Mittwoch, 24. Februar 2016

ĐI LÀM NGƯỜI QUANG TRUNG


Thằng tướng hèn nên nguy cơ mất nước
quan tham tàn nên dân tộc lầm than
hỡi những ai còn trở trăn hồn nước
hãy đứng lên vì vận nước suy tàn
lời chính khí mang về làn gió mới
cùng nhau đi góp gió tạo phong ba
chuyện nước non là chuyện của chúng ta
đừng thờ ơ..hoá thành hèn nhu nhược
tổ tiên ta anh hùng đi mở nước
cuộc trường chinh xương máu tạo núi sông

giang sơn nầy linh khí của cha ông
thêm một ngày là gần kề mất nước
dân tộc nầy chưa một lần nhu nhược
dưới gót dày giặc phương bắc xâm lăng
nay lũ "con hoang" cuồng sản lố lăng
vì miếng đỉnh chung đưa dân vào nô lệ


 
 
Diên Hồng hội lời thề xưa vang dội
Sát Thát hề... toàn dân tướng một lòng
hởi sĩ Phu..!. hởi nòi giống...! Tiên Long
hởi thương nông...! hởi con Rồng cháu Lạc
quan tướng có hèn...! lòng dân không nhác
Tổ Quốc còn làng xóm mới an cư
hãy nghe đây...! lời Hịch tự Thiên Thư
"sống núi nước Nam dân Nam ở "... *
hồn sử ngàn năm sống hoài muôn thuở
thức tỉnh mau..hởi con cháu Tiên Rồng
đảng nó hèn nên bán đứng non sông

 
 
máu dân Nam nhuộm hồng con sóng cả
giặc tàu đó chúng kêu là người lạ
giặc thù kia chúng gọi người anh em
hởi sĩ phu...! hởi nòi giống Rồng Tiên
có nghe chăng từng đêm hồn nước gọi
hãy thức dậy không làm người hèn nhục
đứng dậy đi mà xóa bỏ cường quyền
đứng dậy đi mà kiêu ngạo ...Việt Nam...!

Làn Việt Kiếm

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen