Mittwoch, 24. Juni 2015

Nobel Cho Bắc Hàn...

18/06/2015
ShMột nhà văn đang sống trong Bắc Hàn nên được trao tặng Giải Nobel Văn Chương.are on facebook
Đó là lời kêu gọi từ 2 tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ.

Tên nhà văn này chưa được tiết lộ vì lý do an nguy.

Một ủy ban đã thành lập tại New York để đề cử một nhà văn bất đồng chính kiến đang cư ngụ trong lãnh thổ Bắc Hàn cho giải Nobel văn chương.

Nhà văn này còn ẩn danh đã xuất bản một cuốn sách ở Nam Hàn với  bút hiện là Teacher Bandi (Giáo viên Bandi).

Theo ủy ban này, Teacher Bandi nằm trong một liên hội các nhà văn quốc doanh ở Bắc Hàn. Sách của ông là lời chứng về những nghịch lý trong hệ thó6ng chính trị Bắ Hàn, và ghi lại kinh nghiệm trực tiếp của ông về những cái chết đang diễn ra của dân Nam Hàn vì đói.Hai tổ chức trong buổi họp bao nói rằng cuốn sách nhan đề "Charge," xuất bản lần đầu ở Nam Hàn khi một bản thảo bí mật chuyển ra cho một nhà xuất bản.

Tác giả đã bắt đầu viết sách này, vì ông muô1n khởi tố chế độ chính trị phi nhân ở Bắc Hàn.

Ủy ban này nói rằng đang thực hiện kế hoạch dịch cuô1n này sang Anh văn và nói họ hy vọng sách này sẽ cho khắp thế giới nhận thức cần có lập trường đòi hỏi nhân quyền cho dân Nam Hàn.

Truyền hình Nam Hàn SBS tường trình rằng sách này là lần đầu trong thể laọi này.

Trong khi người đào tỵ đã viết nhiều cuôn hôi ký, nhưng cuốn này là lần đầu từ một nhà văn còn đang sống trong lãnh thổ Bắc Hàn.

Cũng nên nhắc rằng một  nhà văn nữ Hoa Kỳ gôc Hàn  cũng đã kể lại những tháng cô cư ngụ tại Nam Hàn.

Nhà văn Mỹ gôc Hàn Suki Kim  đã mô tả Bắc Hàn là quần đảo ngục tù sau khi cô trải qua 6 tháng cô làm giáo viên tiếng Anh tại một trường học cho giới thượng lưu ở Bình Nhưỡng.

Trong một băng video cô đăng lên moơi đây ở mạng TED, một trang của một hội bất vụ lợi, cô Kim kể về Đại Lãnh Tụ họ Kim ở Bắc Hàn.

Cô nói rằng tất cả sách, tất cả bài báo, tất cả bài ca, tất cả chương trình TV đều có một đề tài. Hoa phải đặt ten theo lãnh tụ họ Kim, núi phải vạt ra để ghi khẩu hiệu ca ngợi lãnh tụ. Tất cả công dân phaỉ mang huy hiệuy có hình lãnh tụ mọi lúc. Ngaỳ cả hệ thông lịch cũng khởi đầu bằng sinh nhật  Kim Il-Sung."

Cô cũng nói rằng đại học danh tiếng Pyongyang University of Science and Technology nhà nhà tù khổng lồ đượcc anh gác, giả như là một khuôn viên đaị học.

Cô viết lại kinh nghiệm 6 tháng dạy Anh văn ở Bắc Hàn vào cuôn hôi ký "Without You, There Is No Us: My Time with the Sons of North Korea's Elite" (Không Có Ngài, Sẽ Không Có Chúng Ta: Những Ngày Tôi ở Với Các Con Trai của giới Thượng Lưu Bắc Hàn)...

Sách này xuất bản năm 2014.

Có phải đây là thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội suýt bước vào?
  
   dangnguoivietyeunguoiviet.orghttps://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet/

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen