Mittwoch, 31. August 2016

Bắc Triều Tiên tử hình một phó thủ tướng

Thùy Dương


Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-unKNS / KCNA / AFP
Hôm nay 31/08/2016 Hàn Quốc cho biết, Bắc Triều Tiên đã tử hình một Phó Thủ Tướng vì tội "bất kính" trong một cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un chủ trì. Theo thông tin từ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng cũng đã đưa hai quan chức khác đi cải tạo.

Người dân phát hiện và nghi rằng Formosa đã xả thải xuống biển


By on August 30, 2016
Trong khi các quan chức đảng và nhà nước cương quyết bám ghế, hải quân và cảnh sát biển nhất định bám bờ thì những gì xảy ra trên biển Đông vẫn phó mặc cho ngư dân Việt Nam. Một trong những sự việc mới xảy ra là ngư dân đã phát hiện một tàu "lạ" từ đất liền Việt Nam chạy ra khơi và lén lún xả thải xuống biển.
Người dân phát hiện và nghi rằng Formosa đã xả thải xuống biển

Subject: Vụ Yên Bái: LS. Lê Thị Công Nhân "Chúng tôi thấy hả lòng hả dạ!"

Sent: Mon, Aug 29, 2016 10:26 am

LS Lê Thị Công Nhân
Có một nghịch lý xảy ra, cộng đồng mạng Việt Nam tràn ngập những chia sẻ bày tỏ sự vui mừng, hả hê trái ngược hoàn toàn với câu nói “nghĩa tử là nghĩa tận”, truyền thống tốt đẹp mà người ngàn xưa để lại. Tại sao lại có một nghịch lý như thế này? Có phải người Việt Nam sống ác đến độ vô lương giống như một bài viết của tác giả Khánh Nguyên được đăng trên tờ báo VTC hay vì nguyên do nào khác?

Samstag, 27. August 2016

Lãnh đạo Phật giáo có cùng thái độ với lãnh đạo Cộng sản?

Phật giáo và dân tộc
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Ngày 25.5.2016
Có không ít nhận định rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay không dấn thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế, chính trị của đất nước và điều này khiến hình ảnh của người Phật tử được xem như chỉ biết thuần thành trong phạm vi tu tập và quên đi vấn đề nhập thế mà nhà Phật đã truyền bá cách đây hàng ngàn năm.

DÒNG PHAOLÔ HÀ NỘI ĐANG KÊU CỨU.


Hiện nay tại số 18 Huỳnh Thúc Kháng là trụ sở tài nguyên và môi trường, các Sơ dòng Phaolô đang đọc kinh cầu nguyện ở hành lang vì chính quyền không giải quyết vấn đề đơn thư khiếu nại vụ việc nhà nước ngang nhiên bán đất của dòng cho chủ đầu tư. Đất này thuộc quyền quản lý hợp pháp của Dòng Phaolo nhưng đã bị chiếm dụng bất hợp pháp. Sau rất nhiều lần gửi đơn thư yêu cầu, khiếu nại nhưng các cơ quan công quyền đá hết bên này đến bên kia.

Trung Quốc cùng LHQ lên án Bắc Hàn

Image caption Bản sao của tên lửa Scud (ở giữa trong hình) được cho là Bắc Hàn phóng vào tháng 7/2016
Trung Quốc cùng 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ Bắc Hàn về việc thử tên lửa đạn đạo.

Chồng vác thi thể vợ đi 12km

  • 25 tháng 8 2016
Image caption Amang Majhi qua đời vì lao phổi vào tối thứ Ba

Tập Cận Bình Đập Tượng Mao Trạch Đông


Bộ mặt thật của Mao đã được BS Lý chí Tuy
Vạch rõ từ 1978 rồi.

Cuốn sách này đã được các người tàu đọc rất kỹ
Nhưng lại không được xuất bản trong lục địa TQ
Chính vì thế mà dân VN đã mua đọc bản dịch
Ra Việt ngữ . Ngày nay chẳng cần mua, ai cũng
Đọc được qua internet.

LỜI CẢNH BÁO:

Nếu thấy con nầy đậu trên người, không nên dùng tay đập nó. Vì chất độc trong con vật nầy sẽ huỷ hoại da của bạn như trong hình.
Hảy thổi nó bay ra khỏi cơ thể của bạn rồi hãy giết nó.
Nên Share thông điệp nầy cho mọi người cùng biết để tránh tai nạn nguy hiểm, các bạn nhé.
 
                          

Cô bé 30 năm trước bị vứt bỏ ở nhà vệ sinh quyết tâm tìm người mẹ đã bỏ rơi mình…

http://www.daikynguyenvn.com/d oi-song/co-be-30-nam-truoc-bi- vut-bo-o-nha-ve-sinh-quyet-tam -tim-nguoi-me-da-bo-roi-minh. html


Một giờ sau khi sinh, Katheryn Deprill bị mẹ vứt bỏ trong nhà vệ sinh công cộng của một nhà hàng Burger King.

Chuyện thằng Tây thằng Ta

Nam Tran
Chuyện thằng Tây thằng Ta ...

Có 1 thằng Tây đi lang thang đến 1 ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trông vắng quá bèn cắm dùi mở một cây xăng. Xe cộ qua lại ghé... vào đổ xăng ủng hộ.

Freitag, 26. August 2016

Tổ chức tiệc chia tay trước khi kết liễu đời mình bằng thuốc độc

Inline image 1



Betsy Davis và bạn bè tại buổi tiệc. (Nguồn: AP)

Vào đầu tháng Bảy, Betsy Davis đã gửi tới những người bạn thân thiết nhất và những người họ hàng một lời mời tới một bữa tiệc kéo dài hai ngày.

Trong email, chị viết: "Những tình huống này không giống với bất kỳ bữa tiệc nào bạn từng tham gia - bạn cần có sức bền cảm xúc, sự tập trung và cởi mở."

Tường Trình về Hội Nghị Xã Hội Dân Sự Vùng Đông Nam Á

Hi Đng Liên Kết Đu Tranh Dân Ch Nhân Quyn Cho Vit Nam
 
Tường Trình về Hội Nghị Xã Hội Dân Sự  Vùng Đông Nam Á
ACSC - Đông Timor từ 1- 5 August, 2016
 
Kính thưa quý v,
 
Lc Vit có cơ hi tham gia Hi Ngh T Do Tôn Giáo hay Nim Tin và Hi Ngh Xã Hi Dân S Vùng Đông Nam Á trong năm ngày t ngày 1 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2016 ti Đông Timor.

KHU TRỤC HẠM USS NITZE HOA KỲ BỊ 4 CANO CAO TỐC CỦA IRAN QUẤY NHIỄU CHẶN ĐẦU NÊN HẢI QUÂN MỸ PHẢI BẮN CẢNH CÁO

Thursday, August 25, 2016:

Subject: 4 viên cảnh sát Pháp bao vây, bắt một phụ nữ cởi đồ bơi burkini.

Những bức ảnh chụp cảnh sát Pháp đến bên một người phụ nữ trên bờ biển, và yêu cầu người này cởi bỏ bộ đồ bơi burkini, đã xuất hiện giữa những tranh luận trái chiều về lệnh cấm loại đồ bơi này.

Cảnh sát Pháp yêu cầu một phụ nữ cởi bỏ bộ đồ bơi burkini. (Nguồn: msn.com)

Donnerstag, 25. August 2016

Điếng người khi chồng thủ thỉ: 'Em ngủ với sếp anh nhé!...'

Tôi đau đớn, uất nghẹn trước lời đề nghị của chồng, thật không ngờ anh lại coi tôi thành món hàng như vậy…
Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn, chuẩn bị vào lớp 1.
Tôi làm thu ngân trong siêu thị, còn chồng là nhân viên trong một công ty truyền thông. Chồng tôi là người khá cầu toàn, nói đúng hơn, anh là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì công việc.
Chúng tôi cũng yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Ngày cưới nhau, trong niềm hạnh phúc tột cùng, hai đứa đã cùng vẽ ra tương lai hạnh phúc với ngôi nhà đầy đủ, những đứa con ngoan.
Mặc dù thế, về ở với nhau càng lâu, tôi càng thấy hiểu chồng hơn, biết về những tính cách mà trước giờ tôi không hề hay biết.
Thời gian gần đây, công việc của anh có chút khó khăn, tôi thấy anh cứ ưu tư, suy nghĩ. Hỏi chồng nhưng anh không nói gì, tôi cũng đành thôi, chỉ lựa lời an ủi động viên thế thôi.
Thậm chí tôi còn bảo chồng, nếu khó khăn quá thì nghỉ việc đi tìm chỗ khác, anh có bằng cấp, có công việc, sợ gì không có việc làm. Anh không đồng ý, vì lý do công việc ở công ty này tuy vất vả nhưng lương cao.

ĐỘNG ĐẤT 6.2 ĐỘ TẠI MIỀN TRUNG NƯỚC Ý: TRÊN 247 CHẾT, HẰNG NGHÌN NGƯỜI KHÔNG NHÀ C ...



ĐỘNG ĐẤT 6.2 ĐỘ TẠI MIỀN TRUNG NƯỚC Ý: TRÊN 247 CHẾT, HẰNG NGHÌN NGƯỜI KHÔNG NHÀ CỬA, MỘT THÀNH PHỐ BỊ XÓA
Wednesday, August 24, 2016:

Cảnh sát Mỹ triệt tiêu băng nhóm tội phạm gốc Việt

                                                                                                         25/08/2016

Chiến dịch "Gang of Thrones" của cảnh sát San Jose đã bắt giữ 23 người gốc Việt với các cáo buộc về tội tống tiền, hối lộ, buôn bán ma túy, hiếp dâm, sở hữu súng trái phép...

Cảnh sát đã tiến hành các vụ đột kích nhằm vào một băng nhóm tội phạm gốc Việt tại thành phố San Jose (California, Mỹ), bắt giữ hơn 20 người, trang tin địa phương Mercury News hôm 24/8 cho hay.

Vị trí chiến lược của khu công nghiệp Vũng Áng

 
16-8-2016
Vị trí của khu công nghiệp Vũng Áng, địa điểm chiến lược có thể cô lập miền Bắc Việt Nam với biển cả. Ảnh: internetVị trí của khu công nghiệp Vũng Áng, địa điểm chiến lược có thể cô lập miền Bắc Việt Nam với biển cả.
Ảnh: internet
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Made in VN


Mittwoch, 24. August 2016

Động đất mạnh ở Ý, hơn 70 người chết

Một người đàn ông đi giữa đống đổ nát sau trận động đất tại Pescara del Tronto, miền trung nước Ý, ngày 24 tháng 8 năm 2016.

Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho biết một trận động đất mạnh rung chuyển miền trung nước Ý sáng sớm ngày thứ Tư, đã giết chết 120 người và làm hơn 360 người khác bị thương.
Thủ tướng Renzi đáp máy bay trực thăng đến khu vực bị ảnh hưởng và bắt tay với những người tình nguyện. Ông Renzo cũng nói chuyện với bộ trưởng hạ tầng cơ sở và người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự.

Nhà hàng treo lơ lửng trên vách núi cao


Các kiến trúc sư tài ba trên thế giới luôn luôn thử thách chính mình để sáng tạo ra những công trình đầy ấn tượng. Một trong số đó phải kể đến nhà hàng có tên “Copper Canyon Cocktail Bar” sắp khai trương ở Mexico.


                                         


Hai tầng của nhà hàng Copper Canyon được “gắn” vào vách đá dựng đứng như thế này.

Nguyễn Phú Trọng - Thiên hạ đệ nhất Lú hay An Nam đệ nhất Việt gian?


Vũ  Đông Hà (Danlambao) - Nếu không nói người ta vẫn biết hắn là lú. Hắn mở miệng chút chút người ta biết nó là kẻ rất trọng... lú. Nói thêm vài câu người ta khẳng định ngay: tên này vừa là thiên hạ đệ nhất lú vừa là đệ nhất thái thú Việt gian. Hắn là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng loài sản, một Lê Chiêu Thống thời đại với cái lưng khòm hướng về phương Bắc đang xả ra một chất thải mới gọi là "tư tưởng": Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy! 

Cướp nhà của Mẹ Việt Nam Anh Hùng để lấy tiền xây tượng đài nghìn tỷ ?

Nóng: Đức bất ngờ kêu gọi dân chuẩn bị cho chiến tranh

Mọi công dân Đức sẽ phải làm tất cả để dự trữ mọi thứ cần thiết cho bản thân mình và gia đình trong mười ngày đầu tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
 

Loại thực phẩm nào cần lựa chọn để dự trữ?

8 tỷ phú có thể mua cả thế giới nhưng lại chọn cách sống vô cùng giản dị

Cái chết của tâm hồn người Việt Nam

alt

Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím Hoàng Oanh

Dienstag, 23. August 2016

Bài học mới cho các nhà xuất bản


. Bài học mới cho các nhà xuất bản http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/new-lesson...


Trích:

..."...Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn so với chính bản thân tấm ảnh, bởi dòng chú thích của nhiếp ảnh gia Tam Thái bên dưới bức ảnh đã bị Photoshop, ông viết:

71 năm Đảng Cộng sản cướp quyền: mảnh dư đồ rách nát

Đăng bởi BTV VANEWS vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016 | 23.8.16


Đảng Cộng sản đã cướp chính quyền và ngự trị trên đất VN tròn 71 năm. Họ hứa hẹn một nền độc lập vững chắc, tự do cho toàn dân, theo phương châm "Không có gì quý hơn độc lập tự do" được coi là chân lý tuyệt vời.

Đảng Cộng sản đã ngự trị trên đất Việt Nam tròn 71 năm.

    Nhưng rõ ràng đó chỉ là khẩu hiệu chết trên giấy, trên tường, trên môi, không thấy được trong cuộc sống. Cả dân tộc bị lừa dối bởi cái trò tuyên truyền hão, cố tình che dấu sự thật, khi chỉ có quan chức CS là có quyền tự do độc chiếm đặc quyền.
    Nhìn kỹ trên bản đồ đất nước hình chữ S, không thấy khởi sắc ở đâu, chỉ toàn thấy một màu ảm đạm, đen tối, tang tóc, đúng là mảnh dư đồ rách nát. Từ phía Bắc là biên giới gần 2 ngàn km cho láng giềng nước lớn ngang nhiên xâm nhập, với hàng vạn người hàng ngày không giấy tờ, với hàng lậu, hàng độc hại, ma túy, côn đồ, thổ phỉ, kẻ cướp nội tạng công dân ta. Đó là một đường biên giới mà ta đã mất chủ quyền, một biên giới bị bỏ ngỏ toang hoang cho mọi kiểu tai ương và tội ác hàng ngày từ phương Bắc tràn xuống thâm nhập khắp nước ta.

    Đọc Chuyện Người Rồi Ngẫm Đến Ta: Câu Chuyện Bà Edith Macefield -

    Câu chuyện về một người dân tại thành phố Seatle Bang Washington, Hoa Kỳ vừa được đăng trên các tờ Báo lớn của Mỹ hôm 19 tháng 3 vừa qua, nghe như là một huyền thoại, mà chắc ít người Việt từng biết đến, kể cả các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước Việt Nam. Ngay cả khi nghe được câu chuyện này, liệu họ có tin được hay không: Cụ Edith Macefield, một cụ già 84 tuổi, đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới như là một nữ anh hùng nhân loại, khi vào năm 2006 bà cương quyêt khước từ khoản tiền một triệu đô la để nhượng lại ngôi nhà cũ kỷ, rục rệu của mình, tọa lạc tại góc giao lộ Tây Bắc 46th và Đại lộ 15th, trong khu Ballard, thành phố Seattle, tiểu bang Washington để nhường chỗ cho việc xây dựng một Trung Tâm Thương Mại.

    Đã hàn xong cáp quang AAG, internet hồi phục.


       Theo nguồn tin từ dân mạng Việt Nam CS, tuyến cáp quang biển AAG đã được hàn xong vào 2 giờ sáng 23-8,  nên lưu lượng internet đang dần khôi phục hoàn toàn.
    Đơn vị bảo trì đang tiến hành chôn cáp xuống đáy biển. - Ảnh minh họa
    Hiện tuyến cáp này đang được đơn vị bảo trì tiến hành chôn xuống đáy biển. Dự kiến đến 20 giờ tối nay, việc chôn lấp sẽ hoàn thành, nên lưu lượng internet kết nối đi quốc tế của Việt Nam CS qua AAG cũng khôi phục hoàn toàn.

    ‘Bún bò Huế’

    ‘Bún bò Huế’


    Một tô bún bò Huế. (Hình: Wikipedia.org)

    Tạp ghi Huy Phương.

    Lebensmittel-Vorräte für zehn Tage anlegen


    Hàn Quốc: sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc.

    Vào những năm 1965-1968 tôi phụ trách lớp dậy Việt ngữ cho sinh viên Hankuk University of Foreign Studies và CIA Đại Hàn. Tôi dùng cuốn Speak Vietnamese của giáo sư Nguyễn Đình Hòa, và Ban giám đôc trường Đại Học Hankuk mượn cuốn sách này, tháo tung ra và in ra nhiều copies phát cho hơn 60 sinh viên và nhóm CIA Đại Hàn theo học Ban Việt Ngữ này.
     
    Ngoài ra các sách giáo khoa hay các loại sách và đĩa hát của các quốc gia khác đều được Đại Hàn in ra rất nhiều mà không cần tôn trọng tác quyền. Các phái đoàn VNCH khi đến ĐH đều tìm mua sách ​và đĩa hát in lậu này đem về VN.​
     
    Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á.

    “Gian lận Thế Vận Hội” cũng mang tính đảng

     Lý do Trung Quốc đoạt nhiều huy chương Olympics 
     Hiến chương của tổ chức Thế Vận (Olympics) đề ra bảy nguyên tắc căn bản chi phối mọi hoạt động của tổ chức thể dục thể thao quốc tế này, trong đó điều thứ hai khẳng định “sử dụng thể thao như một phương tiện phát triển tình hòa ái giữa con người, với ý định để xiển dương một xã hội hòa bình quan tâm đến việc bảo tồn phẩm cách của con người.” Sự kiện Trung Quốc không những đoạt nhiều huy chương mà còn đoạt rất dễ dàng như trường hợp cô gái Ye Shiwen 16 tuổi bơi nhanh hơn cả Ryan Lochte trong 50 mét cuối của cuộc đua 400 mét tại Thế Vận Hội London, đã làm các nhà phân tích thể thao đặt ra nhiều câu hỏi.

    Montag, 22. August 2016

    Cụ ông dắt xe đạp chở cụ bà đi bán mít


    Bức ảnh cụ ông đầu trần, râu tóc bạc phơ, chân không đi dép, dắt xe đạp chở cụ bà ngồi phía sau đi cả quãng đường dài, khiến nhiều dân mạng xúc động thốt lên: Hạnh phúc giản đơn.

    Sau khi được đăng tải trên diễn đàn hơn 1 triệu thành viên, khoảnh khắc này thu hút hơn 11.000 like (thích) và hàng trăm bình luận, chia sẻ. Đa số bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục tình cảm trân quý của hai cụ già trong ảnh.

    Nữ Tiến sĩ Luật trên đất Pháp khoe phong cách thanh lịch.

    Không chỉ được biết đến là Luật sư lấy bằng Tiến sĩ ngành Luật năm 28 tuổi trên đất Pháp, nữ Họa sĩ, Văn sĩ, Amanda Huỳnh còn nhận được khá nhiều quan tâm từ các tín đồ yêu thời trang nhờ phong cách ăn mặc thanh lịch, trẻ trung. >> Cô gái Việt trở thành Tiến sĩ Luật tại Pháp ở tuổi 28.

    Sonntag, 21. August 2016

    Súng nào cũng là súng cả.

        Viết từ SaiGon
     Có thể nói rằng trong tuần vừa qua, Việt Nam đã diễn ra một cuộc cách mạng của cái thứ mà ít ai dám mong nó trở nên nổi tiếng, đó là: Bắn Súng! Tay súng của Việt Nam đã giật huy chương vàng Olympic, súng đi thẳng vào nghị trường tỉnh Yên Bái và khạc ra lửa đúng ba phát, đoạt ngay tức thì ba mạng, trong đó có hai mạng đứng đầu hệ thống đảng bộ tỉnh gồm Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Nói như lời của bà Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh còn sống sót là “súng nổ do bão lòng”.

    Chuyện ông phó đại sứ Bắc Hàn

    Vụ ông Thae Yong Ho, phó đại sứ Bắc Hàn tại Luân Đôn đào thoát trên truyền thông Nam Hàn. (Hình: Getty Images)
    Hôm thứ ba vừa qua, trước là báo chí sau đó chính phủ Nam Hàn chính thức công nhận là ông Thae Yong Ho, phó đại sứ Bắc Hàn tại Luân Đôn, đã bỏ hàng ngũ và đã được chính phủ cho tị nạn ở Nam Hàn.

    Kỹ nghệ gang thép và dầu mỏ Trung Cộng đang chết dần

    TS.Mai Thanh Truyết
     
    - Công nghiệp nhà nước của Trung Cộng sa thải hàng chục ngàn nhân viên trên toàn quốc; đây là một chính sách hiện tại của chính phủ quyết tâm theo đuổi một chiến dịch để giảm bớt dư thừa nguồn cung cấp vật liệu như thép và than đá.

    Hành và Hạnh

    Nguyễn Văn Sâm 
    Tôi đi trả nợ cho nửa quê hương thất trận hơn mười năm trở về, ngơ ngác giữa dòng đời bon chen xào xáo nhưng hiếm hoi chân tình với người chung quanh gần gũi. Cha tôi đã mất, sư bác cũng đã siêu linh tịnh độ hơn bảy tám năm nay rồi. Những buổi chiều buồn, tôi lang thang vô cái cốc đóng kín cửa hoang phế, phủ bụi từ ấy để tìm chút dư vị tuổi thơ. Một lần tôi tò mò mở một gói giấy dầu đặt ở cuối góc trang thờ Phật, ngoài có đề mấy chữ nắn nót: Kinh Phật A Di Đà. Tôi mở ra, ngoài hai gói kinh còn có một gói tiền toàn giấy nhỏ một trăm, hai trăm, năm trăm, một ngàn, hai ngàn .. và một bức thơ gởi cho tôi.

    Phong Điền, ngày tháng năm vô vọng.
    Tuấn con,