Sonntag, 14. Februar 2016

NHÌN CÁC EM ÐI, ÐỒNG BÀO NƯỚC VIỆT !

Image result for tre b¡i rac ta#i viê#t nam
 
Thấy em lui cui tìm trong bãi rác
Kiếm trái cây người đã phải quăng đi
Nhìn em hồn nhiên ăn cùng các bạn
Một trái xoài hư, vỏ đã thâm xì
 
Tôi thấy lòng tôi xót xa tê tái
Mắt chợt cay sè, lệ nóng tuôn rơi
Em hỡi, tuổi em, ngây thơ non dại
Sao đã gian nan đến thế, hở trời !!!
 
Tuổi của em, những quốc gia tân tiến
Cha mẹ nghèo, xã hội sẽ cưu mang
Không trẻ thơ nào nhặt cơm trong rác
Và tương lai, nhiều cơ hội son vàng
 
Tuổi của em, ngày cộng chưa cướp nước
Nhà có nghèo cũng đủ bữa cơm rau
Ðược đi học và luyện rèn chí hướng
Ðâu phải lang thang bãi rác, gầm cầu ...
 
Nhưng nếu em là cháu con của đảng
Mỹ vị cao lương, nhung gấm dư thừa
Cả đồ chơi cũng tối tân ngoại hạng
Kẻ hạ người hầu, phục dịch sớm trưa
 
Nào phải như em, đói cơm, rách áo
Con đảng - con dân một vực, một trời
Nhưng miệng đảng vẫn gian hùng trở tráo
Hạnh phúc ấm no ... để mị lừa người
 
Em hỡi, em là tương lai đất nước
Sẽ kế thừa, em gánh vác non sông
Kẻ tiếp nối cuộc hành trình muôn trước
Mà sống thế này, xã hội biết không ???
 
Em sống thế này thì rồi mai hậu
Em ra sao và đất nước về đâu
Cứ ác độc đi hỡi loài thảo khấu
Nhân quả rồi đây ứng nghiệm nhiệm mầu
 
Nhìn các em đi, đồng bào nước Việt
Ai có lương tâm, xin chớ ngại ngần
Mau hãy cùng nhau, quốc thù ta diệt
Cứu đồng bào và cứu chính bản thân\....
 
 
 
Ngô Minh Hằng

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen