Mittwoch, 25. Februar 2015

DỰ LUẬT S-219

PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 ĐƯA RA PHÉP THỬ LIÊN HỆ ĐẾN DỰ LUẬT S-219 BẢO TRỢ BỞI TNS NGÔ THANH HẢI ĐỂ COI RẰNG DỰ LUẬT NÀY CÓ PHẢI LÀ MỘT CÁI TRÒNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN HÒA HỢP HÒA GIẢI ÂM MƯU VỚI VC ĐỂ ĐƯA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TẠI CANADA & TRÊN THẾ GIỚI VÀO RỌ TRONG MỘT KẾ HOẠCH THÂM HIỂM THAY ĐỔI DANH XƯNG NGÀY QUỐC HẬN 30-4 THEO Ý ĐỒ CỦA CS HAY KHÔNG?

TS NGUYỄN BÁ LONG
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
Tại sao các nhà ái quốc trong mặt trận CHỐNG LẠI CỘNG SẢN & QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG phải suy nghĩ nhiều  trước vấn nạn Quốc Hội Canada đang đưa ra thảo luận và cứu xét Dự Luật S-219 có tên gọi là Dự Luật “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO” (The Journey to Freedom Day Act) bảo trợ bởi TNS NGÔ THANH HẢI. Chúng ta phải bình tâm cứu xét vấn đề chứ không bao giờ nên đố kỵ hoặc ganh ghét để bỏ qua một cơ hội có thể tiếp sức cho cuộc tranh đấu của người Việt tị nạn Hải Ngoại; nhưng phải coi chừng lọt vào âm mưu đẩy người Việt tị nạn vào tròng theo kế hoạch thường đi đôi với nhau của các thành phần Hòa Hợp Hòa Giải (HHHG) và VC. Nói thẳng ra một điều, Phong Trào Hiến Chương 2000 không bao giờ tin các thành phần HHHG có thể TRIỆT TIÊU CỘNG SẢN, QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG, mà ngược lại họ SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CỘNG SẢN để cải tổ chế độ và canh tân VN. Hậu quả là gì? Chế độ và Đảng CS không bao giờ chấm dứt ngự trị trên đất nước và chuyện QUANG PHỤC VIỆT NAM như một LỜI THỀ đối với Đất Nước và Quốc Dân của người tị nạn là một chuyện không bao giờ CÓ TRONG ÓC của người HHHG và các thành phần  LÀM ĂN, BẮT TAY VỚI VC. Thảng hoặc trong các liên minh hoặc đảng phái chủ trương HHHG với VC, có những hội viên hoặc đoàn viên yêu nước, có lòng ái quốc cao độ, thì chuyện ấy phải xác nhận là có thật; như tác giả đã từng giao tiếp với một vài anh em VT và thấy họ rất có lòng yêu nước và là cán bộ tích cực. Nhưng cái khổ là các vị này không ở vị trí quyết định, và chủ trương tối hậu cũng là ở Ban Lãnh Đạo của các Đảng, Đoàn, Liên Minh chủ trương HHHG. Bởi vậy trong chổ giao thiệp riêng tư, chúng tôi không có ác cảm  hoặc đố kỵ với những vị chủ trương HHHG, nhưng trong chuyện tranh đấu chung là phải thẳng thắn để nói lên cái gì là có lợi cho đất nước và cái gì không. Nếu cứ vì vấn đề giao thiệp, tình cảm hoặc lợi ích qua lại mà không tố giác trước công luận những điều nguy hại, thì tương lai của VN Hải Ngoại (VNHN) rất đen tối, có thể lọt vào vòng thống trị của VC vì sự dẫn đường đưa lối của các thành phần HHHG.  Bởi vậy xin các anh chị em yêu nước (cá biệt thôi) trong các đảng đoàn HHHG lượng thứ cho khi thấy chúng tôi nói rất mạnh về các vấn đề mà mình nhận định rằng có cơ nguy hại cho tương lai VNHN hoặc cho cuộc đấu tranh chung, trong đó có vấn đề Dự Luật S-219 bảo trợ bởi TNS Ngô Thanh Hải.

Theo như bản tuyên bố (statement) của TNS Ngô Thanh Hải khi đưa S-219 ra Thượng Viện, thì đầu tiên, chữ được dùng của Dự Luật này là “The Black April Day Act”. Đó chính xác là cái chữ cần dùng để lột tả NGÀY QUỐC HẬN 30-4 bên tiếng Việt và nó đã được dùng khắp thế giới ngay từ sau 75 khi phong trào vượt biên khởi đầu. Nếu dùng chữ ấy thì Bill S-219 có lợi cho người tị nạn VN. Nhưng theo người bảo trợ Dự Luật thì vì sự chống đối của phiá CSVN, tên Dự Luật đã được tu chính (amended) lại là Dự Luật “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO” (The Journey to Freedom Day Act), mất hẳn mục tiêu CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS và QUANG PHỤC VIỆT NAM của NGÀY QUỐC HẬN.
Vấn nạn đặt ra là: đây chỉ là SỰ SƠ SUẤT hoặc MẤT KIỂM SOÁT (loss of control) liên hệ đến vấn đề, hay là một sự chuyển hướng cố ý để đặt người tị nạn VN, chẳng những tại Canada, mà còn trên toàn thế giới, vào CÁI BẪY HHHG do cánh HHHG của LMDCVN cố ý làm theo một âm mưu chung của HHHG & VC đưa NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI vào một hướng mà đã bao nhiêu năm nay CS Hà Nội chủ trương nhưng chưa bao giờ thực hiện được, đó là:  XÓA TÊN NGÀY QUỐC HẬN. Chúng ta đừng có dử ngươi và coi thường chuyện quốc hội của các nước đặt tên này tên kia cho NGÀY 30-4. Có người lý luận rằng họ gọi gì kệ họ còn chúng ta cứ gọi NGÀY QUỐC HẬN đâu có sao? Sự thật là khi Quốc tế đã không còn coi ngày 30-4 là BLACK APRIL DAY (NGÀY QUỐC HẬN) nữa, thì chính nghiã tranh đấu PHỤC QUỐC của chúng ta đã giảm sút  trên trường quốc tế rồi, và họ sẽ viện dẫn: bây giờ thế giới đâu có còn coi ngày 30-4 là BLACK APRIL DAY  [họ sẽ viện dẫn dự luật của Canada (nếu được thông qua) và dự luật của các tiểu bang Mỹ gọi ngày 30-4 là ngày này, ngày kia v.v. (cũng là do các thành phần HHHG dưa ra và vận động, như VT, NNB v.v.)]. Thét rồi họ chỉ lý đến VC và công cuộc tranh đấu của chúng ta không còn được để ý nữa, khi người ngoại quốc chỉ lo nói chuyện và bắt tay với VC.
Bởi vậy chúng ta phải tranh đấu từng cái một, từng dự luật một, chứ không thể nói rằng chúng ta không cần biết đến quốc tế, miễn mình gọi NGÀY QUỐC HẬN thì thôi. Đi con đường đó thì cùng với cuộc vận động ráo riết các nước của VC, người Việt tị nạn sẽ không còn là một lực lượng đối kháng lại CS đáng để ý, và công cuộc TRIỆT TIÊU CỘNG SẢN, QUANG PHỤC VIỆT NAM, tức là ý nghiã của NGÀY QUỐC HẬN, sẽ trở thành một câu ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI chứ không còn là lời thề của 3 triệu người Việt tị nạn khi bỏ nước ra đi. Tất nhiên, trong bất cứ tập thể lớn lao nào, luôn luôn có những người BÁN RẺ LƯƠNG TÂM, sẵn lòng HHHG hoặc LÀM TAY SAI, BƯNG BÔ cho VC để thủ lợi, thí dụ thì không thiếu, như  ở Houston, ở Toronto, Ottawa, Cali, Paris v.v. Nhưng cái hậu của việc này (HHHG hoặc LÀM TAY SAI, BƯNG BÔ cho VC) nó như thế nào? Chỉ cần xem mấy điển hình nổi tiếng: NCK, Trần Truồng, Nguyễn Gia Thiều, Trịnh Vĩnh Bình, Thích N. Hanh v.v. Số phận của các tay HHHG và tay sai VC tại Houston, Ottawa, Toronto, Virginia, Cali v.v. trong tương lai cũng rất dễ hiểu: VC không bao giờ tin ai, và khi mà một kẻ đã:

Bó thân về với Triều đình
Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu (Kiều)

thì VC đâu có coi ra gì? Ngay cả chính những công thần của VC cũng từng là nạn nhân và bị tiêu diệt: Võ Văn Kiệt, Phạm Qúy Ngọ, Nguyễn Bá Thanh (đã bỏ mạng ngày 13-2-2015. Ngày 13 thật xui!), và vô số những công thần, tướng tá khác nữa. Bởi vậy, dính với VC là thấy tai họa trong tương lai chứ không có gì là lợi hết, ngay dù chúng có thí cho một vài cái lợi về vật chất hoặc danh vọng trước mắt, nhưng tương lai sẽ là “thân bại danh liệt!”, có khi còn ở tù hay bỏ mạng nữa!

Nói tóm lại một câu: KHÔNG CÓ TIN CÁC THÀNH PHẦN HHHG! Trước bất cứ cái gì của người HHHG đưa ra, mình phải biết đặt câu hỏi, và động não để thẩm định rằng bên trong nó CÓ ÂM MƯU GÌ HAY KHÔNG?

Từ chuyện DỰ LUẬT THÁNG TƯ ĐEN (the Black April Day Act) chuyển sang DỰ LUẬT NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO (the Journey to Freedom Day Act) là HOÀN TOÀN KHÁC rồi! Các chính khách Canada cũng như Tây Phương ít khi để ý đến những chuyện ngoắc ngoéo của các thành phần HHHG trong cộng đồng tị nạn hoặc của VC như Nguyễn Thanh Sơn, cho nên VC từng qua mặt rất dễ dàng các nhà thương thuyết của Mỹ trong Hòa Đàm Ba Lê và trong nhiều hiệp ước khác. VC chỉ sợ Tàu Cộng thôi vì bọn này là tổ sư ngoắc ngoéo. Chính Tàu Cộng là bậc thầy của VC về các trò ngoắc ngoéo này. Tác giả tin rằng nếu có ngoắc ngoéo (như trong mối liên hệ giữa TNS Ngô Thanh Hải và VC Nguyễn Thanh Sơn mà rất nhiều người đặt nghi vấn) thì người Canada không biết đâu.
Bởi vậy phải có MỘT PHÉP THỬ và PHẢI CHỈNH LẠI CHUYỆN NÀY: Phong Trào Hiến Chương 2000 sẽ chính thức đề nghị với các Dân Biểu và các nhà Lãnh Đạo Chính Phủ Canada tu chính lại (amend) cái tên Dự Luật “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”(the Journey to Freedom Day Act) thành một cái tên sát với ý nghiã THE BLACK APRIL DAY ACT, bằng cách dùng ngay CHÍNH NGÀY 30-4 để gọi tên cho Dự Luật này và gọi nó là: “THE THIRTIETH DAY OF APRIL ACT” (tức là DỰ LUẬT VNGÀY 30 THÁNG TƯ). Đặt tên kiểu này nó rất gần với ý nghiã của THE BLACK APRIL DAY ACT, chỉ nhẹ hơn một chút thôi (nhưng rất cần!)  để không ai chống đối được, nhất là người Việt tị nạn trên khắp thế giới sẽ hoan nghênh và sẽ không còn chống nữa! VC dĩ nhiên vẫn chống nhưng sẽ làm được gì? Người Việt tị nạn còn có lợi khí là LÁ PHIẾU BẦU CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ LIÊN BANG CANADA tháng 10 sắp đến, chứ VC thì có cái gì để bắt QH và Chính Phủ Canada phải nghe, khi chính cử tri là người Việt tị nạn Canada (và người Việt tị nạn trên toàn thế giới sẽ làm áp lực).
Chúng ta có thể thấy ngay viễn tượng là Dự Luật S-219 hiện giờ chưa được Quốc Hội Canada thông qua mà đã bị phản đối mãnh liệt như thế (xin xem qua các diễn đàn điện tử và báo chí người Việt khắp nơi là sẽ thấy ngay). Một khi Dự Luật này được thông qua thực sự, người Việt tị nạn trên thế giới sẽ phản ứng khốc liệt như thế nào; và cử tri người Việt tị nạn Canada, trước sự lên án của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, có vui lòng bầu cho những vị đồng ý thay đổi danh xưng ngày Quốc Hận 30-4 thành một cái tên hoàn toàn khác. Chữ Black April Day là một danh xưng chỉ ngày 30-4 ngay từ sau 75 đã phổ biến trên toàn thế giới để chỉ NGÀY QUỐC HẬN của người Việt tị nạn, và người Việt tị nạn đã chấp nhận danh xưng THE BLACK APRIL DAY ngay từ đầu.

Đây là một PHÉP THỬ RẤT QUAN TRỌNG để coi TNS Ngô Thanh Hải có đáp ứng NGUYỆN VỌNG và Ý CHÍ của người Việt tị nạn, và tu chỉnh (amend) DỰ LUẬT NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO (The Journey to Freedom Day Act) thành DỰ LUẬT VỀ NGÀY 30 THÁNG TƯ (“THE THIRTIETH DAY OF APRIL ACT” ). Chỉ một điểm nhỏ về wording (danh xưng) thôi, nội dung không cần sửa gì, nhưng sẽ là CÁI PHÚC hay CÁI HỌA cho người đề xuất cũng như cho cả cộng đồng người Việt tị nạn trên toàn thế giới.

Hải Ngoại ngày 14 tháng 2 năm 2015
TS NGUYỄN BÁ LONG
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
Chủ Nhiệm Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen