Dienstag, 30. Juni 2015

Người trong nước nghĩ gì về chế độ cộng sản hiện tại? Số 8

TUI CHẤP TAY TUI LẠY MẤY ÔNG
Mấy ông có lú thì cũng lú vừa vừa thôi để dành cho thiên hạ lú bớt. Đến cục trưởng cục báo chí mà không biết rằng báo Washington Post, Bangkok Post không phải là báo của ngành bưu điện Washington hay của ngành bưu điện Bangkok như báo Bưu điện Việt Nam. Báo Bưu điện Việt Nam là báo của ngành bưu điện cũng giống như báo Hàng Không của cục hàng không hay báo Giao Thông của bộ Giao Thông. Không biết cái ông Hoàng Hữu Lượng ni học hành hết cấp 2 chưa mà cũng lên đến cục trưởng, mà cục trưởng cục báo chí nữa mới kinh hoàng chứ.
P/S: Giảng thêm cho ông Lượng biết, Post trong Washington Post hay trong Bangkok Post nếu có thể hàm ý là báo phát hành qua bưu điện chứ không phải là báo của ngành bưu điện, (nhưng đúng ra post ở đây có nghĩa là thông báo hay yết thị )
Like ·

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CỘNG SẢN VIỆT NAM TRAO ĐỔI LẠI VỚI ÔNG HỮU THỌ
Thế hệ làm báo cộng sản hiện nay là do chính ông xây dựng và đào tạo ra chứ ai. Ông được đúc từ cái khuôn đó rồi ông lấy cái khuôn đó đúc ra hàng loạt cái gọi là nhà báo hiện nay. Bên cạnh đó ông còn chịu trách nhiệm đúc ra hàng loạt những cán bộ tư tưởng tuyên giáo nữa, một trong những sản phẩm do ông góp phần tạo ra là ông Nguyễn Phú Trọng mới rồi đã tuyên bố nhân ngày báo chí cộng sản: "báo chí là công cụ tuy...ên truyền, là công cụ đấu tranh giai cấp của đảng" thì còn đâu là báo chí của sự thật nữa ông. Đã tuyên truyền là phải dối trá. Đã đấu tranh giai cấp thì phải đứng về giai cấp nầy viết bài triệt hạ giai cấp kia như ông nhà báo tổ sư của ông từng ký tên là C.B. viết bài báo vô cùng láo toét "Địa chủ ác ghê" để phất cờ tiêu diệt giai cấp địa chủ phú nông, mở ra trận đánh thần sầu quỷ khóc gọi là "Cải cách ruộng đất" gây ra cảnh xương tan máu rơi cho những người nông dân có đầu óc biết làm giàu mà mấy ông gọi họ là giai cấp địa chủ -phú nông mà nạn nhân đầu tiên chính là bà Nguyễn Thị Năm ân nhân của các ông.
Không phải bây giờ, sau 50 năm, những người cầm bút của chế độ mới viết sai sự thật ông cựu tổng biên tập báo Nhân dân, cựu trưởng ban văn hóa tư tưởng trung ương ạ.
See More
Like ·



Ngày báo chí Việt Nam là ngày phát hành tờ báo Việt Ngữ đầu tiên tại Việt Nam, tức là tờ Gia Định Báo của cụ Trương Vĩnh Ký. Đó là là ngày 15.4.1865 đến nay đã tròn 150 năm. Còn ngày 21.6 là ngày của cái gọi báo chí cách mạng Việt Nam, thực chất là ngày dành riêng cho hệ thống báo chí của đảng CSVN đó là ngày ra tờ Thanh Niên, được cho là tờ báo cộng sản đầu tiên - 21.6.1925. Do vậy nói cho chính xác đó là ngày báo chí cộng sản VN chứ không phải là ngày báo chí cách mạng VN như đã bị tiếm danh. Bởi lịch sử cho thấy không chỉ có mình đàng CSVN mới làm cách mạng, mà rất nhiều phong trào và đảng phái khác làm cách mạng như VN Quang Phục Hội, VN Quốc Dân Đảng, phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân...





Chúng tôi sẽ đăng tất cả các bài viết đấu tranh cho dân chủ, dân quyền. Để những bài viết đấu tranh...

Trích nguyên văn:
"Bị an ninh mời lên làm việc nhiều lần vì viết bài "Phải thay Thủ tướng để chặn đứng âm mưu của Trung Quốc và các nước muốn xâm hại Việt Nam", tác giả đã từ chối không đi với lý do cô có quyền kêu gọi phế truất, bãi nhiệm, miễn nhiệm bất cứ ai trong bộ máy lãnh đạo nếu họ không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân:
"Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 đã quy định: Bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng nhất và trên hết mọi nghĩa vụ. Khi tôi viết bài viết nà...y, là tôi đang thực hiện cái trách nhiệm thiêng liêng đó. Khi tôi yêu cầu thay Thủ tướng chính là đang thực hiện quyền làm chủ đất nước của tôi. Nhà nước CHXHCNVN là do dân, vì dân. Các Đại biểu QH do dân bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lãnh đạo của mình và phải thực hiện theo yêu cầu của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu bộ máy hành pháp, được QH chọn ra trong số các ĐBQH, thực hiện nhiệm vụ được QH giao. Vậy Thủ tướng là ai? ĐBQH là ai? Họ không phải là Cha, là Mẹ của Nhân dân mà Nhân dân mới là Cha, là Mẹ của học. Không có nhân dân thì không có họ, không được nhân dân bầu thì họ cũng chỉ là một người dân, giống như tất cả những người khác.Nhân dân có quyền phế truất, bãi nhiệm, miễn nhiệm bất cứ ai nếu người đó không còn đáp ứng yêu cầu, không còn đủ tín nhiệm khi đi ngược lại với nguyện vọng đòi hỏi của nhân dân."
See More
Bị an ninh mời lên làm việc nhiều lần vì viết bài "Phải thay Thủ tướng để chặn đứng âm mưu của Trung Quốc và các nước muốn xâm hại Việt Nam", tác giả đã từ chối... không đi với lý do cô có quyền kêu gọi phế truất, bãi nhiệm, miễn nhiệm bất cứ ai trong bộ máy lãnh đạo nếu họ không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân:
"Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 đã quy định: Bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng nhất và trên hết mọi nghĩa vụ. Khi tôi viết bài viết này, là tôi đang thực hiện cái trách nhiệm thiêng liêng đó. Khi tôi yêu cầu thay Thủ tướng chính là đang thực hiện quyền làm chủ đất nước của tôi. Nhà nước CHXHCNVN là do dân, vì dân. Các Đại biểu QH do dân bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lãnh đạo của mình và phải thực hiện theo yêu cầu của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu bộ máy hành pháp, được QH chọn ra trong số các ĐBQH, thực hiện nhiệm vụ được QH giao. Vậy Thủ tướng là ai? ĐBQH là ai? Họ không phải là Cha, là Mẹ của Nhân dân mà Nhân dân mới là Cha, là Mẹ của học. Không có nhân dân thì không có họ, không được nhân dân bầu thì họ cũng chỉ là một người dân, giống như tất cả những người khác.Nhân dân có quyền phế truất, bãi nhiệm, miễn nhiệm bất cứ ai nếu người đó không còn đáp ứng yêu cầu, không còn đủ tín nhiệm khi đi ngược lại với nguyện vọng đòi hỏi của nhân dân."
Bạn có đồng ý quan điểm này hay không? Nhớ like và share để nhiều người dân biết đến cái quyền của mình là được lựa chọn người lãnh đạo đất nước nha!
Xem chi tiết tại: https://www.danluan.org/…/do-thi-anh-thu-thu-tuong-la-ai-da…
Ảnh: Tác giả Đỗ Thị Anh Thư, hiện đang làm Kế toán trưởng Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc thuộc Bộ Xây dung.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen