Samstag, 20. August 2016

TIẾNG GỌI TỪ BIỂN MÁU

 
TIẾNG GỌI TỪ BIỂN MÁU
 
Mẹ Việt Nam ơi!!!
Máu Tây Nguyên tràn ra biển cà
máu ngư dân nhuộm đỏ biển đông
những đứa con ngoan mang thân tù ngục

ngọn đuốc nào sưởi ấm được đêm đông
hỡi những người con giống nòi Lạc Việt
đốt đuốc lên như ánh mặt trời hồng
nắm chặt tay nhau ca bài Bắc Tiến
lịch sử bao đời đánh giặc ngọai xâm
tiếng sóng Bạch Đằng vọng về sông Cửu
chín đầu Rồng xẽ sóng ra khơi
gió Tây Nguyên góp gió Ngọc Hồi
thành cơn lốc Đống Đa đuổi giặc
sẽ đem về Tây Nguyên Biển Đảo
sẽ phá tan xiềng xích gông cùm
đem những thằng con còm lưng bán nước
lên đoạn đầu đài hành quyết cho xong
Mẹ Việt Nam ơi!!
có nỗi Đau nào bằng Đau mất Nước
có nỗi Nhục nào bằng Nhục lưu vong
con Mẹ Việt Nam ai người hào kiệt
xin hãy đứng lên hét tiếng Xung Phong
chín mươi triệu người hành quân sầm sập
trăm triệu trái tim kết chặt thành đồng
giết sạch quân Tàu đuổi loài bán nước
Đất Mẹ muôn đời rực sáng trời đông
LVK

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen