Donnerstag, 18. Juni 2015

CHO BI GIET TRONG LE HOI O TRUNG QUOC.

Trên 10.000 con chó bị giết hại tại các lò mổ, có con còn bị thiêu hoặc luộc sống, trong lễ hội thịt chó diễn ra vào tháng 6 hàng năm tại thành phố phía nam Trung Quốc.
Lễ hội thịt chó diễn ra tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, nhằm đón mừng ngày hạ chí (21 hoặc 22/6). Trong sự kiện này, hàng nghìn con chó từ khắp mọi miền ở Trung Quốc được vận chuyển về đây để giết thịt và chế biến thành các món ăn tại nhà hay trên đường phố, theo Sydney Morning Herald. Gần 227 tấn thịt chó được tiêu thụ chỉ riêng trong mấy ngày lễ. Trong ảnh là cảnh mua bán chó sầm uất tại khu chợ trung tâm thành phố.
 
Năm ngoái, nhiều người biểu tình đã đổ về tỉnh Quảng Tây để chặn hàng dài xe tải chở chó, mèo sống cũng đổ về thành phố. Họ đồng thời tổ chức lễ cầu nguyện cho những con chó bị bắt để giết thịt. Trong ảnh, các nhà hoạt động vì quyền động vật và một nhà sư đang tổ chức lễ cầu siêu trước một cửa hàng bán thịt chó.
 
Theo một số báo cáo, chính quyền địa phương đã cấm tổ chức các lễ hội tương tự nhưng nhiều người cho rằng việc làm đó chỉ mang tính hình thức. Việc giết mổ chó mèo không bị cấm ở Trung Quốc nên nhiều khả năng những sự kiện như thế này sẽ tiếp tục tái diễn. Trong ảnh, người dân tập trung ăn thịt chó ngay trên phố. Từ 18h đến nửa đêm, đường phố Ngọc Lâm tràn ngập thịt chó.
 
Tổ chức Nhân đạo Quốc tế (HSI) gọi sự kiện này là "lễ hội tội ác". Chuyên gia Peter Li của HSI đã bí mật tới Ngọc Lâm hồi tháng trước và chứng kiến toàn bộ quy trình chuẩn bị cho lễ hội. Ông miêu tả, tại một lò mổ, máu và các cơ quan nội tạng của chó, mèo bị vứt la liệt trên sàn nhà. Chúng được làm sạch, thui lông sau đó móc hàm lên cao, sẵn sàng chuyển tới các sạp hàng ngoài chợ. Trong ảnh là một cửa hàng bán thịt chó.
 
Đầu bếp chuẩn bị món thịt chó bên trong một nhà hàng ở Ngọc Lâm. Chó được mua nguyên con từ chợ về sau đó tẩm ướp gia vị và nướng vàng. Andea Dung từ Dự án Phúc lợi Động vật Dou Dou, cho hay, trong một chuyến công tác tới Ngọc Lâm, bà còn chứng kiến cảnh những con chó bị giết khi "đuôi vẫn còn ve vẩy".
 
Người dân địa phương mang chó đến bán tại chợ. Mỗi con có giá khoảng 50 USD.
 
Những con chó bị nhốt chen chúc trong chiếc lồng nhỏ, chỉ dành cho mèo hay gà. Vì không có không gian để cựa quậy, chúng đôi khi quay sang cắn lẫn nhau và chịu nhiều vết thương trên cơ thể.
 
Các nhà hoạt động cố gắng thương lượng để ngăn một người buôn mang chó đi bán. Họ đề nghị mua lại chó để trả tự do cho chúng nhưng những người buôn lại lợi dụng cơ hội này để hét giá cao hơn bình thường nhiều lần.
 
Nhà hoạt động Du Yufeng cho một con chó uống nước. Nhiều con còn bị chết trước cả khi được đưa đến lò mổ bởi thiếu thức ăn và nước uống.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen