Freitag, 26. September 2014

Cuộc sống của cậu bé người rắn 41 ngày lột da một lần

Kính thưa các bn cùng quý vị,

Tôi đọc một trường hợp bệnh nhân quái lạ trên mạng rất thảm thương. Cậu bé Indonésis 16 tuổi bị một cơn bệnh hiếm thấy mà các BS Indonésia đều chạy. Theo tôi thì đó là một cơn bệnh siêu vi nấm ăn lớp biểu bì da thường xuyên mà tôi hy vọng may ra có thể trị được dễ dàng không tốn kém bao nhiêu.

Tôi xin các DĐ cùng các bạn giúp tôi tung tin nầy ra cho đến tai người VN ở Indonésia, Hầu họ báo tin cho gia đình em bé liên lạc với tôi.


Tôi chỉ cần biên toa gởi cho cha mẹ em bé. Tôi cũng có thể gởi Pommade và thuốc tặng cho em. May ra em có thể lành, nếu không ít lắm cũng bớt đi nhiều ít.

Hết lòng cám ơn quý vị và các vị chủ nhiệm DĐ của NVHN.

Gs. Bs. Nguyễn Thị Thanh MD.Ph.D.
Email: dr.thanh200@gmail.com  (đây là email đặc biệt chỉ dành cho bệnh nhân ung thư và siêu vi)

*******
Cuc sng ca cu bé người rn 41 ngày lt da mt ln
Cậu bé 16 tuổi người Indonesia đã phải chịu đựng những cơn đau đớn khi toàn thân bị bong tróc da trong suốt nhiều năm qua. Trông cậu chẳng khác gì người rắn bởi cứ 41 ngày, da cậu lại lột như da rắn 1 lần.
Cậu bé mắc một căn bệnh lạ khiến cho toàn bộ cơ thể thường xuyên bị bong tróc da và cậu buộc phải thoa một loại kem chuyên dụng hàng ngày để có thể di chuyển, đi lại.

 Từ khi sinh ra cách đây 16 năm, Ari lại lột da sau mỗi 41 ngày. Cứ cách một tiếng đồng hồ, cậu bé phải ngâm mình trong nước bất kể ngày đêm, và thường xuyên phải rảy thêm nước lên người cứ mỗi 3 tiếng trong ngày để ngăn da bị khô.
"Cậu bé thực sự rất buồn khi sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu bé có vẩy da trên khắp cơ thể như bị bỏng. Nếu Wibowo không thoa kem dưỡng ẩm hoặc ngâm thân trong nước, cơ thể của em sẽ teo lại, cứng như một tác phẩm điêu khắc và mất khả năng di chuyển", nhiếp ảnh gia Nurcholis Anhari Lubis, người đã chụp các bức ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật của Wibowo cho biết.
Lubis cho biết gia đình của Ari đã khẩn cầu các bác sĩ trong vùng nhưng tất cả đều từ chối bởi họ không có đủ nguồn lực để điều trị căn bệnh này. Dù gặp khá nhiều khó khăn cũng như bị kì thị nhưng cậu bé vẫn đang cố gắng để sống một cuộc sống bình thường
Những người dân sống tại đây mê tín cho rằng căn bệnh của cậu bé là do  mẹ của cậu bé đã "tra tấn một con thằn lằn" khi mang thai nên Wibowo sinh ra với bộ dạng như vậy. Căn bệnh cũng khiến thị lực của Wibowo suy giảm nghiêm trọng. Mắt phải đang rất yếu trong khi mắt trái phải nhỏ nước mắt liên tục.
"Cậu bé ăn đồ ăn như những người bình thường khác, và món ăn vặt yêu thích của cậu là mì ăn liền và bánh quy giòn. Lúc nhỏ, Ari gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Cậu bé rất muốn đi chơi với các bạn, nhưng luôn bị xa lánh vì vẻ ngoài khác lạ của mình," anh Lubis cho biết thêm.
Thoa Nguyễn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen