ không vì an ninh khu vực.

73 nghị sĩ Quốc hội 14 nước kêu gọi thả LS. Nguyễn Văn Đài


 


Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16/12/2015 với tội danh 'tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam', theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. (Ảnh tư liệu)

Mittwoch, 26. Oktober 2016

Thư hiệp thông với các Linh mục, Giáo dân và Ngư dân đấu tranh vì môi trường


26-10-2016
Sau khi xảy ra thảm họa môi trường biển từ đầu tháng 4-2016 do tập đoàn Formosa và các công ty liên hệ gây nên, toàn dân đã mong chờ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thi hành trọn chức năng, hoàn tất đủ nghĩa vụ, thực hiện đúng pháp luật đối với các thủ phạm và đồng phạm, cũng như đối với các nạn nhân: những khu vực sinh thái khác nhau và những giới dân làm kinh tế biển.

Lần đầu tiên Hạm Đội 3 của Mỹ tham gia tuần tra Biển Đông

Trọng Nghĩa


Chiến hạm Mỹ USS Decatur tuần tra Biển Đông. Ảnh ngày 13/10/2016.Reuters
Ngày 21/10/2016, Hải Quân Mỹ đã phái khu trục hạm USS Decatur đến vùng biển Hoàng Sa để thách thức Trung Quốc bằng một cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Theo tiết lộ của Hoa Kỳ với hãng tin Reuters ngày 25/10/2016, chiến hạm Decatur không thuộc Hạm Đội 7 mà thuộc Hạm Đội 3, vốn không hề can thiệp vào Á châu từ Đệ Nhị Thế Chiến đến nay.

THHP kỳ 123 với Phan Văn Chính-Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn 10/25/2016

Inline image

Tai Sai-gon : Tiêu hủy hàng giả nhưng… mạnh ai nấy lấy...!!

 
Người chủ trì vừa tuyên bố lý do xong, chưa kịp chuyển hàng đi tiêu hủy thì nhiều người - cả quan khách và người của Bộ KH&CN - lao vào lấy tang vật.
Cơ quan nhà nước tổ chức tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu hủy, nhiều người đã xông vào lấy tang vật để mang về nhà xài. Đó là thực tế vừa xảy ra tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Số phận những người...

Số phận những người
trên tàu Thương Tín sau 40 năm

Chiếc tàu mang tên Việt Nam Thương Tín chở người di tản rời Sài Gòn vào ngày 30/4/1975 và 6 tháng sau, con tàu cùng với 1652 người đã quay lại VN. Số phận của những người trở về này ra sao sau 40 năm?

Trong số các chiếc tàu rời cảng Sài Gòn chở người di tản trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh VN thì tàu Việt Nam Thương Tín luôn được nhắc đến trong suốt 40 năm qua vì hầu hết những người trở về đều bị cầm tù khi tàu vừa đến hải phận VN .

Thương thuyền Việt Nam Thương Tín bắt đầu cuộc hành trình chở người di tản vào ngày 30/4/1975. Khi tàu chạy được 7 hải lý trên sông Lòng Tảo (Lòng Tàu) đến khu vực rừng Sát thì bị trúng 3 viên đạn pháo B40 gây thiệt mạng cho Nhà văn Chu Tử và 1 cháu bé. Mặc dù con tàu bị hư hại nhưng cuối cùng vẫn cập bến Apra, đảo Guam an toàn.

Việc chính quyền thu lại tiền cứu trợ lũ lụt đang gây bất bình

26.10.2016


Tư liệu- Một nhóm cứu trợ thiện nguyện.
Tư liệu- Một nhóm cứu trợ thiện nguyện.
Mới đây, báo chí Việt Nam dẫn lời người dân địa phương tường thuật rằng ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình chính quyền xã đã “thu lại tiền cứu trợ” mà các nạn nhân lũ lụt nhận được từ các nhà hảo tầm, sau đó chính quyền “chia đều cho các hộ”.

Con bò sắp bị mổ quỳ xuống cầu cứu, sau khi bác sĩ thú y kiểm tra tiết lộ sự thật khiến mọi người đều nghẹn lòng

October 21, 2016 admin Chuyện Lạ 0
“Người mẹ” trong bất kỳ loài vật nào đều đóng vai trò vô cùng to lớn… Vì con cái, bất kỳ người mẹ nào cũng có thể làm được những việc phi thường! Mỗi loài vật đều có linh tính, khi chúng cận kề cái chết, trong lòng cũng sẽ thấy hoảng sợ, thậm chí có thể có những hành động lạ thường.
Gần đây, một cư dân mạng đã chia sẻ một loạt ảnh vô cùng cảm động, trong ảnh là một con bò sắp bị giết thịt, nó bỗng quỳ xuống trước mặt mọi người và mắt rưng rưng lệ như muốn cầu xin mọi người đừng giết nó.

Dù ông chủ lò mổ nói thế nào con bò cũng không chịu đứng dậy, dẫu như thế nhưng họ cũng không có cách nào, vẫn phải dẫn con bò vào trong lò mổ, tuy trong lòng không muốn nhưng rồi họ vẫn phải làm theo đúng quy trình công việc giết mổ.