Freitag, 26. Dezember 2014

TRẦN VĂN BÁ NGƯỜI HẬU DUỆ VNCH NỐI NGHIỆP CHA

TRẦN VĂN BÁ NGƯỜI HẬU DUỆ VNCH NỐI NGHIỆP CHA 

Anh là một thanh niên phi thường với tấm lòng yêu nước nhiệt tình, Trần Văn Bá đã can đảm từ bỏ tất cả tương lai và sự nghiệp của mình để  từ Pháp trở lại quê hương, hoạt động chống kẻ thù ngay giữa lòng địch trong lúc cả triệu người Việt đang tìm đường vượt biên trốn chạy Cộng sản.

Người sinh viên Trần văn Bá là  một thanh niên can đảm, không hèn nhác sợ sệt trước bạo quyền cộng sản. Khi bị bắt tại Việt Nam, Trần Văn Bá  không bào chữa chạy tội, không van xin, không cam kết hứa hẹn, không phản bội lý tưởng, phản bội đồng đội và tổ quốc mà can đãm ra tòa lãnh án tử hình.

 Lòng yêu nước không bao giờ cũ
là hành trang nặng gánh dọc thời gian…
lịch sử đã qua
như dấu mực nằm khô trên giấy
không phải để khắc mối hận thù
mà để đừng bao giờ lặp lại nỗi đau quá khứ…
( Ngọc Bái)

Nếu như ngày 17/6/1930 người sinh viện Cao Đẳng Thương Mại Nguyễn Thái Học Hà Nội, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng hiên ngang bước lên máy chém của thực dân Pháp, anh bước đi thật thanh thãn lên máy chém, vừa đi vừa ngâm bài thơ bằng tiếng Pháp:

"Mourir pour sa patrie,
"C'est le sort le plus beau
"Le plus digne... d'envie...

Dịch thơ:
Chết vì tổ quốc
Cái chết vinh quang
Lòng ta sung sướng
Trí ta nhẹ nhàng

Thì nửa thế kỹ sau vào ngày 8/1/1985,  người sinh viên Cao Học Kinh Tế của trường  đại học Nantes Pháp, đã tiếp nối tinh thần của yêu nưóc của anh hùng Nguyễn Thái Học,  nhận bản án tử hình của tập đoàn bán nước csVN, không xin ân xá, không kháng án, chấp nhản bản án do kẻ thù phán quyết. Anh Trần văn Bá, khí khái giống như anh hùng dân tộc Nguyễn thái Học, anh tâm tình với các chiến hữu của anh như sau:

Trích câu nói từ bức thư của Trần văn Bá viết từ Sàìgòn ngày 6/6/1982:
 
"Con đường tôi chọn rất chông gai, nhưng dù sao tôi cũng phải đi đến cùng, không thể chấp nhận một sự sai lệch hay chùn bước"

 Anh Trần Văn Bá và các chiến hữu của Anh là những đứa con yêu của Tổ Quốc Việt Nam, là niềm tự hào của Cộng Đồng Người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước. Sự ra đi của Anh và các chiền hữu của Anh đã để lại nhiều thương tiếc không nguôi cho biết bao người.  Anh linh người hậu duệ VNCH và các chiến hữu của Anh đã hòa nhập vào Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam, với những anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân đi trước.  … Anh đã ra đi, đã lội qua Biển Đông để vá trời lấp bể....làm viên gạch lót đường cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên  Cái chết của anh đã là một vinh dự cho hàng ngũ hậu duệ VNCH. Anh đã chọn cái chết để lưu thanh sử.

Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
Chết đáng là người đủ mắt tai
Chết được dựng hình tên chẳng mục
Chết đưa vào sử chứ không phai
Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.

( Nguyễn an Ninh 1943)

Trong mùa giổ đầu năm  2015, hàng ngũ hậu duệ VNCH tại hải ngoại đốt nén tâm hương gởi đến người chiến sĩ phục quốc Trần văn Bá và các chiến hữu của anh trong niềm kính mến và thương tiếc vô biên. Tổ quốc VN hậu cộng sản đời đời ghi ơn!!

Xin mời xem tiếp bài viết "TRẦN VĂN BÁ NGƯỜI NGƯỜI HẬU DUỆ VNCH NỐI NGHIỆP CHA !  tại Blog: http://kimanhl.blogspot.de/

Nguyen Thi Hong, 26/12/2014
Anh là một thanh niên phi thường với tấm lòng yêu nước nhiệt tình, Trần Văn Bá đã can đảm từ bỏ tất cả tương lai và sự nghiệp của mình để từ Pháp trở lại quê hương, hoạt động chống kẻ thù ngay giữa lòng địch trong lúc cả triệu người Việt đang tìm đường vượt biên trốn chạy Cộng sản.
Người sinh viên Trần văn Bá là một thanh niên can đảm, không hèn nhác sợ sệt trước bạo quyền cộng sản. Khi bị bắt tại Việt Nam, Trần Văn Bá không bào chữa chạy tội, không van xin, không cam kết hứa hẹn, không phản bội lý tưởng, phản bội đồng đội và tổ quốc mà can đãm ra tòa lãnh án tử hình.
Lòng yêu nước không bao giờ cũ
là hành trang nặng gánh dọc thời gian…
lịch sử đã qua
như dấu mực nằm khô trên giấy
không phải để khắc mối hận thù
mà để đừng bao giờ lặp lại nỗi đau quá khứ…
( Ngọc Bái)
Nếu như ngày 17/6/1930 người sinh viện Cao Đẳng Thương Mại Nguyễn Thái Học Hà Nội, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng hiên ngang bước lên máy chém của thực dân Pháp, anh bước đi thật thanh thãn lên máy chém, vừa đi vừa ngâm bài thơ bằng tiếng Pháp:
"Mourir pour sa patrie,
"C'est le sort le plus beau
"Le plus digne... d'envie...
Dịch thơ:
Chết vì tổ quốc
Cái chết vinh quang
Lòng ta sung sướng
Trí ta nhẹ nhàng
Thì nửa thế kỹ sau vào ngày 8/1/1985, người sinh viên Cao Học Kinh Tế của trường đại học Nantes Pháp, đã tiếp nối tinh thần của yêu nưóc của anh hùng Nguyễn Thái Học, nhận bản án tử hình của tập đoàn bán nước csVN, không xin ân xá, không kháng án, chấp nhản bản án do kẻ thù phán quyết. Anh Trần văn Bá, khí khái giống như anh hùng dân tộc Nguyễn thái Học, anh tâm tình với các chiến hữu của anh như sau:
Trích câu nói từ bức thư của Trần văn Bá viết từ Sàìgòn ngày 6/6/1982:
"Con đường tôi chọn rất chông gai, nhưng dù sao tôi cũng phải đi đến cùng, không thể chấp nhận một sự sai lệch hay chùn bước"
Anh Trần Văn Bá và các chiến hữu của Anh là những đứa con yêu của Tổ Quốc Việt Nam, là niềm tự hào của Cộng Đồng Người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước. Sự ra đi của Anh và các chiền hữu của Anh đã để lại nhiều thương tiếc không nguôi cho biết bao người. Anh linh người hậu duệ VNCH và các chiến hữu của Anh đã hòa nhập vào Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam, với những anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân đi trước. … Anh đã ra đi, đã lội qua Biển Đông để vá trời lấp bể....làm viên gạch lót đường cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên Cái chết của anh đã là một vinh dự cho hàng ngũ hậu duệ VNCH. Anh đã chọn cái chết để lưu thanh sử.
Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
Chết đáng là người đủ mắt tai
Chết được dựng hình tên chẳng mục
Chết đưa vào sử chứ không phai
Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.
( Nguyễn an Ninh 1943)
Trong mùa giổ đầu năm 2015, hàng ngũ hậu duệ VNCH tại hải ngoại đốt nén tâm hương gởi đến người chiến sĩ phục quốc Trần văn Bá và các chiến hữu của anh trong niềm kính mến và thương tiếc vô biên. Tổ quốc VN hậu cộng sản đời đời ghi ơn!!
Xin mời xem tiếp bài viết "TRẦN VĂN BÁ NGƯỜI NGƯỜI HẬU DUỆ VNCH NỐI NGHIỆP CHA ! tại Blog: http://kimanhl.blogspot.de/
Nguyen Thi Hong, 26/12/2014

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen