Samstag, 30. August 2014

Bóng đêm


(thơ cay)

Mưu lược Tầu thật vô cùng ác hiểm
Lấy gái mình đẻ ra lũ Tầu lai
Đẻ thật nhiều để tính tới tương lai
Sẽ chiếm hết nước Việt ta cái một !

Đưa lính vào giả công nhân đóng chốt
Sẽ vùng lên chiến đấu lúc chiến tranh
Nội công ngoại kích việt cộng tanh banh
Ngu thì chết sẽ chẳng còn thuốc chữa


Ở Việt Nam giờ có nghề nằm ngửa
Và cởi truồng bày bán tận Mã Lai
Chuyện có thật tôi chẳng dám nói sai
Vì rất sợ vẹm bắt đi cải tạo !

Tôi xin thề chuyện này không nói láo
Gái trần truồng một dãy để ngoại nhân*
Sờ nắn bóp khắp tất cả châu thân
Còn nhục nào nhục cao hơn thế nữa!

Dân đói nghèo gạo chạy ăn từng bữa
Cán gộc to xây nhà cửa dát vàng
Xe hơi xịn gái đĩ phải hạng sang
Chân cẳng dài để đo người "Quan Chức"

Nghe sướng tai bọn tay sai háo hức
Thi nhau về bợ đít lũ cộng nô
Để chúng thí cho được mất đồng đô
Bị dân chửi vân vui cười hỉ hả

Bác đĩ kĩ sư ôi thôi đủ cả
Đủ thành phần bát nháo khắp mọi nơi
Nghe vẹm dụ đã vội vã về chơi
Để thưởng thức những món ăn đặc sản

Nào dê núi chuột dơi ăn không chán
Đặc biệt là quên chết món cầy tơ
Gái tiếp viên nóng cháy đẹp như mơ
Vì trời nóng nên ít quần, váy ngắn

Và cứ thế đời trôi em ngụp lặn
Trong bóng đêm của việt cộng bạo tàn
Vùng tội lỗi mảnh hồn xé nát tan !
Khiến thi nhân dệt thơ buồn uất hận...

Baky Hà Nội
8-29-2014
* mời xem hình trong you tube.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen