Montag, 23. November 2015

Em Gái Hậu Phương

Em Gái Hậu Phương 
Cộng sản chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng như thế nào? Nếu chúng ta trả lời được thì sẽ hiểu tương lai của nó có vững bền hay không liền. Cộng sản chủ nghĩa trên nguyên tắc và bản chất là CƯỚP CỦA NGƯỜI KHÁC VỀ LÀM CỦA MÌNH (áp dụng cho tất cả mọi phương diện). Nếu bạn đang nghèo khổ, đói khát Hãy đi theo chúng tôi, chúng ta sẽ CƯỚP của thằng giàu về mà hưởng! Rõ ràng mục đích của Chủ nghĩa cộng sản là như thế! Bạn bất tài ư? Không sao! Bạn cô đơn ư? Không sao! Bạn nhát gan ư? Không sao! Toàn những chuyện nhỏ, cái bạn cần là gì? Là giàu lên! Là sung sướng! Là ngồi không ăn thoải mái! Giờ muốn được những cai HẠNH PHÚC đó, bạn chỉ có 1 con đường là đi theo chúng tôi, để cùng tập hợp, thanh lập nên Đảng cộng sản! Khi có đảng cộng sản rồi thì chúng ta là ăn cướp công khai, ăn cướp có tập thể, ăn cướp có tổ chức và ăn cướp có giấy phép! Hơn người là ở chỗ đó! Quang vinh là ở chỗ đó! Anh hùng là ở chỗ đó. Đảng cộng sản là đảng cướp đứng trên mọi đảng cướp!
Nếu muốn duy trì thành quả CƯỚP ĐẾN MUÔN NĂM thì khi các bạn đã theo đảng dính máu ăn phần thì phải hết lòng với đảng, bảo vệ đảng chính là bảo vệ cái thành quả sung sướng đã và đang đạt được. Rời bỏ đảng ư? Các bạn sẽ trở lại thành thằng nghèo khổ, thằng đói khát, thằng bất tài, thằng cô độc, thằng nhát gan như xuất phát điểm của bạn ngay thôi!

Hiện trạng của đảng cướp cộng sản VN là như thế, Cướp của người giàu trước! Cướp của người nghèo tàn mạt cũng cướp luôn! Để tới một ngày không còn đối tượng để cướp nữa thì quay ra tự cướp lẫn nhau thôi!
Cái án treo lừng lửng trên đầu cộng sản VN là gì? Là những con chó nhà đi gom góp lại, để mai đây 1 con chó sói, chó trùm nó sẽ ngồi không ăn ngấu nghiến, trên đầu trên cổ cái thân phận những kẻ đang làm chó mà cứ tưởng làm cọp !
Em Gái Hậu Phương nhận xét về bọn CS vô thần rất đúng, Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết :"CS là giòi bọ trên cõi đời này." Còn Cố Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã viết trong cuốn sách Hoa Địa Ngục : "Nếu thế giới rõ CS là gì" ? "Tự nó bay đi khỏi cần bàn luận". Hoặc tả l cô cái làng chơi : "Cô kia như tấm lụa đào, cớ sao bát phở ba hào cũng trao ? Nguyên nhân chẳng phải xâu đào, thấy ngay thủ phạm vàng sao lá cờ".
Quách Thị Dung

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen