Samstag, 24. Oktober 2015

Xin Thời Gian Trôi Qua Mau



Một mai đất nước Tự Do
Con về ru lại câu hò “ Sông Quê … “
Khi đi mang nặng lời thề
"Con đi rồi sẽ quay về Mẹ ơi !”

Mẹ buồn nước mắt tuôn rơi
Con buồn kiếp sống của người tha hương
Vì đâu nên nỗi đoạn trường
Kẻ Nam, người Bắc thiên đường trong mơ .

Người ta tiến bộ từng giờ
Còn mình tăm tối mịt mờ tương lai
Bốn mươi năm lệ chảy dài
Một lòng Mẹ vẫn ngày mai mong chờ .

Con buồn con viết vào thơ
Con buồn khóc Mẹ từng giờ đớn đau
Xin thời gian trôi qua mau
Để cho Quê Mẹ đẹp giàu yên vui .

Trần Lễ Nguyên
Ngày 26, tháng 2 năm 2015
Facebook

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen