Mittwoch, 25. Mai 2016

Obama yêu cầu cô ca sĩ trẻ hát nhạc rap hát thử cho ông nghe

Tổng thống Mỹ nói với một ca sĩ trẻ ở Việt Nam "Cháu cho tôi xem cháu hát được những gì nhé". Cuộc trò chuyện thân mật này cũng là một tín hiệu cho quyền tự do ngôn luận.

Tay áo xắn lên, gần gũi với mọi người, nói chuyện cởi mở, đây là hình ảnh mà giới trẻ trên toàn thế giới có về Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trong lần ra mắt lần cuối của ông tại Việt Nam, ông còn tạo cơ hội cho một cô ca sĩ nhạc rap trình diễn - và hành động này của Obama không phải là không có ẩn ý chính trị.
Tại sao cháu không cho tôi nghe một chút nhạc rap nhỉ?

Cuộc nói chuyện tay đôi thân mật của Obama với cô ca sĩ nhạc rap tên Suboi được yêu thích và phổ biến trên mạng rộng rãi. Khi cô muốn hỏi tổng thống Mỹ một câu hỏi thì ông lại hỏi ngược lại: "Trước khi trả lời câu hỏi của cháu, tại sao cháu không cho tôi nghe một chút nhạc rap nhỉ? Cho tôi nghe những gì cháu hát được."
Obama rất thích thú sau khi nghe một vài đoạn của „nữ hoàng hip –hop“ người Việt ca. Trong cuộc trò chuyện với cô, ông kể lại quá trình từ sự khởi đầu của nền văn hóa nhạc rap ở Mỹ đến sự thiếu tự do ngôn luận ở đất nước Việt Nam của cô, do cộng sản cai trị, một điều mà ông than phiền.
Cháu hãy thử tưởng tượng rằng chính phủ nói "Không"Obama nói "Cháu hãy tưởng tượng rằng vào thời điểm khi mà nhạc rap bắt đầu mà chính phủ nói "không" vì những điều mà cháu nói hoặc là xúc phạm, hoặc là thô, hoặc chửi rủa quá nhiều thì kết nối trong văn hóa hip-hop trên toàn thế giới chúng ta thấy được ngày hôm nay sẽ không hiện hữu. Chính vì vậy người ta phải cho phép người khác phát biểu. Đây là một phần của nền văn hóa tân tiến hiện đại của thế kỷ 21 ".
Với những lời này Obama gửi lời tạm biệt giới trẻ Việt Nam trước khi đi Nhật Bản.

Nguyên Hà (Vietnam 21)
thuật theo bài của báo L´essential ngày thứ tư 25.05.2016 15 giờ 29

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen