Freitag, 19. August 2016

NÚI SÔNG NẦY KHÔNG CỦA RIÊNG AI


Vận nước đang ngã nghiêng, lòng dân đang phẩn uất vì cướp đất. tài nguyên đang bị hủy hoại bởi bàn tay cộng đảng, sông núi, biển hồ đang bị nhiễm độc trầm trọng...! tương lai dân tộc Việt sẽ đi về đâu...?Sự kiện Formosa mỗi ngày phanh phui ra thêm những tội ác chất thải khắp nơi trên đất nước, nhưng tên tay sai cho giặc như trong lú, fuck hói,... chỉ huyênh hoang bằng cái miệng, nào là "formosa tái phạm sẽ xử lý nghiêm" rồi thì "chất thải đang ở mức cho phép"...! chỉ đơn giản vài ba tiếng nói mị dân rồi lại đâu vào đó, và người dân thì cứ phải tìm đường sống trong cái chết từ từ,

Sự việc giáo dân giáo phận Vinh xuống đường đòi tẩy chay Fomosa là một việc làm đúng đắn nhất cho tình hình hiện nay, tuy nhiên họ vẫn còn ở trong nội bộ của giáo phận, chưa được sự ủng hộ của đa số người dân, chưa có tiếng nói đồng hành của các tôn giáo bạn, chẳng lẽ chỉ có người dân ba tỉnh miền trung mới sợ độc chất từ Fomosa hay sao...? chỉ có giáo dân giáo phận Vinh mới bị nhiễm độc chất và chịu hậu quả hay sao....?
Cộng đảng "Phản Động" đang rất lo sợ khi lòng dân đồng loạt đứng lên đòi quyền làm người, đòi quyền được sống trong môi trường trong sạch, đòi quyền được thở không khí trong lành, đòi được ăn tôm cá không nhiễm độc, không hoá chất, đòi quyền an toàn cho cuộc sống của chính họ và con cháu họ sau này, càng sợ chúng càng im lặng, càng thủ đoạn hơn, ác độc hơn, nói láo nhiều hơn, mị dân nhiều hơn....!
Hiện nay mỗi địa phương là một "hôn quân" chúng vô đạo, chỉ lo đàn áp, khủng bố vơ vét cho đầy túi tham, rồi đưa con cái ra làm tổ ở những nước "tư bản giãy chết" không phải chúng không biết tình hình đất nước đang lâm nguy, sự tồn vong của dân tộc đang nằm trong tay "cộng đảng phản động" mà đa số người dân thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt với hiện tình đất nước, chỉ khi nào lũ ác ôn đến gõ cửa đuổi ra khỏi nhà mới kêu gào,than khóc... "ôi thôi thì đã muộn rồi"...!
Lũ Phản Động cho thêm quyền cướp bóc cho cảnh sát "côn an giao thông" toàn quyền sinh sát trên khắp các nẻo đường đất nước, loạn đến nỗi một tên "côn an xã" cũng có quyền phạt xe, thử hỏi xem đất nước an bình ở đâu, tự do hạnh phúc ở đâu...?
Khi giáo dân giáo phận Vinh xuống đường thì đa số người dân làm gì...? nghĩ gì...? các tôn giáo bạn đang nghĩ gì...? hay chỉ là không phải việc của mình, vậy giáo phận Vinh đang tranh đấu đòi quyền sống cho riêng họ hay sao, nước biển nhiễm độc không chảy vào Nam, không trôi ra bắc hay sao...? và núi chất thải cao đến "bốn mươi mét" ở Hải Phòng cũng chỉ đầu độc tài nguyên môi trường ở giáo phận Vinh hay sao,....người dân Hải Phòng nghĩ gì cho sự việc nầy....?
Cộng đảng "Phản Động" đã hoàn toàn tê liệt vì "tiền và uy lực khủng bố" của giặc thù truyền kiếp bắc kinh, kể luôn cả mạng sống của chúng cũng nằm trong bàn tay gián điệp Nam Trung Hải, chiếc vòng kim cô "4 tốt, 16 vàng" đang siết chặc yết hầu chúng nó, nên chúng chỉ còn biết "phải hợp tác toàn diện" cả kinh tế, quân sự ,chính trị, đất liền ,biển đảo...! cho đến khi nào toàn dân Việt hoàn toàn bị trúng độc và tê liệt trong âm mưu "diệt chủng của giặc tàu....!
Nội lực của quốc gia là tuổi trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh, tôn giáo, trí thức..., tất cả thành phần nầy đang bị chữ SỢ làm nhụt nhuệ khí, đa số tuổi trẻ bị tẩy não từ trong trứng nước, ngoài giấc mơ "đêm qua em mơ gặp bác hồ" thì những trang sử hào hùng của dân tộc, những chiến công chống giặc xâm lăng của tiền nhân như Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung....!, những khí tiết sáng ngời chính khí của Trần Bình Trọng ,Bắc Bình Vương, Hoài Vương Hầu...! đã đi vào lãng quên, không còn hiện hửu trong những trang sử tích của dân tộc....! còn lại là đạo đức khốn nạn, lưu manh, ác độc, dâm dật, của tên giặc trá hình hồ chí minh và mao trạch đông.
Tóm lại Việt Nam hôm nay làm một đất nước đang dần đi vào cái chết, một cái chết lâm sàng, tử thần đang rình rập để lấy mạng người trong từng sát na, trên từng miếng ăn, trong từng hơi thở...!
Dân tộc ơi...! sĩ phu ơi...! tuổi trẻ ơi...! đất nước nầy, giang sơn nầy không phải của "cộng đảng phản động" núi biển kia là xương, là máu, của bao đời tiền nhân, chúng ta không thể ngồi yên nhìn cộng đảng "rước voi về dày mả tổ" chúng ta không thể ngồi nhìn chúng hai tay dâng giang sơn nầy cho giặc, hãy thức tỉnh và tự tin chính mình, hãy xóa bỏ sợ hải, ĐẠO VÀ ĐỜI đứng dậy nắm tay nhau, vì "Giang Sơn Tồ Quốc, Vì Giống Nòi Dân Tộc" mà làm một cuộc ĐỔI THAY.
LVK

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen