Montag, 28. September 2015

CHUYẾN ĐI XUI XẺO CỦA TẬP CẬN BÌNH.


TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA!
 
Họ Tập đáp xuống Washington DC chiều thứ năm, sau khi ĐGH Francis vừa rời khỏi nơi này. Thế là không bị ai “quấy rầy” nữa, dư luận chỉ chú ý đến mình ta, họTập yên trí như thế!!!.
 
Nhưng không phải vậy, trong ngày thứ năm, một thanh niên 18 tuổi cũng đến Washington DC và có khả năng làm dư luận Mỹ chú ý đến những mảng tối của nội tình Trung Hoa: đó là Joshua Wong, chàng sinh viên, người hùng của phong trào Dù Vàng ở Hong Kong đúng 1 năm về trước.
 
Anh được chào đón nồng nhiệt trong buổi diễn thuyết tổ chức tại Freedom House về chủ đề “quyền tự quyết của Hong Kong”, và đã chiếm nhiều cột trên trang nhất của tờ Washington Post với những bình luận không thuận lợi cho Bắc Kinh.
 
Một là ban tham mưu của họ Tập quá dở, ra đi mà không xem bói chọn ngày lành tháng tốt. Hai là “đế quốc” Mỹ chơi sỏ họ Tập. Chẳng biết cái nào trúng???
 
Nguồn: FB Lê Tiến Độ
Two very different men visit D.C.: China’s leader and his teenage nemesis: https://www.washingtonpost.com/…/0318fb5a-5d86-11e5-8475-78…

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen