Montag, 30. November 2015

Đi tìm cái… “ta” đã mất

     ** Nói về đời nay, Người Saigon cũng thế mà thôi, đàn bà đã đổi hướng**

    Xưa có về trễ, ngồi ăn có cô ấy ngồi xới cơm, chỉ món này món kia mời mọc. Nay thì đi về muộn, tự nấu lấy. Mệt quá, phụ nữ giác ngộ rồi. Họ tìm ra cái tôi rồi...

                                Đi tìm cái… “ta” đã mất
Sao bây giờ nói tới đảm đang, dịu dàng, nội trợ là các nàng trẻ tuổi chỉ muốn… nổi khùng lên. Tha chửi cho là may! Cả bao nhiêu thế hệ cụ, bà, mẹ, chị khổ thế nào ai cũng biết rồi, khoác cho họ cái áo “hy sinh, đảm đang” khổ một đời vì cái chung, vì cái “ta”. Cứ đọc tất cả các hồi ký của xứ ta mà xem, hầu hết đều nói “tôi sinh trưởng trong gia đình nghèo, mẹ tôi khổ suốt đời hy sinh cho chồng con…”. Bây giờ xây dựng xã hội mới là để cho thế hệ sau được sung sướng hơn, chứ khổ như trước thì có mà… đi giật lùi à.
Thế nên nghe bên Tàu sắp sang ta xây viện Khổng Tử, mọi người ngờ ngợ, có học cụ Khổng thật không, hay là chuyện gì đây? Có người nói đùa, cứ xây cho thật lớn vào, đạo đức thời cụ chẳng ma nào theo đâu, cứ xây đi, may ra lại… bán được đất.

Gái đứng đường và người Trung Quốc tràn lan ở Đà Nẵng

Nhóm phóng viên tường trình t Vit Nam

2015-11-25
                            Ảnh minh họa
nh minh ha
http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-zoom.pngFile photo
Hai năm trở lại đây, đặc biệt là thời gian chừng ba tháng trởi lại, thành phố Đà Nẵng xuất hiện gái đứng đường và người Trung Quốc nhiều nhan nhản. Nếu như Gái điếm lấy phía Tây thành phố làm bản doanh thì người Trung Quốc làm phía Đông thành phố làm chỗ trú ngụ vững chắc. Có thể nói, trong một chừng mực nào đó, sự xuất hiện của gái đứng đường và người Trung Quốc như một mối dung hòa giữa cung và cầu. Bởi khi người Trung Quốc xuất hiện tràn lan, trong bối cảnh hiện tại cũng đồng nghĩa với tình trạng lộn xộn, mất an ninh và những đường dây ngầm của kĩ nghệ bán dâm, ma túy và cho vay nặng lãi.
Bản doanh gái bán dâm phía Tây thành phố

Tường thuật phiên toà xét xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An


Cảnh chốt chặn bên ngoài đường dẫn vào toà án nhân dân huyện Thanh Hoá. Tất cả các xe đều không được vào và không ai được vào. Ảnh: CTV ‪‎Danlambao‬

12:30' TAND huyện Thạnh Hoá, Long An tuyên án Em Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh ngày 30/3/2000) 4 năm 6 tháng tù. Bồi thường cho bị hại 42,600,000VND.

CTV Danlambao - Sáng nay, 24/11/2015, nhà cầm quyền CSVN mở phiên toà kết án em Nguyễn Mai Trung Tuấn - một thiếu niên 15 tuổi đã cùng gia đình tham gia cuộc phản kháng chống cướp đất hồi tháng 4/2015.

Phiên toà đã được bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại trụ sở toà án huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An. Em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị cáo buộc tội danh ‘cố ý gây thương tích’ với mức án lên đến 7 năm tù giam.

Tường Thuật và cảm ơn

                                                                                                   Frankfurt/M, ngày  28  tháng 11 năm 2015


Tường Thuật và cảm ơn
Cuộc biểu tình chống phái đoàn Trương Tấn Sang
đến Frankfurt, ngày thứ năm 26.11.2015

Kính gửi Quý Đại diện Tổ Chức, Đòan thể NVTN tại CHLB Đức,
Kính thưa Quý Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận,

Dựa theo thông tin chính thức, thì ngày 25 và 26.11.2015 tên chủ tịch nước Việt cộng Trương Tấn Sang đại diện cho nước CHXHCNVN, cầm đầu phái đoàn doanh nhân của Việt cộng sang CHLB Đức để trình bày và kêu gọi doanh nhân Đức đầu tư vào Việt Nam, hai địa điểm mà tên Việt cộng Trương Tấn Sang và đồng bọn đến hội họp, khuyến dụ đầu tư với các cơ sở doanh thương Đức đã được tổ chức là Berlin, Frankfurt.

Để phản đối những trò bịp bợm doanh nhân Đức, vạch trần thủ đoạn gian xảo để sang đoạt tài sản của doanh nhân Đức và phản đối hành vi chà đạp nhân quyền của tập đoàn tay sai ngoai bang buôn dân bán nước csVN ; Tại Berlin, dưới sự điều động của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đông đảo đồng bào NVTN đã tập trung phản đối phái đoàn Việt cộng Trường tấn Sang 1 cách kịch liệt trước phủ Tổng Thống Đức.

Sonntag, 29. November 2015

Đức nêu vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với ông Trương Tấn Sang


|

Đức nêu vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với ông Trương Tấn Sang

Nowy obraz
Bản tin truyền hình ngày 25.11.2015 của đài Deutsche Welle (Làn Sóng Đức – đây là đài của nhà nước Đức phát thanh và truyền hình ra nước ngoài) chạy hàng tít lớn: „Ông Gauck tổng thống Đức chờ đợi một cuộc đổi mới kế tiếp ở Việt Nam.

[Phiên tòa ô nhục] Công an huyện Thạnh Hóa, Long An phải kính phục 2 ngư...

[Cực hay] Vấn đề xã hội qua góc nhìn của bạn Lâm Ngân Mai

Bieu Tình Chống Trương Tấn Sang ngày 26.11.2015 tại Frankfurt

Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga 'chớ đùa với lửa'

                       altImage copyrightAFPImage captionÔng Erdogan nói Nga 'đùa với lửa' khi tấn công các nhóm đối lập Syria và ra các cáo buộc 'không thể chấp nhận' chống lại Ankara
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin chớ 'đùa với lửa' quanh chuyện Thổ bắn hạ một phi cơ của Nga.
Ông Erdogan cũng nói ông muốn gặp "mặt đối mặt" với ông Putin trong các cuộc đàm phán về khí hậu tại Paris để giải quyết vấn đề.
Ông Putin thì muốn Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi trước khi ông chịu gặp ông Erdogan, một cộng sự thân cận của tổng thống Nga nói.
Nga đã ngưng thỏa thuận miễn visa với Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong hàng loạt các biện pháp trả đũa.

Việt kiều hồi hương bị công an trấn lột tài sản

DÂN OAN VIỆT KIỀU HỒI HƯƠNG” MANG XE HƠI VỀ NƯỚC ĐÃ BỊ CÔNG AN VIỆT NAM ĐẾN TRẤN LỘT TỊCH THU !
California (VietPress USA): “Dân oan” là những người dân trong nước Việt Nam bị Đảng và Nhà Nước VN cướp ruộng đất và tài sản phải kéo nhau đi biểu tình khiếu nại năm nầy qua năm khác. Thế nhưng lần đầu tiên, một số người Mỹ gốc Việt đã mở cuộc tiếp xúc với Truyền Thông Báo Chí Hoa Kỳ để tố cáo rằng thân nhân của họ là các “Việt Kiều Hồi Hương” đã trở thành “Dân Oan” khi họ mang tài sản hồi hương đã bị Nhà Nước VN tìm cách cướp trắng!

Tại sao THỤY ĐIỂN đóng cửa Tòa Đại Sứ tại Hà Nội

     
                        Vũ Kiều Trinh, Trưởng phòng Văn hóa của Ban Thời sự- Đài Truyền hình VN
 
Dưới đây là một trong nhiều phản hồi (comments) sau bài viết của Ông Đại Sứ Thụy Điển tại Hà Nội, trước khi Ông rời khỏi VN vì Tòa Đại Sứ Vương Quốc Thụy Điển đóng cửa.

Thân gởi các bạn Việt Nam trên diễn đàn này!
Đọc tin này tôi buồn ghê. Một nỗi buồn mang tên Thụy Điển ở VN
Nhưng phải nhìn rõ vấn đề tìm nguyên nhân của nó. Vì sao vậy?

Một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa


  • 19:01 29/11/2015

 
Trong lúc neo đậu ở vùng biển Trường Sa, tàu của ông Cu bị nhóm người lạ mặt cầm súng AK bắn xối xả khiến một ngư dân tử nạn.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vụ xả súng khiến ngư dân Trương Đình Bảy (42 tuổi) tử vong trong lúc hành nghề ở vùng biển Trường Sa.
Một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa
Hai năm qua, ngư dân Quảng Ngãi hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa liên tục bị tàu lạ tấn công. Ảnh: Minh Hoàng.

LỜI KÊU CỨU KHẨN THIẾT

---------- Forwarded message ----------
Date: 2015-11-29 0:46 GMT-08:00
Subject: LỜI KÊU CỨU KHẨN THIẾT CỦA VỢ MỘT TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, ANH NGUYỄN VĂN MINH
To:
Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, cùng kính thưa quýcơ quan nhân quyền quốc tế

Tên tôi là Bùi thị Diễm Thúy, là vợ của TNLT Nguyễn VănMinh, người bị bắt cùng với cô Bùi thị Minh Hằng và chị Nguyễn thị Thúy Quỳnh tạicầu Nông Trại, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp,  vào ngày 12, tháng 2, năm 2014.
Hiện nay chồng tôi đang bị giam tại trại giam An Phước, tỉnhBình Dương. Tình trạng của ông xã tôi thật khốn đốn, vì là tín đồ Phật Giáo HỏaHảo, anh ăn chay trường, nhưng cán bộ trong trại cố tình trộn đồ mặn vào và bắtông xã tôi ăn. Ông xã tôi từ chối không ăn thì cán bộ đã bỏ đói chồng tôi. Nhiềungày nay anh không có gì ăn, thân thể anh  ốm đói rất tiều tụy, kính xin quý đồng bào vàquý cơ quan nhân quyền quốc tế lên tiếng cho trường hợp của chồng tôi.
Từ ngày ông xã tôi bị bắt, tôi một nách 2 con nhỏ cùng với mộtmẹ già nay đau mai yếu, không thể làm gì thêm để kiếm sống, bởi vì chính quyềnđịa phương đã triệt luôn đường kinh tế của gia đình tôi, không cho tôi đi làm. Cuộcsống đã cơ cực rồi giờ lại cơ cực thêm. Chúng tôi chỉ biết kêu cứu đến quý đồngbào xa gần và các cơ quan nhân quyền quốc tế mà thôi. Xin hãy cứu giúp chồngtôi!

Tấm lòng của các nữ tu Dòng MTG Nha-Trang đối với các tử sĩ VNCH, thai nhi, người già tàn tật


(VienDongDaily.Com - 14/11/2015)
Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Qua lời giới thiệu của ông Nguyễn Phan, Hội Trưởng Hội Bạn Người Nghèo, chúng tôi đã đến gặp nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Mai, Cố Vấn Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang có trên dưới 500 nữ tu và là người sáng lập Cô Nhi Viện Mái Ấm Tình Thương tại Lagi, Bình Thuận và nữ tu Maria Phan Thị Huyền, Phụ Tá trong chuyến sang Mỹ “khất thực” lần này.


alt
Nữ tu Thanh Mai (bên trái) và nữ tu Phan Thị Huyền Dòng MTG Nha Trang tiếp xúc với P/v Viễn Đông. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tâm tình của một bạn trẻ về chuyến thăm viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

     



Tôi sinh ra khi cuộc nội chiến đã bắt đầu kết thúc. Những năm tháng tuổi thơ vùng sông nước miến tây của tôi hiền hoà nhưng đó đây vẫn còn dấu vết của chiến tranh. Ngay trước sân nhà ngoại tôi còn một hố bom đầy nước, hàng đêm tôi vẫn nghe tiếng ển ương, côn trùng rĩ rã, sau này tôi đươc biết thêm rằng đó là hố bom thứ hai trước sân nhà. Tất nhiên, hai lần bom nổ la hai lần tan hoang nhà cửa, gia đình trắng tay và lại phải bắt đầu từ con số 0 lần nữa. Một bác hàng xóm dùng mắc xích của bánh xe tăng bị lính cộng sản bắn cháy lót đường đi từ cửa nhà xuống bờ sông. Nhà ông Sáu sát nhà ngoại vẫn còn một hầm trú bom loang lổ vết đạn. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp đâu đó một vài thương phế binh, cụt chân, cụt tay, mù mắt… chóng gậy, ôm đàn ca hát rong rủi đầu đường xó chợ ăn xin để kiếm sống hoặc nói một cách khác là để tồn tại. 

THÔNG CÁO BIỂU TÌNH 12.12.2015 - Berlin



                                              BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE
                                                 IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.

                                                       Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
                                                c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin
                              E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de

                                                ***************************
                                                                                       Berlin , ngày 05.11.2015      
                         Thông Cáo
                        về ngày Quốc Tế Nhân quyền 2015 tại Berlin

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo , quý Hội Đoàn , quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng
Đã trên 40 năm chúng ta không chùn bước đấu tranh đòi  hỏi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền  cho Quê Hương Việt Nam . Sự tàn ác độc tài vô nhân của nhà nước  Cộng Sản Việt Nam đối với  đồng bào trong nước   vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu cho mỗi người mang giòng máu Lạc Hồng .
Nhân  kỷ niệm 67 năm ngày công bố bản  Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 1948  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin trân trọng thông báo:
Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2015  sẽ được tổ chức tại Berlin vào ngày thứ bảy 12.12.2015  với chương trình như sau:

Samstag, 28. November 2015

BIEU TINH CHONG VC TRUONG TAN SANG TAI BERLIN 25.11.2015


ĐẰNG SAU HIỆP ĐỊNH PARIS, MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG


Bùi Anh Trinh
                                   alt
Năm 1973, ngày 7.2, mười một ngày sau khi ký kết Hiệp Định Paris, Kissinger lên đường đi Hà Nội. Tại Hà Nội Kissinger trao cho Phạm văn Đồng một công hàm của Tổng Thống Nixon, trong đó quy định thể thức thanh toán số tiền bồi thường chiến tranh cho Hà Nội là 4,75 tỷ USD. Sau đó Thủ Tướng cộng sản Việt Nam Phạm văn Đồng giao cho Kissinger mang về cho Tổng Thống Hoa Kỳ một công hàm hoan nghênh tinh thần Mật ước của Nixon và hứa sẽ thi hành nghiêm chỉnh Mật ước này. Như vậy là Mật ước đã có đủ chữ ký của cả hai người cầm đầu chính phủ. (Lưu văn Lợi, Các Cuộc Thương Lượng Lê đức Thọ & Kissinger tại Paris)
Nguyên văn Mật ước:
Ngày 1 tháng 2 năm 1973.

Gia đình Tổng thống Obama phục vụ bữa ăn tối cho những người vô gia cư nhân dịp Lễ Tạ ơn (video)


alt
                                                                                                                                Click! Click! Click!
Theo CNN, hôm thứ Tư (25/11), gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu kỳ nghỉ nhân dịp Lễ Tạ ơn bằng việc phục vụ bữa ăn tối cho những người vô gia cư và cựu chiến binh tại Friendship Place Homeless Center (tạm dịch: Trung tâm Hữu Nghị của những người Vô gia cư) ở thủ đô Washington, Mỹ.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, ông Obama đã thực hiện một nghi thức truyền thống hàng năm trong lễ ân xá cho gà tây tại Vườn Hồng (Rose Garden) ở Nhà Trắng.

Dân Pháp nhìn lại ngày Thứ Sáu 13


Nguyễn thị Cỏ May

Chánh phủ kêu gọi dân chúng Pháp hảy treo cờ quốc gia ngày thứ sáu 27 tháng 11/2015 như ngày tang cả nước để tưởng niệm đồng bào tử nạn hôm Thứ Sáu 13 . Lời kêu gọi chưa đưa ra, dân chúng đã bắt đầu nghĩ tới treo cờ trước nhà và đã đi tìm mua cờ . Ngày thường, ở Pháp và cả ở Paris, tìm mua cờ Pháp không phải dễ . Không thấy ở đâu có bán cờ vì dân pháp không biết treo cờ . Chỉ cầm theo cờ và trương cờ lên ở trận đá banh có đội pháp đá . Mà phải thắng . Chớ thua thì lặng lẻ đem về . Không phải như ở Việt nam, nhứt là ở Hà nội, ngày nay, sau khi hết thực dân pháp, mà tìm « Cờ Tây » vẫn rất dễ dàng !

Về phía chánh phủ, nước Pháp thật sự đang chiến tranh . Dân chúng nói rỏ «  Chiến tranh của chúng ta » . Chánh phủ dồn nổ lực cùng với đồng minh Huê kỳ, Nga, Arabie Saoudite, Irak tiêu diệt gốc khủng bố ở Syrie và Irak . Vừa để phục thù vụ khủng bố hồi giáo ở Paris gây thiệt mạng cả trăm người, thương tích cũng cả vài trăm người .

Ngày nay, dân chúng và chánh phủ pháp bừng tỉnh hẳn sau cơn bàng hoàng . Cả thế giới đều bày tỏ tình đoàn kết với Pháp . Họ thực hiện cờ pháp nơi công cộng quan trọng dễ nhìn thấy như ở Úc, cờ pháp xuất hiện bằng ánh đèn màu trên Hí viện Con Sò của Sydney, ở NY, ở Nam mỹ, ở Hồng không, ở Nhựt, ở Bá-linh trên cổng Brandebourg, hoặc vẽ hình trên đường phố, nơi khoảng trống,…

Freitag, 27. November 2015

HỮU TÌNH (II) - HỮU NGHĨA

Kính Anh Ưng và Huynh Sáu !
Có Huynh Sáu qua chơi chắc Anh Ưng cũng đỡ buồn .
Nhân tiết trời thu đông se lạnh, thân gởi tặng Anh Ưng và Huynh sáu bài thơ
Hữu Tình II và bài thơ Hữu Nghĩa để đọc vui. Nghe nói có Huynh Bé Ba ở
bên Áo qua FF biểu tình ngày hôm qua và đang ở chơi trong đó, nhờ Anh Ưng
hay Huynh Sáu chuyển tặng kèm theo lời chúc lành và làm quen của tôi.
Thân mến thật nhiều
NVN



HỮU TÌNH (II)
   (Họa lại bài Hữu Tình I)

Cảnh trí non sông đượm nghĩa tình
Bắc- Trung – Nam ấy, đẹp lung linh
Núi Tản- Sông Đà hùng khí phách
Sông Hương- Núi Ngự ngát ân tình
Biển Thái điệp trùng cao sóng cả
Trường Sơn vươn trải chí kiên trinh
Đồng Nai- Sông Cửu luôn cuồn cuộn
Tuôn mãi thiên thu một chữ Tình ...

Rally against Việt cong Truong Tan Sang

MẤT GỐC


TRẦN MỘNGLÂM


                                                 Happy Thanksgiving. Tranh Babui.           
Nhiều khi thành thực quá cũng gây cho mình những bựcmình. Trước đây ít lâu, tôi có viết một bài ngắn mang tựa đề : Tôi không phảidân Bắc. Tuần vừa qua, tôi lại viết bài: Hai nỗi cô đơn. Với 2 bài viết này,tôi nhận được khá nhiều điện thơ góp ý kiến, có người đồng ý, có người không đồngý, nhưng cũng không có vấn đề gì quan trọng. Khi mình đã đưa ra một ý kiến, thìphải chấp nhận các lời phê bình.

Donnerstag, 26. November 2015

Nữ chuyên gia gốc Việt đi cùng TT Obama sang châu Á



24-11-2015
Cô Elizabeth Phu trên báo L.A.Times ngày 20/11/2015
Cô Elizabeth Phu trên báo L.A.Times ngày 20/11/2015
Hai phóng viên Christi Parsons và Micheal Memoli của báo Los Angeles Times trong bài viết ngày 20/11 cho biết trong đoàn chuyên gia và cố vấn tháp tùng Tổng thống B. Obama trong chuyến đi 10 ngày ở Đông Nam Á mới đây có một cô nữ chuyên gia cao cấp gốc Việt mới 39 tuổi. Dưới đây là tóm lược bài báo thú vị này.
Cô Elizabeth Phu có một quá trình đặc sắc cùng bố mẹ di tản năm 1978 sang Malaysia rồi sang Hoa Kỳ khi cô là em bé mới lên 3, lớn lên ở bang California, học trưòng trung học Meramonte ở thành phố Oakland, vào Đại học Berkeley, tốt nghiệp Đại học San Diego. Quá trình trưởng thành của cô xuất sắc đặc biệt, do cô có năng khiếu về quan hệ quốc tế, được chọn vào làm việc trong Lầu Năm góc tức Bộ Quốc phòng, đến năm 2012 được cử vào nhóm chuyên gia về An ninh quốc gia trong Nhà Trắng, trực tiếp giúp việc Tổng thống Hoa Kỳ hơn 3 năm nay. Hiện nay cô lãnh nhiệm vụ « cố vấn cao cấp của Tổng thống chuyên trách về Đông Nam Á và châu Đại dương » – gồm Úc, Tân Tây Lan và Tân Đảo.
Cô đã kể lại cảnh cùng khổ do sinh ra đúng vào lúc miền Nam bị thôn tính dưới danh nghĩa « giải phóng », cha cô – ông Frank Phu, do là công chức chế độ cũ bị cưỡng bức đi cải tạo mấy tháng, ra tự do liền tìm đường di tản, vào năm 1978.

THÊM MỘT NỬ ANH THƯ VN ĐÂY, DÁM ĂN DÁM NÓI

"Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ.Sự thật đang diễu hành và không gì có thể ngăn nó lại.Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế. Đạo đức ở tất cả mọi quốc gia là sản phẩm của pháp luật và chính quyền; chúng không phải Châu Phi, Châu Mỹ hay Châu Âu: chúng tốt hoặc xấu.Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền.

Cái mặt Việt Nam


T
p ghi Huy Phương
Đã có ln bn là người khách quý đến Honolulu, ti phi trường được mt thiếu n xinh đp tươi tn, choàng cho mt vòng hoa s vi câu chào Aloha cùng mt n cười thân thin. Nhưng không phi du khách nào trên thế gii cũng được s chào đón như thế!


(Hình minh h
a: Suhaimi Abdullah/Getty Images)
Tun trước, báo chí li loan tin, nhng người Vit Nam, đng bào ca chúng ta, t Sài Gòn đến phi trường Changi, Singapore, b t chi nhp cnh, nói rõ ra là b đui v.

Singapore là mt trong 48 quc gia mà người mang visa Vit Nam vào không cn th thc, nhưng ln này mc dù có đy đ giy t tùy thân, nhiu hành khách Vit Nam, phn ln là ph n, vn b nhà chc trách Singapore t chi cho vào x ca h. Nhng người Vit này b đi x như ti phm, b đưa vào phòng riêng, kim soát cht ch giy t, b phng vn và bt t đếm s tin mang theo trước mt nhân viên sân bay. Nhng người khách này buc phi tr li Vit Nam trên các chuyến bay đưa h đến, hay lưu li nhng khách sn gn phi trường mà hãng hàng không Vit Nam phi đài th chi phí.