Montag, 19. September 2016

Một cựu Đại tá KQVNCH trên 80 tuổi gặp nạn.



Anh Chị thân mến,

Tôi đang bệnh nặng, nhân dịp xin kể chuyện sau đây cho anh chị hay.
Lúc 1 giờ sáng thứ hai ngày 12/09/16, tôi đang còn thức đọc emails, một tên cướp Mỹ trắng khoảng trên dưới 30 tuổi,đập vở cửa số kiếng đằng sau nhà, xâm nhập, rồi tông cửa phòng ngủ, giáp mặt tôi ngay, tôi chưa kịp phản ứng, liền bị nó dùng búa sắt, nện tôi nơi mặt và trán bể kiếng và trán máu chảy có vòi, tôi vội lại điện thoại gọi 911, tôi và nó giằng co điện thoại, nó liền đánh tiếp một búa nơi hông trái, tôi bị gảy hai xương sườn. Măy thay, tôi mở cửa garage và thoát ra ngoài, gọi cấp cứu ba bốn nhà hàng xóm bên kia đường, nhưng chẳng ai đáp ứng.
Chừng 10 phút sau, ba cảnh tới, hai nữ và một nam, gặp và hỏi, tôi cho họ biết tên cướp đang còn ở bên trong nhà, nhưng cảnh sát cũng không dám xông vào, mà chỉ đứng chờ nơi driveway. Chừng 5 phút sau, tên cướp lui xe từ trong garage và phóng chạy trốn. Cảnh sát đuổi theo và bắt được tên cướp cách nhà tôi chừng 5 miles, dĩ nhiên là xe của tôi bị tông và hư hại rất nặng.
Thời gian tôi thoát ra ngoài cầu cứu, tên cướp lục soát phòng ngủ của tôi không sót một xó xỉnh nào, đồ đạc, áo quần quăng vất tùm lum. Nó chỉ nhặt cái chìa khóa xe và cái ví (wallet) của tôi, để ngay bàn viết sát giường ngủ. May thay, cảnh sát mang tên cướp và cho kéo xư hư về để trước nhà tôi, chờ ban điều tra tới, nên tôi mới có dịp thâu hồi được cái ví, với đầy đủ giấy tờ cần thiết và một it tiền bạc. Nếu không, thì phải thông báo phiền phức lắm.
Ban điều tra thâu nhận tin tức và chụp hình các vật chứng mãi tới 6 giờ sáng mới xong. Sau đó, tôi vào Emergency, kết quả khám nghiệm cho biết, mặt sưng bầm, hai mắt bị thương, trán bị bể và hai xương sườn bên hông trái bị gảy, vết thương này làm tôi đau đớn nhứt, nhứt là khi ho hay hắc hơi.
Nghe tin tôi bị nạn, nên vợ chồng một đứa con trai ở xa, tận Memphis tức tốc về Houston vào chiều thứ hai hôm đó, ở với tôi, nên tôi mới xuất viện sớm, về điều trị tại gia, chứ tôi ở mình  hơn 7 năm nay rồi, từ khi nhà tôi vào nursing home. Nay mai con chúng tôi trở về lại Memphis, thì tôi cũng chưa biết tính sao đây ? Tôi ở lại đây một mình, kém an ninh, thế nào cũng gặp nạn nữa, vì bọn bất lương biết tôi thế cô và sức yếu. Và tôi chắc rằng chúng nó rình rập và có ý cướp nhà tôi từ lâu rồi.
Xui xẻo chi lạ, gần hết cuộc đời mà còn gặp nạn, mà nạn nầy biết tránh làm sao, rồi tự hỏi, tôi đâu có gì mà sao lại bị cướp ?
Xin cầu chúc anh chị và gia đình mọi điều an lành.
Thân mến.
Trần Phước
__._,_.___

Posted by: =?utf-8?B?VHJpZXUgTmd1eWVuIE3EkA==?= <trieu3_nguyen@hotmail.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen