Mittwoch, 27. Januar 2016

"MỘT LŨ KHỐN NẠN HOẶC LÀ THẦN KINH"


Miền bắc năm nay đang có đợt rét nhất kể từ 39 năm trở lại đây đến nỗi Tam Đảo - Vĩnh Phúc cũng có tuyết, còn Hà Nội nhiệt độ giảm xuống 6-8 độ C và ngạc nhiên hơn nơi đc mệnh danh là vùng gió Lào nóng nực tinh NGHỆ AN cũng có tuyết phủ trắng vùng phía tây.
Người dân HN ban đêm có ng tối ngủ đắp 2 chăn bông vẫn cảm giác chưa đạt ấm, trẻ em miền núi thì quần áo ko đủ mặc, chân đạp nên tuyết mà đi, đặc biệt nếu ai đã lập gia đình và có con thì chỉ cần xem ảnh thôi mà ứa nước mắt thế mà chúng nó vẫn cứ bắn pháo hoa trị giá hàng bao nhiêu tỷ lên trời, số tiền này chính quyền dùng để mua quần áo ấm cho các cháu, hỗ trợ chống rét cho đàn gia xúc : trâu, bò, gà,... để giảm thiệt hai và tạo thuận lợi cho ng dân làm ăn sản xuất rồi lại nộp thuế ngược lại cho đất nước có phải hữu dụng hơnko. Quả thật là "MỘT LŨ KHỐN NẠN, HOẶC THẦN KINH". ‪#‎DMCS‬„Trẻ em vùng cao trong giá lạnh“

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen