Montag, 30. Juni 2014

video DO THI MINH HANH & NGAY VE


VÀI SUY NGHĨ XUNG QUANH “TUYÊN CÁO LẬP TRƯỜNG” CỦA CHINA

Hoàng Mai

Để phản bác lại lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo nói trên, ngày 09.6.2014, China đã trình lên Liên Hợp quốc (LHQ) tài liệu được gọi là “Tuyên cáo lập trường”. Nội dung của tài liệu này, được TS Tô Văn Trường tóm tắt trong bài viết “Phải kiện nhưng kiện cái gì kiện như thế nào khi nào?” (*), đăng trên Blog Ba Sàm hôm 13.6.2014, như sau:
 
Những điểm chính trong tài liệu trên:
- Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng in cả trên báo Nhân Dân. (Bản đăng này đã có trên internet)
- Báo nhân dân VN đăng luật về hải phận của Trung Quốc.

Thư cảnh báo của nhà báo Phạm Chí Dũng Về dấu hiệu giới đấu tranh dân chủ có thể bị đầu độc

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

alt
Anh Phạm Chí Dũng
Người Trung Quốc xưa có câu “quân tử phòng thân”. Người “quân tử” không phải bây giờ mà từ xa xưa đã phải sống trong sự đe dọa, bất an, nhất là trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc. Tuy nhiên sự “bất an” dưới thời phong kiến còn kém xa sự bất an thời xã hội chủ nghĩa, nơi người ta coi mạng người như hòn sỏi. Cho nên, lời kêu gọi cảnh giác của nhà báo Phạm Chí Dũng không bao giờ thừa. Đây chính là sự “phòng thân” sáng suốt của người quân tử thời nay vậy!

Lai Châu: HÀNG TRĂM DÂN OAN BAO VÂY UBND HUYỆN ĐÒI TREO CỔ CHỦ TỊCH

Người dân vùng tái định cư “đại náo” 
huyện Than Uyên và Tân Uyên
26/06/2014, 13:36 (GMT+7)
Hàng trăm dân oan bao vây trụ sở UBND huyện Than Uyên (Lai Châu), trong đó nhiều người đã cầm theo dây thừng làm lọng buộc sẵn đòi treo cổ ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện...  
Người dân vùng tái định cư đại náo huyện Than Uyên và Tân Uyên

KỶ NIỆM 19/6 NGÀY QUÂN LỰC VNCH

http://bit.ly/1nTzIIp ( Album )
Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử![i] Nhưng tinh thần của người chiến binh VNCH chống cộng sản vẫn lưu danh mãi mãi, đã đi vào Quân sử và Chiến sử Việt Nam. Vì vậy ngày 19/06  hàng năm trên toàn thế giới ở đâu có người VN tỵ nạn CS đều tổ chức kỷ niệm ngày QLVNCH. Để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân và thương phế bình VNCH.

Cánh chim báo bão đã sải cánh tự do!

 
Phạm Chí Dũng

Không còn là tin đồn nữa. Khi chính một nữ cựu tù nhân lương tâm còn trong vòng quản chế như Phạm Thanh Nghiên nghẹn ngào cho tôi biết, và chính anh Đỗ Ty – cha của Hạnh – xác nhận qua điện thoại, thì mọi ngờ vực đều tan biến.

Tuyên bố nhân việc nhà cầm quyền thả tù cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

clip_image002
Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006
Tuyên bố nhân việc nhà cầm quyền thả tù cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
          Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cùng các Thân hữu quốc tế
          Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thành viên Khối 8406, vừa ra khỏi nhà tù cộng sản sau khi đã chịu một bản án bất công hơn nửa thời gian (7 năm). Mọi ai yêu tự do dân chủ đều vui mừng trước sự trở về này cũng như đều muốn cảm ơn những cá nhân và tập thể, tổ chức và cơ quan trong lẫn ngoài nước, Việt Nam lẫn ngoại quốc, đã kiên trì vận động, áp lực nhà cầm quyền Hà Nội phải thả tù một trong những chiến sĩ đấu tranh can đảm nhất cho quyền con người, nhất là quyền công nhân. Nhân dịp này, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố:

Quốc thổ trầm luân dân tộc lụy


"Quốc thổ trầm luân dân tộc lụy" - (Tây Hồ 1872-1926)

Nguyễn Thượng Long (Danlambao) - Vì những hoạt động chống Pháp trong phong trào Duy Tân, 3 – 1908 Phan Chu Trinh bị thực dân Pháp bắt giữ lần thứ nhất ở Hà nội rồi chúng mang cụ về Huế và giam ở nhà lao Thừa Phủ. Ngày 04 – 4 – 1908 cụ bị Pháp đầy ra Côn Đảo, lúc đi ngang qua cửa Thượng Tứ cụ đã than lên bốn câu tứ tuyệt vô đề:

Phong trào 'Không bán nước' được hưởng ứng và lan tỏa

image

Bắt đầu từ người đàn ông gánh nước hôm 8/6/2014 tại Sài Gòn với biểu ngữ “Nước nhà không bán” và “Mất nước là chết”, các hoạt động ủng hộ ý tưởng mang tên "Không bán nước" sau đó liền được hưởng ứng và lan tỏa đến Nha Trang, Hải Phòng.  

Khu kinh tế do Trung Quốc đầu tư lớn ở Hà Tĩnh bất ngờ đòi tự trị


T6, 06/27/2014 - 00:08
alt
Một bản tin kinh tế rất nhỏ trên các trang báo Việt Nam ngày 25/06 không làm nhiều người chú ý, nhưng đã nhanh chóng gây sửng sốt cho những ai quan tâm về thời sự và chính trị ở Việt Nam. Nội dung của bản tin cho biết khu kinh tế Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh của Việt Nam đột ngột gửi thư lên Trung ương Hà Nội và đòi trở thành đặc khu tự trị với nhiều quyền hạn vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp bình thường.

Nga điều tra vụ công nhân hãng phô-mai tắm trong bồn sữa

Bức ảnh trên trang mạng Vkontakte cho thấy công nhân hãng sản xuất phô-mai đang tắm trong bồn chứa sữa.
Bức ảnh trên trang mạng Vkontakte cho thấy công nhân hãng sản xuất phô-mai đang tắm trong bồn chứa sữa.
Vkontakte
Thụy My

Sonntag, 29. Juni 2014

Thông cáo báo chí: Đỗ Thị Minh Hạnh - Thành viên Lao Động Việt ra tù

Thông cáo báo chí của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Lao Động Việt) về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam buộc phải trả tự do cho thành viên Lao Động Việt Đỗ Thị Minh Hạnh

Diễn Hành Đa Văn Hoá tại Frankfurt am Main, CHLB Đức, Thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2014.

Hình ảnh cuả Trùng Dương Tín Nguyễn.

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany, Saturday, June 28th 2014. Photo courtesy of Tín Nguyễn.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1148437

Vietnam at Parade of the Multi-Cultures, Frankfurt am Main, Germany

Freitag, 27. Juni 2014

World Cup 2014 không quên HOÀNG SA - TRƯỜNG SA CỦA VN

Nguyễn Quý Đại

Thông Tin Đức Quốc - 26.06.2014
Tình hình Việt Nam trong và ngoài nước sôi động từ lúc Trung Cộng đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và đang tiếp tục đưa các giàn khoan khác ra biển Đông, với hành động ngang ngược  “cá lớn nuốt cá bé” không tôn trọng luật biển quốc tế. Cộng đồng người Việt quốc gia trên khắp thế giới đều biểu tình trước các toà đại xứ Tàu để phản đối hành động vừa ăn cướp vừa la làng của Tàu.
 

Những cái chết oan uổng từ thuốc đến bệnh viện.

Trẻ mầm non uống thuôc tẩy giun ở huyện Quế Phong
Bảo Nam

Qua  danh sách báo cáo của trường mầm non và tiểu học xã Nậm Nhoóng về việc các cháu được tẩy giun theo định kỳ đến trạm y tế xã, căn cứ số lượng, trạm xin Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp thuốc. Cô hiệu trưởng trường mầm non Nậm nhoóng cho biết.

Sáng 23/6/2014 cán bộ y tế huyện mang thuốc đến, cùng trạm y tế, kết hợp với trường mầm non, trường tiểu học triển khai cho các cháu uống thuốc tẩy giun AIbendazle tại 3 địa điểm : Huổi Cam, Na Hốc và Na Hộc 1. Sau khi uống thuốc xong chưa lâu thì các cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến đầu giờ chiều cháu Nông Thị Yên HS lớp 5 cụm Na Hốc 1 tử vong, 6 cháu được đưa đến cấp cứu tại trạm y tế xã Nậm Nhoóng, 1 cháu cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong, 2
cháu được chăm sóc tai trạm y tế xã Tri  Lễ. Ngoài một cháu tử vong trên, 9 cháu còn lại đã qua khỏi cơn nguy kịch. Ông Lương Văn Thế trạm trưởng y tế xã Nậm Nhoóng kể lại.

Việt Nam tố cáo Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng chồng lấn ở cửa vịnh Bắc Bộ

Cửa vịnh Bắc Bộ, nơi có nhiều khu vực "chồng lấn" giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Cửa vịnh Bắc Bộ, nơi có nhiều khu vực "chồng lấn" giữa Việt Nam và Trung Quốc.
fr.Wikipedia.org

Thêm một hành vi khiêu khích trên biển mới của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam bị Hà Nội công khai tố cáo vào hôm qua, 26/06/2014.

Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2014-06-27
1560415_10152159050469571_722641638_305.jpg
Chân dung tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh qua nét vẽ của hoạ sĩ Trần Lân - Paris.
Courtesy Hoạ sĩ Trần Lân
Đỗ Thị Minh Hạnh, người bị kết án 7 năm tù vì hoạt động đấu tranh cho quyền lợi công nhân và dân oan, được trả tự do và đang trên đường từ trại giam Thanh Xuân Hà Nội về nhà.
Từ Di Linh, Lâm Đồng, ông Đỗ Ty cha của Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết tin vui này:
“Hôm qua Hạnh báo về là công an đang đưa về nhà. Báo buổi tối nên có thể ngày mai mới đến nhà. Cháu vui lắm.

Những tấm gương bất tử


Trần Quốc Việt (Danlambao) - Vào trưa ngày 11 tháng Bảy, 1974 Bửu Phùng, một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa 26 tuổi, đổ hơn 4 lít xăng lên người rồi ngồi xuống giữa đại lộ đối diện ngay trước trụ sở của Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế về Hiệp định Paris ở Sài gòn. Anh đặt trước mặt mình một lá cờ VNCH nhỏ và bốn lá thư viết tay bên trong những phong bì ghi tên những người người nhận- Tổng thống VNCH, Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế, các nhà lãnh đạo Bắc Việt và đồng bào ở cả hai miền của Việt Nam - rồi quẹt diêm. Anh chết liền sau đó.

Cô bé quẳng cờ đỏ

Đây là cô bé  quẳng cờ đỏ đi chổ khác chơi.

Cỏ Gió

Mến chào các bạn...

Cho đến hôm nay facebook Bé Mập Lai của mình vẫn chưa nhận được phản hồi từ nhà mạng. Sau khi facebook của mình bị đánh sập thì tiếp đến là các trò hèn hạ mà họ dành cho mình. Từ gia đình ở quê mình bị sách nhiễu vài ngày 1 lần. Nơi ở hiện nay cũng mình cũng thường xuyên bị sách nhiễu. Hiện nay gia đình mình hoàn toàn ủng hộ những gì mình làm.
Con cám ơn Bố Mẹ vì đã sinh ra con và giờ đây lại ủng hộ lý tưởng của con.

Protest rally in Saigon on 24 06 2014


Donnerstag, 26. Juni 2014

Em bé và cô Hồng.


Mới đến Texas chơi, Hồng tìm thấy em bé còn sống
(VienDongDaily.Com - 24/06/2014)
alt
Em bé và cô Hồng. (Hình: Nguyễn Hồng cung cấp cho báo chí)

Một cựu tỵ nạn Việt Nam trở thành Thống đốc bang tại Úc

 
Ông Lê Văn Hiếu được bổ nhiệm làm Thống đốc bang Nam Úc tháng 9/ 2014
Ông Lê Văn Hiếu được bổ nhiệm làm Thống đốc bang Nam Úc tháng 9/ 2014
DR

RFI
Theo báo chí Úc, ông Lê Văn Hiếu, nguyên là tỵ nạn Việt Nam, được bổ nhiệm làm Thống đốc bang Nam Úc. Hiện là Phó Thống đốc, ông Hiếu sẽ đảm nhiệm chức vụ Thống đốc vào tháng Chín tới đây.

Dienstag, 24. Juni 2014

*** THÔNG TIN TÌM BA....MẤT LIÊN LẠC VÀO NGÀY 30_04_1975***


 HELLO....BÁC.CHÚ.
CÔ.DÌ và ANH.CHI. Em. Cháu: LÊ QUANG TUẤN.SN:1974(HỌ LÊ, LÀ LẤY THEO HỌ CỦA MẸ).HIỆN ĐANG SỐNG Ở VIỆT NAM. Mẹ: LÊ THỊ THANH. SN:1949. (NHƯNG MẸ THANH ĐÃ MẤT 5 NĂM RỒI) TÌM BA: TRẦN QUỐC THANH. SN:1947. THIẾU UÝ: BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN-VÙNG 4 DUYÊN HẢI-DUYÊN ĐOÀN 43 KBC 3349.: ĐÓNG QUÂN TẠI HÒN TRE.RẠCH
GIÁ.TỈNH KIÊN GIANG.VIỆT NAM. VÀ CŨNG RA ĐI VÀO NGÀY 30-04-1975.TẠI HÒN TRE."" ÍT LỜI DO MẸ THANH KỂ LẠI...SÁNG NGÀY 30-04, BA CÓ
CHO NGƯỜI VÀO RẠCH GIÁ, RƯỚC 2 MẸ CON RA HÒN TRE. VÀ XUỐNG TÀU BÊSEET RỒI, NHƯNG MẸ TRỞ LÊN BỜ LẠI, KHÔNG ĐI.VÌ NGHĨ BỎ ÔNG BÀ NGOẠI Ở LẠI KHÔNG AI LO. NÊN LÚC ĐÓ BA PHẢI RA ĐI, RỒI QUA TỚI ĐẢO NÀO ĐÓ. BA CÓ BIÊN THƯ VỀ. NHƯNG LÚC NẦY ÔNG NGOẠI KHÔNG GIÁM NHẬN THƯ.VÌ SỢ MẤY ÔNG CHÍNH QUYỀN LÚC NẦY.VÀ MẤT LẠC TỚI BÂY
GIỜ (GẦN 40 NĂM). TUẤN KHÔNG BIẾT BÊN NỘI, TỪ NHỎ TỚI BÂY GIỜ."""
NGHE MẸ KỂ,TRƯỚC 1975 GIA ĐÌNH BÊN NỘI SỐNG TẠI SÀI GÒN.Ở ĐƯỜNG BÊ TRÍCH KÝ (PETRUS KÝ), QUẬN 5 (NHÀ GẦN BẾN XE).BÂY GIỜ LÀ ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHÔNG, TP.HCM. XIN QUÍ BÁC CHÚ, CÔ DÌ,ANH CHỊ.BIẾT CHÚT ÍT THÔNG TIN GÌ VỀ BA CHÁU XIN CHO BIẾT . VÀ XIN CHUYỂN
THÔNG TIN NẦY ĐẾN NHIỀU NGƯỜI KHÁC GIÚP CHÁU (NHẤT LÀ CÁC BÁC CHÚ BÊN HẢI QUÂN). XIN LIÊN LẠC VỚI CHÁU: SỐ 20 ĐƯỜNG PHẠM NGỦ LÃO,PHƯỜNG VĨNH THANH.TP.RẠCH
GIÁ.TỈNH KIÊN GIANG.VIỆT NAM.

ĐT:0773873619_. 0918064229. XIN CẢM ƠN BÁC CHÚ,CÔ DÌ,ANH
CHI........! ( CHÁU CÓ NGHE NÓI...CÓ THỂ BA,TỪNG SỐNG Ở BANG TEXAS.USA.)

 Xin Gởi BÁO TIN VỀ CÁC ĐỊA CHỈ EMAIL:
TranHo1@yahoo.com

“Công hàm 1958″ qua đánh giá của các học giả quốc tế

Thứ ba, 24/06/2014, 08:05 (GMT+7)
(Biển Đảo) - Nhiều học giả, nhà nghiên cứu có tên tuổi trên thế giới dự hội thảo quốc tế “Hoàng Sa – Trường Sa: Sự thật lịch sử” tại Đà Nẵng đã phản bác luận điệu của Trung Quốc liên quan đến “Công thư Phạm Văn Đồng 1958”
Biển Đông chưa bao giờ là lãnh thổ Trung Quốc
Theo GS Carl Thayer (nguyên GS Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á), Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) không chấp nhận yêu sách lịch sử hay sự biện minh lịch sử như là yếu tố quyết định trong việc xác định chủ quyền đối với các cấu trúc biển và các vùng biển.
                          alt
GS Carl Thayer phát biểu tại cuộc hội thảo (Ảnh: HC)

TS Nguyễn Quang A 'chỉ điểm' tại UPR

http://www.youtube.com/watch?v=adi0ee_ow9o
“Tìm đoàn Chính phủ Việt Nam để phản đối”

Phạm Lê Vương Các (VietNam UPR)23/6/2014 – Vào chiều ngày 23/6, trong phiên họp Thảo luận Chung của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) về UPR, phái đoàn XHDS chúng tôi đã ghi lại một câu chuyện rất bất ngờ, đó là: Có một người đàn ông đi tìm đoàn Chính phủ Việt Nam để phản đối…

Nhìn thấy phái đoàn chúng tôi có vẻ là người Việt Nam, người đàn ông này tiến lại ngồi gần với Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ông có ngoại hình của người phương Tây, da trắng, đầu hói, ăn mặc lịch sự như một quan khách ngoại giao. Rồi ông lân la hỏi Tiến sĩ Nguyễn Quang A: “Ông có phải đến từ đoàn Việt Nam không?”.

Tiến sĩ Quang A trả lời: “Đúng rồi. Tôi đến từ phái đoàn Việt Nam”.

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tố cáo CSVN tại Geneva

Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội bác bỏ các khuyến nghị của các quốc gia thành viên LHQ nhân kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát.

GENEVA, UBBVQLNVN 20.6.2014 - Hôm nay, tại khoá họp lần thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, Việt Nam đã bác bỏ những khuyến nghị quan trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến nhân quyền được các quốc gia thành viên đưa ra sau khi nghe Việt Nam Báo cáo tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ngày 5.2 đầu năm nay. Hội đồng Nhân quyền LHQ đã nghiên cứu bản báo cáo của Việt Nam tại cuộc Kiểm điểm đầu tháng 2.

Bình luận: Về một nhà nước thất hứa ở Geneva

GIẢI PHÓNG: NỖI KINH HOÀNG CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

Phạm Lê Vương Các (VietNam UPR)22/6/2014 - Việt Nam chấp nhận 182 khuyến nghị UPR (khoảng 80%) và bác bỏ 45 khuyến nghị (khoảng 20%) là điều không bất ngờ đối với những ai quan tâm đến UPR. Điểm lại, có thể dễ nhận ra rằng, Nhà nước Việt Nam đã chấp nhận hầu hết các khuyến nghị ít tranh cãi như quyền phụ nữ, quyền trẻ em, bảo vệ nhóm người yếu thế, và mang xu hướng cải thiện đời sống dân sinh như hướng đến mục tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc, cũng như chấp nhận các khuyến nghị chung chung, không rõ ràng.

Dân chủ Hồng Kông, cái gai trong chân Bắc Kinh

 
ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 23/06/2014
Dân chủ Hồng Kông, cái gai trong chân Bắc Kinh
Cử tri Hồng Kông xếp hàng đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý về dân chủ - REUTERS /Bobby Yip
Cử tri Hồng Kông xếp hàng đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý về dân chủ - REUTERS /Bobby Yip

Mai Vân
Sự kiện các nhà dân chủ Hồng Kông tổ chức trưng cầu ý về thể thức bầu cử lãnh đạo rất được báo Pháp ngày đầu tuần này theo dõi bên cạnh những hồ sơ Irak, kinh tế Pháp hay Cúp bóng đá thế giới.

Lời cuối với vợ trước khi tự thiêu: 'Bà ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ. Tôi đi nghe.'


 Tự thiêu phản đối giàn khoan HD 981.

Ngọc Lan/Người Việt
23.06.2014 WESTMINSTER (NV) - “Ba tôi mất vào lúc 1 giờ 45 phút sáng nay, Thứ Hai, 23 Tháng 6, 2014, tại bệnh viện Tampa General Hospital vì vết bỏng quá nặng.” Chị Hoàng Thục Oanh, con gái của ông Hoàng Thu, người đàn ông tự thiêu tại Florida vào sáng Thứ Sáu vừa qua, nói với phóng viên Người Việt qua điện thoại.
Ông Hoàng Thu, người tự thiêu tại Tampa, Florida vào sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, 2014, 
với tâm thư để lại "Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử.” (Hình: Gia đình cung cấp)

Đồng ruộng bốc lửa



 
Blog / Bùi Tín / VOA

Tình hình nông thôn Việt Nam ngày càng trở nên nóng bỏng. Nông dân đang kêu cứu. Người dân mất đất ngày càng nhiều. Dân oan ở nông thôn tăng lên nhanh chóng. Hiệp hội dân oan đã được thành lập, lan rộng ra các tỉnh thành, quận huyện.

Những Văn Kiện Xé Lòng


Nguyệt Quỳnh

 

Mấy thủ lĩnh bí cờ xôi thịt đã dính bẫy Boxite Trung Quốc? Mẹ đau như xương sống bị đâm, như cột sống bị đè Ai đã bán chui biên thùy bằng những mật ước? Ai đã bán vụng lãnh hải Tổ quốc trong canh bạc độc tài? (Mẹ Việt Nam không chỉ nhìn ra biển - Thế Dũng)

DÂN OAN DƯƠNG NỘI BỀN BỈ BIỂU TÌNH ĐÒI NGƯỜI, ĐÒI ĐẤT


09h00 ngày hôm nay 24/6/2014 khoảng 60 bà con dân oan Dương nội biểu tình trước trụ sở văn phòng Đảng ủy công an Trung ương đòi trả tự do cho 7 người dân bị bắt trong cuộc cưỡng chế đất đai trái phép từ 25/4/2014 và trả ruộng đất cho dân cày. 

Lá thư bên nhà.Tình hình VN ngày nay


> Xin gửi các Bác lá thư
> bên nhà về tình hình kinh tế và chính trị VN
> hiện nay. Ngoài ra theo báo chí, đám con Ông cháu
> Cha, lo giấy tờ xin đi du học nhẩy vọt một
> cách khác thường, để tránh đi quân
> dịch:    Thật ra , tình hình VN -
> Trung Quốc về vụ Biển Đông cũng đang phức
> tạp , TV thông báo
>  từng ngày về tình trạng căng thẳng do TQ cố
> tình tạo ra . Đã có hơn 100  tàu sắt  TQ
> - trong đó có cả tàu chiến chứ không đơn
> thuần là tàu đánh cá - dàn hàng tiến sâu vào
> biển Hoàng Sa , tình hình ngư dân vùng biển luôn
> trong tình thế bị động vì bị tàu TQ đâm chìm
> , bị xịt vòi rồng nước hoặc vòi đá xanh cùng
> chai lọ..vv....ngày nào cũng có người thương vong

Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu

Lửa trong Vùng đất của Tuyết: Các vụ tự thiêu ở Tây Tạng


Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:
 

Tin buồn: Người tự thiêu phản đối giàn khoan Trung Cộng đã qua đời

Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

Ông Hoàng Thu và vợ (Ảnh: Báo Người Việt)
Danlambao - Theo tin từ Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay, Florida (Hoa Kỳ), ông Hoàng Thu - người tự thiêu hôm 20/6/2014 để phản đối giàn khoan Trung Cộng đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 6 giờ sáng thứ hai, ngày 23/6/2014, hưởng thọ 71 tuổi. 

ĐẬU ĐỎ TRỊ TIỂU ĐƯỜNG.

NHỜ BÀ CON CHUYỂN TIẾP LÀM PHÚC
Không có hại, tại sao chúng ta không thử...Hy vọng may mắn đến với tất cả những ai bị cơn bệnh hiễm nghèo nấy, cho nên mình phổ biến càng rộng càng tốt ! Phước chủ may thầy biết đâu mình cứ được ban bè hay người thân của mình ...     Vào 20:26 Ngày 14 tháng 06 năm 2014, Tung Vo <francisvo84@yahoo.com> đã viết:   ĐẬU ĐỎ TRỊ TIỂU ĐƯỜNG. Tôi hoan hỉ báo tin mừng cho các bạn bị cao đường trong máu bài thuốc tôi mới học được từ một bác sĩ ở UC: Cách nấu: - Ngâm 1/2lb đậu dark red kidney khô trong nước ít nhất 24 tiếng. - Bỏ vào nồi crokpot hầm 8 tiếng với nhiệt độ thấp . Lượng nước lưng lưng nồi crokpot. - Chắt lấy nước uống như uống trà. - Nếu tiết kiệm và đậu còn sẫm màu đỏ thì có thể lấy xác đậu nấu lại lần thứ nhì và hoà với nước nhất để uống. Tôi đã dùng và thấy rất hiệu nghiệm. Trước đây lượng đường trong máu của tôi từ 278 xuống còn 174 sau 2 tuần uống và nay chỉ còn 109 sau một tháng. Nhờ chị phổ biến để làm phước. Thân ái, Thái Thụy Vy

Người nông dân trồng vải tìm đường thoát thân


Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-06-23
Điểm tập kết vải ở thị xã Chí Linh (huyện Chí Linh) và huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), cảnh mua bán khá đìu hiu, người bán nhiều hơn người mua.
Điểm tập kết vải ở thị xã Chí Linh (huyện Chí Linh) và huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), cảnh mua bán khá đìu hiu, người bán nhiều hơn người mua.
Nguồn: 24h.com.vn
Kể từ ngày giàn khoan HD 981 của Trung Quốc cắm vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, hàng ngàn câu chuyện không tốt lành ập xuống nhân dân Việt Nam, trong đó, đáng kể nhất vẫn là những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời lại chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi cái gián khoan này. Những nông dân trồng vải ở Hưng Yên và các tỉnh phía Bắc phải dở khóc dở cười ra sao với cái giàn khoan này?
Trái vải bị bỏ rơi…

Tuyên cáo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về chủ quyền của Việt Nam

trên những đảo ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam


Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết của một chánh phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu.

Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng:

Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy.

Montag, 23. Juni 2014

Từ Nguyễn Bắc Việt đến Nguyễn Khoa Điềm, bàn về con người và cơ chế CS


Trần Trung Đạo (Danlambao) - Nhận bài thơ Đất nước những năm thật buồn dưới đây khá lâu. Đọc xong và tính viết một bài nhận xét nhưng bận quá quên đi. Mãi cho đến mới đây, nhờNguyễn Bắc Việt, Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận với câu nói để đời về vụ giàn khoan HD981 “phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”, tôi mới sực nhớ đến bài thơ đó. 

Trung Quốc sa bẫy, Việt Nam cúi đầu?

TS. Dương Danh Huy

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
Điều còn có thể cho là may mắn là cuộc đối đầu về giàn khoan HD-981 chưa chuyển sang đấu súng. Thay vào đó, nó đã đi đến một cuộc đấu chữ tại LHQ.
JPEG - 25.9 kb
Việt Nam dường như chủ động ’đấu chữ’ trước.
Trong cuộc đấu chữ này, Việt Nam đã “khai hỏa” trước. Ngày 2/6/2014 Việt Nam yêu cầu Tổng Thư ký LHQ lưu hành một công hàm cho phiên họp thứ 68 của tổ chức này, phản đối về giàn khoan HD-981, cũng như ghi mệnh đề thường lệ nói rằng “Việt Nam có đầy đủ dẫn chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa”.
Ngày 9/6/2014 Việt Nam gửi thêm một công hàm, có lẽ liên quan đến việc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam.
Sau đó, Trung Quốc “phản pháo” bằng cách gửi đến LHQ một “văn bản về lập trường”.
’Giành thế thượng phong’
Không chỉ cáo buộc ngược lại Việt Nam, văn bản này còn ghi Trung Quốc đã quản lý Hoàng Sa từ đời Bắc Tống, cũng như đưa ra những vấn đề như công hàm Phạm Văn Đồng, các tuyên bố có hại khác của quan chức và truyền thông của VNDCCH, sách giáo khoa và bản đồ của VNDCCH ghi Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc.

Quan điểm chống Trung Quốc trước đây và hiện nay

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-06-23
                                Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.
Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.
Ảnh Phungquangthanh.net

Bốn nhà hoạt động dân sự tới Geneva, tham dự phiên họp UPR của Việt Nam



                 24009354 (1)


Geneva, 19/6/2014 – Bốn nhà hoạt động dân sự gồmNguyễn Quang A, Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Thị Vy Hạnh và Trịnh Hữu Long đã tới Geneva (Thụy Sĩ) ngày 19/6, bắt đầu chiến dịch vận động nhân quyền kéo dài hai tuần tại châu Âu. Một trong những sự kiện quan trọng của chiến dịch lần này là phiên họp thông qua báo cáo về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam diễn ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HRC) vào chiều ngày 20/6, giờ địa phương.

Lần thức tỉnh sau cùng?


Song Chi

Sau ngày 30 tháng Tư, 1975, người dân miền Bắc nói chung và những đảng viên cộng sản nói riêng lần đầu tiên bước chân vào Sài Gòn và miền Nam, mới vỡ ra một sự thật, đó là cuộc sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam khá hơn chế độ XHCN ở miền Bắc về rất nhiều mặt.

Kinh tế là cái đập vào mắt mọi người ngay lập tức và dễ nhìn ra nhất khi so sánh từ bộ mặt các đô thị cho tới nông thôn hai miền, thu nhập, mức sống của người dân, số lượng, chất lượng, sự phong phú của các chủng loại sản phẩm, hàng hóa trong đời sống hàng ngày, rồi tổng sản lượng quốc gia, vị trí nền kinh tế của mỗi miền so với các nước trong khu vực…

MUỐN CỨU VIỆT NAM - TS NGUYỄN BÁ LONG

TS Nguyễn Bá Long
 
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
 
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
 
 
Trước sự cấp bách của một qũy thời gian đã cạn đối với VN để đối phó với tình hình mất Biển Đông và mất nước về tay Trung Cộng; tác giả sẽ không nói lan man mà bàn vào các trọng tâm chính và các giải pháp dứt khoát để cứu nước.
 
Có 3 vấn đề lớn của VN trước hiện tình bi đát khó phương cứu gỡ:
 
- Hán Cộng bước sang giai đoạn "HẢI DƯƠNG NAM TIẾN", chuẩn bị chiếm Biển Đông và vượt Đường Lưỡi Bò, tiến ra Thái Bình Dương để cạnh tranh với Hoa Kỳ.

người việt nam hèn hạ


                                               Hanwonders
                                     (Theo blog Hanwonders)


       Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền , cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?

       Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa. Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.

Thêm người tự thiêu phản đối giàn khoan 981?

Đi tìm sinh lộ, chấm dứt “tử lộ” cho dân tộc Việt Nam


Theo trang web Bradenton.com, lúc 11:15 sáng hôm thứ 6, ngày 20/6/2014, một người đàn ông 71 tuổi đã tự thiêu tại Manatee, thuộc bang Florida, Mĩ. Ở hiện trường, người đàn ông này để lại hai tờ giấy viết tay ghi: "Haiyang 981 phải rời khỏi hải phận Việt Nam" và "Anh hùng tử chí hùng nào tử".

Phía dưới cùng trang giấy là chữ ký, dường như người đàn ông tự thiêu tên là Hùng.

Sau khi đám cháy bùng phát, người dân và cảnh sát đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Người đàn ông sau đó được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện Tampa điều trị trong tình trạng bị bỏng nặng.

Hoa hậu Việt bị 3 năm tù tội trồng cần sa



BOTHELL, Washington (NV) - Một hoa hậu người Việt ở tiểu bang Washington vừa bị tuyên án ba năm tù vì tội trồng và phân phối cần sa, theo báo mạng seattlepi.com, dựa trên hồ sơ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Đó là cô Trish Trâm Bùi, còn có tên Bùi Nguyễn Thị Trâm, 28 tuổi, cư dân thành phố Bothell, Washington, Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Toàn Cầu 2012 (Mrs. Vietnam Global 2012).

alt


Trish Trâm Bùi, Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Toàn Cầu 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Hà Nội: CA đàn áp, bắt giam đồng bào biểu tình chống Tàu cộng xâm lược VN

Ảnh: Facebook Mai Dũng 

CTV Danlambao - Hàng trăm công an đã được huy động nhằm đàn áp cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra vào chiều ngày 19/6/2014 tại Hà Nội. Ít nhất 7 người yêu nước đã bị bắt và đưa đi giam giữ tại trụ sở CA chỉ sau ít phút tiến hành cuộc biểu tình.

BÁT QUÁI ĐỒ CỦA TRUNG CỘNG

Tô Văn Trường
tka23 post
Đọc Tam Quốc Chí, trong lịch sử  trận đồ bát quái do Khổng Minh sáng chế ra chỉ có hai người có thể phá nổi. Người thứ nhất là Hoàng Thừa Ngạn (Bố vợ Khổng Minh ) và người thứ hai là Khương Duy ( Học trò và là người kế tục sự nghiệp của Khổng Minh ). Tướng Ngô là Lục Tốn nếu không có Hoàng Thừa  Ngạn chỉ đường chắc chắn sẽ chết tại trận đồ Bát Quái này của Khổng Minh.

Sài Gòn: Người đàn ông 'Không bán nước' bị CA bắt cóc



Ảnh: Fb Uyên Kha

CTV Danlambao - Lúc 9 giờ sáng nay, chủ nhật ngày 22/6/2014, anh Tuyến Xích Lô đã bị công an bắt cóc khi một mình đứng trước Nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn) giơ cao biểu ngữ có nội dung “Chần chừ kiện Trung Quốc là phản bội Dân Tộc”.

Đêm Thắp Nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam


(VienDongDaily.Com - 21/06/2014)
Thanh Phong/Viễn Đông
alt

Các Giám Mục, Hòa Thượng, Linh Mục , Mục Sư, Hiền Tài, Hội Trưởng PG Hòa Hảo cùng châm ngọn đuốc thắp sáng ngọn đuốc chung, tượng trưng sự đoàn kết yêu nước của mọi tôn giáo.

Hảy trả lại sự thật cho người lính VNCH !


                                               


-       Đề tài do ban tổ chức của Trung Tâm Điều Hợp TTCSVNCH Âu Châu đề nghị với tôi phát xuất từ một lý do quan trọng, không những đối với Quân lực VNCH mà đối với cả VNCH và nhân dân Miền Nam VN nói chung .Sự thật của cuộc chiến tranh Việt Nam đã bị bóp méo một cách qui mô và tàn nhẫn trong suốt cuộc chiến xâm lăng Miền Nam. Ngay đến bây giờ, trong ký ức của một số thành phần dư luận thế giới, đặc biệt trong các giới thiên tả, hình ảnh của người lính VNCH vẫn trái với sự thật khách quan

Sonntag, 22. Juni 2014

NON à la Presence Des Communistes Vietnamiens le 14 Juillet 2014


“CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI”

Võ Phương
 
“Đã mất nước từ Tháng Tư 1975 chứ không phải bây giờ!” Đó là lời phát biểu của một ông bạn già của tôi ở Garden Grove, đi tỵ nạn Cộng sản đã 39 năm chưa một lần về thăm quê hương, mang tâm trạng “chính mình đã chết từ năm đó, mặc dù chưa chết thật.” Ông cho biết thêm: “Vì chưa chết thật nên vẫn nuôi hy vọng một ngày về thăm quê hương. Niềm hy vọng tăng lên mỗi khi nhìn thấy các bạn trẻ dấn thân chống Việt Cộng và Tàu Cộng. Tôi hết sức ngưỡng mộ và cám ơn các bạn. Xu thế Tự Do, Dân Chủ của Thế Kỷ Thứ 21 sẽ không cho phép chủ nghĩa độc tài tồn tại, sẽ giúp chúng ta và cả dân tộc Trung Hoa nữa.”

                                       [IMG]

Mặc Lâm/RFA - Tại sao Quốc hội vẫn bình thản?

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014


Đã gần hai tháng từ ngày Trung Quốc mang giàn khoan HD 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam người dân vẫn trông mong một nghị quyết của Quốc hội sẽ được loan báo khẳng định ý nguyện toàn dân về vấn đề nghiêm trọng này. Tuy nhiên thực tế cho thấy gần 500 đại biểu vẫn quan tâm đến những vấn đề khác hơn là chủ quyền dân tộc bị xâm phạm.

Tô Văn Trường - Họ vẫn còn gọi nhau là đồng chí!

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Bộ trưởng Phạm Bình Minh (phải) bắt tay Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì

Anh mắt “rực lửa” của Bộ trưởng Phạm Bình Minh khi bắt tay Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì rất khí phách, thể hiện phong cách ngoại giao trong quan hệ thực chất hiện nay với Trung Quốc. Tiếc rằng trong bài phát biểu của ai nấy đọc , họ lại vẫn còn gọi nhau là  “đồng chí”. Nghe rõ chán!