Sonntag, 31. August 2014

Các bác sĩ đã cúi đầu trước sự ra đi của em bé 11 tuổi



Một cậu bé mắc bệnh ung thư não đã khiến các bác sĩ phải cúi đầu tôn kính trước sự ra đi của em bởi nghị lực mạnh mẽ và trái tim yêu thương em dành cho người khác.

                                        
alt
              Các bác sĩ đã cúi đầu trước sự ra đi của em bé 11 tuổi

Nhiều trẻ em mơ ước mình sẽ được làm siêu nhân để giúp đỡ mọi người. Cậu bé Liang Yaoyi, 11 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc đã thực sự biết làm điều khác biệt để trở thành một vị anh hùng trong mắt người khác.

Cậu bé đã đấu tranh với căn bệnh ung thư não từ khi lên 9 và các ca phẫu thuật, điều trị cho cậu bé đã không thể loại bỏ được khối u. Khi cậu bé gần qua đời, cậu đã nói với mẹ rằng muốn được hiến tặng nội tạng của mình để cứu những trẻ em khác. 

Dường như cậu bé đã đọc được chương trình hiến tặng mô ở trường thông qua câu chuyện về một người hiến tặng tủy để điều trị bệnh bạch cầu và một câu chuyện khác với tiêu đề “Đôi mắt còn mãi”.“Con đã thấy rất nhiều người làm việc tốt và con nghĩ họ thật tuyệt. 

Con muốn được trở thành đứa trẻ tuyệt vời như vậy”, cậu bé nói với mẹ.Liang qua đời vào ngày 6-6 vừa qua và các bác sĩ đã lấy gan, thận của em để cấy ghép thành công cho những người cần chúng. 

Các nhân viên y tế chăm sóc Liang đến hơi thở cuối cùng đã rất cảm động bởi sự dũng cảm, rộng lượng của em. Một ai đó đã chụp bức ảnh họ cúi đầu ba lần trước em để tỏ sự tôn kính hết mình dành cho em.Liang đã chết như một vị anh hùng và sẽ tiếp tục sống qua những gì cậu bé hiến tặng cho người khác.

Theo thegioivanhoa.com.vn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen