Donnerstag, 19. Mai 2016

Có nước nào khốn nạn thế không em?

Có nuớc nào khốn nạn thế không em?
Đất nước ngàn năm đem dâng hiến cho Tàu
Đât nước ngàn năm nhưng vẫn chịu cúi đầu
Cả triệu bất công do nơi đảng cướp.

Có nước nào khốn nạn thế không em
Cả triệu dân oan, đảng cướp đến cùng
Đảng thì vinh quang, dân chúng khốn cùng
Sinh mạng con người như đá lót đường đi.

Có nước nào khốn nạn thế không em?
Biển bạc, rừng xanh Tàu đang chiếm hết
Rừng đã chết và biển thì nhiễm thuốc
Những con thuyền nằm chết đói dân ta.
Có nươc nào khốn nạn thế không em?
Những đứa trẻ sinh ra đã nợ ngập đầu
Để đảng quang vinh cho cán bộ xây nhà
Đứng trước năm châu để cho đảng cúi đầu.

Đất nước này rồi sẽ đi về đâu?
Anh đã biết mà em tôi cũng biết
Chẵng cần hỏi ai, người sau hay người trước
Đất nước ta sẽ nô lệ giặc Tàu.

Bùi Hưng Việt.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen