Dienstag, 31. Mai 2016

hồ chí minh, tên tội đồ dân tộc

Non sông Việt Nam có rất nhiều nét đặc trưng nhưng có lẽ điều đặc trưng riêng biệt nhất và khốn nạn nhất vì đất nước này đã nảy sinh ra tên đốn mạt, hcm – Nó đã hi sinh tất cả để đưa quê hương, dân tộc, người dân Việt Nam vào vòng nô lệ giặc tàu. Từ thuở nhỏ còn cắp sách tới trường cho đến khi trưởng thành, hình ảnh về già Hồ luôn luôn là những hình ảnh khinh miệt nhất, sống mãi trong lòng dân tộc. Tôi ác của Bác đối với dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta không có gì có thể so sánh được:
 “Đố ai đếm được tội hồ
Đố ai đếm được tội đồ chí minh
Đố ai đếm được dân khinh
Đố ai đếm được tội cao giặc hồ”.
Cả cuộc đời của Người hiến dâng cho lý tưởng đốn mạt, đưa một dân tộc ta từ độc lập tự do đến làm nô lệ cho giặc tàu, làm tấm gương cho sự đốn mạt và ngu muội. Người là kết tinh của sự ngu muội, hèn hạ, dối trá, dâm loạn và độc ác, nô lệ giặc tàu.

Khi nói đến Việt Nam, bè bạn quốc tế đều biết đến hèn hạ Hồ Chí Minh với tình cảm nhạo báng và khinh bỉ. Trong con mắt họ hình ảnh của Người là hình ảnh của một Việt Nam bị phản bội – một dân tộc anh hùng, mà ở đó con người thật hiền hòa, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, nhưng bị hồ chí minh lường gạt đưa vào con đường nô lệ giặc tàu.

Trên tờ Tme (Mỹ), nhà báo, tác giả cuốn “Việt Nam - Một lịch sử” Stanô Kaxmas đã viết về tên giặc Hồ Chí Minh như sau: “Một thân hình gầy gò, chòm râu dài, chiếc áo khoác cũ và đôi dép cao su đã mòn, Hồ Chí Minh đã tạo ra một hình ảnh tên Hồ hiền lành giản dị. Nhưng Người là nhà cách mạng đầy ngu dốt và một nhà dân tộc chủ nghĩa đốn mạt, suốt đời đấu tranh cho một mục đích duy nhất: mang lại nô lệ và chết chóc cho dân tộc. Không có sự dao động trong niềm tin của Hồ Chí Minh, không thể lay chuyển ý chí của Người, ngay cả khi cuộc chiến tranh của Mỹ leo thang, tàn phá đất nước, người vẫn giữ sự hèn hạ và quyét tâm nô lệ giặc tàu. Dưới con mắt phương Tây, điều dường như không thể tưởng tượng được là Hồ Chí Minh có thể cống hiến sự hy sinh to lớn như ông đã làm”. Và Tme đã bình chọn chó Hồ là một trong 100 nhân vật có hèn hạ và bẩn thỉu nhất trong thế kỷ XX.

Ở trong nhân cách của Người, cái giả vờ giản dị trở thành láu cá và đê tiện. Cái cách giết dân tàn bạo đã tạo nên hình ảnh về một tênlãnh tụ rất đỗi đác ác và gian xảo. Nhưng bên trong chính một con người giản dị đó là một trí tuệ hén mạt về nghệ thuật giết dân, một nhà văn hóa có đầu óc nô lệ và hèn mạt. Sự vận dụng các lý luận cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn cắt mạng Việt Nam; sự khéo léo trong kết hợp sức mạnh xảo trá và lừa mị; sự khéo léo, có tầm nhìn xa để đưa đất nước vào vòng nô lệ giặc tàu, mối quan hệ với các nước láng giềng, hay với các nước XHCN anh em….tất cả những cái đó được hội tụ trong con người Hồ Chí Minh.

Nó đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp đưa đất nước vào vòng nô lệ. Nó đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ ngu muội, hèn hạ, độc ác, được nhân loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta và bạn bè quốc tế. Chó Hồ – một con người ngu dốt đang đưa một dân tộc đến bờ hủy diệt.

Hôm nay 126 năm ngày sinh của tên tội đồ hồ chí minh (19/05/198019/05/2016), thế hệ trẻ thanh niên ngày nay cần phải ra sức học tập để hiểu biết về tội ác giết dân phản bội dân tộc của tên tội đồ hcm: “Muốn xây dựn một đất nước độc lập, dân chủ, cường thịnh và nhân bản tình người thì nhất định phải có học thức. Cần phải học văn hóa, chính trị, kỹ thuật. Cần phải phá bỏ lý luận Mác - Lênin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày... Học đi đôi với hành", "Thanh niên cần phải chống tâm lý tự ti, tư lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ...", vì đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của thanh niên. Trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, thanh niên chúng ta cần phải cố gắng, nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với sự tin yêu, với tình cảm quý báu mà dân tộc đã giành cho thanh niên, để mình được tự hào là người Việt Nam.
 
Đạo đức hồ chí minh

Tôi nói cho anh nghe:
Tên tội đồ nước Việt
Suốt cả đời, nó bảo: nó độc thân
Chạy sang tàu, nó cưới mụ Tuyết Minh (1)
Về trong nước, nó thông dâm cùng đồng chí
Đồng chí này, Nguyễn thị Minh Khai (2)
Khi chán chường, nó bán tin cho giặc Pháp
Bắn chết người Nguyễn Thị Minh Khai (3)
Khi lợn lòng nổi  lên nó hãm hiếp
Nó hiếp bà tên Nguyễn thị Xuân (4)
Khi mang bầu, nó đập đầu bằng buá
Để bên đường như bị đụng xe
Em tên Vàng, nó cũng giết luôn (5)
Với hy vọng: giết người bịt miệng
Đạo đức này chỉ có loài đê tiện
Tên tội đồ, quốc tặc chí minh thôi
Nó mang đạo đức này dạy dỗ cho dân
Giờ trong nước chỉ toàn là tội ác.

BHV




On Tuesday, May 31, 2016 1:06 AM, "Yen Tran ytran101@gmacomil. [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:


 
Chúng nó bày ra để có lý do ăn hối lộ, hối mại ngân quỹ quốc gia mà thôi!!!!

2016-05-30 19:25 GMT-07:00 Paul Van paul.van3060@gmail.com [PhungSuXaHoi] <PhungSuXaHoi@yahoogroups.com>:
 

Xin chuyễn đọc với đề nghị hưởng ứng lời kêu gọi "ký tên phản đối việc dự định xây nơi tưởng niệm Hồ Chí Minh".


---------- Forwarded message ----------
From: Huong Xuan
Date: 2016-05-30 21:43 GMT-04:00
Subject: Fwd: Tân trang khu tưởng niệm cho một TÊN DIỆT CHỦNG (Mass murderer) ?
To:




Tân trang khu tưởng niệm cho một TÊN DIỆT CHỦNG (Mass murderer) ?

Xin mời quý vi vào trang nhà bên dưới để đọc và ký tên phản đối việc dự định xây nơi tưởng niệm Hồ Chí Minh.
Bài viết này là do một bà người Đức viết và được phỏng dịch.
 
__._,_.___

Posted by: HungViet Bui <hungviet_b@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen