Donnerstag, 27. August 2015

CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO!

Thiên Kim Xin gửi bài thơ "CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO" để cùng đồng hành với đồng bào trong nước đang chống lá cờ đỏ mang biểu tượng của sự bán nước, hại dân!
Đa số người dân chống đối cờ đỏ nhưng chưa vất được nỗi sợ hãi.
Nếu được đa số người trẻ quốc nội có được lòng dũng cảm và  nhận thức sâu rộng như thanh niên Nguyễn Viết Dũng đã treo cờ vàng ba sọc đỏ trên mái nhà của Dũng tại Nghệ An.
Can đảm như những người dân dám thách thức trước mặt bọn côn an mà giựt cờ đỏ đang được treo trước mặt nhà và dũng cảm nói với côn an rằng:
"Đem cờ đỏ cắm trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chống Trung Cộng quan thầy VC".
"Nếu nói treo cờ là hành động yêu nước, thì tôi sẽ treo cờ VÀNG"
Can đảm thay hành động đáng ngưỡng mộ của đồng bào quốc nội.
Thiên Kim

CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO!
Thiên Kim.
Cút ngay! Cờ đỏ mùi máu tanh
Đi về cái xó đảng lưu manh
Không ai thèm ngó màu tử khí
Thế giới chán chê xé tan tànhChết đi thôi, theo Mác với Lê
Chết theo Cộng sản đã ê chề
Còn vài ba nước trương cờ đỏ
Hãy thử nhìn xem có ai mê?

Người cười chê chú Ủn Triều Tiên
Ngẫm xem đỡ hơn Hồ, Duẩn điên
Đem thân dân Việt  làm  lá chắn
Chết để đánh dùm Cộng bề trên

Cờ đỏ thấm đầy máu dân hiền
Cộng quân say máu nhuộm triền miên
Máu đã đổ từ xác thân Việt
Để đỏ màu cờ Cộng cuồng điên

Vì thế cút đi, cuốn cờ nhanh
Đừng để người dân nổi tam bành

Sao trơ trẽn thế người Cộng sản
Mặt thớt hay mo cứ chành vành!
Thiên Kim.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen