Mittwoch, 29. April 2015

Lá cờ vàng ba sọc đỏ, đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng Hoà công khai xuất hiện tại Hội nghị cấp cao Á Phi hôm 24/4/2015


 Chủ tịch Sang chụp ảnh dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ

Ảnh: AACC2015.id
Bạn đọc Danlambao - Lá cờ vàng ba sọc đỏ, đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng Hoà vừa được công khai xuất hiện tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị cấp cao Á Phi hôm 24/4/2015.
Đây là một hội nghị quốc tế diễn ra ở thành phố Bandung, Indonesia có sự tham dự của chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với các nhà lãnh đạo đại điện cho 109 quốc gia hai châu lục. 

Huênh hoang bốc phét về đại thắng mùa xuân


                                                    image
"CÀNG HUÊNH HOANG BỐC PHÉT VỀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN, CÀNG KHƠI DẬY NỖI ĐAU VÀ LÒNG HẬN THÙ"

Kể từ ngày đi vào con đường bờ-lốc-bờ-liếc, mỗi năm cứ gần đến cái ngày 30 tháng 4, mình đều có bài bộc lộ nỗi buồn, nỗi đau, kể cả sự tức cười của mình về những “chiến thắng như chẻ tre”, “những cuộc tiến đánh, “chiếm lĩnh nơi này, căn cứ nọ của… “Mỹ-Ngụy”, những cuộc “tiến công thần tốc, thần tốc nữa” vô tận hang ổ cuối cùng của “ngụy quân, ngụy quyền”, cứ y… như là có thật vậy!
Không buồn cười sao được khi thấy mấy chú tuyên láo ra lệnh “tán rộng”, “hư cấu” về những chiến thắng chẳng đánh mà thắng, của “quân ta”, đặc biệt là sau sự “bỏ cuộc chơi của một bên” khi phía quân lực VNCH đã buông súng sau… Buôn Mê Thuột thì… Đà nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết… có ma nào bắn lại đâu mà cứ vống lên là quân ta “anh dũng tiến thần tốc, đánh thắng nơi này, nơi khác”!

BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN


(Gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Riêng tặng những người có thật lòng với quê hương đã và đang rất cô đơn trên đường tranh đấu tại quốc nội cũng như hải ngoại.)
*
Năm tháng theo nhau rụng xuống đời
Tháng Tư lại đến, biển sầu khơi !
Tháng Tư này nữa là bao nhỉ
Mà vẫn xa quê, vẫn phận Hời ???
*
Tóc đã phai xanh, tuổi đã chiều
Vì sầu tổ quốc, vẫn đăm chiêu
Phần thương dân tộc trong hờn tủi
Phần xót quê hương đỏ giáo điều ...

Tại Sao Lại Muốn Xóa Tên Ngày Quốc Hận ?


 
1.- Mừng vui trên những niềm thống hận của dân tộc và nạn Kiêu binh
Sau khi lưỡng viện Quốc Hội Canada cùng chấp thuận để biến đổi Dự luật S-219 trở thành luật Bill S-219 ngày 23/4/2015 thì lập tức người viết nhận được rất nhiều bài chuyễn đến mà nội dung là để ca tụng người bảo vệ dự luật cũng như để công kích lại những người mà trước đó đã phản kháng lại vấn đề mà dự luật đã đề ra. Ngoài việc vui mừng sự thành công nầy của “nhóm người S-219” (tạm gọi như vậy), cộng thêm vào sự tiếp tay lên tiếng phụ họa của những người ủng hộ họ và những bộ hạ tay chân, mỗi người một lời xem có vẻ nặng nề, náo nhiệt.

TRÒ ĐẠI BỊP

               Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất                
 
     Xin nói ngay để bạn đọc khỏi phải mất công đoán già đoán non. Màn đại bịp đây là vấn đề Hành Trình Tìm Tự Do (Journey to Freedom) của ông Ngô Thanh Hải (NTH) bên Cannada. Nó có tính quốc tế bởi vì có đến hơn một nước dính vào. Tại sao cho đó là chuyện bịp bợm thì chúng tôi sẽ trả lời và chứng minh. Xin nhấn mạnh, chứng minh dựa trên chứng cứ cụ thể đàng hoàng, chứ không phải bàn tán viển vông. Sau đó chúng tôi sẽ giải thích việc bịp bợm này gây tác hại như thế nào đối với tiền đồ của Dân Tộc.
 
     Đạo luật S-219 của NTH sau khi được Quốc Hội Canada biểu quyết thông qua thì lập tức đại đa số dư luận lên tiếng phê phán gắt gao. Chỉ có một số (một số thôi,) nhất là bọn lính "xung kích" của Việt Tân và Liên Minh Dân Chủ, nhẩy choi choi, hít hà khen lấy khen để. Cũng có một vài cái đầu tôm hùa theo. Có tên còn đem GS Nguyễn Ngọc Huy ra để bảo đảm đạo luật S-219 là một kiệt tác chống cộng của Liên Minh Dân Chủ, vì bị VGCS "điên cuồng chống đối" (?!) Càng bịp bợm hơn ở chỗ đó. Đem cố GS Nguyễn Ngọc Huy ra làm bình phong cho chuyện bất chánh càng chứng tỏ bất chính hơn. Cho dù GS Huy còn sống, chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại nói với ổng rằng Journey to Freedom là một trò đại bịp.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp Tổ Chức " Vành Khăn Tang Cho 40 Năm Uất Hận 30/4/1975- 30/4/2015 "

















     29-4-2015 (Thứ Tư)
     * Tuyệt thực gồm có 4 tuyệt thực viên
        bắt đầu từ 17 giờ ngày 29-04-15 đến 17giờ 00 ngày 30-4-2015
        tại số 62 Blv Boilleau- 75016 Paris.

40 năm Quốc Hận - Montreal , Canada


Hình ảnh 40 năm Quốc Hận - 25.04.2015 tại Berlin


Tưởng Niệm 40. Quốc Hận (1975-2015)

do Liên Hội NVTN tại CHLB Đức tổ chức tại
Bá Linh ngày 25.04.2015

Dienstag, 28. April 2015

Ngày Hội Ngộ Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu toả sáng trong Tháng Tư Đen 40 năm tị nạn.

alt
Nữ tác giả Trần Khải Thanh Thủy phát biểu trước cử tọa đông đảo. Photo by Nguyễn Minh.
Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản.
Kính thưa bà con, cô, bác, anh, chị, em có mặt trong hội trường hôm nay!
Thưa toàn thể các bạn đồng nghiệp yêu quý của  tôi!

Con đường tơ lụa của Tập Cận Bình nguy hiểm hơn cả trái bom nguyên tử thả xuống Việt Nam

Nguyễn thùy Trang - 08/4/2015
 
Nguyễn Phú Trọng đã ký 7 giao ước và 3 mật ước sau khi gặp Tập Cận Bình. Một trong những mật ước mang tính nguy hiểm tới AN NINH QUỐC GIA là "CON ĐƯỜNG TƠ LỤA HÀNG HẢI".

Thống nhất và đần độn, man rợ


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - (Viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975) 

Khi sự thật là chân lý của mọi chân lý thì dù là người cộng sản nhưng cách nói liên quan đến chủ nghĩa CS của họ khiến các quan tuyên giáo và lãnh đạo của đảng CSVN cũng phải cúi mặt không muốn nghe nhắc lại, đó là 2 người phụ nữ nổi tiếng từng là đảng viên tuyên thệ dưới bóng cờ búa liềm của đảng cộng sản VN: Dương Quỳnh Hoa, Dương Thu Hương.

CHUYỆN LẠ NHẬT BẢN: CHỈ TRONG ĐÊM TỪ ĐÁY BIỂN MỌC LÊN MỘT PHẦN ĐẢO DÀI 500M x RỘNG 30.8M x CAO 20M

Monday, April 27, 2015
The mass, which has risen some 50ft above sea level, measures roughly 1,000- 1,640ft long, and 100ft wide
Khu đất mới nổi lên trong đêm Thứ Bảy 25-4-2015 tại đảo Hokkaido Nhaật Bản

Tưởng Niệm Và Kỷ Niệm - Nguyễn Tuấn


Tháng 4 năm nay giữa Úc và Việt Nam có một sự trùng hợp mang tính lịch sử. Úc kỉ niệm 100 năm ngày lính Úc và Tân Tây Lan đổ bộ lên bán đảo Gallipoli (Thổ Nhĩ Kì), gọi là Ngày ANZAC. Còn Việt Nam thì kỉ niệm 40 năm ngày "giải phóng miền Nam". Đối với Úc, Ngày ANZAC là tưởng niệm sự hi sinh của lính Úc trong trận chiến mà Úc là phía chiến bại, còn đối với Việt Nam thì đó là ngày kỉ niệm chiến thắng. Nhưng quan sát hai nơi kỉ niệm ngày trọng đại đó làm tôi suy nghĩ Việt Nam nên thay đổi cách kỉ niệm trong tương lai: nên dành ngày 30/4 hàng năm để tưởng niệm những người lính và đồng bào của hai miền đã hi sinh trong cuộc chiến.

Chặt cây, đánh người, trời ơi!

Jonathan London

Tôi đã trao đổi với nhiều bạn và đồng nghiệp ở Việt Nam về những chủ đề này khá nhiều lần và biết rõ ở bên cạnh những đồng chí mà không coi nhân quyền là quan trọng hoặc thiếu hiểu biết
            
Jonathan London
Rất ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam và ở tất cả mọi nước trên thế giới. Không chỉ ửng hộ các “quyền tự do cá nhân” mà cả các quyền xã hội nữa (từ giáo dục miễn phí, miễn phong bì cho đến bao hiểm y tế toàn dân v.v.).

Hận Thù Nam Bắc

From: Thang Dang
Sent: Monday, April 27, 2015 10:07 PM
Subject: Hận Thù Nam Bắc

Năm ngoái, một ông bạn cải tạo về thăm quê hương sang có than thở về tinh trạng kỳ thị tại miền nam hiện nay. Ông bạn nói “ Nay tình trạng kỳ thị tại Sài Gòn thật là nặng nề, miền Nam đã bị Bắc Kỳ vào cai trị , họ lấy hầu hết nhà cửa ngoài phố và đẩy người miền Nam đi những vùng xa xôi khác ”, ông bạn này người miền Nam còn tôi người gốc miền Bắc, ông ta không thể nói hết lòng mình vì còn chút nể nang tôi.
 
Gần đây một bài viết của một người về Việt Nam cho biết tình trạng quê nhà, tác giả nói nay tại Sài Gòn người miền Bắc kéo vào rất đông, họ là những người giầu có và quyền thế nhất Sài Gòn hiện nay, họ làm chủ hầu hết các nhà cửa to lớn của Sài Gòn và các nhà hàng lớn, các cơ sở thương mại, các cơ quan nhà nước… Đó là những cán bộ cao cấp và bà con thân thụộc của họ được đưa vào đây để tranh dành hết những chức vụ béo bở, những công việc hái ra tiền….tác giả cho biết vào các cửa hàng lớn, các .. cơ quan chỗ nào cũng thấy toàn là Bắc Kỳ, nói tóm lại họ là giai cấp giầu có thống trị tại Sài Gòn hiện nay. Mặc dù chưa được chứng kiến tận mắt nhưng tôi tin ngay lời tác giả trong bài viết..

Luật pháp và nhân tâm

BS.Trần Văn Tích
Nhiều anh em quân y chúng tôi biết câu chuyện xảy ra cho gia đình Trung úy Khôi do ngày 30.04.75 gây nên. Trung úy Khôi có vợ là cô Y tá Phụng, nữ nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy. Hai vợ chồng son có một cháu trai lên năm tuổi. Khi Miền Nam mất, trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, Trung úy Khôi dùng súng bắn chết cháu bé trước khi quay súng tự vẫn. Cô Phụng thoát chết nhưng sau đó cô mất trí. Gia đình Trung úy Khôi đã lên đường làm một cuộc hành trình (sic) như vậy đó, theo đạo luật Ngô Thanh Hải.

Montag, 27. April 2015

Viết về ngày Quốc Hận, 30-4-1975

BẢO GIANG:
Viết về một ngày như ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày làm rúng động cả giang sơn; ngày làm chấn động và thay đổi toàn diện cuộc sống của từng người Việt Nam; ngày như Hồng Thủy ập xuống làm thế gian bỗng tự nhiên ra khác thì quả là không dễ dàng. Bởi vì, nó có rất nhiều điều phải viết đến. Người viết đến trong dòng nước mắt. Kẻ tô son trong nụ cười? Người viết đến những nỗi bất hạnh, kẻ mê mãi viết đến như niềm vui? Rồi người viết đến những vệt máu loang, đọng trên đường, vấy lên tường, chảy bên sông? Lại có kẻ viết vì những thân xác người già em bé nằm chết cong queo trên đường chạy loạn? Viết đến những cái xác vô thừa nhận chết bên bờ lau bụi cỏ? Viết đến nắm xương tàn không tên tuổi trên đồng hoang, trong rừng sâu, nơi góc núi? Hoặc giả, viết đến ngày hoà bình, ngày chấm dứt chiến tranh, ngày đoàn viên?

Hồng Kông : Sinh viên phản đối kế hoạch bầu cử của chính quyền

mediaHôngf Kông : Biểu tình chống kế họach bầu cử của chính phủ, ngày 25/04/2015.Reuters
Chính quyền Hồng Kông công bố lộ trình bầu cử lãnh đạo hành pháp hôm thứ Tư tuần này, trong đó không hề có nhân nhượng nào với phe dân chủ. Hôm qua 25/04/2015, theo AFP, trong một hoạt động tới các khu dân cư để tuyên truyền cho lộ trình bầu cử mới, lãnh đạo Hồng Kông đã bị các nhà tranh đấu phản đối quyết liệt.

Động đất Nepal : Hơn 2.000 người chết, chính quyền kêu gọi quốc tế hỗ trợ

                            mediaẢnh Quảng trường Durbar - Katmandou, Nepal, trước và sau (P) động đất ngày 25/04/2015.DR / Reuters / Wikipedia
Hôm qua, 25/04/2015, một vụ động đất với cường độ 7,9 độ Richter tại Nepal đã khiến gần 2.400 người thiệt mạng, và hơn 6.000 người bị thương, theo thông tin gần nhất. Đây là vụ động đất nghiêm trọng nhất tại quốc gia Nam Á này kể từ hơn 80 năm nay. Cứu trợ quốc tế đang bắt đầu được huy động. Hiện tại nhiều khu vực bị cô lập và rất ít thông tin về tình hình tại các làng gần tâm chấn động đất, cách thủ đô Katmandou 80 km.

Philippines : Bắc Kinh sắp kiểm soát Biển Đông trong thực tế

Trọng Nghĩa
                                     mediaNgoại                 trưởng               ASEAN họp tại Kuala Lumpur,  ngày 26/04/2015.ReutersNgoại trưởng
Một hôm trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, các Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á đã họp lại tại Kuala Lumpur vào hôm nay, 26/04/2015. Đúng như dự kiến, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã nêu bật vấn đề Biển Đông, và cảnh báo toàn khối rằng Bắc Kinh sắp giành được quyền « kiểm soát Biển Đông trong thực tế ». Ông đã kêu gọi các quốc gia ASEAN « đứng lên » chống lại điều này.
Theo hãng tin Pháp AFP, trước các đồng nhiệm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Philippines đã tuyên bố rằng Trung Quốc « đã sẵn sàng để củng cố trong thực tế quyền kiểm soát Biển Đông ».

Xe Hơi Cắm Cờ Vàng Chạy Trên Đường Phố Montréal Trong Tháng Tư Đen.


Một bệnh nhân người Canadien nói với tôi khi đến khám bệnh :
_Xin chúc mừng lễ độc lập của đất nước ông.
Ngạc nhiên quá đỗi, tôi hỏi ông :
            _Tại sao ông nói vậy.
_Thì tôi thấy ông bác sĩ đồng nghiệp của ông cắm hai lá cờ vàng trên xe của ông ấy, và mấy hôm nay, trên các đường phố, tôi thấy xe của các người Việt Nam cắm cờ chạy ngoài đường, Nếu không phải lể Độc Lập, thì chắc một hội thể thao nào của đất nước ông đang vào chung kết một giải thể thao nào quan trọng lắm, cỡ giải vô địch hockey của hội Canadiens (Tên hội Hockey chuyên nghiệp rất được dân Montréal ái mộ).
Câu nói của ông bệnh nhân người bản xứ làm tôi cứng người, không biết ăn nói ra sao. Chả lẽ nói với ông ta là chúng tôi đang ăn mừng Tháng Tư. Tại Canada và Quebec, người ta cũng cắm cờ. Cờ Canada và cờ Québec. Nhưng người ta chỉ sử dụng cờ trong các dịp trọng đại như Lễ Độc Lập, như ngày 24 tháng 6 (Fête du Québec) hay ngày 1 tháng 7 (Fête du Canada) mỗi năm. Khi hội khúc côn cầu Les Canadiens của họ thắng giải Stanley, các fans của hội này cũng cắm cờ của hội này chạy trên mọi đường phố. Nhưng đó là trong những dịp vui vẻ.
Người ta không cắm cờ trên xe hơi rồi chạy trên đường phố Montréal trong ngày 11 tháng 9.
Về lá cờ vàng, tôi đã hơn một lần viết rằng người Việt Nam lạm dụng lá cờ này trong bất cứ trường hợp nào. Mới đây, trong một buổi dạ tiệc của Hội Nhẩy Dù, Cộng Đồng Người Việt có quầy hàng tặng cờ, cravate và khăn quàng có mầu vàng, 3 sọc đỏ, gây quỹ. Việc đó rất tốt, để nhắc nhở mọi người. Thế nhưng những lá cờ đó, những cravates và khăn quàng đó cần được sử dụng một cách có ý thức.
Tháng Tư đen có gì vui để người Việt vùng Montréal cắm cờ trên xe để chạy tung trên các đường phố??? Nên nhớ là chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 30 tháng tư.

"ngày Quốc Hận 30/4" tại Sàigòn



" Thong Tu Keu Goi Cuu Tro Nepal".

alt
alt

Thẩm vấn, điều tra, hạch xách, hăm doạ… là nội dung 3 ngày Cư sĩ Lê Cộng Cầu “làm việc” với Công an thành phố Huế


PARIS, ngày 27.4.2015 (PTTPGQT) - Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kiêm Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Gia Đình Phât tử Việt Nam vừa gửi đến Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở ở Paris, lá thư trình bày nội dung “làm việc” với Công an phường Trường An thành phố Huế trong ba ngày 22, 23, và 24/4/2015, yêu cầu Uỷ ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Không khí các ngày “làm việc” khá căng thẳng và đầy những lời hăm doạ phi pháp. Thư viết từ Huế ngày 24-4-2015.
Công an mặc thường phục hành hung Cư sĩ Lê Công Cầu tại chùa Giác Quang ở Đà Nẵng trong một cuộc thăm viếng HT Thích Thanh Quang
Công an mặc thường phục hành hung Cư sĩ Lê Công Cầu tại chùa Giác Quang ở Đà Nẵng trong một cuộc thăm viếng HT Thích Thanh Quang

Nah Rapper: Tiếng hát của một loài chim tuyết

   Nguyệt Quỳnh 
"Tự do bắt đầu ở nơi sự ngu dốt kết thúc". Victor Hugo. 
Tôi nghĩ có lẽ chẳng cần viết gì về em, mà chỉ mong được cùng bạn lắng nghe tâm hồn của một thế giới tuy rất lạ nhưng tiếng nói của nó có thể chạm đến những rung động từ đáy tâm hồn chúng ta. Em gọi tên mình là Nah Chó Điên để tưởng nhớ tới một người thầy, một người bạn đã khuất. Nah có nghĩa là Không, và em bảo em đã đi hết vòng tròn của chữ không trong đạo Phật rồi. Đối với tôi, em là một loài chim lạ, con chim tuyết trong bài hát Snowbird của ca nhạc sĩ xứ Quebec, Gene MacLellan. Em là lớp cỏ nằm sâu trong đất, chờ một ngày biến lớp tuyết lạnh giá kia trở thành một đồng cỏ xanh. Và con chim tuyết ấy sẽ luôn hát bài hát của chính nó – bài hát nói với chúng ta rằng hoa rồi sẽ lại nở trong mùa xuân. Nah là một rapper nổi tiếng của làng rap VN, một thanh niên trẻ chưa đầy 24 tuổi. Tên đầy đủ của em là Nah Aka Nguyễn Vũ Sơn. Bài nhạc rap mới nhất của em "ĐMCS" mang đầy tính chất nổi loạn, là cách diễn đạt sự căm phẫn của một người trẻ qua văn hoá của nhạc rap. ĐMCS nhịp điệu bằng những câu văng tục, những câu chửi thề nhưng ngược lại tâm hồn của Nah thì xanh đầy ước mơ - Nah ước mong âm nhạc của em sẽ [45] đánh thức được các bạn trẻ trong nước. Hãy nghe Nah nói với các bạn bằng thứ ngôn ngữ của riêng em: “Tao thề với trời đất, với vũ trụ và thượng đế, nếu tao không làm được nhiệm vụ thức tỉnh giới trẻ Việt Nam, nếu tao làm sai và để đất nước của tổ tiên rơi vào tay kẻ ác, tao sẽ tự thiêu, như tất cả những người yêu nước đã từng tự thiêu. Tự thiêu vì hổ thẹn khi mình bất lực trước cái ác. Ăn chay ngồi thiền làm gì, khi thấy cuộc đời và đạo đức dân tộc mình suy tàn mà vẫn dửng dưng?”

Kho hàng phát nổ kinh hoàng ở Bình Dương


(NLĐO) - Kho hàng rộng hàng ngàn mét vuông chứa nhiều thùng phuy đựng sơn đã phát cháy và nổ liên hoàn từ khuya đến sáng nay ở Bình Dương. Giao thông trên tỉnh lộ 743 dẫn về KCN Sóng Thần bị phong tỏa

Đến 7 giờ 30 phút sáng nay (27-4) lửa, khói và hơi nóng vẫn bao trùm hàng ngàn mét vuông nhà kho của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vân Trúc (tỉnh lộ 743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương- gần KCN Sóng Thần). Khoảng 10 xe chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Hiện hàng ngàn mét vuông nhà kho đã đổ sập. Xe cuốc được huy động tới hiện trường để đào bới, dọn vật cản, mở đường cho lính cứu hỏa tiến vào sâu bên trong nhà kho để dập lửa.
Nhà kho trên rộng hàng ngàn mét vuông chứa rất nhiều thùng phuy có hóa chất khiến vụ hỏa hoạn khó bị khống chế. Hàng loạt thùng phát nổ rền trời trong suốt đêm qua.
Những tiếng nổ vang trời phát ra ở khu nhà kho lúc 2 giờ sáng nay
Những tiếng nổ vang trời phát ra ở khu nhà kho lúc 2 giờ sáng nay

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG ANH, PHỎNG VẤN CHIẾN SĨ DÂN OAN TRẦN NGỌC ANH & CHÁU NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN


30 Tháng Tư Đen, 40 Năm Cuộc Chiến Tranh Việt Nam đã kết thúc.
Nhưng dường như nó vẫn chưa bao giờ thật sự trở thành “một chương sách đã lật qua.
Khi mà tiếng khóc than máu và nước mắt vẫn triền miên ràn rụa chảy trên đôi má nhăn nheo của người Mẹ Dân Oan, nỗi kinh hoàng, nỗi buồn sâu lắng trong ánh mắt của trẻ thơ phải xa lìa cha lẩn mẹ.
Sống vất vưởn đầu đường xó chợ trong lúc Cha Mẹ đều bị tù đày tài sản chỉ có căn nhà siêu vẹo che nắng mưa cũng bị cướp trắng.
Kính mời Qúy Vị thính gỉa đồng hương nghe qua
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Anh Phỏng Vấn Nữ Chiến Sĩ Trần Ngọc Anh
Đại Diện Phong Trào Liên Đới Dân Oan và Cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn con trai của Anh Chị Nguyễn Trung Can và Mai thị Kim Hương người dân oan quyết tử giữ đất.

Những tà áo dài khiến bạo quyền run sợ

Bạn đọc Danlambao - Cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh sáng 26/4/2015 đã bị CA Hà Nội đàn áp mạnh tay. Video và hình ảnh được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy nhiều phụ nữ dù mặc áo dài, trên tay mang những bó hoa nhưng vẫn bị lực lượng an ninh đeo băng đỏ vùi dập thô bạo.

WE ARE ONE – ÚC CHÂU XUỐNG ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG CHO NGUYỄN VIẾT DŨNG.


Song song với việc vận động xin chữ ký cho Chiến Dịch Nhân Quyền 2015, Úc châu bắt đầu xuống đường xin chữ vận động trả tự do cho Nguyễn Viết Dũng. Thỉnh nguyện thư sẽ được gởi đến Ngọai Trưởng Úc bà Julie Bishop nói lên sự quan tâm của người Việt chúng ta.

Nhân dịp biểu tình 30-4-2015 tại Canberra, 10 anh chị mặc áo “we are one” đã theo đòan xe từ Melbourne đi Canberra biểu tình. Được sự đồng ý của Ban Tổ Chức các anh chị đã đồng lọat xin chữ ký trên 4 xe bus phát xuất từ Melbourne sau đó các anh chị lại tiếp tục xin chữ ký trong cuộc biểu tình.

Trên 600 chữ ký cho Nguyễn Viết Dũng đã thu được trong lần này. Một số người đã ký cho Chiến Dịch Nhân Quyền 2015 nên số chữ ký thu được chỉ ước chừng 400 chữ cho Chiến dịch.

BẮC CALIFORNIA KÊU GỌI BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30-4-2015 TRƯỚC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CSVN TẠI SAN FRANCISCO




KÊU GỌI BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC HẬN 30/4 


TRƯỚC LÃNH SỰ QUÁN CSVN 
TẠI THÀNH PHỐ SAN FRANCISCO, BẮC CALIFORNIA.
Bài: Nữ Phóng Viên Ngọc Dung.

Sonntag, 26. April 2015

Hà Nội: CA dẹp tan cuộc tuần hành áo dài bảo vệ cây xanh


Những cô gái trẻ mặc áo dài bị lực lượng an ninh đeo băng đỏ lôi xềnh xệch trên đất (Video: Facebook)

CTV Danlambao - Bất chấp lệnh cấm biểu tình của nhà cầm quyền Hà Nội, sáng ngày 26/4/2015, rất đông người dân vẫn tiếp tục xuống đường tuần hành chống âm mưu chặt hạ cây xanh, yêu cầu minh bạch và phản đối hành vi bạo lực nhắm vào những người bảo vệ cây.
Giữa vòng vây CA dầy đặc, lúc 9 giờ sáng chủ nhật, cuộc biểu tình được bắt đầu với sự xuất hiện của khoảng 10 phụ nữ trong tà áo dài tha thướt. Một hình ảnh rất đẹp trong buổi sáng chủ nhật Hồ Gươm.

Hình ảnh gửi đi trên các mạng xã hội cho thấy có sự xuất hiện của những người phụ nữ kiên cường như chị Trần Thị Nga, gia đình dân oan Nguyễn Thị Thúy, bà Trần Thị Hài...
Ảnh: Facebook Mai Thanh

Thư Mời - Quốc Hận 30.04 - USA

alt
alt
alt
alt
 

LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM THÁNG TƯ ĐEN

Gần 2 triệu người đã ngã xuống để đổi lấy 40 năm tụt hậu so với các quốc gia lân bang vùng Đông Á.
 
Nhiều người cứ ngỡ sau 1975 "miền Bắc giải phóng miền Nam", bây giờ mới ngộ ra là 1975, là thời điểm bắt đầu cho 40 năm nô lệ, bắt đầu cho 40 năm suy đồi lạc hậu, bắt đầu cho 40 năm toàn dân tộc bị tẩy não bởi chủ nghĩa CS vô thần.
 
Đau lòng cho đất nước VN và cũng là nỗi bất hạnh khi vận mệnh của cả dân tộc bị đặt vào tay một nhóm người ngu si dốt nát, đó là: TẬP ĐOÀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
 
"Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc.
Ly tán vì cơn gió bụi này..." (*)
 
Vì cơn gió bụi này... Bốn mươi năm vì cơn gió bụi này... Hồn thiêng của sóng Bạch Đằng, gò Đống Đa, đèo Chi Lăng, hịch Bình Ngô, chiếu Cần Vương, đã ôm xác những người con yêu của Tổ Quốc sau tháng tư đen: Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ và hàng hàng lớp lớp những anh hùng vô danh của Quân lực VNCH được nhắc nhở trong tinh thần "Anh hùng tử, khí hùng nào tử!". Họ thà chết chứ không chịu đầu hàng, không chịu sống chung với cộng sản, họ đã "Sanh vi tướng, tử vi thần".

Trung Quốc đưa tàu và thủy phi cơ đến tuần tra ở Hoàng Sa


mediaĐảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, ảnh chụp từ vệ tinh.hoangsa.org
Báo chí chính thức Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đã điều hai tàu Hải tuần cùng với một thủy phi cơ đến tuần tra vùng quần đảo Hoàng Sa trong ba ngày kể từ 21/04/2015.
Các hình ảnh của Tân Hoa Xã cũng như trên trang mạng của nhiều tờ báo Trung Quốc cho thấy các tàu Hải tuần 21 và Hải tuần 1103 xuất phát từ đảo Hải Nam, ngày 22/4 đã đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa - bị Bắc Kinh dùng vũ lực chiếm đoạt từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.

'Không thể hòa giải vì VN vẫn độc tài'

Ông Trí Tạ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu làm thị trưởng một thành phố tại Hoa Kỳ sau khi ông thắng cử ngày 6 tháng 11 năm 2012.

Các lãnh đạo chính trị của cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ khẳng định ‘sẽ không có chuyện hòa giải’ chừng nào chính quyền trong nước vẫn duy trì các chính sách đàn áp dân chủ, nhân quyền đối với người dân trong nước.

QUẬN HẠT SANTA CLARA CÔNG NHẬN THÁNG TƯ ĐEN

QUẬN HẠT SANTA CLARA MỜI CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC VIỆT DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN "THÁNG TƯ ĐEN" VÀ XEM CHIẾU ÁNH SÁNG MÀU THÀNH QUỐC KỲ VNCH

Monday, April 20, 2015
Ngày 07-4-2015, ông Dave Cortese Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận hạt Santa Clara (giữa, phải)
trao Nghị Định của Hội Đồng Giám Sát Quận hạt Santa Clara công nhận "Tháng Tư Đen"
và trao cho Thiếu tướng VNCH Nguyễn Khắc Bình đại diện Cộng đồng Mỹ gốc Việt nhận.
Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đón nhận Nghị Quyết Công Nhận "Tháng Tư Đen"
chụp hình với đại diện các tổ chức Cộng Đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn csVN tại Băc California.
VietPress USA (20-4-2015): Văn phòng ông Dave CorteseChủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara bắc California vừa gởi Thư Mời đến tất cả các tổ chức Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đàn Thể, Hiệp Hội, Hội Ái Hữu và bà con người Mỹ gốc Việt tỵ nạn csVN đang định cư trong 15 Thành phố thuộc Quận hạt Santa Clara vui lòng đến dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và Tháng 4 Đen sẽ tổ chức trọng thể vào lúc 6:00PM chiều Thứ Ba 21-4-2015 tại sân tiền đình Quận hạt Santa Clara, số 70 West Hedding Street, San Jose, CA 95111.

THƯ NGÕ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐĨ VN

Cu Li
Xin các bác chớ vội bỏ đi vì cái tựa hơi "Phản Cảm, Nhạy Cảm" này. Hãy dành vài phút nghe chúng em giãi bày. Cổ nhân xưa có câu nói về việc hôn nhân:
Thiên kim mại đắc tam phân nhục
Lưỡng họ nghêng quy nhất bản mao
Nghĩa là:
Nghìn vàng mua đưọc ba lạng thịt
Hai họ khiêng về một túm lông
Ngày nay đám người mẫu, diễn viên chúng em bán những ba lạng rưỡi "tài sản cố định" của mình để lấy 1000 Đô mà các bác đã làm ầm ĩ cả lên. Báo chí lề phải phơi mặt chúng em lên cho thiên hạ phỉ nhổ, gọi chúng em là điếm, bán dâm, lười lao động, ham ăn chơi... vâng, tất cả đều đúng.

Donnerstag, 23. April 2015

Blogger Trịnh Anh Tuấn bị đánh hội đồng vỡ đầu

RFA-22-04-2015

                                Anh Trịnh Anh Tuấn, người điều hành nhóm Vì Một Hà Nội Xanh vừa bị đánh hội đồng vỡ đầu ngày 22/4/2015, tại khu vực đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội
Anh Trịnh Anh Tuấn, người điều hành nhóm Vì Một Hà Nội Xanh vừa bị đánh hội đồng vỡ đầu ngày 22/4/2015, tại khu vực đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội
 danlambaovn
 
Một nhà hoạt động tại Việt Nam, blogger Trịnh Anh Tuấn, hôm nay bị hành hung mà những thủ phạm được anh này nhận diện nằm trong số trong những ngày qua theo dõi và canh chừng quanh nhà anh ở Hà Nội
Blogger Trịnh Anh Tuấn cho Đài Á Châu Tự do biết về vụ việc như sau:

LỜI PHÁT NGÔN CỦA Đ/M


Ngày Đầu Của Hội Nghị ACSC/APF

Tóm Tắt Diễn Tiến
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 23 tháng 4, 2015

http://machsong.org

Phái đoàn của chúng tôi gồm khoảng trên chục người Việt và một số người ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia, kể cả vài người cư ngụ ở Malaysia này. Mục tiêu của chúng tôi là vô hiệu hoá phái đoàn GONGO do nhà nước Việt Nam gởi đi. GONGO (government-organized non-governmental organizations) là tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức, nghĩa là tổ chức XHDS trá hình. Chính quyền dùng GONGO làm công cụ để khống chế xã hội dân sự trong nước và qua mặt thế giới. Kế hoạch của chúng tôi là làm cho toàn thể Hội Nghị XHDS ASEAN / Diễn Đàn Người Dân ASEAN (ACSC/APF) nhận ra thực chất GONGO của phái đoàn Việt Nam.

Ngày 22 tháng 4, Hội Nghị chính thức khai mạc, mặc dù ngày hôm trước đó đã có một số sinh hoạt bán chính thức.

Anh Lê Thanh Lâm, Giáo Xứ Cồn Dầu, chất vấn phái đoàn Việt Nam tại diễn đàn ASEAN, ngày 22/04/15

TẠI SAO CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TẨY CHA Y LỂ ĐẠI THẮNG PHÁT XÍT ĐỨC Ở NGA

 CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU  VÀ ÂU CHÂU TỔ CHỨC LỂ MỪNG THẾ CHIẾN THỨ HAI CHẤM DỨT- KHÔNG MỪNG CHIẾN THẮNG  ĐỨC -HẠ BỆ HILER ĐỂ CA TỤNG PUTIN LÀ ĐIỀU CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG MUỐN - KỂ CẢ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU THÂN NGA

TẠI SAO CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TẨY CHAY
 LỂ ĐẠI THẮNG PHÁT XÍT ĐỨC Ở NGA

Ukraine lo sợ Nga sẽ phá hoại buổi kỷ niệm 70 năm Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc

Chính phủ Ukraine đã tăng cường hàng chục ngàn nhân viên an ninh trong một chiến dịch nhằm ngăn ngừa các tay điệp viên Nga hay của quân ly khai muốn phá hoại, tấn công các lễ lạc kỷ niệm Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc cách đây 70 năm.
alt
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. Photo Courtesy: Reuters

Hội Anh Em Dân Chủ Chào Mừng Hai Năm Ngày Thành Lập (24/4/2013-24/4/2015)

Lê Thanh Tùng (VNTB) - Thấm thoát, Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) đã tròn hai tuổi, sự ra đời của HAEDC là một thành công lớn của những con người có cùng trăn trở có cùng thao thức về hiện tình Việt Nam, và mong muốn góp sức mình vào cuộc vận động dân chủ hóa đất nước.

Một số anh em hội viên và bằng hữu miền Trung gặp mặt mừng ngày thành lập hội

Chuyện nhà lão Đảng

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Ngày nay trong xã hôi không ít những chuyện đau lòng về hôn nhân xảy trong đó có nhiều trường hợp là do kết hôn ngoài ý muốn. Ở quê tôi cũng vậy nếu trong làng có một cô “hoa khôi” nào đó mà lọt vào mắt của gã trai làng táo tợn rồi thì cô ta khó hòng có được cuộc tình với anh chàng nào khác. Vì đêm nào cũng vậy gã trai làng cứ canh không cho cô ta tiếp xúc với bạn trai nào khác ngoài mình. Vậy nên anh ta ép bằng được cô gái đó phải chấp thuận lấy mình… Những cuộc hôn nhân như vậy thường dẫn tới sự bất hạnh. Tôi xin được phép kể một câu chuyện ngụ ngôn ngắn để mọi người nghe cho vui.

Việt Nam Cộng sản

Đại Nghĩa (Danlambao) - Đã 40 năm hòa bình trở lại trên đất nước mà người dân Việt Nam vẫn sống dưới ách thống trị độc tài hà khắc của “bên thắng cuộc” còn tệ hại hơn lúc đang bị trị dưới thời Pháp thuộc. Vẫn đàn áp, vẫn bóc lột, vẫn bắt bớ, vẫn đánh đập, vẫn khảo tra, vẫn tù ngục, vẫn còn những cái chết oan ức trong đồn bót công an…

Thuyền nhân Việt Nam

Tú Hoa (Danlambao) - Thuyền nhân Việt Nam là một sự kiện chấn động chưa từng có trong lịch sử nước nhà và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 khi hàng triệu người Việt Nam đã ồ ạt dùng thuyền nan, thuyền gỗ mong manh đi xuyên biển Đông để xin tỵ nạn Cộng Sản tại các xứ Tự Do Dân Chủ không Cộng Sản bất chấp sống chết hiểm nguy.

Đảng Cộng Sản Hà Nội đang chuẩn bị một ngân quỹ lớn để bắn pháo bông ăn mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4. Không biết bao nhiêu người Việt Nam thiếu hiểu biết mà ăn mừng chiến thắng này và bao nhiêu người Việt có lương tâm tri nghĩa sẽ cảm nhận sự cay đắng khi thấy sự nhẫn tâm của Đảng Cộng Sản cầm quyền đang vui đùa hân hoan hớn hở trên nỗi đau thân phận và sinh mạng của cả dân tộc.

Thương lái TC liên tục thu mua “những thứ không giống ai ! ”.

Một điểm tập ttung rêu đá số lượng lớn tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Số rêu này sau đó sẽ được vận chuyển sang TC. (Ảnh: soha)
Thương lái Tàu Chệt thu mua rêu đá với giá cao :
Những ngày gần đây người dân xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thường rủ nhau lên rừng lấy rêu đá về phơi khô bán cho thương lái TC với giá cao, theo Soha đăng tin.
Theo  tin được biết, giữa năm 2014, một số thương lái TC thường xuyên đặt hàng rêu đá với giá cao và số lượng lớn, nên người dân ở đây đã bất chấp nguy hiểm, lên rừng lấy về bán.
Thời điểm đầu, họ thu mua từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/kg rêu khô, hiện nay giá đã giảm xuống một nửa.
Những người này có hướng dẫn kỹ cách thu hái như: phải lấy rêu đá mọc ra từ các vách núi, trên những cây cổ thụ sống trong rừng già, sau đó rửa sạch, đem phơi khô đóng bao.

Mittwoch, 22. April 2015

TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN cộng sản tại PHÁP THÔNG BÁO

40NAMQUOCHAN.jpg
                                                                    TTNVTNCSP.jpg

LỜI KÊU GỌI CÁC NHÀ ÁI QUỐC VIỆT NAM HÃY LIÊN KẾT CÙNG DÂN TỘC VÙNG LÊN TIÊU DIỆT BỌN PHẢN QUỐC, TẬP ĐOÀN BÁN NỨỚC ĐCS ĐỂ CỨU QUỐC.


Cho đến gần đây,  nghe nói đến chuyện Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới bởi sự BÁN ĐỨNG Việt Nam cho Tàu Cộng bởi lãnh đạo Đảng CSVN qua Mật Ước Thành Đô 1990, người ta còn bán tín bán nghi. Nhưng mà trong hai năm vừa qua và nhất là mới đây, với sự xác tín của chính Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí Thư Đảng CSVN - về vấn đề này trong một hội nghị (Xin trích dẫn lại nguyên văn như sau:
 
 Trọng nói: “Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC). Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”, thì bây giờ chuyện Việt Nam sáp nhập vào Tàu đồn thổi bấy lâu nay đã hầu như là chuyện sẽ phải đến, mà bọn tay sai bán nước không còn che dấu nữa.

XIỆC HÀNH TRÌNH TỰ DO


Mời đọc cảm tưởng của Bs Nha Khoa Jolie Chu Mĩ Dung về những tên hề nhảy múa, nhào lộn trong gánh xiệc "Hành Trình Tự Do" theo kịch bản VẸM viễn khiển từ Bắc Bộ Phủ; ủy nhiệm Việt Gian tay sai trong đạo quân thứ năm (the fifth column) ở hải ngoai khai dụng chấp hành.


                         XIỆC HÀNH TRÌNH TỰ DO
   Gần đây tại hải ngoại xuất hiện cái gọi là “hành trình tự do của chúng tôi” mưu toan thay thế ngày tang lớn của quốc gia, QUỐC HẬN 30/4, thừa thắng xông tới dẹp luôn ngày QUÂN LỰC VNCH 19/6, cũng bằng cái nhan đề huề vốn như thế
   Ai là chủ đám xiệc này?
   Không cần suy nghĩ sâu xa và phải uốn lưỡi 7 lần thì  mọi người cũng biết ai là tác giả chính của gánh xiệc
Chủ nó chính là cái đảng tay sai của Nga và Tàu, nhờ súng của Nga và Tàu mà chiếm được chính quyền, chứ dân Việt thì chưa bao giờ một ngày bầu nên chúng
 Chúng ta còn nhớ như in những trò láo lường chính trị, đánh lận con đen của những tên cướp chính quyền tại VN. Thí dụ như
   Xóa sổ mọi tầng lớp trong xã  hội, đặc biệt là trí thức và tiểu tư sản, thì gọi là “cải tạo xã hội” “Đấu tranh giai cấp”
   Xô đẩy dân chúng đi vào vùng rừng thiêng nước độc thì gọi là đi vùng “kinh tế mới”
 Ngang nhiên cướp của của dân giữa ban ngày thì gọi là “Cải tạo công thương nghiệp”, “đổi tiền”

Lời Trần Tình Bi Thương và Hào Hùng!!

 
Paris, giờ này sắp giờ thứ 24 của một ngày cuối tuần, thứ Bẩy. Và mùa Đông đang về tới, với cái lạnh rất khắt khao đã mấy ngày nay. Cảm giác lạnh thấu khắp toàn thân và tim óc càng dữ hơn, khi tôi bấm vào link trên để nghe và đọc lại bài thơ bất hủ đó của Trần Chiêu Yên. Tiếng nhạc đệm rải theo từng câu thơ đi cùng từng hình ảnh : như những bước chân buồn thê lương gõ nhịp vào hồn người sao mà da diết, đau thương đến thế!! Tôi cứ run lên bần bật và không kiềm nổi nước mắt!! Đã bao lần tôi coi, vậy mà lần nào tôi cũng nguyên si cảm giác này. Tôi muốn gục đầu xin được tạ tội cùng người, những con người vô tội và thân cô, thế cô của Mẹ Việt Nam tôi. Tạ tội trước những người đã nằm xuống chỉ vì những lý do thật là vô nghĩa lý(??) Tạ tội trước cả những người còn đang lay lắt nơi quê nhà, hay những người đang "tha phương" khắp các ngả đường thế giới. Linh hồn tôi rã rời như những mảnh vụn vỡ vô hình của một hành tinh siêu nhiên trong và ngoài trần thế. Ấy là khi tôi cảm nhận thấy nỗi đau của Chúa Cha tôi trên con đường lên ngọn đồi Gô-Gô-Tha, với thân hình đẫm máu, mỏi mệt, nhức buốt với cây thánh-giá trên đôi vai cứu-thế và bị đóng đinh bởi người-đời trên chính cây thật tự đó!!

Cuốn phim cuộc đời bất hạnh của cả một nửa dân tộc tôi đó!!

Với bắt đầu :
...những ngày khói lửa dậy trời Nam
Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận !

Raffaello D'Andrea - Khả năng điền kinh tuyệt vời của trực thăng 4 cánh


"NỖI BUỒN THÁNG TƯ " Thơ KIM HƯƠNG


CHUYỆN TÙ CẢI TẠO : VAY VÀ TRẢ

image
Nhân phát biểu của ông phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Hiển (không có ngược đãi quân cán chính miền Nam sau 1975) tôi muốn giới thiệu một bài mang tính hồi tưởng của BS Võ Tam Anh viết về thời gian trong các trại tù cải tạo. Đây chỉ là 1 trong số hàng ngàn câu chuyện. Câu chuyện, nói theo ngôn ngữ của Karl Popper, là một minh chứng cho thấy ông Vũ Quang Hiển đã phạm phải một sai lầm lớn. Ông cũng đã xúc phạm hàng triệu người Việt Nam.

CSVN thừa nhận mang 16 tấn vàng VNCH cống nộp cho Liên Xô.

Bảng Đỏ (Danlambao) - Ngày 10/4/2015, báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết “Thương vụ đặc biệt: bán vàng!”, qua đó chính thức xác nhận 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa đã bị CSVN chở sang Liên Xô.
Như vậy, sau 40 năm, những lời vu cáo về việc cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu mang đi 16 tấn vàng đã lộ rõ thủ đoạn bịa đặt bởi hệ thống tuyên truyền cộng sản.
Trong suốt quãng đời lưu vong còn lại, ông Nguyễn Văn Thiệu đã phải mang nỗi oan này cho đến tận ngày nhắm mắt suôi tay. 
Trên thực tế, cho đến tận ngày 30/4/1975, 16 tấn vàng vẫn được lưu giữ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Số vàng này sau đó bị đảng cộng sản Việt Nam ‘tiếp quản’.
Dù biết rõ điều này, nhưng trong sách ‘Đại thắng mùa xuân’ được xuất bản 1 năm sau đó, 1976, chính tổng tham mưu trưởng quân đội cộng sản Bắc Việt là đại đướng Văn Tiến Dũng vẫn lập lại lời vu cáo này:
"Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu và gia đình hắn đem 16 tấn vàng bạc, đô la, của cải vội vã chạy sang Đài Loan...".
Rõ ràng, chóp bu cộng sản biết rõ sự thật về 16 tấn vàng của VNCH, nhưng vẫn cố tình bịa đặt để vu oan cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Sau 40 năm, sự thật bắt đầu được sáng tỏ. Theo báo Tuổi Trẻ, trả lời câu hỏi 16 tấn vàng VNCH được sử dụng ra sao, cựu thống Ngân hàng nhà nước Lữu Minh Châu nói: