Dienstag, 31. März 2015

Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn 29.3.2015


Hà Nội: 1000 người tuần hành phản đối nhà cầm quyền chặt 6.700 cây xanh

Trung Quốc ra lệnh đóng cửa sân « gôn »


media
Một sân gôn bất hợp pháp bị phá bỏ, chuyển thành ruộng ngô, ngoại ô Bắc Kinh, 16/06/2014.Reuters/Kim Kyung-Hoon
Chính quyền Trung Quốc ra lệnh đóng cửa « 66 sân gôn bất hợp pháp » trên toàn quốc. Quyết định này phản ánh tâm lý nghi kỵ của đảng cộng sảng Trung Quốc đối với một môn thể thao bị xem là của giới thượng lưu tư sản.
 
Theo bản tin của AFP, bộ lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc vửa mở lại cuộc chiến chống đánh gôn trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ lối sống xa hoa của quan chức đảng và nhà nước.

Biển Đông : Cựu cố vấn Mỹ Kissinger « tiếp tay » cho Trung Quốc

media
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Bắc Kinh, 17/03/2015.REUTERS/Feng Li/Pool
Cựu Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời Tổng thống Richard Nixon Henry Kissinger thường bị đánh giá là thân Trung Quốc. Suy nghĩ này một lần nữa có thể được kiểm chứng qua đề nghị mới nhất hôm 28/03/2015 của ông liên quan đến tranh chấp Biển Đông, bị cho là đã « tiếp tay » cho Bắc Kinh trong mưu đồ thâu tóm toàn bộ Biển Đông.

Tưởng nhớ ngày Quốc Hận 30/4

Ðể tưởng nhớ, kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4 sắp đến, trùng hợp với tin Quân Ðội Mỹ trở lại VN. Tôi thành thật xin gợi lại những điều tan tát mà toàn thể Quân-Dân-Cán-Chính Miền Nam VN phải lãnh trọn do chủ trương "bức tử" nền Cộng Hòa Miền Nam VN đưa đến một cách bất ngờ vào ngày 30/4/1975. Sử sách cận đậi ghi chép biến cố ấy vào lịch sử Việt Nam  "QUỐC HẬN 30/4". Kể từ ngày đó đến nay (30/4/1975 – 30/42015), người Việt tỵ nạn, người Việt Quốc Gia lưu vong trên khắp thế giới tự do đều tưởng nhớ, đồng loạt trân trọng tổ chức ngày Quốc Lễ  kỷ niệm "QUỐC HẬN 30/4" hằng năm trong suốt bốn thập niên qua.
Hôm nay, sắp đến ngày Quốc Lễ kỷ niệm Quốc Hận 30/4, bỗng dưng được tin quân đội mỹ trở lại VN. Có nghĩa rằng Mỹ trở lại bắt tay với kẻ thù từng nguyền rủa, từng tuyên bố đã "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào".
 Mỹ trở lại VN, tôi nghĩ rằng chưa hẳn là điềm lành nếu, 90 triệu đồng bào trong nước do vọng ngoại, luôn luôn thờ ơ, tin tưởng phó thác vào Mỹ mà buông xuôi trách nhiệm cứu nước và giữ nước của mình, để cho đảng và nhà nước CSVN tiếp tục nhượng bộ cho TC gặm mòn lãnh thổ lãnh hải, đặc biệt nắm trọn hầu bao kinh tế của 90 triệu đồng bào VN như bọn chúng đang thực hiện. Quả thật, đó là triệu chứng cho thấy mạc vận của đất nước và dân tộc VN sắp đến !

Nếu, tin tưởng vào đồng minh mà thờ ơ với trách nhiệm cứu nước, giữ nước theo chủ trương lường gạt của CS. Không sớm thì muộn, đất nước VN cũng sẽ bị xoá tên trên bản đồ thế giới  Dân tộc VN sẽ đời đời làm nô lệ cho giặc Tàu (TC) khi mà quyền lợi giữa Mỹ và CS (TC) đã được giải quyết thỏa đáng cho cả đôi bên!!!. Bài Học «QUỐC HẬN 30/4» vẫn chưa nguôi, còn lơ lững trong con tim và khối óc của người Việt Quốc Gia !

Chị Trần Thị Nga bị côn an hành hung dã man

31/03/2015
RadioCTM - Trần Quang Thành@S:
TTNga
Trong khi tại Hà Nội từ ngày 28/3 đến 1/4/2015 đang diễn ra Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), thì công an liên tục gia tăng bắt cóc các nhà hoạt động nhân quyền suốt từ Nam ra Bắc.
 
Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 30/3/2015, tại bến xe Giáp Bát, công an Hà Nam đã chặn bắt chị Trần Thị Nga và 2 con vừa từ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam lên Hà Nội dự cuộc hội thảo với đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Đức.

Thư Mời 40 năm Quốc Hận - Frankfurt


Montag, 30. März 2015

Quyền từ chối gặp VC của TNS Ngô Thanh Hải

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

NGO THANH HAI.jpeg
Phải chăng, ông Ngô Thanh Hải gặp VC NTS, không phải với tư cách của TNS Canada, cũng không phải với tư cách của một người Việt tỵ nạn CS, mà với tư cách của CHỦ TỊCH ĐẢNG LIÊN MINH DÂN CHỦ VN, CÓ CHỦ TRƯƠNG BẮT TAY VỚI VC đúng như Lê Phát Minh tuyên bố?

Nghị Quyết SCR 29, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

 

 
Nghị Quyết SCR 29, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình , được Thượng Viện California thông qua
 
(Sacramento) Hôm Thứ Năm, ngày 26 Tháng Ba, Thượng Viện California đã thông qua Nghị Quyết SCR 29, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình , công nhận Tháng Tư năm 2015 là Tháng Tư Đen. Mục đích của nghị quyết là tưởng niệm 40 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản, làm cho tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn.
 

90.000 công nhân đình công phản đối chính sách Bảo hiểm xã hội bất công


CTV Danlambao - 90.000 công nhân Việt Nam của Cty PouYuen Việt Nam tại Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Sài Gòn đã đồng loạt đình công để phản đối các quy định của Điều 60 - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều luật này đã vừa được đảng hội cộng sản thông qua vào ngày 20 tháng 11, 2014 - qua đó công nhân nghỉ việc sẽ không được nhận BHXH một lần như trước mà phải đợi đến tuổi hưu 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ).

SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM


Trước đây, trên thế giới, có 15 quốc gia chính thức theo chủ nghĩa cộng sản, và 11 quốc gia tự nhận là cộng sản hoặc theo khuynh hướng cộng sản.  Mười lăm quốc gia ở trên là: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Đông Đức, Hungary, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Liên Xô, Yugoslavia, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Bắc Việt Nam. Mười một quốc gia ở dưới là: Angola, Benin, Congo, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe,  Grenada, Nicaragua, Campuchia, Afghanistan và Nam Yemen. 
Tổng cộng, từ hai bảng danh sách ấy, có cả thảy 26 nước cộng sản hoặc có khuynh hướng theo cộng sản. Từ đầu thập niên 1990, tất cả các chế độ cộng sản ấy đều lần lượt sụp đổ. Hiện nay, trên cả thế giới, chỉ còn năm nước mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chủ nghĩa cộng sản ở năm quốc gia này sẽ sụp đổ sớm. Trong năm nước, có ba nước có quan hệ chặt chẽ với nhau: Trung Quốc, Việt Nam và Lào.  Có lẽ Lào chỉ thay đổi được thể chế chính trị nếu, trước đó, Việt Nam cũng thay đổi; và Việt Nam có lẽ chỉ thay đổi, nếu trước đó Trung Quốc cũng thay đổi. Như vậy, quốc gia có khả năng châm ngòi cho bất cứ sự thay đổi lớn lao nào là Trung Quốc.

Hoàng Kiều Linh-Giữa rừng cờ đỏ

***
 
CẢM TẠ  LỜI THĂM HỎI
(Gởi VTQ để cảm tạ lời thăm.)
*
Không sao đâu anh, tôi vẫn bình an

Tuần hành phản đối chặt cây xanh tại Hà Nội 3-29-2015






Tuần hành phản đối chặt cây xanh tại Hà Nội 3-29-2015

Lòng tự trọng của một kỹ sư người Nhật gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ

Emel Akan và Nam Hoàng, 24-03-2015 - Hộ chiếu của kỹ sư người Nhật Ryoichi Kishi được tìm thấy sau khi có người phát hiện thi thể của ông tại nghĩa trang quận Altinova của Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 1 năm 2015 (Ảnh chụp bởi Erhan Erdogan/Anadolu Agency/Getty Images)



ISTANBUL – Một kỹ sư người Nhật đang làm việc cho một công trình xây dựng cầu treo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tự tử vào hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 3 sau khi một sợi dây cáp bị đứt. Mặc dù cầu không bị gẫy và không có người thiệt mạng, người kỹ sư 51 tuổi, Kishi Ryoichi, đã tự nhận trách nhiệm cho sự cố này trong bức thư mà ông để lại. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều người tán dương lòng tự trọng của người kỹ sư, thậm chí một số người còn đề nghị đặt tên cây cầu theo tên ông.

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM



BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
VỀ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM NAY, 2015.

                                                                                               Tổng Hội Cưụ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
                                                                                                                 Nguyễn văn Qúi

Kính gởi
         Đồng Hương Việt Nam tại Hải Ngoại
         Các Gia đình  Tỵ nạn Cộng Sản
         Quý Chiến hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị ViệtNam, Quý Thân hữu và Gia đình
        
Thưa Bà con, Cô Bác, Anh Chị
Cùng các cháu thế hệ hậu duệ,
        
         Chưa vào Tháng Tư Đen năm 2015 này, cao trào phả n đối đã dâng lên trước sự việc  mà Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn CS xem là mưu toan thay tên đổi họ cho Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4!
         Thử hỏi, trong lúc Quân Dân VNCH đang còn lâm chiến trận  với Miền Bắc CS, có ai mà bổng kêu gọi; "Các bạn VN ơi, hành trình đến Tự Do đã mở sẵn, xin mời!..."  

NẾU ANH CÓ VỀ


nếu anh có về hộ tôi nắm đất
đấp trên mộ người chiến sĩ vô danh
ôm cả nắng mưa đau đời mỏi mệt
mộ đã dạt bờ qua mấy mươi năm

nếu anh có về thắp hộ nén nhang
những dãy mộ buồn chiều hoang trốn nắng
có cõi thiên đường linh hồn hụt hẩng
chiếc lá trở mình vàng vọt hư không

Sonntag, 29. März 2015

WE MARCH FOR FREEDOM = CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO: TẠI ĐỨC 28.03.2015



Hôm nay ngày 28.03.2015 tại thành phố Mönchengladbach Đức Quốc một chương trình thật đẹp đã diễn ra từ lúc 14g cho tới 20g30 mới chấm dứt. Chương trình 

WE MARCH FOR FREEDOM 
CHÚNG TA TUẦN HÀNH CHO TỰ DO

GIÓ XUÂN ĐÃ ĐỔI CHIỀU

 
Chi tiết
Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 10:49
 
Những ngày đầu Xuân này, nhân dân Việt Nam đang thức tỉnh, đang hội nhập với thế giới văn minh, đang nhận ra sức mạnh tập thể chính nghĩa của mình.
 
Hà Nội đang sôi động. Ngày 20/3 đã có hơn 300 người Hà Nội tự động xuống đường để bảo vệ cây xanh của thành phố, chống lại cuộc "tàn sát cây cổ thụ" được chính quyền chủ trương một cách kiên quyết, không hỏi ý kiến dân.
Sáng ngày 22/3 lại có thêm 400 người Hà Nội xuống đường để bảo vệ cây xanh. Một blogger của thủ đô đưa tin là đã có đến 500 người Hà Nội từng lúc xuống đường trong dịp này. Quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, trước vườn Bách thảo, dọc đường Hùng Vương, trên đường Hoàng Hoa Thám… khu phố nào cũng có những cuộc xuống đường tự phát. Đông nhất là trước công viên Thống nhất, rồi quanh hồ Thuyền Quang.
Có những bức ảnh đáng được lưu giữ. Những cây cổ thụ vạm vỡ hồng hào nằm dài như rên xiết, những gốc cây cụt đầu như vừa bị hành hình oan uổng, bên cạnh hình một em nhỏ mang dòng chữ "Em là cây xanh" ; một em bé khác chụp hình bên gốc cây xà cừ mang dòng chữ "Tôi khỏe mạnh, đừng giết tôi !". Bà con kể lại ở Lò Đúc có hai cô gái thủ đô khi thấy xe cưa gỗ đến đã trèo lên cây rất cao, công an gọi không xuống, được bà con ta cổ võ, thế là xe cưa gỗ cuối cùng phải chuồn. Có nơi các em tổ chức nhảy múa, ca hát, chơi đàn dưới bóng cây xanh mát với những biểu ngữ "Cây xanh là nguồn sống", "Hãy chấm dứt cuộc tàn sát cây xanh !", "Chặt cây là hủy hoại môi trường sống".

KẺ SĨ DẤN THÂN VÌ ĐẠI NGHĨA


Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG
Trong tuần qua Luật Sư Nelson Mandela Nguyên Tổng Thống Nam Phi đã ra người thiên cổ. Ông sinh năm 1918 khi Thế Chiến I kết thúc. Ông tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Khoa Nam Phi năm 24 tuổi. Mười năm sau, năm 34 tuổi  ông đứng ra phụ trách Đoàn Thanh Niên trong Liên Đoàn Quốc Gia Châu Phi để khởi sự đấu tranh cho độc lập tự do, nhân quyền chống chế độ Kỳ Thị Chủng Tộc. Ông bị kết án tù chung thân năm 44 tuổi. Sau gần 28 năm bị cầm tù. Ông được phóng thích năm 1990 khi vừa quá tuổi thất thập cổ lai hi (72 tuổi). Ba năm sau, năm 75 tuổi, cùng với Tổng Thống Nam Phi De Klerk người Anh, ông được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình. Qua năm sau ông đắc cử Tổng Thống Nam Phi vào tuổi 76. Ngay từ giai đoạn bị giam giữ tù đầy ông cam kết sẵn sàng hy sinh đến hơi thở cuối cùng (trên thực tế ông đã đạt tới tuổi đại thọ 95). Mục tiêu tranh đấu trong 7 thập niên là thâu hồi tự do dân chủ cho người dân đồng thời quảng bá nghĩa bình đẳng bác ái cho đồng bào và đồng chủng theo tôn chỉ “người trong bốn biển đều là anh chị em”.

Freitag, 27. März 2015

Phật tử tại Utah biểu tình chống 'sư' Thích Minh Tín

Phẫn nộ vì ‘sư’ ăn thịt và uống rượu, phạm giới luật và lường gạt tiền Phật tử

* Phóng viên Người Việt Utah
WEST VALLEY CITY, Utah - Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 vừa qua, cộng đồng Phật tử Utah đã biểu tình trước chùa Thiên Ðức tọa lạc tại địa chỉ 1785 West 3300 South, thành phố West Valley City, tiểu bang Utah.


Phật tử tại Utah biểu tình vào sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5, 2013 trước chùa Thiên Ðức thành phố West Valley City, Utah vì cho rằng bị “sư trụ trì” lừa gạt tiền bạc và niềm tin Phật Giáo.

Ai giải phóng ai sau 40 năm nhìn lại


Ngày 30-04-1975 được Cộng Sản Bắc Việt rêu rao là ngày họ  “giải phóng” dân chúng miền Nam khỏi sự “kìm kẹp” của Mỹ-Ngụy.  Tới nay đã 40 năm trôi qua, ta thử nhìn lại và suy ngẫm xem ngày này có phải là ngày miền Bắc đã giải phóng miền Nam không? Hay ngược lại, miền Nam đã giải phóng miền Bắc?
Trước khi đi vào nội dung của vấn đề, thiết tưởng ta cần phải đi tìm định nghĩa của động từ “giải phóng”.
Theo một vài cuốn tự điển Việt-Việt, động từ “giải phóng” có thể được định nghĩa như sau:  Bằng cách này hay cách khác làm cho hay giúp cho một số người nào đó thoát ra khỏi một tình trạng xấu xa tồi tệ. Nói khác đi, nếu đẩy đưa một đối tượng nào đó từ một tình trạng tốt đẹp sang một tình trạng tồi tệ, thì không thể gọi là “giải phóng” được.
Dựa vào định nghĩa này và lấy ngày 30-04-1975 làm mốc thời gian để tìm hiểu xem đời sống thật sự của nhân dân hai miền Nam và Bắc vào thập niên 1970 như thế nào, để từ đó có thể rút ra một kết luận khách quan rằng: Ai đã giải phóng ai?                                                                                                                                                                                    
Để có một câu trả lời đúng đắn và chính xác cho câu hỏi này, có lẽ ta nên điểm qua cảm nghĩ và nhận thức về cuộc sống vật chất và tinh thần của dân chúng hai miền Nam và Bắc vào thập niên 1970 của một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, cán binh, cán bộ v.v… là những người đã được đào tạo và hun đúc bởi chính đảng Cộng Sản Việt Nam tại miền Bắc, khi họ có dịp vào miền Nam thăm viếng, công tác, hay sinh sống sau ngày 30-04-1975.
1.   Thư của một cựu “giải phóng quân” cộng sản Việt Nam gửi cho một cựu “ngụy quân” Việt Nam Cộng Hòa (Nguyễn Bá Chổi)

Cùng khởi điểm, vì sao Việt Nam tụt hậu?

Việt-Long - RFA
2015-03-25
Singapore là thuộc địa của Anh từ 1819. Bị Nhật chiếm đóng rồi kết thúc thế chiến thứ hai, Singapore vẫn là thuộc địa của Anh nhưng được Anh dành cho một số quyền chính trị và tự trị hạn chế. Mãi đến 1959 tiểu đảo này mới được tự trị rộng rãi, chỉ trừ các lãnh vực ngoại giao, quốc phòng.
Việt Nam- Singapore
Năm 1963 Singapore được trả độc lập mà không cần chiến tranh giải phóng. Thủ tướng Lý Quang Diệu vận động xin gia nhập và được sáp nhập vào Liên Bang Mã lai Á. Nhưng chỉ được hai năm, đến 1965 bị Liên Bang đuổi ra, trong tình cảnh một xứ sở hầu như không có một chút tài nguyên thiên nhiên, không lực lượng quốc phòng, nguồn nước ngọt cũng phải trông vào Malaysia, thiếu thốn đủ mọi bề. Vậy mà đến nay tiểu đảo Sư tử đã trở thành một quốc gia có thu nhập bình quân cá nhân đứng trong hàng 10 nước cao nhất thế giới, với một chính quyền trong sạch, một xã hội dân trí cao. Thử đối chiếu hoàn cảnh lịch sử hai nước, chúng ta thấy gì?
Nói về hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam và Singapore đều là thuộc địa của Pháp và Anh từ thế kỷ 19, sang thập niên 1940 bị Nhật chiếm đóng trong mấy năm. Khi Nhật thua trận, phe đồng minh tiếp quản, Singapore lại trở về dưới chế độ bảo hộ như trước, sau cùng được trả lại độc lập.
Sài Gòn - 25-8-1945

TIN TÌNH BÁO - NGUYỄN THẾ THẢO MUA CHỨC CHỦ TỊCH HÀ NỘI BẰNG TIỀN CỦA "TRUNG NAM HẢI" 1.500 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC CHIA CHO BỘ CHÍNH TRỊ.

TIN TÌNH BÁO - NGUYỄN THẾ THẢO MUA CHỨC CHỦ TỊCH HÀ NỘI BẰNG TIỀN CỦA "TRUNG NAM HẢI" 1.500 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC CHIA CHO BỘ CHÍNH TRỊ.
Đây là tin tình báo thuộc loại chính xác là 99.9%. Vào tháng 6 năm 2008, cuộc chạy đua vào chức vụ Chủ Tịch UBND T.P Hà Nội chỉ còn 2 nhân vật được Bộ Chính Trị CSVN đưa vào danh sách là (1) ông Trịnh Đình Dũng vào thời điểm 2008, ông là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. (2) Vào thời điểm 2008, Nguyễn Thế Thảo chỉ là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày hôm nay đúng ra là được BCT điều động vào chức vụ Chủ Tịch UBND T.P Hà Nội, tuy nhiên chỉ 1 tháng trước khi ông được bổ nhiệm thì Nguyễn Thế Thảo được thay thế vào vị trí.
Vào ngày 1 tháng 8 năm 2008, Nguyễn Thế Thảo được Trung ương đảng cộng sản Việt Nam điều động từ vị trí đương nhiệm là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2005-2011) về Hà Nội làm phó bí thư thành ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Cả hai "ứng cử viên" bí mật của BCT là Trịnh Đình Dũng và Nguyễn Thế Thảo đều CHẠY chức bằng tiền tỷ, nhưng Trịnh Đình Dũng bị đánh bại vì số tiền Nguyễn Thế Thảo chia cho BCT là 1.500 tỷ (Một ngàn năm trăm tỷ).
Đây là số tiền CỰC KỲ LỚN đối với cá nhân Thảo, và Thùy Trang truy tìm nguồn tiền "Chạy Chức" nầy có nguồn gốc từ Trung Nam Hải được đưa cho Thảo qua một tay ANH CHỊ có bí danh là HOÀNG ở Quảng Châu. Hoàng chính là cháu đích tôn của Hoàng Văn Hoan.

Phái đoàn người Việt vận động chính phủ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo cho Việt Nam

Mạch Sống, ngày 5 tháng 3, 2015
Thứ Ba vừa qua, phái đoàn 12 người Việt đến từ nhiều tiểu bang đã tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ để vận động những biện pháp mạnh mẽ đối với tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn lan tràn ở Việt Nam.
Tại buổi họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, phái đoàn nêu lên những điều luật, pháp lệnh và nghị định mang tính cách khống chế tôn giáo, cũng như trưng dẫn những tài liệu và hình ảnh đàn áp tôn giáo vẫn liên tục xảy ra ở Việt Nam, như là lệnh giải toả nhà thờ tạm của giáo xứ Công Giáo ở Dak Jak, Kontum; vụ đàn áp Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở Bình Dương; lệnh cưỡng chế Chùa Liên Trì cũng ở Bình Dương; các biện pháp ép các tín đồ Tin Lành Hmong và Montagnard phải bỏ đạo; và các vụ bắt bớ và bỏ tù các sư người Khmer Krom ở miền Tây.

Quốc tế lên án đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

Mạch Sống, ngày 11 tháng 3, 2015
Trong hai ngày liên tiếp tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam được nêu lên tại Liên Hiệp Quốc và tại buổi điều trần ở Thượng Viện Hoa Kỳ.
Ngày 10 tháng 3, Ông Heiner Bielefeldt, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, tường trình với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ về chuyến thị sát Việt Nam của Ông vào tháng 7 năm ngoái.
"Tôi tận mắt thấy những chứng cớ về vi phạm nhân quyền kể cả các cuộc tấn công bởi công an, sự phá huỷ các nơi thờ phượng, hành động cản trở các buổi lễ tôn giáo, việc bỏ tù, và tấn công, kể cả tra tấn, giết người và các hình thức đàn áp khác." 
Ông Bielefeldt tường trình với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, ngày 10/03/2014

226 người chết trong đồn côn an

Bộ Công an báo cáo trong 3 năm qua đã có 226 người chết trong trại tạm giam vì bệnh lý và tự sát. Trong đó, phần ít là do bệnh lý, còn phần nhiều là do tự sát. Tự sát theo kiểu "dùng quần quấn vào khung cửa sổ thắt cổ tự tử. Chết vì treo cổ trong tư thế ngồi. Chết vì tự ngã đập đầu xuống nền gạch. Chết vì khi đi vệ sinh, lợi dụng lúc cán bộ điều tra không để ý đã gieo mình xuống đất... Tất cả những lý do "tự tử" này đủ để nói rằng những nạn nhân đã chết dưới tay côn an.

Giáo viên rượt đuổi, đánh và lăng mạ học sinh trong lớp học

ĐĂNG NGÀY: 25.03.2015 , MỤC: - TIN NỔI BẬTTIN VIỆT NAM


VRNs (25.03.2015) – Sàigòn – Một đoạn video lan truyền trên các trang mạng xã hội có độ dài gần 5 phút mô tả cảnh một cô giáo quát tháo một học sinh nữ, yêu cầu nữ sinh này đứng lại nhưng em đã bỏ chạy, ngay lập tức cô đã chạy lên ghế, rượt đuổi em học sinh ngay trong lớp học. Sau khi cô giáo bắt được nữ sinh này thì cô liên tục tát vào mặt, đánh vào đầu với những lời lẽ lăng mạ trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác cùng lớp.
Trong đoạn video cũng cho thấy, một nữ sinh khác đã lên tiếng bảo vệ nữ sinh này sau khi chứng kiến cảnh cô giáo hành hung bạn, nhưng cô giáo tiếp tục dùng những lời lẽ đe dọa cả hai em học sinh.
Sau khi đoạn video trên được loan tải thì có nhiều phản ứng gay gắt về nền giáo dục VN sau gần 40 năm dưới thời XHCN.

Vụ học sinh tử vong khi rời đồn công an: Luật sư kêu gọi dư luận tạo sức ép


ĐĂNG NGÀY: 25.03.2015 , MỤC: - TIN NỔI BẬTTIN VIỆT NAM

VRNs (24.03.2015) – Sài gòn – Sau 2 ngày làm việc, hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa hôm 24/3 tuyên bố hủy toàn bộ án sơ thẩm đề điều tra lại vụ công an xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của Tu Ngọc Thạch (15 tuổi).
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình Thạch hôm 24/3 cũng kêu gọi dư luận tạo sức ép để cho ‘vụ án được xử đúng pháp luật.’
3 bị cáo trong vụ án nói trên gồm Lê Tấn Khỏe (SN 1999, ngụ xã Vạn Long), cùng Lê Minh Phát (SN 1990) và Lê Ngọc Tâm (SN 1983) là hai nguyên công an viên xã Vạn Long.
Lê Tấn Khỏe, Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm. Ảnh: Duy Thanh - báo Tuổi TrẻNhiều vấn đề chưa được điều tra làm rõ
Ảnh: Duy Thanh – báo Tuổi Trẻ
Luật sư Võ An Đôn, một trong hai luật sư đại diện gia đình Thạch nói, tòa đề nghị điều tra lại vì còn nhiều vấn đề chưa được điều tra làm rõ.
Theo đó, cấp sơ thẩm không áp dụng biện pháp tăng nặng hình phạt tuy bị cáo Phát ‘phạm tội có tính chất côn đồ’; ‘phạm tội đối với trẻ em [là Tu Ngọc Thạch, 15 tuổi]’ và ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn’. Việc này là không đúng quy định pháp luật.

Ông Trọng cần phải đi Mỹ

Đăng ngày: 23.03.2015 ,


VRNs (23.03.2015) – Hà Nội – Qua lời ngỏ của ngoại trưởng John Kerry, chính phủ Mỹ đã mời ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Có lẽ hàng loạt hoạt động ngoại giao, kể cả chuyến thăm Hoa Kỳ của đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Công an Việt Nam, đang tích cực dọn đường cho chuyến đi này. Tuy nhiên, tin cho hay, cho đến giờ, Tổng thống Barack Obama không định tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng. Không biết rồi ông Nguyễn Phú Trọng có sẽ đến Hoa Kỳ, đến thì ông sẽ làm gi? Xin nêu mấy suy nghĩ về chuyện này:
Về phía tổng thống Barack Obama, ai cũng biết đây là lời mời bất đắc dĩ. Ngoài cái tội vi phạm nhân quyền, chà đạp dân chủ, ông Nguyễn Phú Trọng không có tư cách gì để được tổng thống Hoa Kỳ mời mọc, tiếp đón cả. Thực tế cho thấy, các Tổng thống Mỹ không kênh kiệu, không xem thường nhược tiểu như bọn Đại Hán.

Đảng cộng sản Việt nam xài ngân sách quốc gia như thế nào?

Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-03-26
03262015-how-vcp-spend-money.mp3

                                            Inline image 1
Ảnh minh họa
Files photos
Giữa tháng 3 năm 2015, lần đầu tiên trên trang mạng của Bộ Tài chính, người ta thấy được số tiền mà ngân sách quốc gia chi hàng năm cho Văn phòng trung ương đảng cộng sản Việt nam. Ngay sau đó số liệu này được nhiều người đem ra so sánh với các khoản chi dành cho các bộ phận khác của bộ máy nhà nước, cũng như các trường đại học công lập. Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát cũng như chuyên gia trong và ngoài nước được Kính Hòa ghi nhận về việc này.
Chi tiêu cao cho đảng và các mục tiêu chính trị

Lời trối trăng trong di chúc của Lý Quang Diệu :

XIN PHÁ BỎ NGÔI NHÀ TÔI SAU KHI TÔI CHẾT

Thơ Trần Mạnh Hảo .
 
Chú thích ảnh : 1- Lý tiên sinh sinh thời . 2- Ngôi nhà của cụ Lý Quang Diệu trong di chúc chúc cụ để lại : xin đập ngôi nhà này cho các nhà xung quanh được xây cao tầng và biến nó thành công viên cây xanh công cộng.
Ghi chú : Vì an ninh, Singapore có luật các nhà xung quang ngôi biệt thự của cụ Lý Quang Diệu không được phép xây cao hơn ngôi nhà của người cha đẻ ra đất nước Singapore .

Thư ngỏ gửi Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế họp tại Hà Nội, Việt Nam



...Vì là người của đảng Cộng sản và thấy mình như nhận được ân huệ đảng ban cho, các thành viên Quốc hội Việt Nam từ trước tới nay luôn vâng lời đảng, làm luật theo ý đảng để đem cả nền lập pháp phục vụ sự thống trị của đảng. Thành ra họ không bao giờ bảo vệ và cổ xúy Nhân quyền, coi Nhân quyền như mục tiêu cho hoạt động của mình và như điều kiện cho sự phát triển đất nước của mình...

kêu gọi biểu tình "40 năm ngày 30.04

40NAMQUOCHAN.jpg
Ao thun 40 nam Quoc Han  M3 2015.jpg

Lời kêu gọi biểu tình "40 năm ngày 30.04 và buổi tâm tình 40 năm Quốc Hận 01.05.2015

Năm 2015 đánh dấu 40 năm đảng CSVN đã thống trị dân tộc Việt Nam, từ Bắc chí Nam đưa dân tộc đến tận cùng nhục nhã và uất hận

Tự do ngôn luận


Phan Thành Đạt


Je désapprouve ce que vous dites mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de le dire.
(Tôi không tán thành những gì anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến cùng quyền được nói của anh).

“Sinh nghề, tử nghiệp”

Thiện Tùng

“Rau nào sâu nấy”. Thể chế chính trị dân chủ đa nguyên sẽ sản sinh ra nhà nước dân chủ pháp quyền, thật sự của dân, do dân, vì dân; thể chế chính trị độc tài toàn trị sẽ sinh ra nhà nước độc quyền chuyên chế, thật sự của phe nhóm, do phe nhóm, vì phe nhóm.
Chính quyền của dân, do dân, vì dân, chỉ có truất phế những thành viên không còn xứng đáng chớ không có chuyện lật đổ hay cướp chính quyền – chẳng lẽ cướp cái đã là của mình, không có mầm mống nội chiến; chính quyền của phe nhóm, do phe nhóm, vì phe nhóm  thì phải đón nhận mọi nguy cơ, không sớm thì muộn, tất yếu xảy ra.
Thể chế chính trị độc tài toàn trị, chỉ cho ra đời nhà nước chuyên chế. Nó là thể chế chính trị hẹp hòi, ích kỷ, vì quyền lợi cục bộ, phe nhóm. Độc tài chuyên chế không phải để giải trí, mà để tham nhũng – độc tài chuyên chế chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích tham nhũng.

Hào quang ảo và sự đói nghèo


Người Quan Sát (Danlambao) - Đói nghèo không thể tự biến mất nếu ta chỉ trông chờ vào việc phát chẩn từ quỹ dự trữ quốc gia. Thịnh vượng sẽ phải đến khi mỗi công dân biết đứng thẳng yêu cầu chính phủ phải làm tròn trách nhiệm lãnh đạo của mình. Sức mạnh đám đông, sẽ tạo ra sự thay đổi mà ai cũng muốn thấy. Vậy còn chờ gì mà tôi và bạn không rủ nhau bước ra để thắp lên ngọn nến cho chính mình?

Hoa lạc giữa rừng gươm













Hoàng Kiều Linh, Hoàng Kiều Linh...
Tôi gọi tên chị
như gọi Hoàng... Trường Sa.
Giữa quảng trường "Con Ngựa" ở Praha
Một thân một mình
Chị đã phất cao ngọn cờ chính nghĩa
Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay

Trực thăng quân sự của Việt Nam rơi ở Bình Thuận

                               Ảnh minh họa: Trực thăng kiểu Mi-8MTV-5 của Không quân Nga.
                                                       Ảnh minh họa: Trực thăng kiểu Mi-8MTV-5 của Không quân Nga.
                                                                                                  26.03.2015
Một chiếc trực thăng quân sự của Việt Nam bị rơi sáng nay 26/3 khi sắp hạ cánh xuống một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Tất cả 8 người trên máy bay gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 4 nhân viên cứu hộ đều sống sót.

Mi ề n Nam v à mi ề n B ắ c


TS. Nguy  n H ư ng Qu  
 

Mới đây, đọc trên blog của nhà phê bình Vương Trí Nhàn ở trong nước, tôi bắt gặp một đoạn nhan đề “Gợi ý từ một nhà kinh tế” với một số nhận xét bất ngờ và thú vị.

Đoạn viết khá ngắn, tôi xin phép được chép nguyên văn: 

“Ông Đặng Phong, một nhà lịch sử kinh tế qua đời. Tôi biết ông nhân một lần đọc cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 do ông chủ biên, thấy có nhắc thoáng qua một điều gần như ai cũng nghĩ nhưng ít ai viết: trước 1975, kinh tế miền Nam đã ở trình độ cao hơn kinh tế miền Bắc. Tự ngẫm nghĩ, thì thấy đúng thế, không thể khác được, không thể nói ngược như chúng tôi vẫn nói, hoặc lảng tránh cho là cấm kỵ, và lấy những chuyện khác nói át đi.

Mẹ Việt Nam – Không chỉ nhìn ra biển


1
Thưa Bố Lạc Long,
Thưa Mẹ Âu Cơ
Việt Nam – Không chỉ nhìn ra biển
Kia Tam Đảo – Trường Sơn trùng điệp vượt Hoành Sơn
Hùng vĩ Tây Nguyên mái nhà đất nước.
Mấy thủ lĩnh bí cờ xôi thịt đã dính bẫy Boxite Trung Quốc?*
Mẹ đau như xương sống bị đâm, như cột sống bị đè?
Ai đã bán chui biên thùy bằng những mật ước?
Ai đã bán vụng lãnh hải Tổ quốc trong canh bạc độc tài?
Chỉ vì rung chuông Hãy cảnh giác Bắc Triều, bao nguyên khí quốc gia đã bị hủy hoại trong ngục?**

Mẹ Việt Nam – Không chỉ nhìn ra Biển
Đau đớn nhìn những thủ lĩnh tối cao hết đát
Thầm ghi khắc từng dòng bí sử
trong thâm cung nhơ nhớp một bầy sâu?***

Thủ phạm khiến thận tổn thương nghiêm trọng ...

Thận là cơ quan có rất nhiều chức năng như sản xuất hormone, lọc máu, hấp thụ khoáng chất, sản xuất nước tiểu và cân bằng độ PH trong cơ thể.

Không uống đủ nước: Chức năng quan trọng nhất của thận đó là lọc máu và loại bỏ các chất độc cũng như các chất thải cặn bã. Khi bạn không uống đủ nước lọc trong ngày, các chất độc và chất thải cặn bã bắt đầu tích tụ và có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể.
Ăn nhiều muối: Cơ thể cần natri (hay chính là muối) để hoạt động một cách chính xác. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều hấp thụ quá nhiều muối, điều đó có thể làm tăng huyết áp và tạo ra nhiều áp lực lên thận. Giống như nguyên tắc của ngón tay cái, chỉ nên hấp thụ không quá 5 gram muối mỗi ngày.
Uống quá nhiều nước ngọt và nước có ga: Thận là cơ quan chính để điều chỉnh độ pH của cơ thể, vì thế khi mà cơ thể phải hấp thụ quá nhiều nước ngọt và nước uống có ga trong một thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và làm tăng xác suất gây tổn thương thận.

Bệnh viện từ chối c ho xe cấp cứu, Việt kiều Ðức chết oan

SÀI GÒN (NV) - Một Việt kiều Ðức bị đột quỵ giữa đường, nhiều người dân gọi, thậm chí đến tận bệnh viện nài nỉ xin xe cấp cứu nhưng bị từ chối, để rồi nạn nhân phải chịu chết oan ức.
Theo báo điện tử Một Thế Giới, đã nhiều ngày xảy ra sự việc, nhưng người dân phường Thảo Ðiền, quận 2, vẫn chưa hết uất ức trước thái độ vô trách nhiệm của bệnh viện đa khoa Bưu Ðiện Sài Gòn (cơ sở 2), đóng tại địa phương.

Bệnh viện đa khoa Bưu Ðiện cơ sở 2, nơi bỏ mặc không cứu người bệnh. (Hình: Một Thế Giới)
Ông Lê Văn Tư (56 tuổi), bảo vệ chợ tạm Thảo Ðiền, một trong 3 người dân trực tiếp tới bệnh viện này gọi xe cứu thương thuật lại: Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3, khi ông thấy một người đàn ông đứng tuổi dựng xe đạp vào gốc cây rồi lảo đảo, té ngửa ra sau. Ðoán nạn nhân bị đột quỵ, mọi người chia nhau gọi hơn 20 cuộc điện thoại đến bệnh viện Bưu Ðiện nhờ đưa xe đến cấp cứu nhưng không được.

Donnerstag, 26. März 2015

THÁNG TƯ ĐÃ ĐỦ HỜN OAN


 
 

*
Tháng Tư ! Lại một Tháng Tư ...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim
Nỗi hờn vong quốc cao thêm
Ai xô quê gục xuống đêm kinh hoàng ?
Xô đời vào bể lầm than
Giết dân, bán nước, bạo tàn, triền miên ...

Huyện Đắk Tô: Sẽ tri ệt hạ 22 nhà nguyện trong năm 2015

VRNs (25.03.2015) – Kontum – Một bản Kế hoạch được đóng dấu “Mật” của huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum do ông Cao Trung Tin, chủ tịch huyện ký ngày 30.01.2015 cho biết trong năm 2015 này, huyện Đăk Tô sẽ phải triệt hạ / xóa sổ 22 nhà nguyện của người các sắc tộc thiểu số trong huyện này.
Theo kế hoạch này, những nhà nguyện phải triệt hạ thuộc về 7 đơn vị hành chánh xã, thị trấn. Nơi nhiều nhất là 7 nhà nguyện trong xã Đăk Trăm. Còn các xã khác ít hơn: Diên Bình (1), Pô Kô (4), Văn Lem (4), Ngọc Tụ (1), Đăk Rơ Nga (2), Tân Cảnh (1), và thị trấn Đăk Tô (2).

Lý Quang Diệu và chính sách ngăn ngừa CS tại Singapore

Trần Trung Đạo


Lý Quang Diệu, một lần, thừa nhận đã có can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân nhưng như ông biện luận “Vâng, nếu tôi không làm thế, chúng ta có thể không có mặt ở đây hôm nay”. Đúng thế, lịch sử Singapore hiện đại đã chứng minh một cách hùng hồn rằng Lý Quang Diệu có lẽ là lãnh đạo có lập trường quốc gia duy nhất không những tồn tại mà còn xóa bỏ được cả một hệ thống CS tại Singapore và đưa đất nước ông thăng tiến vượt lên trên phần lớn nhân loại...

Phản đối Ngô Thanh Hải & Nguyễn Đình Thắng


Thiển nghĩ hai trường hợp "mạo danh" tại Canada và Hoa Ky đều quan trọng đáng quan tâm.

Bất cứ ai, làm chính trị hay kinh doanh đều cần sự ủng hộ của đa số quần chúng.

Ông Ngô Thanh Hải, TNS QH/Canada đã biểu hiện thành tâm trong nội dung bản dự luật S-219 được soạn thảo; điều bất ngờ là sự thay đổi đột ngột đề tựa từ "Black April Day" trở thành "Journey to Freedom Day".

Trước đó, TNS Ngô Thanh Hải và Thứ Trưởng NG Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn đã thực hiện "mật đàm" hay tiếp xúc đặc biệt. Cộng đồng Người Việt và truyền thông hải ngoại chỉ được biết từ những rò rỉ, hay công bố từng phần từ phía Hà Nội.

Từ đó những nghi vấn được đạt ra và sự phản đối càng lớn mạnh kể cả những bức thư của Người Việt khắp nơi gữi về chánh phủ và Quốc Hội Canada, đặc biệt với hình ảnh, tuyên bố của Ô. Lê Phát Minh, cố vấn bên cạnh chủ tọa là Ô. Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Đảng LMDC rằng: "chúng ta phải đứng chung, hợp tác với Cộng Sản Việt Nam để chống Trung Cộng...."

Thương lái lạ gom mua lá mãng cầu xiêm

RadioCTM



Trong những ngày qua có hiện tượng là nhiều thương lái lạ tìm về vùng chuyên canh mãng cầu xiêm ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang lùng mua lá mãng cầu xiêm với giá rất cao, với giá 40 000 – 50 000 / kg.

Khi được hỏi thì người mua mập mờ cho biết, lá mãng cầu xiêm mua về được phơi khô để pha chế thuốc chữa bệnh nhưng không nói bệnh gì.

Trung quốc trong giai đoạn "nói nhẹ - làm mạnh"


Ngô Quảng @S:-- DienDanCTM

Quan sát các thủ thuật của Bắc Kinh trong suốt hơn 10 năm qua tại Biển Đông, một số nhà phân tích tình hình quốc tế nhận định rằng Trung Quốc hiện nay đang trong giai đoạn "nói nhẹ - làm mạnh". Nghĩa là trong 6 tháng qua, đang lúc ra tay xây phi trường, quân cảng ở bãi Gạc Ma, thay đổi hiện trạng 6 bãi đá và xây dựng các đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung quốc đã cưỡng chiếm, giọng lưỡi Bắc Kinh được cố tình cho "nhẹ nhàng" hẳn lại đối với một số sự việc vừa xảy ra gần đây. Ngược lại, trong những giai đoạn cần dồn nhiều sức lực vào đối phó với các vụ việc trong nước, là lúc người ta có thể thấy Bắc Kinh dùng tối da "võ mồm" khi có các vụ đụng chạm với các nước khác tại Biển Đông.