Donnerstag, 31. März 2016

Mạng lưới Blogger VN: Bản án tuyên cho Nguyễn Ngọc Già là bất công


RFA
2016-03-30
NguyenNgocGia-622.jpg
Blogger Nguyễn Ngọc Già
Courtesy DLB
Mạng lưới Blogger Việt Nam hôm qua ra nhận định về bản án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên cho Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, 50 tuổi. Mức án phiên xử sở thẩm vào ngày 30 tháng 3 hôm qua là 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Những truyện động trời tại khu người Việt ở phố nghèo Warsaw,Ba Lan

Chủ Nhật vừa qua chương trình Đài truyền hình Đức có truyền phát một phóng sự về cộng động người Việt tại Ba Lan. Đây là một trong hai Đài truyền hình (quốc gia) có thể nói là đứng đắn. Phóng sự nói về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, hầu hết là di dân từ Miền Bắc. Cách sống và cách xử sự với nhau thật kinh khủng. Những bí mật mà các nhà báo Ba Lan thuật lại thật khó mà tin rằng chúng đã xẩy ra như vậy... những chuyện động trời!

                      

CỘNG SẢN VIỆT NAM CỐ NHẬP NHẰNG KHÁI NIỆM THỂ CHẾ VÀ CƠ CHẾ

  Đại-Dương
Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Đông Nam Á đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi nền kinh tế có giá trị thấp lên cao hơn để hy vọng thoát khỏi “chiếc bẫy thu nhập trung bình” (1,000-12,000 USD).
Kể từ năm 1960 đến nay chỉ có 13 quốc gia trên thế giới thoát khỏi và trở nên giàu có, kể cả Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn, Tân Gia Ba.
Lợi tức bình quân đầu người Việt Nam được 1,000 USD từ năm 2008, tức lọt vào nhóm có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, GS Kenichi Ohno - Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản cảnh cáo Việt Nam đã rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”.

3 phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng Hòa bị 10 năm tù

Các bị cáo bị giải ra khỏi tòa án sau phiên xử (Ảnh chụp từ trang Tuoitre)                    
Các bị cáo bị giải ra khỏi tòa án sau phiên xử (Ảnh chụp từ trang Tuoitre)

Mittwoch, 30. März 2016

CẢM NHẬN BA MƯƠI THÁNG TƯ ,,,OAN!


Trần khải Thanh Thủy

Hơn mười năm trước , tôi viết "cảm nhận 30-4" để “thành kính phân ưu” với một thể chế chưa hoàn toàn độc lập, tự do mà dân chủ đầy mình của Việt Nam cộng hòa, cũng là bày tỏ sự tiếc nuối khôn cùng cho một viên ngọc quý của đất nước bị bàn tay lông lá, thô bạo bẩn thỉu của cộng sản cướp mất...Như câu ca của người Việt .
Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
Tiếc người ngọc đem cho ngao vầy
Tiếc tài sản của Miền Nam xây dựng, để cho cộng sản cướp phá tan tành.

Kẻ chiến thắng là những anh bộ đội cụ hồ- theo định nghĩa vô cùng chính xác của người dân Miền Nam khi đó: “Những kẻ theo lệnh cụ hồ, đi bộ vào Nam suốt 6 tháng đường trường để đội của ra Bắc”. Thực chất những anh bộ đội này chỉ là công cụ để lãnh đạo cộng sản phát động cuộc chiến tranh chống mỹ, cướp nước. Đảng bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo buông súng đầu hàng, nộp mạng cho tàu cộng là buông( 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma) hoặc bảo nã súng vào trường học, khu trung tâm đông người hay dân làng vô tội là... nã không thương tiếc ( xem “hố chôn người ám ảnh” của Trần Đức Thạch), hệt những con rối bị giật dây, cốt chỉ để nhận về một ngày hai vắt cơm ôi, và lý tưởng bị đầu độc đến cùng cực, đúng như câu nói của danh nhân thế giới về cuộc cách mạng Việt Nam:“Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.

ĐẶC NHIỆM NGA HIỆN DIỆN Ở SYRIA

ĐỨC HUY
tka23 post

Dù đã rút nhiều chiến đấu cơ khỏi chiến trường Syria, song lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz  của Nga vẫn đang hiện diện  tại quốc gia Trung Đông này.

Image result for palmyra
Theo Washington Post, các lực lượng tham gia chiến dịch giải tỏa  Palmyra khỏi tay Nhà nước Hồi giáo (IS) bao gồm quân đội chính phủ Syria, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và các tay súng phong trào Hezbollah,
Và hôm 29/3 vừa qua, các giới chức Nga cho biết, thắng lợi tại Palmyra còn có đóng góp vô cùng quan trọng của một nhóm vũ trang khác: lực lượng đặc nhiệm  Nga, hay còn được biết đến với cái tên Spetsnaz.
Binh sĩ Nga trực tiếp xuất hiện trên chiến trường Syria cũng không phải điều gì quá mới mẻ.

Biểu tình chống ĐàmVĩnhHưng 24.03.16 Horsens - Danmark

Dienstag, 29. März 2016

Hãy cho thế giới biết

Tác giả
Tôi là Jonathan London, người Mỹ, sinh ra tháng 7 năm 1969 và đã lớn lên tại Boston, cụ thể hơn là Central Square, Cambridge. Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu về VN từ năm 1992…nhưng lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam là tháng 1 năm 1990. Dịp đó tôi mới 20 tuổi, dốt quá, được có cơ hội gặp Đại Tướng Giáp, bắt tay mà chẳng biết ông ta là ai cả. Xin phép đi nông thôn không được đi v.v…
Thời gian sống hoàn toàn ở VN là từ 1997 đến 2001 và sau đó đi lại tiên tục cho đến bây giờ. Tôi hoàn thành tiến sĩ năm 2004 ở trường ĐH Wisconsin và sau đó sống và làm việc ở Đông Á. Trước đây tôi là giáo sư tại Singapore và sau thấy Singapore buồn, chán nhận cơ hội sang TĐH Thành Phố Hong Kong từ năm 2008….
I am a professor in the Department of Asian and International Studies at the City University of Hong Kong, where I am also lead the MSc in Development Studies and am Core Member of CityU’s Southeast Asia Research Centre. On this site you’ll find a selection of my writings, information on my various pursuits, and links to two blogs. The first of these, simply titled blog, takes on matters of general interest, dwelling mostly in social, political, and economic themes. The second, Xin lỗi Ông, is in Vietnamese, and addresses social, political, and economic issues in, you guessed it, Viet Nam.

Đừng mắc mưu bọn Việt Cộng nằm vùng

Đừng mắc mưu bọn Việt Cộng nằm vùngnếu không chúng ta sẽ còn thua Cộng Sản dài dài
Lê Duy San
 
            Cuộc chiến Việt Nam mặc dầu đã được kết thúc trên ba chục năm nay, nhưng nhiều người vẫn còn tự hỏi: “Quân đội của chúng ta hùng mạnh như vậy, tinh thần chiến đấu của quân đội chúng ta anh dũng như vậy, nhiều quân nhân còn xâm chữ “Sát Cộng” vào cánh tay, còn đồng bào ta thì sợ Việt Cộng như cùi, như hủi, bọn chúng tới đâu là đồng bào ta bỏ chạy tới đó, vậy mà tại sao chúng ta lại thua Cộng Sản?”

Đành rằng nguyên nhân gần và trực tiếp là vì chúng ta bị đồng minh (tức Hoa Kỳ) bỏ rơi, nhưng còn nguyên nhân sâu xa là gì? Đã có rất nhiều chính trị gia, chiến lược gia, sử gia (Việt Nam cũng như ngoại quốc) đã phân tích và đưa ra rất nhiều lý do – chủ quan cũng có, khách quan cũng có – nhưng chưa thấy tác giả nào nói tới hai lý do Đạo Đức và Luật Pháp.
Vì đạo đức, nên chúng ta đã không thể hành động như Cộng Sản, là: “thà giết lầm còn hơn tha lầm”. Bắt được những tên Cộng Sản hay những tên Việt Gian “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”, chúng ta vẫn đối xử với chúng một cách nhân đạo.

Văn chương phản kháng, viết từ Bắc Hàn

Từ Thức

Lần đầu tiên, một cuốn sách mô tả và tố cáo xã hội Bắc Hàn, do một tác giả hiện sống tại chỗ, tới tay độc giả Tây Phương. Tác phẩm La Dénonciation (Báo Cáo) (1) của Bandi là một tập truyện ngắn tường thuật đời sống gian nan, đầy tai hoạ, bất trắc của người dân trong một chế độ độc tài tàn bạo nhất thế giới, một vùng đất đóng kín trong đó lãnh chúa họ Kim có toàn quyền sinh sát.
Những năm vừa qua, nhờ Internet và du lịch, sách viết về xã hội Việt Nam, Trung Hoa, Cuba, đã được xuất bản nhiều ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu một nhà xuất bản Pháp, Philippe Pickier ở Paris, dịch và ấn hành một tác phẩm Bắc Hàn. Trước đây, một tập truyện Bắc Hàn, Des Amis (Những Người Bạn) đã đưọc nhà xuất bản Acte Sud dịch và ấn hành, nhưng tác giả là một nhà văn “chính thức” của chế độ. Sau bản tiếng Pháp, những bản dịch ra chữ Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nhật tác phẩm của Bandi sẽ được in ở nhiều nước khác. Nhà xuất bản cho hay cuốn sách đã được một người bạn của tác giả giấu trong một mớ sách tuyên truyền, mang tới Nam Hàn và xuất bản ở Hán Thành từ 2014. Gia đình đã tỵ nạn ở Nam Hàn nhưng tác giả, khoảng 60 tuổi, không ai biết mặt, là một thành viên của Hội Nhà văn nhà nước, viết dưới bút hiệu Bandi (Con Đom Đóm) vẫn sống ở Bắc Hàn.

TUYÊN BỐ CHUNG NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM TUYÊN NGÔN TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (TUYÊN NGÔN 8406)

Khối 8406 – Hội Cựu Tù nhân Lương tâm – Hội Anh em Dân chủ
          Kính thưa
- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
- Phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại quốc nội lẫn hải ngoại
- Các Chính phủ Dân chủ năm châu, các Cơ quan Nhân quyền quốc tế
          Ngày 08 tháng 04 năm 2016 đánh dấu 10 năm ngày Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ra đời (08-04-2006) giữa lòng chế độ độc tài toàn trị cộng sản.
          1- Đây là dấu mốc hết sức quan trọng trong phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Vì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8-1945, với 118 danh tính, chữ ký và địa chỉ, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam (sau gọi tắt là Tuyên ngôn 8406) đã dõng dạc và thẳng thắn:

Mưu sinh bằng bom đạn giữa thời bình ở Việt Nam CS.

Dân ở Hồng Vân (Thừa - Thiên Huế) vẫn phải dò bom đạn bán phế liệu mưu sinh.
Người dân xã Hồng Vân, A Lưới, Thừa Thiên, Huế, có rất nhiều bom đạn. Tàn tích chiến tranh để lại xã, nơi có địa danh Dốc Mèo, với những trận đánh ác liệt năm xưa, là bạt ngàn đạn pháo, cả những trái bom tạ, bom tấn, còn nổi nguyên trên mặt đất, sống cùng với dân nghèo trong xã. Dân trong xã, chủ yếu là đồng bào dân tộc Pa Cô, hầu hết đều sinh sống bằng nghề dò miểng bom mìn, phế liệu dù biết bao người đã chết tang thương, vì dò phải bom mìn. Ngay cả những em nhỏ chưa đầy 10 tuổi, cũng rời bỏ trường học, lên rừng dò miểng bom. Kiến thức nhỏ nhoi cộng với nghèo khổ khiến các em chẳng cần phân biệt đâu là bom đâu là miểng, rà máy phát hiện có tín hiệu kim loại là mừng, vung cuốc bới lên, chỉ cần một cú chạm nhẹ kích trái nổ là tan xác.
                               Song cung bom dan thoi hien dai hinh anh

Chủ trang ‘Diệt giặc nội xâm’ bị bắt

27 tháng 3 2016

alt
Báo trong nước đưa tin ông Trần Minh Lợi bị bắt 'vì hành vi đưa hối lộ'
Gia đình chủ trang Facebook ‘Diệt giặc nội xâm’ khẳng định với BBC là người này “vì chống tham nhũng mà bị bắt”.

Hàn Quốc: Người phụ nữ ném 400 triệu đồng ra đường và cái không ngờ

Vào ngày hôm qua (22/3), cảnh sát địa phương cho biết 1 người phụ nữ đã ôm 22 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đi rải khắp quảng trường Seoul. Tuy nhiên, điều đáng nói lại là câu chuyện diễn ra sau đó.

Theo chia sẻ của cảnh sát Seoul, người phụ nữ 56 tuổi đã ném một đống tiền với các mệnh giá 1.000 won, 5.000 won, 10.000 won tại quảng trường Seoul vào khoảng 5h chiều ngày thứ Hai (21/3).
                               http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/2016/20160322001255-0-1458723911126.jpg
                 Hình ảnh cảnh sát thu gom tiền giúp người phụ nữ trung niên.

Vài lời tâm tình gửi những người Cộng Sản còn yêu nước Việt,

      
Theo trận bão lịch sử làm toàn bộ hệ thống Cộng Sản của  Liên Bang Sô Viết và các quốc gia Cộng Sản Bắc Âu sụp đổ, đã hơn 100 triệu đảng viên Cộng Sản Trung Quốc đang rầm rộ bỏ Đảng, vì, sau hơn 9 thập niên hoành hành, lịch sử đã chứng minh rằng lý thuyết Cộng Sản hoàn toàn sai lầm, hoang tưởng, không phục vụ cho Con Người mà chỉ phá hoại nhân loại, đưa nhân loại trở lại thời kỳ man dã, khi con người ra tay bóc lột con người. Từ khi Đệ Tam Cộng Sản ra đời, đã có gần 100 triệu người bị giết hại dưới nhiều hình thức dã man, tàn độc. Tại Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới chiêu bài “Công Nông Đoàn Kết”, “Chuyên Chính Vô Sản”, “Vì Nhân Dân Quên Mình”, đã không từ nan mọi phương tiện, để chiếm đoạt chính quyền. Khi đã thành công, thì lộ nguyên hình là một Đảng độc tài, tàn ác còn hơn các chế độ Thực Dân, Đế Quốc, Phát Xít, vì họ đã tấn công vào chính nhân dân của họ, cướp đoạt tài sản, đất đai, mồ mả cha ông của nhân dân để làm giầu cho một bộ phận lãnh đạo. Đảng Cộng Sản đã phản bội giai cấp công nhân và nông dân, giai cấp đã nuôi dưỡng Đảng và từng sát cánh với Đảng trong cuộc nội chiến Nam Bắc. Công nhân đang còng lưng đói khổ. Nông Dân đang bị đuổi ra khỏi ruộng vườn. Toàn thể Nhân Dân đang rên xiết vì bệnh tật không thuốc men. Về chính trị, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành kẻ phản bội hèn hạ nhất khi muốn quên sự hy sinh của hơn 40,000 chiến sĩ và nhân dân anh dũng bỏ thây trên miền cực Bắc khi chống lại cuộc xâm lăng của Trung Cộng năm 1979. Nhục nhã hơn nữa, Đảng đã cấm tổ chức tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ trong trận chiến này. Điều không thể tưởng tượng được là sau đó, Lãnh Đạo Đảng đã hoan hỉ tổ chức lễ vinh danh cột mốc mới mà Trung Cộng đã cắm sâu vào trong trái tim của Tổ Quốc chúng ta, cột mốc nhuốm đầy máu của hàng triệu chiến sĩ đã bỏ thây để bảo vệ Giang Sơn hơn 4000 năm anh dũng.

Chuyện tào lao!

Đường Catinat Saigon xưa
 
Trong thời gian này ở VN đang sôi nổi vì những “chuyện tào lao”. Đó là những thứ chuyện vớ vẩn không có thật và cũng có thể là mấy ông mấy bà rảnh việc ngồi tán gẫu những chuyện trời ơi, thật giả lẫn lộn. Cũng như ở Sài Gòn xưa có thành ngữ rất hay là “chuyện radio Catinat”. Nó bắt nguồn từ những buổi chiều khoảng giờ tan sở, mấy ông công tư chức, nhất là mấy ông văn nghệ sĩ rảnh rỗi ra ngồi ở nhà hàng La Pagode, một quán café lớn nhất Saigon hồi đó nằm giữa ngã tư đường Catinat – Lê Thánh Tôn, hai con đường chính của thành phố.

Tiền giả lan tràn Việt Nam.


Friday, March 25, 2016 2:22:02 PM.

VIỆT NAM - Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam loan báo, lượng tiền giả mà hệ thống ngân hàng và ngân khố quốc gia thu giữ trong năm 2015 tiếp tục tăng, nếu so với năm 2013 thì tăng khoảng 23%.

Tiền giả mà công an Việt Nam thu được trong vụ bắt giữ ông Đỗ Viết Thủy hồi tháng 8 năm 2013. (Hình: Dân Trí)

BA SAO CHI MỘ: BIA THỜ 626 LINH HỒN TỬ VONG TẠI TRẠI BA SAO NAM HÀ




Cựu Tù Nhân Lương Tâm Phạm Thanh Nghiên - Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản.

Montag, 28. März 2016

GIÁ TRỊ CUẢ NHỮNG CHIẾC LOA RÈ

 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
Sau bài viết "khóc cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích" của ông Cù Huy Hà Vũ, chúng tôi có viết bài phân tích "ngôn ngữ của ông CHHV khi khóc cố GS NNB" .
 
Thật thà mà nói, chúng tôi không ngạc nhiên khi ông CHHV phải có những bài viết trên công tác lý luận nhằm hoang mang dân chúng qua cái loa RÈ "Đảng ta không độc tài nếu Đảng ta độc tài thì ta phải đấu tranh chống Độc tài nhưng KHÔNG CHỐNG ĐẢNG"
 
Chắc chắn ai ai cũng đồng ý là khi nói đến Đảng Cộng Sản là đồng nghĩa với hai chữ ĐỘC TÀI . Tại sao thưa ông CHHV ? . Bởi vì TỪ QUAN NIỆM ĐẢNG ĐỨNG TRÊN NHÀ NƯỚC VÀ GIAI CẤP CÓ TÍNH CÁCH TẬP THỂ CHUYÊN CHÍNH rất khó cho Đảng CSVN ý thức được quyền lợi cá nhân được đảm bảo dưới luật pháp là nền tảng của ổn định . Có không? nhất định là không là bởi csVN không thể tạo dựng một hệ thống PHÁP QUYỀN.

bóng ma giữa ban ngày





        CON CÁ SẤU NÀO TRƯỚC KHI ĂN THỊT CON MỒI ...CŨNG ĐỀU RƠI NƯỚC MẮT

Sonntag, 27. März 2016

Dân Tộc, Lịch Sử, Quốc Gia và Thủ Đô - Trần Mộng Lâm

Mỗi một dân tộc có một lịch sử. Lịch sử này dính liền với Quốc gia của họ, và mỗi Quốc Gia có một Thủ Đô mà không ai có thể thay đổi hay bôi xóa được. Người Pháp có một biểu tượng là một con gà, đất nước của họ có một thủ đô là Paris. Nói tới Paris, là nói tới Kinh Đô ánh sáng. Chỉ có một nơi duy nhất trên thế giới được gọi là Ville Lumière và nói tới Ville Lumière, không thể nghĩ tới một nơi nào khác ngoài Paris tuy bây giờ thành phố nào trên thế giới cũng tràn đầy ánh sáng.

Người Pháp rất hãnh diện về Paris của họ. .

Tương tự như vậy, người Việt Miền Nam rất hãnh diện với thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông (La perle de l’extrême l’Orient).

Văn minh loài người biến đổi với thời gian. Vận nước có lúc vượng, lúc suy, đời người cũng vậy. Chế độ này kế tiếp chế độ kia, nhưng dân tộc bao giờ cũng cao hơn chế độ. Chỉ có người Cộng Sản là tự cao, tự đại, coi như chỉ có họ có quyền làm chủ đất nước. Đó là lý do tại sao người Cộng Sản Nga thay tên thành phố cổ kính St Pétersbourg bằng tên Leningrad trong khoảng mấy chục năm khi họ làm chủ nước Nga. Sự đổi tên này nhanh chóng chấm dứt khi nước Nga đổi chủ.

Nhờ chuyển tin tìm thân nhân

Kính thưa quý vị,
Chúng tôi mới nhận được lời yêu cầu của bà Trần Thị Ánh Nguyệt, nhờ tìm tông tích thân nhân (thư kèm dưới đây bằng Việt ngữ và Anh ngữ).
Kính xin quý vị, trong khả năng của mình, chuyển lời nhắn này ra càng nhiều càng tốt để bà Nguyệt sớm tìm được người thân mình.
Xin cám ơn quý vị:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm thân nhân
Tôi là Trần Thị Ánh Nguyệt : sinh năm 1958 tại Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Tôi muốn tìm em gái tên lúc nhỏ là Nga (lai Pháp) sinh năm 1959 tại 95 Hồng Bàng - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Năm 1964 chị được bà Hai Hiếu đưa vào Cô Nhi viện Thánh Bảo Lộc thuộc dòng Paulo của các sơ ở tỉnh Vĩnh Long (đến 1977 thì Cô Nhi viện Thánh Bảo Lộc bị giải tỏa) tôi không biết là chị Nga đi Mỹ năm 1975 hoặc 1977 hay thời gian sau đó.
Năm 2010 và 2012 chồng chị là một Luật sư người Mỹ (không biết tên) có về 95 Hồng Bàng - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam và Tỉnh Vĩnh Long tìm thân nhân cho vợ nhưng địa chỉ 95 Hồng Bàng - Nha Trang đã thay đổi Vậy kính mong bà con kiều bào tại Hoa Kỳ ai biết về thông tin này hay hội luật sư Hoa Kỳ có biết về một anh luật sư đó xin mách bảo thông tin để chị  Nga  nhận lại gia đình ruột của mình đã chia ly hơn 50 năm

Phút chia tay của Ba X

Babui
Phải phủi đít rời ngai vàng thủ tướng
Dũng xà mâu còn nối tiếc ngậm ngùi
Làm thủ tướng chỉ 9 năm 10 tháng
Còn thua xa lão Đồng vẩu Ba Đình

Nhớ cái thuở làm v.c. y tá
Nhà là rừng nghe vượn hú chim kêu
Nhảy cái tót ngọn cây làm tướng thú
Cốt đười ươi nên rất giỏi leo trèo

Phải chặn ngay cái trò hội nghị cử tri

Phải chặn ngay cái trò hội nghị cử tri
Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Việc cố gắng đánh phá phong trào tự ứng cử là điều ai cũng biết là có sự chỉ đạo ráo riết của bộ chính trị đảng cộng sản.

Tiếp xúc cử tri ngày 8-3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác”. Đây là chỉ thị của lãnh đạo tối cao. Chỉ là phát ngôn công khai, nhưng phía sau, có thể hình dung một lực lượng khổng lồ đang được huy động.

Và cũng có thể hiểu rằng công cụ chuyên chính của đảng sẽ không loại trừ bất cứ thủ đoạn nào, chưa kể các cấp dưới mẫn cán nhưng thiếu văn hoá có thể sáng tạo những trò lố bịch như trò khiêu vũ, trò cưa đá trước tượng đài Lý Thái Tổ của Nguyễn Đức Chung, nguyên Giám đốc công an Hà Nội.

[PhoNang] ĐẶNG CHÍ HÙNG: XIN ĐỪNG QUÊN NGÀY ĐÓ, QUỐC HẬN 30/4


XIN ĐỪNG QUÊN NGÀY ĐÓ
Lại gần đến 30/4, một dấu mốc đau thương của không chỉ dân Miền Nam mà cả của dân tộc. Dấu mốc đó đã khiến cho cả đất nước phải sống trong sợ hãi bởi bàn tay độc ác của cộng sản. Dấu mốc đó cũng là chỉ dấu cho tiến trình Hán hóa ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam. Và hơn thế nữa, nó đã đẩy hàng triệu người ra biển, vào tù, trong số đó có hàng trăm nghìn người đã bỏ thân xác nơi rừng sâu hoặc biển Đông dậy sóng.

Quan chức Trung Quốc cầu xin Indonesia đừng công khai vụ cứu tàu cá bất thành


Bloomberg ngày 22/3 đưa tin, chỉ vài giờ sau khi xảy ra một cuộc chạm trán giữa tàu kiểm ngư Indonesia với tàu Cảnh sát biển Trung Quốc trong khu vực Indonesia yêu sách vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở quần đảo Natuna sáng Chủ Nhật, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã gọi điện cho người đồng cấp Indonesia.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Tân Hoa Xã.

TƯỜNG THUẬT PHIÊN XÉT XỬ BLOGGER ANH BA SÀM - NGUYỄN HỮU VINH VÀ ĐỒNG SỰ NGUYỄN THỊ MINH THÚY


                                    
Tiến Sỹ NGUYỄN VĂN ĐỆ, Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp - Chuyển Tin – Kính thưa quý vị, Kính Thưa Quý Tôn Trưởng Đồng Hương, Kính thưa quý đồng nghiệp và anh chị em sinh viên,

QUÂN CẢNG CAM RANH- TAM CỪỜNG NGA MỸ NHẬT

                                                        Quân cảng Cam Ranh của Việt Nam có vị trí chiến lược to lớn
Trước một Trungcộng  với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gấp 54 lần, thực lực hải quân gấp 10 lần của Việt Nam, Việt Nam muốn chiếm địa vị có lợi trong đàm phán nên buộc phải hợp tác với Mỹ và Nga. Còn thứ mà Việt Nam có thể dùng để nắm thế chủ động trên phương diện đẩy mạnh quan hệ với Mỹ và Nga là vịnh Cam Ranh – căn cứ quan trọng trên biển hiếm có ở châu Á. Mỹ và Nga đã  tranh giành quyết liệt ở đây.

Việt Nam tiến bộ

                                          _._,

Tin về linh mục Nguyễn Văn Lý trong trại giam

HUẾ (CTM Media) – Vào ngày 14 Tháng Ba 2016, hai linh mục Jb Lê Văn Nghiêm và linh mục Đaminh Phan Hưng thuộc đoàn Linh Mục Giáo Phận Huế đã đến thăm Linh mục – Tù nhân lương tâm Stêphanô Nguyễn Văn Lý, đang bị giam tại trại giam Ba Sao, tỉnh Hà Nam.
Hai linh mục đến thăm Cha Lý cho biết: “Sức khỏe cha Nguyễn Văn Lý không được tốt lắm, chân tay Ngài bị yếu hẳn, đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng tinh thần vẫn luôn mạnh mẽ, và đấu tranh cho công lý – sự thật không ngừng nghỉ.”

Tiên học cái... củ gì?

Bùi Bảo Trúc
Chuyện xưa tích cũ nhân ngày 2 tháng 9
Trong thời buổi này mà còn lôi “Nhị Thập Tứ Hiếu” của Lý Văn Phức ra để dạy và bắt các học sinh phải học và làm theo thì nhất định là không còn thích hợp nữa. Ấy là chưa nói tới một số những tấm gương đẹp ấy còn có thể bị hiểu là những trường hợp bạo hành, ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ là khác. Một số chuyện thì thấy có vẻ hề hơn là gương đạo đức. Như chuyện ông lão Lai nhẩy múa cho cha mẹ giải trí chẳng hạn. Thêm nữa, có cha mẹ nào nỡ để con ngồi cho muỗi cắn để muỗi tha cho cha mẹ, hay để cho con nằm trên băng đá để bắt cá cho mình ăn? Vậy thì đọc “Nhị Thập Tứ Hiếu” để giải trí, đọc cho biết là đúng nhất.

Samstag, 26. März 2016

Cha già gửi con gái !


Trai mà chi" Gái mà chi"
Con nào có nghĩa có nghì thì hơn.

Đây là thư của người cha già gửi con gái nhân ngày Father’s Day, được viết với rất nhiều xúc động.
 
Theo nội dung bài viết, tác giả là một vị cao niên đã 80 tuổi: cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, cựu thuyền nhân, vượt biên tới Mỹ năm 1987 .
 
Bài viết được chuyển tới bằng e-mail, mong tác giả sẽ có them những bài viết mới và vui lòng bổ túc chi tiết tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
  
Con gái của Ba,
Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày nầy 18 năm về trước, cha con mình đùm túm dắt nhau đi vượt biên rồi sang Mỹ.

Người Việt tranh ăn, đại sứ quán VN cúi đầu xin lỗi


Vì xấu hổ, vì danh dự của một quốc gia, đại diện Đại sứ quan tại Malaysia phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị lấy hết đồ ăn.

Câu chuyện trên được ông Trương Văn Món – Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa Chăm kể với Đất Việt.

Đại sứ phải cúi đầu

Ông Món kể:

"Tôi từng ở Malaysia 3 năm và là thành viên trong ban bí thư chi bộ. Ở Malaysia, mỗi khi đến dịp lễ 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện rất lớn, có mời đại diện Đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở nước ngoài tới dự. Chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ tổ chức chương trình đón tiếp như chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn tiếp khách. Tiệc đứng tổ chức ngoài trời, lễ kỷ niệm tổ chức trong hội trường.Buổi lễ sẽ rất hoàn hảonếu người Việt có lòng tự trọng và có ý thức cao hơn.Khi buổi lễ chưa kết thúc, trước bao nhiêu quan khách đã ào vào lấy thức ăn. Tạo ra một khung cảnh hỗn loạn vô cùng xấu hổ. Đến mức khách tham dự không còn gì ăn.

Thành phố HCM bức tử cây xanh?

đốn hạ 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng. Dự kiến việc đốn hạ, cây xanh và xà cừ nói sẽ
bắt đầu thực hiện từ ngày 26/3 đến ngày 7/5 năm 2016. 

Bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama ở thủ đô La Havana.

FB Nghĩa Bùi.
23-3-2016
Nghia Bui's photo.
TT Obama phát biểu ở Cuba. Nguồn: internet
Sau đây là một vài trích đoạn từ bài diễn văn của Tổng thống Obama tại Gran Teatro, La Havana, Cuba CS, dưới sự chứng kiến của Tổng thống CS Raul Castro, và khoảng một ngàn khách tham dự. Bài nói chuyện cũng đã được phát hình trực tiếp trên các đài Truyền thông tại Cuba CS vào ngày 22-3-2016.
_____________

"Kính thưa quý vị,
La Havana chỉ cách Tiểu bang Florida, Hoa kỳ, có 90 dặm. Vậy mà để đến được đây, chúng ta đã phải đi qua một chặng đường quá dài, phải vượt qua bao nhiêu rào cản của lịch sử, của đau thương, và của ly biệt .…

Tại sao Bỉ trở thành sào huyệt của quân thánh chiến tại châu Âu?

RFI25/03/2016
Thanh Hà

media
Trước ngôi nhà của hai tên khủng bố Abdeslam tại Molenbeek, ngoại ô Bruxelles.AFP PHOTO/EMMANUEL DUNAND

Phóng viên quốc tế dồn dập đổ về Molenbeek, Vervier, Forest, Schaerbeek khi những địa danh này trên vương quốc Bỉ trở thành địa bàn hoạt động của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Âu châu . Vì sao nước Bỉ trở thành « mảnh đất mầu mỡ » của quân thánh chiến Hồi Giáo và đâu là nguyên nhân khiến Bruxelles trở thành mục tiêu tấn công?

Quân đội Hoa Kỳ ồ ạt quay trở lại Phi Luật Tân (Philippine)


Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Ngày 12 tháng Giêng năm nay, Tối Cao Pháp Viện Phi Luật Tân đã chính thức chuẩn thuận Hiệp Ước Liên Minh Phòng Thủ Mỹ-Phi gọi tắt là EDCA (Enhanced Defense Cooperative Agreement). Như vậy là những nỗ lực vận động của chính phủ Obama đã bắt đầu có kết quả rõ rệt trong đối sách quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương của ông.

Khi Tintin khóc....

Posted: 23 Mar 2016 06:09 AM PDT

Tám giờ sáng hôm nay, Tintin bật khóc. Chẳng phải vì con chó Milou mất tích. Mà vì ba quả bom thổi bay tính mạng của 36 người vô tội, làm 170 người khác bị thương. Tám giờ sáng, giờ mọi người đã thức dậy, đã xong một cái croissant, một ly cà phê, và trên đường tới sở, tới trường, một số người chuẩn bị cho những chuyến bay ngắn dài, với túi khoác trên vai, valy để sẵn sàng dưới chân, tay cầm passport. Một ngày hẳn sẽ giống như những ngày khác, một ngày rất mới mẻ để bắt đầu. Thế nhưng Tintin đã khóc khi ba quả bom nổ tung. Mang mầm chết chóc đến, mang hoảng loạn đến, mang nỗi sợ đến, mang giận dữ đến. Dù cho Jacques Brel có cất lời ca bài “Quand on a que l’amour” lúc này, hẳn mọi người sẽ khó lòng tha thứ. Nỗi mất mát lớn lao quá cho một đất nước quá nhỏ.

Freitag, 25. März 2016

Phát biểu của TT Đức ANGELA MERKEL tại Hoa Kỳ


Tác giả: ANGELA MERKEL. 
Ở thế kỷ 21 này, ở thời đại toàn cầu hóa này, tất cả mọi điều là có thể. Mặc dù phải công nhận toàn cầu hóa còn đầy trở ngại nhưng cả nước Đức và nước Mỹ đều thấu hiểu rằng nếu không toàn cầu hóa thì người ta sẽ đóng chặt cửa để chỉ biết mình và không biết tới ai cả rồi từ đó sẽ chỉ đưa đến bước cùng của sự cô lập và nỗi đau khổ. Phải suy nghĩ để tạo ra liên minh để làm việc cùng nhau, để cùng nhau tiến lên phía trước là cách duy nhất dẫn chúng ta đến tương lai tốt đẹp
                                https://kimdunghn.files.wordpress.com/2016/03/ba-tt-duc.jpg

Giúp Bà Quả Phụ "Mũ Đỏ Tên Đương"

Thị Trưởng Thành Phố Westminster, California gây quỹ giúp bà Quả Phụ Nguyễn Văn Đương


Sau 4 ngày số tiền đã lên đến $30.000.00 USD
và số tiền sẽ còn nhiều hơn nữa nếu tiếp tục vì số share trên facebook đã lên đến 1,500

Nam Dương đã không hèn đễ chịu nhục trước bọn Chệt như bọn VC


From: Trinh Huynh

Nam Zương đã không hèn như bọn VC 
đễ chịu nhục trước bọn Chệt.


Indonesia không hèn, không nhục 

Truy sát cả nhà, côn đồ chém luôn bé gái 4 tuổi



ĐÀ NẴNG (NV) - Nhóm côn đồ bịt mặt tay cầm mã tấu đột nhập vào nhà người dân chém 3 người đứt gân tay, chân, trong đó có bé gái chỉ mới 4 tuổi mặc cho người cha van xin.
Bé gái bị chém dã man đứt gân chân đang điều trị tại bệnh viện. (Hình: Thanh Niên)
Truyền thông Việt Nam dẫn tin, ngày 23 tháng 3, công an quận Hải Châu cho biết, đang truy tìm nhóm côn đồ xông vào nhà dân chém người, trong đó có bé gái mới 4 tuổi chúng cũng không tha.

CHIẾN THUẬT BIỂN TÀU CỦA TRUNG CỘNG

tka23 post

National Interest ước tính Trung cộng ước tính có khoảng 700.000 tàu cá
Dư luận quốc tế đang hết sức chú ý đến các diễn tiến, xung quanh kỳ họp Quốc hội Trung cộng  đang diễn ra tại Bắc Kinh, trong đó, chính sách và hành động của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông là một trong những chủ đề được quan tâm nhất.

Người Trung Quốc lại bị bắn tại Lào

Tú Anh

Một chiếc xe ca chở 28 du khách Trung Quốc viếng thăm Lào bị tấn công bằng súng trên đoạn đường trong tỉnh Vang Vieng. Đây là vụ tấn công bí ẩn thứ ba trong vòng ba tháng tại nhắm vào người Trung Quốc theo tin của Tân Hoa Xã.
Vụ tấn công xảy ra vào ngày 23/03/2016 khi chiếc xe ca chở du khách Trung Quốc từ Côn Minh sang thủ đô Vientiane đến gần khu du lịch nổi tiếng Vang Vieng. Sáu hành khách và tài xế trong số 28 người bị trúng đạn. Đại sứ quán Trung Quốc loan báo tin này, nhưng không nói rõ tình trạng thương tích của các du khách.
Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm 2016 công dân Trung Quốc bị tấn công một cách bí ẩn tại Lào. Vụ nghiêm trọng nhất là vào đầu tháng 3/2016 xảy ra trong khuôn viên một công ty Trung Quốc ở Luang Prabang, giết chết một người thợ Trung Quốc và gây thương tích cho ba người khác. Tháng Giêng năm nay, một vụ nổ bom giết chết hai công dân Trung Quốc ở tỉnh Xaisomboun lân cận.

Mittwoch, 23. März 2016

Đoàn kết là thắng

Nguyễn Hưng Quốc
Hàng trăm người dân tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa đòi FLC trả lại bãi biển.
Mới đây, vào đầu tháng 3, Uỷ ban Nhân dân thành phố Phan Rang ra lệnh giải tán chợ nông sản Tấn Tài; bắt mọi người phải dọn đến một khu chợ mới cách đó nửa cây số do tư nhân làm chủ. Hơn 500 tiểu thương trong chợ Tấn Tài phản đối quyết liệt. Họ xuống đường biểu tình chống lại quyết định của chính quyền địa phương. Ngày 11 tháng 3, giới lãnh đạo thành phố đến gặp các tiểu thương để thương lượng. Cuối cùng, trước những phản ứng gay gắt của dân chúng, ông Dương Ái Quân, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Phan Rang, đã công bố thu hồi quyết định di dời chợ Tấn Tàn đã ban hành. Cuộc tranh đấu của các tiểu thương coi như toàn thắng.

Tại Trung Quốc, tổng thống Đức chỉ trích chủ nghĩa cộng sản

Anh Vũ
media
Tổng thống Đức Joachim Gauck (thứ hai, bên trái) thăm bảo tàng người Do Thái tị nạn tại Thượng Hải, ngày 23/03/2016.REUTERS/Stringer

Theo AFP, ngày 23/03/2016 khi đang ở thăm Trung Quốc, trong bài phát biểu trước các sinh viên ở Thượng Hải, tổng thống Đức Joachim Gauck đã mạnh mẽ lên án chế độ cộng sản với dẫn chứng được ông đưa ra là chế độ Cộng Hòa Dân Chủ Đức trước đây.