Mittwoch, 20. Mai 2015

Thơ Giang Phạm - Facebook

Trong đầm bùn bẩn hơn sen.
VIỆT NAM bẩn nhất có tên giặc Hồ.
Giặc Hồ là loại hán nô.
Nó đưa nước Việt xuống mồ lạnh căm.
Ai ơi ...Nhớ lấy điều răn.
Bán nước là kẻ trong lăng ...nằm dài.
Bạn tin VIỆT CỘNG ngoại lai.
Một đám vô loài giết người dấu tay.
Dân Việt hãy nhớ điều này.
Thờ ơ với nước có ngày họa mang.
Xin bạn bỏ chút thời gian.
Quan tâm đến vận nước non quê mình.
Ai ơi..!!!..Xin giữ chút tình.
Quê Hương...Đất Nước ..Bóng hình Cha Ông.
Trăm năm tâm niệm trong lòng.
Nước Việt nhập Hán ta không cửa nhà.
Nhân sinh trong cõi ta bà.
Đất Tổ là gốc...thân ta ..là cành.
Mất nước thân tựa chiếu manh.
Đầu đường xó chợ ...còn lành được sao..???
Hãy mau xé bỏ cờ sao.
Bùa ma ..phúc kiến... lao đao phận người.
Xóa sạch Việt Cộng ...đười ươi.
Cứu mình....Giúp nước ....Cho đời trổ hoa.
*** Giang Pham(Cô út)**

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen