Montag, 29. Juni 2015

Đội Quân Bí Mật Của Vladimir Putin


tka23 post
Tổng thống Nga Putin đã tìm cách biến những kẻ thù người Chechen trở thành đồng minh thân cận của ông. Nhưng có lẽ ông ta sẽ mất quyền kiểm soát đội quân dũng mãnh người Chechen.
, lực lượng quân sự ở Chechnya trở thành một phương tiện  hết sức nguy hiểm, có thể đảm đương những công tác không ngờ  khi nước Nga cần dùng để đối đầu với Putin đặt điều kiện với Kadyrov rằng hoặc là y sẽ đứng nhìn dân tộc, đất nước của y bị Nga tiêu diệt, hay y phải hợp tác với chính phủ Nga. Kadyrov chấp nhận thần phục nước altAi cũng sợ tên Kadyrov. Hắn sẵn sàng sử dụng vũ lực ở trong nước Nga cũng như ở ngoại quốc. Đối với ông Putin, đó là nguồn tài nguyên hiếm qúi. Ở trong nước, nguồn tài nguyên đó làm cho những nhóm đối lập phải lo sợ, và chế độ của Putin càng thêm chuyên chế, độc tài. Ở ngoại quốc, hắn sẽ làm cho kẻ thù của nước Nga phải ngầm đoán xem lần sau lính tình nguyện
Cali Today News - HÌNH ẢNH CỦA  VLADIMIR PUTIN xuất hiện khắp nơi trên lãnh thổ vùng Chechnya.
   Từ mặt tiền của các trường học trong vùng, đến bức tường cao của khu chung cư, hình chân dung Tổng thống nước Nga đang nhìn xuống với vẻ chăm chú như vị thần linh được trưng bầy ở khắp mọi nơi. Lái xe từ xa vào khu vực người ta sẽ trông thấy nhan nhản trên đường phố những bích chương, hay cổng chào dọc theo xa lộ trưng hình  Putin.
   Ngay tại phi trường điạ phương, mỗi ngày có một chuyến bay từ Mạc Tư Khoa về đây, du khách trông thấy bức hình chân dung  của Putin thật to treo ngay ở cổng ra vào. Chân dung Putin được sửa sang rất kỹ, khiến cho nhà lãnh tụ trông không già đi mấy so với ngày ông ta chinh phục vùng đất cao nguyên này 15 năm trước.Image result for picture putin in chechnya
Hồi năm 2000, khi Putin lên làm Tổng thống lần đầu tiên, Chechnya là một tỉnh  nổi loạn, kiên  cường nhất nước Nga
Vùng này do những chiến binh Hồi Giáo độc quyền kiểm soát. Những tay súng Hồi Giáo này chỉ tòng phục, đầu hàng chính quyền ở Mạc Tư Khoa sau khi Putin gửi một lực lượng không quân hùng hậu đến ném bom, san bằng các thành phố trong vùng. Khi chiến tranh xảy ra, hàng chục ngàn thường dân bị giết hại, thủ đô Grozny của người dân Chechen bị phá tan hoang. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 2003 mô tả sự tàn phá này như sau: “Thành phố bị tiêu hủy nặng nhất trên trái đất.”. Vậy mà ngày nay, Chechnya trở thành nơi duy nhất ở nước Nga, người dân công khai tôn thờ Putin.
  Đại lộ chính của Grozny mang tên đại lộ V.V Putin, và lực lượng gìn giữ an ninh cho thành phố gồm toàn những chiến binh tài giỏi trước đây đã cầm súng  nổi dậy chống Mạc Tư Khoa. Bây giờ họ hứa sẽ bảo vệ chính phủ Nga cho đến giọt máu cuối cùng, họ sẽ làm bất cứ nhiệm vụ nào do chính phủ giao phó, sẵn sàng chết cho nước Nga để trở thành thánh tử đạo
Trong một lần thao dượt quân sự ở Grozny, Ramzan Kadyrov, 38 tuổi, lãnh tụ vùng Chechnya nói với binh lính tụ tập tại vận động trường thanh phố như sau: “Chúng tôi tuyên bố với cả thế giới rằng chúng tôi là những chiến binh nòng cốt của Tổng Thống Vladimir Putin. Chúng tôi hứa sẽ thi hành mọi mệnh lệnh của ông tại bất cứ nơi nào trên thế giới.”.
 
Lời tuyên thệ trung thành như trên cho thấy ông Putin đã thay đổi tâm tình người  lãnh đạo Chechnya sâu đậm đến mức nào. Ông đã thu xếp sao đó để đến nỗi lực lượng vũ trang dữ dằn nhất của nhóm phản loạn Hồi giáo không những phải qui hàng, mà còn trở thành đội ngũ cán bộ hết lòng trung thành với ông. Lực lượng vũ trang này tỏ ra hữu dụng  giúp Putin trong cuộc chiến tranh ở miền đông nước Ukraine. Họ đã giúp nhóm người Ukraine đòi ly khải khỏi chính phủ trung ương ở Kiev chiếm giữ được một khu vực lãnh thổ rộng lớn. Ngày nay, với việc Hoa Kỳ và đồng minh tiếp tục gia tăng biện pháp trừng phạt nước Nga vì hành động xâm lượcphe Tây phương. 
 
Một cố vấn dầy kinh nghiệm của ông Putin, nói với báo TIME với điều kiện dấu tên như sau: “Họ là công cụ rất hữu ích khi cần đến là có ngay.”. Ông cố vấn này kể cho chúng tôi nghe việc sử dụng quân đội Chechnya như sau: Khi điện Cẩm Linh gặp khó khăn phải đối phó với kẻ thù, quân đội Chechnya sẽ tình nguyện đứng ra giải quyết giúp. Chính quyền điện Cẩm Linh sẽ nói với kẻ thù, hay kẻ chống đối như sau: “Các anh không muốn nói chuyện với chúng tôi phải không? Được, Không sao cả. Chúng tôi sẽ để các anh nói chuyện với 10,000 tay hảo hán đang chờ cơ hội ra tay giải quyết giúp chúng tôi. Họ sẽ đến lấy đầu mấy tay chủ chốt của các anh, sau đó mình sẽ ngồi xuống nói chuyện.”. 
 
Đầu mùa Xuân năm 2014, khi xảy ra cuộc chiến tranh ở Ukraine, Hoa Kỳ nhận thấy đoàn quân ở Chechnya là một đe doạ lớn, nên đã ra lệnh cấm tên thủ lãnh Kadyrov và phụ tá cao cấp của y không được vào Hoa Kỳ. Các nước trong Liên Hiệp Âu châu cũng ra lệnh cấm Kadyrov sang Âu châu, phong tỏa tài sản của Kadyrov. Mùa hè năm ngoái, Kadyrov hăm dọa sẽ gửi sang Ukraine 74,000 lính Chechen để đánh nhau với quân chính phủ Ukraine. Chính phủ Ukraine mở cuộc điều tra và tìm thấy chính Kadyrov đã ra lệnh cho lính của y bắt cóc một số nhà lập pháp của Ukraine, đem về Chechnya hồi tháng 12. Theo Bộ Nội Vụ Ukraine, việc bắt cóc các nhà lập pháp Ukraine cho thấy đây là một điều rất nguy hiểm. Bọn chúng sẽ mưu sát, hay hãm hại các nhà lập pháp Ukraine. Trong lúc mọi người coi nhẹ lệnh cấm không cho Kadyrov du lịch sang Mỹ và Âu châu, chính Kadyrov lại đưa ra lệnh cấm Tổng thống Obama,và một số viên chức cao cấp khác không được đến Chechnya.
 
Rất nhiều người ở điện Cẩm Linh cười chế nhạo việc làm của Kadyrov, song đồng thời họ cũng cảnh cáo, và vận động Putin nên tìm cách hạn chế thẩm quyền của Kadyrov. Nhưng thay vào đó,  Putin lại cho Kadyrov thêm quyền tự do, để hắn tha hồ chửi rủa, công kích đối thủ của Putin trong nước Nga cũng như ở ngoại quốc. Điều này đưa đến tin đồn nói rằng chính ông Putin cũng không còn có thể kiềm chế được Kadyrov, và lực lượng quân sự của y được nữa. Ông Gleb Pavlovsky, cố vấn cho Putin trong thời gian 10 năm đầu cầm quyền, kể với chúng tôi rằng: “Sự thể là Putin không thể bứng Kadyrov ra khỏi vị thế hiện nay. Muốn làm được, cần phải huy động một chiến dịch quân sự lớn lao, tốn kém nhiều lắm.”.
 
    PUTIN NHỚ RÕ chiến dịch quân sự đàn áp Chechnya ngày xưa vất vả, hao tốn vô cùng. Hồi đầu thập niên 1990’s ba nước Ukraine, Georgia và Armenia nằm trong nhóm hơn một chục nước muốn ly khai khỏi vòng ảnh hưởng của Mạc Tư Khoa một cách hoà bình. Ông Boris Yeltsin, Tổng thống đầu tiên của nước Nga thời hậu Xô Viết, quyết định ngăn chặn việc ly khai này tại vùng Chechnya.
 
Từ thời Đế Quốc Nga dưới sự cai trị của Đại Đế Peter, thế kỷ thứ 18, sự thần phục về chiến lược của các nước nằm giữa Hắc Hải và biển Caspian vẫn được coi như niềm kiêu hãnh của những nhà cai trị đế quốc Nga. Để mất vùng Chechnya đưa đến nguy cơ là những nước khác sẽ bắt chước đòi ly khai, và như thế điện Cẩm Linh sẽ không còn nắm quyền kiểm soát các vùng phía bắc rặng núi Caucasus, đa số theo Hồi Giáo, và Chechnya nằm trong vùng này.
    Vì vậy, năm 1994, ông Yeltsin gửi xe tăng, quân đội Nga đến để đàn áp những người Chechen đòi ly khai. Họ kinh hãi khi thấy quân nổi dậy tàn sát những người lính Nga bị bắt làm tù binh. Họ giết hàng ngàn lính Nga. Ông Yeltsin phải tìm giải pháp hoà bình với người Chechen vào năm 1996. Nhưng giai đoạn hưu chiến đó chỉ kéo dài một thời gian ngắn.
 
Đến năm 1999, một số phần tử hiếu chiến người Chechen tấn công vùng Dagestan của nước Nga, họ cố tình khiêu khích nước Nga.  Lúc đó, ông Putin đang làm Thủ tướng, và ông quyết định dùng lực lượng không quân hùng mạnh của Nga tiến  đánh nhóm du kích người Chechen. Người Chechen không thể chống lại được không quân Nga, vì họ không có vũ khí phòng không. Đến năm 2000 khi  Putin lên làm Tổng thống nước Nga, người Chechen đành phải tuân phục, qui hàng nước Nga.
 
Trong lúc các tướng tư lệnh Chechnya đổ lỗi cho nhau, ông Putin nhảy vào can thiệp bằng cách dụ những nhà lãnh đạo tôn giáo nên chấp nhận Akhmad Kadyrov, một người dân sự lên lảm lãnh tụ. Nga. Putin đặt điều kiện với Kadyrov rằng hoặc là y sẽ đứng nhìn dân tộc, đất nước của y bị Nga tiêu diệt, hay y phải hợp tác với chính phủ Nga. Kadyrov chấp nhận thần phục nước Nga.
 
Nhưng không ngờ đó là một quyết định tự sát cho hắn. Trong một cuộc diễn binh lớn ở một vận động trường thành phố Grozny năm 2004, những tay sát thủ đã cho nổ một trái bom dưới ghế ngồi của Kadyrov, giết chết hắn và hơn một chục người khác. Lúc bấy giờ con trai của y là Ramzan mới 27 tuổi phải bay thẳng đến Mạc Tư Khoa khóc lóc van xin Putin cứu hắn, và cho hắn thay thế cha cai trị nước Chechnya.
 
Lúc đầu, với ngân khoản viện trợ hùng hậu của điện Cẩm Linh, Ramzan Kadyrov ra lệnh cho các cơ sở kinh doanh phải tập hợp một số thành phần tuyệt đối trung thành với y, chỉ nghe mệnh lệnh của y mà thôi. Làm như vậy, y phải thuyết phục những người đòi ly khải phải thay đổi thái độ.  Thiếu tướng Apti Alaudinov, người có trách nhiệm thuyết phục thành phần đòi ly khai từ bỏ ý định của họ, giải thích như sau: “Nếu các bạn vẫn cương quyết tranh đấu đòi ly khai, bạn sẽ phải sống trốn tránh trong rừng sâu, và sẽ bị chết lần chết mòn. Nhiều năm sau, bộ lạc của các bạn sẽ bị tuyệt vong. Các bạn có muốn như vậy hay không?”. Nhiều người vẫn giữ lập trường đòi ly khai, không đồng ý với lý luận trên, họ lần lượt bị sát hại hết.
 
Đến năm 2009, sau khi chính phủ Nga tuyên bố bãi bỏ tình trạng thiết quân luật, và cho phép người điạ phương tổ chức lực lượng cảnh sát riêng. Khi đó, những người trước đây đòi ly khai nay đã ngả theo gỉải pháp mà Putin từng đề nghị với cha của  Ramzan Kadyrov. Tính ra phải mất khoảng 10 năm để hoàn thành chính sách chiêu dụ, nhưng cuối cùng Putin đã có một nhóm đầy tớ trung thành. Trong đó có cả những người trước kia là kẻ thù không đội trời chung với Putin. Sau này, đám đầy tớ này trở thành đội quân nòng cốt của Putin được dùng trong cuộc chiến tranh khác của Putin.
 
CHỈ CÒN VÀI NGÀY NỮA LÀ ĐẾN GIAO THỪA năm ngoái, tướng Alaudinov đưa ra chỉ thị cho hàng ngàn binh lính dưới quyền: Phải trình diện gấp sáng ngày hôm sau, ngày 28 tháng 12, tại sân vận động bóng tròn ở trung tâm thành phố Grozny. Lệnh ban ra gồm cả chỉ thị mang theo lương thực, áo giáp, quần áo ấm dùng cho mùa đông, và vũ khí cá nhân. Viên tư lệnh này nói them: “Chúng tôi muốn các binh sĩ nghĩ là họ sẽ được gửi đi đánh trận ở vùng xa xôi ngay lập tức.”.
 
Tối hôm đó, đài truyền hình Nga làm phóng sự trực tiếp cảnh lãnh tụ Kadyrov  đọc diễn văn phủ dụ các binh sĩ tại vận động trường. Trong bài diễn nay ông công nhận lực lượng quân sự của Nga có rất nhiều tầu chiến, máy bay, và vũ khí nguyên tử để bảo vệ tổ quốc không bị ngoại quốc xâm lăng. Ông nói: “Nhưng có một số công tác phải do chí nguyện quân đảm nhiệm. Và chúng ta được giao phó hoàn thành sứ mạng này.”. Tất cả binh lính đều hô to: “Thượng đế vĩ đại.! Allahuakbar!”.
 
Các vị tư lệnh hỏi binh lính hiện diện tại vận động trường ngày hôm đó -khoảng 15,000 người- liệu họ đã sẵn sàng để đi xa chiến đấu hay chưa? Tướng Alaudinov gỉải thích đây là cuộc trắc nghiệm ý chí trung thành của người lính, một hình thức thăm dò  trước khi gửi đoàn quân tình nguyện này đi đánh trận ở miền đông Ukraine. Thay vì gửi quân chính qui Nga đến tham chiến ở nước láng giềng,làm như vậy là bất hợp pháp, một hình thức xâm lăng trắng trợn. Chính phủ Nga cho quân chính qui đi nghỉ phép dài hạn. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh ở Ukraine đã tiết lộ âm mưu dùng người Chechen của chính phủ Nga trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine.
 
Do đó, Putin có thể chối tội can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Thay vì để binh lính Nga có thể bị giết, hay bị bắt làm tù binh, họ chỉ để những lính tình nguyện Chechen làm việc này. Một sĩ quan người Chechcen đã nói với chúng tôi tại sân vận động ở thành phố Grozny, ông yêu cầu dấu tên: “Cấp chỉ huy giao phó chúng tôi làm việc gì cũng được, chúng tôi luôn luôn chấp hành đúng, và làm xuất sắc nhiệm vụ của mình.”. Người sĩ quan này đã trở lại Chechnya sau khi tham chiến ở Ukraine mùa đông năm ngoái. 
 
Người sĩ quan trên ở tuổi ngoài đôi mươi, anh ta đã được huấn luyện trong nhiều năm dưới chế độ của Kadyrov. Chế độ này đặt nặng về giáo dục tuyên truyền và nhồi sọ. Họ muốn thanh niên thuộc lòng hai nguyên tắc.
    Đó là học  giáo lý Hồi Giáo bảo thủ, và tuyệt đối trung thành với Putin. Ông Abdulla Istamulov, cố vấn cho tập đoàn lãnh đạo ở Chechnya mô tả khung cảnh đào luyện giới trẻ ở đây như sau: “Ở bất cứ hành lang, khuôn viên trường học nào, người ta cũng trưng bầy một bên gồm rất nhiều hình ảnh về sự tráng lệ, uy nghi của điện Cẩm Linh, và bên kia là hình tượng đền thờ Hồi Giáo đang để mắt theo dõi thanh niên học tập kinh Koran, rèn luyện thể xác, trí tuệ.”. Chương trình giáo dục, đào luyện thanh thiếu niên Chechen như vừa kể được áp dụng từ năm 2012.
 
Thông điệp về sự trung thành giữa dân tộc Chechnya với nước Nga được hỗ trợ bằng hoạt động ở câu lạc bộ thể thao, học đánh võ quyền anh, và nhiều môn võ thuật khác. Hầu hết các thiếu niên Chechen đều học võ ở lứa tuổi mới lớn.Inline image
Võ sĩ Lechi Kurbanov, vô địch thế giới về môn võ Karate phụ trách huấn luyện các thiếu niên con cái của những vị lãnh đạo tại điạ phương. Trong đó có ba con trai của Kadyrov. Huấn luyện viên Kurbanov khoe rằng đa số khoá sinh giỏi của ông- 4 trong số 5 người- đều gia nhập quân đội, phục vụ trong những đơn vị ưu tú. Ông nói: “Tinh thần kỷ luật có sẵn trong dòng máu chúng tôi. Chúng tôi có thể làm được bất cứ việc gì cấp lãnh đạo giao phó.”.
 
Bên cạnh những câu lạc tập võ ở trong vùng, Kadyrov còn lập ra năm trường nội trú dành riêng cho con trai từ 9 đến 12 tuổi. Các em này phải học thuộc lòng kinh Quran trong hai hay ba năm. Nếu đậu kỳ thi giáo lý, việc học kinh Quran sẽ tạm ngưng ở đây. Ông Said-Hussein Said-Ibrahimi, một giáo viên trong trường nội trú ở Grozny nói: “Chúng tôi muốn gieo sâu vào đầu các em học sinh một loại văn hoá đặc thù. Các em sẽ trở thành những thanh niên cương nghị, nghiêm túc, và luôn luôn suy nghĩ đúng đắn. Quí vị có thể nhận ra phong cách của các em khác với đám đông.”. Rất nhiều học sinh tốt nghiệp trường nội trú sau đó gia nhập vào lực lượng giữ gìn an ninh ở điạ phương.
 
Hệ thống giáo dục như trên sẽ giúp Kadyrov tuyển dụng một số lớn thanh niên được dạy dỗ dựa trên hai nguyên tắc là lòng trung thành tuyệt đối, và sự xả thân hy sinh cho  lý tưởng của họ. Lồng vào đó là truyền thống ưa chiến tranh, ưa vũ lực của dân tộc Chechen. Ông Salah Mezhiev, một chức sắc cao cấp ở Chechnya, phụ trách đời sống tôn giáo của dân chúng trong vùng, nói: “Người Chechen chúng tôi được nuôi dậy để trở thành lính chiến. Chuyện đi chinh chiến, đánh nhau có từ ngày đất nước mới được khai sinh.Và chúng tôi thừa hưởng truyền thống đó ngay từ lúc vừa chào đời.”.
 
Chính vì vậy, khi các binh lính tụ tập tại vận động trường hồi tháng 12, tướng Alaudinov không ngạc nhiên khi thấy tất cả những người lính tình nguyện này đều sẵn sàng đi chiến đấu ở nước ngoài, hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Tướng Alaudinov tuyên bố: “ Điều chúng tôi muốn phô bầy cho nhân dân Nga và thế giới rõ là chúng tôi luôn luôn ủng hộ lãnh tụ Kadyrov và Putin trong mọi tình huống. Chúng tôi sẵn sàng chết bởi vì đối với chúng tôi cái chết không có nghĩa lý gì nếu bạn chết vì danh dự.”.
 
THÁI DỘ HIẾU CHIẾN   kể trên bắt đầu khiến cho những người có nhiệm vụ giám sát đội quân người Chechen lo ngại từ vài tháng nay. Một số quan chức ở điện Cẩm Linh lo rằng lực lượng quân đội của Kadyrov tin rằng họ không còn bị chính quyền ở Mạc Tư Khoa chi phối. Viên chức chính phủ liên bang Nga phải hoảng hồn khi một vụ  giết người xảy ra hồi tháng Ba năm nay. Chính phủ bắt tên Zaur Dadaev, tình nghi là kẻ sát nhân. Chính tên Zaur Dadaev Inline image
lại là phó tư lệnh tiểu đoàn lính tinh nhuệ người Chechen. Y bị kết án tội ám sát ông Boris Nemtsov, một nhà đối lập sắc bén của Putin. Ông ta còn là một chính trị gia nổi tiếng, đầy triển vọng tương lai ở Mạc Tư Khoa. Tối hôm 27 tháng Hai, khi ông Boris Nemtsov đi bộ về nhà ở gần điện Cẩm Linh cùng với người bạn gái, ông bị bắn từ phía sau lưng, chết tại chỗ. Mặc dù trước đây các sát thủ người Chechen đã dính líu đến các vụ ám sát người đối lập nhiều lần, chẳng hạn như vụ ám sát nhà báoInline image
Anna Politkovskaya năm 2006, và nhà hoạt động Natalia Estemiro va năm 2009. Nhưng  vụ giết ông Boris Nemtsov một nhân vật đối lập quá nổi tiếng, và một sĩ quan cao cấp của quân đội Chechen bị kết án trở thành một vụ tai tiếng nổ lớn. (Dadaev đã chối không nhận tội giết người). Ngay sau khi Dadaev bị bắt, chính Kadyrov lên tiếng ca ngợi lòng ái quốc của Dadaev, và nói rằng Dadaev “không bao giờ trở mặt phản bội nước Nga.”.
 
Nhiều nhà đối lập bây giờ bắt đầu lo sợ cho sự an nguy của bản thân. Ông Alexei Venediktov, chủ nhiệm đài phát thanh Moscow, thỉnh thoảng có những bài chỉ trích nặng nề ông Putin, đang lo trong lòng. Ông nói: “Chúng tôi biết bọn họ dùng một danh sách những người cần bị tiêu diệt, và cứ thế họ giết từng người một.”. Ông kể lại rằng ông nhận được lời cảnh cáo của viên chức lực lượng an ninh Nga khuyên ông nên rời khỏi Mạc Tư Khoa, lánh mặt đi nơi khác trong lúc nhà chức trách đang đi lùng kiếm những tay sát thủ người Chechen. Ông Venediktov than thở: “Thật là đáng sợ, với những vụ mưu sát khiếp đảm như vậy, bọn chúng đã dành lấy độc quyền sử dụng vũ lực của nhà nước.”.
 
Sau đây còn một vụ khác xảy ra cho thấy ông Putin đã tạo ra một con quái vật để rồi ngày nay ông ta không thể kiềm chế nó được nữa. Ngày 19 tháng Tư các sĩ quan Nga từ vùng Stavropol tiến vào Chechnya để tìm bắt một can phạm hình sự. Thế rồi một trận đấu súng xảy ra giữa các sĩ quan an ninh Nga và nghi can. Cuối cùng nghi can bị giết chết. Image result for kadyrovTên Kadyrov, thủ lãnh của người Chechen nổi giận. Trong phiên họp khẩn cấp vài ngày sau đó, nhà lãnh tụ Chechen ra lệnh cho các sĩ quan của y được phép nổ súng vào tất cả các sĩ quan an ninh Nga bước chân đến Chechnya. Ông ta nói như sau: “Tôi chính thức tuyên bố rằng nếu nhân viên an ninh Nga đến đây mà không báo trước, bất kể là họ từ Mạc Tư Khoa hay Stavropol, các bạn cứ việc bắn, và giết chúng.”.
Sau vụ bắn nhau xảy ra, ông Alexander Shput, một nhà phân tích chính trị người Nga nhận xét rằng nhà lãnh đạo Chechen có vẻ như được giao phó “chức năng một con chó dữ của Putin” trong một thời gian. Từ bấy lâu nay, Putin ngó lơ đi chỗ khác để cho Kadyrov mặc sức muốn làm gì thì làm. Hắn đặt ra luật Hồi giáo nghiêm nhặt như cấm bán rượu, cho phép chế độ đa thê, và khuyên phụ nữ Chechen nên ăn mặc “khiêm tốn, trang nhã.”. Trong lúc đó, Kadyrov có những thú ăn chơi kỳ lạ chẳng hạn như thú sưu tầm ngựa đua, lập sở thú riêng để nuôi thú hiếm, đấy là chưa kể tài sản riêng của hắn rất nhiều, không ai dám điều tra. Hắn nói tài sản đó là “do đấng Allah ban cho.”. Ông Shpunt, Giám đốc Viện Phân Tích Chính Trị, một tổ chức chuyên về cố vấn chính trị ở Mạc Tư Khoa viết trong phúc trình của ông như sau: “Dưới sự lãnh đạo của Kadyrov, nước Chechnya được hưởng một qui chế ưu đãi nhờ mối liên hệ cá nhân đặc biệt giữa hắn và ông Putin.”.
Qui chế này sẽ còn kéo dài bao lâu còn tùy thuộc và sự hữu dụng của Kadyrov trong vai trò đe doạ người khác. Cựu cố vấn của điện Cẩm Linh, ông Pavlovsky nhận xét: “Ai cũng sợ tên Kadyrov. Hắn sẵn sàng sử dụng vũ lực ở trong nước Nga cũng như ở ngoại quốc. Đối với ông Putin, đó là nguồn tài nguyên hiếm qúi. Ở trong nước, nguồn tài nguyên đó làm cho những nhóm đối lập phải lo sợ, và chế độ của Putin càng thêm chuyên chế, độc tài.
    Ở ngoại quốc, hắn sẽ làm cho kẻ thù của nước Nga phải ngầm đoán xem lần sau lính tình nguyện gốc dân Chechen sẽ xuất hiện ở đâu. 

Phóng sự điều tra của Simon Shuster trên báo TIME ngày  29/6/2015
 
Nguyễn Minh Tâm dịch

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen