Samstag, 21. Mai 2016

TRÍ THỨC NGỦ MÊ...

(Nguyên Khắc Viện, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên, Huỳnh Công Mình, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Hữu Tho,Trần Bạch Đằng, Lê Hiếu Đằng, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Huỳnh Tấn Mẫm, vân vân và đồng bọn...)
                        I
Trí thức hay là trí ngủ đây,
Một bầy du học ở bên Tây.
Đề huề cuộc sống no cơm áo,
Rạng rỡ vị danh đủ tháng ngày.
Sung sướng tràn đầy không thỏa mãn
Khổ đau chưa nếm cứ loay hoay.
Nghe ai xúi dại theo Hồ Cáo,
Tự nguyện nằm vùng vội ngửa tay...
                           II
Từ ngày Việt Cộng mới vô đây
Trí thức xun xoe nở mặt dầy,
Tranh đấu công lao mong thỏa mãn,
Dựng xây địa vị ước mơ đầy.
Tung hô Bác Đảng vang lừng nước
Dọa nạt Đồng bào quyết thẳng tay. 
Tưởng bở ai ngờ nay mắc hợm:
Cả bầy rúm ró được "ăn chay"! 
                           III
Ăn chay nào khác với ăn mày,
Bị gậy bên mình mặt đỏ gay.
Gọi dạ bảo vâng: lên đại biểu,
Ba gai cứng cổ: cút đi ngay!
Theo đuôi Giải Phóng cho làm phó
Bám đít Liên Minh được liếm giầy.
Trí ngủ mê hồn nay mở mắt
Nhìn đời nghĩ lại mới ngu thay!

THÍCH TÚ XƯƠNG

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen